THƠ TÌNH NGUYỄN ĐIỆP
Song lam 03.10.2015 00:21:45 (permalink)
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
MUÔN CHIỀU GIÔNG BÃO
 
Ta cằn cỗi hay thời gian cằn cỗi !?
Tia nắng phai như vết cắt vào chiều
Rưng rưng gửi niềm riêng theo gió
Mùa qua dần nhạt dấu những tin yêu...

Đâu rồi những trăng non đầu tháng
Hương tóc thơm hò hẹn buổi đầu?
Đâu rồi những tiếng cười trong trẻo
Vòng tay xưa nay đã về đâu?

Giờ như chiếc lá khô ngược gió
Cuộn xoay trong trống vắng mênh mông
Lòng trập trùng muôn chiều giông bão
Người xa người, ai nhớ ai không!?

Trời cuối thu sao niềm vui đi vắng
Sương rơi rơi se sắt tâm hồn
Xin ghé về thời xa xưa giây phút
Cho vẫn còn cháy bỏng những nụ hôn!

Móng cái, ngày 20/9/2015








 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2015 00:23:05 bởi Song lam >
#1
    Song lam 03.10.2015 00:41:13 (permalink)
    [This post was marked as helpful]
    ĐÊM SANG MÙA
    Ngủ đi em,
    đã sắp sửa sang ngày
    Gà gáy chắc lần cuối cùng rồi đấy!
    Nghĩ về em càng thương em biết mấy
    Đêm sang mùa 
    trăn trở mãi niềm đau
    Thôi em à! 
    Xin đừng nhớ về nhau
    Hai chúng ta 
    - Đêm bốn bề trống trải
    Đã qua rồi một thời ta vụng dại
    Nhắm mắt đi, 
    giấc ngủ sẽ ngọt ngào!
    Bây giờ thì 
    đâu biết phải làm sao
    Chỉ chút thôi pha lê kia sẽ vỡ
    Hãy để anh 
    cả đời này mang nợ
    Cả đời này được mãi nhớ về em!
    Móng cái, ngày 28/9/2015
    (Hình internet)

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2016 20:34:46 bởi Song lam >
    #2
      Song lam 27.02.2016 20:33:37 (permalink)
      NẮNG XUÂN LÊN RỒI
       

      Nắng Xuân ấm áp lên rồi
      Vàng tươi óng ánh như trời buông tơ
      Vườn Xuân thức giấc bao giờ
      Bướm ong dan díu đón chờ mật hoa
      Núi non trùng điệp xa xa
      Nương dâu, đồng lúa mượt mà mầu xanh
      Giọt sương lóng lánh trên cành
      Kim cương ai đính để dành nàng Xuân
      Đẹp sao một cõi hồng trần
      Riêng ta đợi bóng giai nhân tương phùng
      (hình internet)
      - Nguyễn Điệp-



       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2016 20:40:36 bởi Song lam >
      #3
        Song lam 08.06.2016 03:28:05 (permalink)
        Hạ Long đêm này nhớ quá em ơi!
        Hương ân ái của một thời xưa cũ
        Bao kỷ niệm tràn về như thác lũ
        Khúc thụy buồn đâu ru nổi được ta
        .
        Ảnh hình xưa hiện như ánh sao sa
        Rơi miên man trong tận cùng nỗi nhớ
        Ta - Hạ long ai là người mắc nợ
        Có lúc nào em tha thứ chưa em?
        .
        Hạ long còn những con sóng dịu êm
        Những cơn gió mơn man làn tóc rối...
        Ta có gì ngoài trái tim nông nổi?
        Yêu dại khờ chưa lần tính thiệt hơn
        .
        Để bây giờ mới biết vẫn cô đơn
        Như ngàn năm thuyền chòng chành giấc ngủ
        Người xưa ơi giờ ta xin tự thú
        Chưa bao giờ ta quên nổi được em!
        .
        Hạ long, 16/3/2013
        (hình internet)
        .
        (Ảnh hình xưa hiện như ánh sao sa)
         
        Thăng trầm một khúc nhạc lòng
        Mà sao nỡ để cả dòng thơ trôi?
        ------------- Song lam -------------
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2016 03:36:21 bởi Ct.Ly >
        #4
          Song lam 31.07.2016 23:21:09 (permalink)
          LẶNG LÒNG GIÂY PHÚT ĐI EM!

          Lặng lòng giây phút đi em
          Nghe sương thu rớt bên hiên nhẹ nhàng
          Lặng lòng nghe tiếng mùa sang
          Trăng non chênh chếch, mơ màng ngẩn ngơ

          Dấu đi giây phút dại khờ
          Bão tan rồi để bây giờ đẹp thêm
          Lặng lòng nghe tiếng của đêm
          Đợi chờ anh với ngọt mềm bờ môi
          .
          Đừng mơ về phía xa xôi
          Có anh, mình sẽ đẹp đôi thu vàng
          Nghe trời gieo những mênh mang
          Tiếng yêu trong gió ngân vang đợi chờ

          Lặng lòng nhé! hỡi người mơ!

          Mai cùng anh đến bến bờ bình yên!

          -Nguyễn Điệp-
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2016 23:32:05 bởi Song lam >
          #5
            Song lam 08.01.2017 20:12:44 (permalink)
            [This post was marked as helpful]
            CHIA XA

            Một mình ta tự tiễn đưa
            Sân ga chiều vắng cơn mưa nhạt nhòa
            Thôi thì ta tự tiễn ta
            Người trong tranh ấy gần mà như không

            Xin ta đừng ngoái lại trông
            Trước sau cũng chỉ mưa giông mịt mù
            Đã tàn thu, tiếc gì thu
            Mong chi ngồi lại lời ru ngọt mềm?

            Con tàu cô độc vào đêm
            Đưa ta về phía nỗi niềm cô đơn
            Còn ai đâu để giận hờn
            Có chia tay chẳng buồn hơn đâu mà

            Thân tàu với một thân ta
            Dìu nhau vào cuộc chia xa thật buồn!

            Sg: 16/11/2016
            (Hình: internet)
            Attached Image(s)
            #6
              Song lam 06.07.2017 23:06:07 (permalink)
              HOA GẠO NGÀY XA
              Nhớ ngày xưa ấy yêu em
              Một chiều em khóc ướt mềm vai tôi
              Đồng làng hoa gạo đỏ trời
              Rì rầm cơn gió hát lời diêu bông:
              "Sao em nỡ vội lấy chồng.."
              Cánh cò lạc giữa mênh mông nỗi buồn
              Bên trời le lói sao hôm
              Vòng tay siết chặt mảnh hồn vụn vơi
              Mẹ cha đâu dám cãi lời...
              ....
              Một ngày qua ngõ " à ơi ơi à...!"
              ....
              Bao lần cất bước đi xa 
              Nghe người ta nói nhưng mà chưa tin
              Nào đâu còn dám đến tìm
              Dù sao cũng đã ... con tim khép rồi
              Vậy mà môi bỗng mặn môi
              Chiều nay bến nước... 
              .....em tôi một mình
              Gặp nhau trời đất lặng thinh
              Bao nhiêu duyên dáng, nét xinh đâu rồi?
              Đời sao bạc thế đời ơi
              Giờ em cánh nhạn giữa trời bơ vơ
              Ngày xưa ơi đến bao giờ
              Cho hoa gạo nở tôi mơ xuân về!?
              Móng cái, ngày 18/2/2017
              (Hình internet)


               
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9