Lời cho em
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 10.05.2016 05:53:48 (permalink)
0
      QUAY LƯNG
 
       Hồng trần sao lắm đa mang!
Thương nhau một thuở
cũng sang ngang rồi
Nặng tình nên cứ ỉ ôi
Nên câu thơ vẫn…
buông lời thở than
 
Trách trời
sao để trái ngang?
Trách người sao lại
…muộn màng quen nhau
Thôi đành
hẹn lại kiếp sau
Giờ có gặp….cũng quay đầu…bước đi
 
#1
    Tia Nắng Đỏ 11.05.2016 00:34:09 (permalink)
    0
    ANH MUỐN
     
    Anh muốn giữ em thật chặt
    Để không lạc bước đường đời
    Muốn ở bên em từng khắc
    Vui vẻ chẳng bao giờ rời
     
    Anh muốn tình mình vĩnh viễn
    Vẫn như cũ…ta xẻ chia
    Bên nhau sáng trưa chiều tối
    Luyến tiếc những khi phải về
     
    Anh muốn trong vòng tay nhỏ
    Nụ hôn ấm áp em trao
    Anh muốn vuốt ve mái tóc
    Nghe hương thoảng thoảng ngọt ngào
     
    Anh muốn,
    muốn nhiều…nhiều lắm
    Cuối cùng cũng đã xa nhau
    Chắc vì tình yêu chưa trọn
    Nên trái tim
    mãi …âu sầu!!
     
    #2
      Tia Nắng Đỏ 11.05.2016 02:54:04 (permalink)
      0
      LỐI CŨ TÌNH XƯA
       
      Hoa bên vườn cũ
      Sáng nay nở hồng
      Từng đàn ong, bướm
      Ghé vườn em trồng
       
      Sương khuya còn đọng
      Hương nồng cỏ non
      Sao anh nhớ quá
      Mối tình sắc son
       
      Chậu hồng, chậu cúc
      Hai đứa hôm nào
      Ươm cây tưới nước
      Giờ lên thật cao
       
      Anh ngồi anh ngắm
      Ôn kỷ niệm xưa
      Em ơi có biết
      Nhớ em sao vừa
       
      Đi về bên ấy
      Quên anh bên này
      Nhưng anh vẫn vậy
      Vẫn chờ nơi đây…
       
      #3
        Tia Nắng Đỏ 13.05.2016 11:13:55 (permalink)
        0
        CHẲNG HỀ PHAI
         
        Đứng một mình nơi đó ngóng trông ai
        Sao nhung nhớ, sao bồi hồi …đến lạ
        Kỷ niệm thân thương một thời khó tả
        Giờ qua rồi, giờ em đã quên anh
         
        Hàng cây xưa vẫn sừng sững lá xanh
        Con đò cũ vẫn hàng ngày qua lại
        Theo tháng năm dòng thời gian trôi mãi
        Anh vẫn chờ, vẫn khắc khoải đợi em
         
        Cơn mưa chiều như chẳng giúp gì thêm
        Làm ướt đẫm trái tim đầy tình cảm
        Văng vẳng đâu đây
        bài tình ca lãng mạn
        Làm quặng lòng, làm choáng váng tâm tư
         
        Và trong hồn bỗng cảm thấy...hình như
        Em nơi đó cũng nhớ anh nhiều lắm
        Thương đôi ta, thương mối tình đằm thắm
        Anh nghĩ rằng …dẫu mưa nắng chẳng phai….
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2016 11:15:30 bởi Tia Nắng Đỏ >
        #4
          Tia Nắng Đỏ 16.05.2016 09:57:43 (permalink)
          0
               CẦN LẮM
           
               Cần lắm một bàn tay
          Khi đường đời vất vả
          Hay những khi gục ngã
          Vỗ vai, an ủi mình
           
          Cần lắm một chân tình
          Dù gió dông mưa bão
          Lặng yên hay nhiệt náo
          Vẫn không đổi thay lòng
           
          Cần lắm, em biết không?
          Sao nỡ quay lưng bước
          Để bây giờ hiểu được
          Anh cần em, cần em….
           
          #5
            Tia Nắng Đỏ 18.05.2016 01:50:37 (permalink)
            0
             
             
            XA XÔI
             
            Đã đến nơi này bao nhiêu năm
            Sao vẫn còn thầm nhớ thương chốn cũ
            Đại dương mênh mông, mịt mờ vần vũ
            Như hiểu nỗi lòng…người xa xứ nhớ quê?
             
            Mái tóc xanh
            giờ bạc cả đường về
            Mẹ lưng còng đứng đợi con trước ngõ
            Vẫn đoạn đường ngày xưa đó
            Mà sao giờ
            đã quá….xa xôi?
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2016 01:52:11 bởi Tia Nắng Đỏ >
            #6
              Tia Nắng Đỏ 21.05.2016 02:39:39 (permalink)
              0
              BAO NĂM
               
              Bao năm rồi quên bẵng một dòng sông
              Từ cái dạo …
              em theo chồng về nơi đó
              Ngày sang ngang cánh phượng hồng rực đỏ
              Tiếng pháo mừng
              tiễn em nhỏ… ra đi
               
              Bao năm rồi còn nhớ những điều chi?
              Kỷ niệm cũ cất kỹ vào ký ức
              Mỗi lần nghe tên,
              thấy đau trong lòng ngực
              Hỏi đến bao giờ
              mới thực sự quên nhau?
               
              Bao năm rồi
              trang nhật ký …đã nhàu
              Tóc cũng đã nhuộm hai màu đen trắng
              Lá phượng sân trường cái thời mưa nắng
              Ép đến bây giờ …sao còn nặng trong tim
               
              Bao năm rồi,
              thêm bao năm nữa…hả em?
               
              #7
                Tia Nắng Đỏ 23.05.2016 12:07:55 (permalink)
                0
                CÔ ĐƠN
                 
                Nhiều khi
                chỉ một mình anh
                Âm thầm
                ngồi vẽ bức tranh năm nào
                Bởi lỡ yêu
                biết làm sao
                Trải qua, nếm đủ ngọt ngào đắng cay
                 
                Khi cầm cọ vẽ run tay
                Làm sao vẽ hết đắm say trong hồn
                Thôi thì
                không vẽ là hơn
                Càng suy nghĩ
                càng …cô đơn
                thật nhiều…
                 
                Âu là cũng bởi chữ YÊU



                 
                #8
                  Tia Nắng Đỏ 27.05.2016 00:32:17 (permalink)
                  0
                  NỖI NHỚ EM
                   
                  Trong nỗi nhớ
                  có bóng hình áo tím
                  Màu bằng lăng- em yêu mến từ lâu
                  Hoa nơi này,
                  người ...giờ đã đi đâu?
                  Chỉ để lại một nỗi sầu day dứt
                   
                  Gọi tên em
                  thấy đau trong lòng ngực
                  Tưởng thời gian… bụi phủ lấp tình xưa
                  Nào ngờ đâu giữa những lúc trời mưa
                  Kỷ niệm cũ tràn về đây không ngớt
                   
                  Ước mong sao
                  cuộc sống em luôn tốt
                  Sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong tim
                  Tâm hồn em
                  được mọi lúc bình yên
                  Anh sẽ cố chôn nỗi niềm thật kỹ
                  Để bước chân em,
                  không bận tâm, suy nghĩ…..
                   
                  #9
                    Tia Nắng Đỏ 08.06.2016 07:11:56 (permalink)
                    0
                    NHỚ MONG

                    Vết thời gian đọng lại
                    Trên mái tóc điểm màu
                    Người giờ đi xa khuất
                    Liệu có còn nhớ nhau

                    Dấu chân ai hằn vết
                    Chỗ ngồi xưa buồn tênh
                    Bao năm tình đã cũ
                    Qua rồi thời lạ-quen

                    Những gì em đã hứa
                    Bây giờ khi quay lưng
                    Có khi nào nghĩ lại
                    Thương dùm cho người dưng
                     
                    Thời gian như dòng chảy
                    Tưởng vết thương lành da
                    Một hôm trời mưa đổ
                    Nhớ mong nào …tràn ra….
                     
                    #10
                      Tia Nắng Đỏ 09.06.2016 04:21:23 (permalink)
                      0
                      HẠ XƯA
                       
                      Rồi chợt nhớ về
                      …thuở vụng dại thơ ngây
                      Nhìn cánh diều bay giữa trời xanh, mây trắng
                      Gió thênh thang, đôi bướm đùa trong nắng
                      Giờ tan trường, ai lẳng lặng theo sau
                       
                      Cành phượng hồng, tay cầm đã thật lâu
                      Nhưng chẳng dám trao, cứ bồi hồi lúng túng
                      Bởi nắng- hay là….
                      sao má ai đỏ ửng
                      Đã cuối đường …vẫn còn ngượng …chưa đưa
                       
                      Lang thang một mình chốn cũ kỷ niệm xưa
                      Cảnh vẫn nơi đây
                      nhưng người sao vắng bóng
                      Hình ảnh hôm nào
                      bỗng trở thành…vô vọng
                      Cánh phượng một thời đã tan tác trong tim
                       
                       
                       
                       
                       
                      #11
                        mocmac 11.06.2016 00:23:54 (permalink)
                        0
                         
                         
                         

                        HỌA THƠ
                         
                        Em cứ họa thơ đi em! 
                        Cuộc đời này…vốn bon chen mệt mỏi 
                        Ta ghé vào đây tìm niềm vui mới 
                        Thơ thẩn nhẹ nhàng phơi phới hân hoan 
                        Khác với đời thường phân biệt hèn-sang 
                        Trong tâm hồn 
                        …mọi người đều bình đẳng 
                        Cảm xúc trong lòng dẫu trời mưa nắng 
                        Cứ để tuôn trào lắng đọng trong thơ 
                        Để sống thật lòng, 
                        sống giữa mộng mơ…
                         
                        Tia Nắng Đỏ
                         
                         
                        HỌA CÙNG THƠ
                         
                        Họa cùng thơ
                        dưới trăng mờ
                        huyền ảo
                        Đôi vần mơ
                        trải mộng
                        vòm trời thương
                         
                        Gió vi vu
                        vọng lại
                        giữa đêm trường
                        Như tiếng sáo du dương … từ tiềm thức
                         
                        Ta rời xa cõi trần - hiện thực
                        Đến bờ Tương
                        hội ngộ
                        dải Ngân Hà
                         
                        Các vị Sao đàn khúc nhạc hoan ca
                        Nhịp trầm bổng
                        ngân nga
                        theo vũ điệu
                        Cánh Hạc trắng xoay vòng …
                        Ồ ! kỳ diệu
                        Dìu hồn thơ
                        vào cõi ảo tương phùng
                         
                        mocmac
                        9.6.2016
                         
                        (Cảm ơn những vần thơ hay của Tia Nắng Đỏ, mocmac kính chúc TND vạn sự thành, vui khỏe)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2016 23:47:24 bởi mocmac >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Tia Nắng Đỏ 11.06.2016 02:16:11 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Gởi mocmac:
                           
                          Cám ơn em đã ghé chơi
                          Lại còn để lại những lời thơ hay
                          Mừng gì hơn,
                          bạn nơi đây
                          Cùng nhau chia xẻ vui vầy tháng năm
                          #13
                            Tia Nắng Đỏ 17.06.2016 04:40:08 (permalink)
                            0
                            Có nhau


                            Bàn tay nắm lấy bàn tay
                            Dắt nhau qua mãi tháng ngày buồn vui
                            Hạnh phúc là chỉ thế thôi
                            Nắng
                            Mưa
                            Hai đứa chung đôi, chung đường…

                            #14
                              Tia Nắng Đỏ 19.06.2016 02:00:35 (permalink)
                              0
                              TỰ TÌNH
                               
                              Đã lâu rồi
                              chẳng tâm sự cùng em
                              Có những lúc tưởng chừng xa… xa quá
                              Không những hai nơi,
                              khác đường, khác ngã
                              Mà hai chân trời khác cả thời gian
                               
                              Có những lúc buồn, lúc nhớ miên man
                              Kỷ niệm ngày xưa một thời thân thiết
                              Xa mặt cách lòng
                              tình thơ cũng chết
                              Lặng lẽ một mình, buồn biết bao nhiêu
                               
                              Lúc thắm nồng
                              đẹp nhất của tình yêu
                              Ta say mê, nói bao điều hứa hẹn
                              Rồi cuối cùng…tình cũng không trọn vẹn
                              Em đi rồi còn nghèn nghẹn trong tim
                               
                              Em đi rồi,
                              anh cầu chúc bình yên
                              Chúc hạnh phúc cho em phương trời đó
                              May mắn nha em!
                              Hãy vững tin! Cô nhỏ
                              Đã thương nhiều, chẳng muốn khổ cho nhau
                               
                              (Dẫu nói thật tình nhưng tim vẫn còn đau…)
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2016 02:09:57 bởi Tia Nắng Đỏ >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 194 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9