Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 40 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Đông Hòa 23.06.2010 17:20:13 (permalink)
0
hehehe .... Thầy tĩnh toạ .... ngó xuống
Phật yên ngồi... nhìn lên....

cõi Phật vô biên.... trước mắt là một chữ không

nếu hiểu được chữ này thì không có trên dưới trước sau gì cả

mà sự đó nó đang ở trong trái tim

mỗi người một ý , donghoa hiểu Phật theo một lẽ riêng của mình

Thầy ở đây là ai? , đương nhiên không phải hoà thượng rồi

- Thầy ở đây là ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ , người cả đời hy sinh vì cuộc sống của hàn vạn sinh linh Việt Nam và là người đã man SẤM TRUYỀN đến với mọi người , Đức Thầy tĩnh toạ phía dưới trên ngôi Phật Tổ ngự lãm lấy chi mà sai???
- donghoa là tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo cho nên khi viết bài về Phật thì Đức Thầy đã ngự trong tim rồi cứ thao thao viết ra thôi không cần đắn đo suy nghĩ và bài này viết chỉ 10 phút

an lạc
Chu Ha 23.06.2010 19:30:06 (permalink)
0
 
Heheheee... Mới ghẹo tí thôi chứ chưa đánh đã khai tuốt luốt hết rồi... hihihih thì ra anh Đông Hòa là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Thấy anh làm thơ thuận nghịch rất tài tình, lại thích nghiên  cứu Phật Pháp nên Chu Hà mới đem Bát Nhã Tâm Kinh hỏi để học, anh trả lời trớt lớt hihhihi
Đông Hòa 23.06.2010 19:56:38 (permalink)
0
Nam ai biệt khúc

Giấc sầu đêm đông

Sương khói Mùa đông phủ trắng hồ
Trái tim lữ khách cũng vừa khô
Bàn chân bước lại như còn ngượng
Nỗi nhớ tình đâu bỗng trở vô
Trí cuồng si theo từng phút một
Mắt tuôn rơi những giọt cam lồ
Cố nhân ơi , nơi nào xa biệt
Để kẻ tìm chẳng biết nơi mô …?

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.6.2010
Đông Hòa 23.06.2010 20:02:11 (permalink)
0
nếu hỏi donghoa về kinh Phật thì donghoa trả lời rằng chỉ hiều mà không thuộc dù cái tựa / duy nhất kinh Vu Lan thì nhớ còn kha khá ... donghoa chỉ đọc mà không nhớ chỉ gắng tâm tu chí sống sao cho vẹn với đời , không tham lam . hỉ nộ ái ố.....

Vui nhé
hoạ thơ là một niềm vui
thân ái
C Pham 04.07.2010 14:01:34 (permalink)
0
 
 


VẮNG NGƯỜI

Tìm về kỷ niệm thương người ấy
Thuyền nỡ ra khơi để bến sầu
Câu nói tiếng cười theo quyện mãi
Lời thơ khúc nhạc réo bên nhau
Tình quen mới chớm đà băng giá
Mộng hứa chưa thành đã khổ đau
Trời đất mênh mông buồn vạn kỷ
Nhớ em gái biết kiếm nơi nào!

Thanh Huy


Ngăn cách

Tàu đi lướt gió ga hờn dỗi
Bến ở mờ sương dạ nhuốm sầu
Xóm nhỏ hai ta cùng ước nguyện
Đường chiều chung bóng quyện bên nhau
Tình xây mộng đẹp lòng vui sướng
Lá rụng thu buồn dạ xót đau
Cánh nhạn xa rồi tim lỗi nhịp
Thuyền theo sóng nước đến phương nào

Vancali 6.29.10
 
 
LY BIỆT
 
Đó đây chưa gặp đà ly biệt
Hoa gởi ngày xưa đã héo sầu
Bỏ chữ yêu rơi buồn ngõ lạ
Viết lời thơ vẫy xót lòng nhau
Xuân về hội ngộ vui đời đẹp
Hạ đến chia lìa vắng ruột đau
Xa tạm hay là xa vĩnh viễn
Thức đêm gọi bóng bóng đâu nào!
 
Thanh Huy
 

Lạc Nửa Vầng Trăng
 
Từ khi chia cách đường hai lối
Anh bước chân đi tím giọt sầu
Ô Thước nhịp sai đành cách trở
Mưa Ngâu hạt nặng phải xa nhau
Em chôn kỷ niệm lòng tê tái
Anh đốt thơ tình dạ đớn đau
Một nửa vầng trăng in đáy nước
Nửa kia tìm lại, đến khi nào?
 
C Pham


Trích đoạn: Đông Hòa


Tình anh bán chiếu

Bảy ngã chiều nay thuyền rẽ lối
Rời chân lưu luyến nỗi thương sầu
Với chồng em sẽ lìa xa xứ
Mấy thuở duyên đành cách biệt nhau
Chua xót đời tôi chìm bể khổ
Than van người ấy giữ niềm đau
Khuya nay chiếu ngọc trôi dòng nước
Tình gửi về đâu tận chốn nào ?

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010

Tình Cô Lái Đò
 
Chở khách sang sông nào quản ngại
Miệng cười ánh mắt chửa hoen sầu
Khi đi lữ khách ngồi cô bóng
Trở lại nhân tình nép cạnh nhau
Rời rạc tay khua đôi mái mỏi
Chòng chành sóng vỗ mạn thuyền đau
Đò chiều nay bỗng mờ sương lạnh
Môi vắng nụ xinh tự lúc nào
 
C Pham
 Cám ơn Đông Hòa đã ghé thăm!

DieuTam 09.07.2010 14:54:28 (permalink)
0
Bức tranh thay lời thơ, mai mốt em hoạ lại với anh ĐH sau vậy nhé.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 14:55:41 bởi DieuTam >
Đông Hòa 10.07.2010 10:48:16 (permalink)
0
Xót phận khổ qua


Số khổ mình như trái khổ qua
Chen chúc mọc hoang cuối góc nhà
Ẻo lả còn đeo thêm trái muộn
Hom hem lại thả mấy dây xa
Đưa tay dấu mặt chào sương sớm…
Hé miệng gò lưng vịn nắng tà
Thấp mọn một đời đành phải chịu
Mãi vì thân phận khó trèo qua…?

donghoa nguyenchihiep

Đông Hòa 11.07.2010 20:22:07 (permalink)
0

Trích đoạn: DieuTam

Bức tranh thay lời thơ, mai mốt em hoạ lại với anh ĐH sau vậy nhé.




cảm ơn nhé
chúc vui khoẻ
thân  ái
dh


Đông Hòa 16.07.2010 11:15:56 (permalink)
0
Xuân ý
(thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc)

Xuân chào đến lại phố vui cười
Bạn chúc ta mừng tuổi sáu mươi
Vần họa tiếng say đàn dạo khúc
Nhạc ngâm môi hát giọng trao người
Thân tình ý dệt lời tha thiết
Nguyện ước duyên hòa mộng thắm tươi
Thầm mắt gửi nhau tìm ước vọng
Xuân chào đến lại bước vui đời

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 22:15:27 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 17.07.2010 17:46:57 (permalink)
0
Sầu muộn
(thuận nghịch độc)

Mây gửi nhớ chiều muộn vắng sông
Dịu se mành nhạt khói lu đồng
Bầy chim cánh soảy vừa xa khuất
Khuyết hạ trăng say thoảng nhẹ bồng
Tây bến đợi tình nghe muộn tối
Bắc phương mờ bóng dõi sương hồng
Đầy thêm giọt oán lời mong mỏi
Vây mãi lệ lòng giữa mộng không

Không mộng giữa lòng lệ mãi vây
Mỏi mong lời oán giọt thêm đầy
Sương hồng dõi bóng mờ phương bắc
Tối muộn nghe tình đợi bến tây
Bồng nhẹ thoảng say trăng hạ khuyết
Khuất xa vừa soảy cánh chim bầy
Đồng lu khói nhạt mành se dịu
sông vắng muộn chiều nhớ gửi mây

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.7.2010
Trần Mạnh Hùng 18.07.2010 04:55:14 (permalink)
0
Thân gởi đến Đông Hoà một bài thơ của Đức Thầy được phổ ra nhạc

Tình yêu
Lời Thơ: Đức Thầy
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Quang Thanh Thủy

Chân thành cảm tạ nhạc sỹ Nguyễn Hay bỏ rất nhiều tâm huyết phổ bài thơ "Tình Yêu" của Đức Thầy


Thưởng thức bài thơ của Đức Thầy xin bấm vào LINK phiá dưới

http://aotrangcantho.com/forum/showthread.php?t=6028

.


TÌNH YÊU
Ta có tình yêu rất đượm nồng.
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ.
Không thể yêu riêng khách má hồng

0 0



Nếu khách má hồng muốn được yêu.
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều.
Hướng về phụng sự cho nhơn loại.
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.

0 0


Ta đã đa mang một khối tình.
Dường như thể hải với sơn minh.
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả.
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.
Miền Đông năm Bính Tuất
(1946)
Đức Thầy


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/18A041A6F71D45B0B9C1B9E2A3380229.jpg[/image]



NGỘ TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình từ tâm khảm thoát tung ra.
Tình như cây cỏ say màu nắng.
Tình giống cung đàn lụy tiếng ca.
Tình đến trái tim dâng vạn vật.
Tình theo giòng máu tưới trăm hoa.
Tình yêu chất ngất lan tràn khắp....
Trải khắp thế gian nét thái hoà.
Trần Mạnh Hùng
Texas Năm Mậu Thân
(2008)



THOÁT TÌNH
Ta đã yêu, và yêu thiết tha
Tình trong nhân loại đã ban ra.
Tình từ đất nước thời chinh chiến.
Tình thoát con tim khúc hợp ca.
Tình chẳng so đo - hòa vạn thể
Tình không cân nhắc - đẹp như hoa.
Tình yêu nào phải riêng trai gái.
Tình thoát sân si - ngộ nhẫn hoà
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/7B71071F16D64DFB8C2AA94B4E7438B8.JPG[/image]
Trần Mạnh Hùng 18.07.2010 04:57:59 (permalink)
0
Đời Kỹ Nữ
Mưa đẫm áo rồi suốt buổi nay ?
Đường khuya hun hút gió sương bay
Cuộc đời thương xót nhiều như thế
Một cõi u buồn nặng lắm thay
Bước nhảy bàn chân đà thấm mệt
Môi cài ly rượu cũng ngà say!
Phận em kỹ nữ ngày xa lánh
Mỗi tối âm thầm ủ lệ cay…!!!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
13.7.2010


xiêm váy em đà rực rỡ nay
bến sông vi vút gió đời bay
phong lưu đôi cuộc màn mới đổi
ảo hư sớm tối áo vừa thay
đói rách có chăng chưa hết ám
vàng son dù vậy chắc còn say
có biết ngày mai đâu lối rẽ
chỉ e rỗi vẫn đắng cùng cay
tieudien



HOẠ
CAM ChỊU
Hồng nhan trôi nổi chuyện xưa nay.
Nước mắt vừa tràn đã thoáng bay.
Muôn một nỗi niềm như thế cả
Vạn lần tâm trạng chẳng hề thay.
Chẳng qua cúi mặt vì cam chiụ
Cũng tại bằng lòng tự chuốc say.
Cuộc sống khép vòng trong bóng t ối
Buông xuôi chấp nhận những chua cay
TMH
tieudien 19.07.2010 00:21:29 (permalink)
0

Hồng nhan trôi nổi chuyện xưa nay.
Nước mắt vừa tràn đã thoáng bay.
Muôn một nỗi niềm như thế cả
Vạn lần tâm trạng chẳng hề thay.
Chẳng qua cúi mặt vì cam chiụ
Cũng tại bằng lòng tự chuốc say.
Cuộc sống khép vòng trong bóng t ối
Buông xuôi chấp nhận những chua cay

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Đời Kỹ Nữ
Mưa đẫm áo rồi suốt buổi nay ?
Đường khuya hun hút gió sương bay
Cuộc đời thương xót nhiều như thế
Một cõi u buồn nặng lắm thay
Bước nhảy bàn chân đà thấm mệt
Môi cài ly rượu cũng ngà say!
Phận em kỹ nữ ngày xa lánh
Mỗi tối âm thầm ủ lệ cay…!!!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
13.7.2010


xiêm váy em đà rực rỡ nay
bến sông vi vút gió đời bay
phong lưu đôi cuộc màn mới đổi
ảo hư sớm tối áo vừa thay
đói rách có chăng chưa hết ám
vàng son dù vậy chắc còn say
có biết ngày mai đâu lối rẽ
chỉ e rỗi vẫn đắng cùng cay
tieudien



HOẠ
CAM ChỊU
Hồng nhan trôi nổi chuyện xưa nay.
Nước mắt vừa tràn đã thoáng bay.
Muôn một nỗi niềm như thế cả
Vạn lần tâm trạng chẳng hề thay.
Chẳng qua cúi mặt vì cam chiụ
Cũng tại bằng lòng tự chuốc say.
Cuộc sống khép vòng trong bóng t ối
Buông xuôi chấp nhận những chua cay
TMH


ai người có hiểu thế thời nay
vàng son giấc mộng gió vờn bay
vọt bước lên mây đời có đổi
qua cầu rút ván tính thường thay
nhân thế vô tình là chuyện thực
cuộc cờ đen đỏ ấy đường say
dẫu có lầm than tìm ảo vọng
chưa qua thử vận có phần cay
nha uyen 03.09.2010 10:07:52 (permalink)
0
VẮNG NGƯỜI

Tìm về kỷ niệm thương người ấy
Thuyền nỡ ra khơi để bến sầu
Câu nói tiếng cười theo quyện mãi
Lời thơ khúc nhạc réo bên nhau
Tình quen mới chớm đà băng giá
Mộng hứa chưa thành đã khổ đau
Trời đất mênh mông buồn vạn kỷ
Nhớ em gái biết kiếm nơi nào!

Thanh Huy


Ngăn cách

Tàu đi lướt gió ga hờn dỗi
Bến ở mờ sương dạ nhuốm sầu
Xóm nhỏ hai ta cùng ước nguyện
Đường chiều chung bóng quyện bên nhau
Tình xây mộng đẹp lòng vui sướng
Lá rụng thu buồn dạ xót đau
Cánh nhạn xa rồi tim lỗi nhịp
Thuyền theo sóng nước đến phương nào

Vancali 6.29.10
 
 
LY BIỆT
 
Đó đây chưa gặp đà ly biệt
Hoa gởi ngày xưa đã héo sầu
Bỏ chữ yêu rơi buồn ngõ lạ
Viết lời thơ vẫy xót lòng nhau
Xuân về hội ngộ vui đời đẹp
Hạ đến chia lìa vắng ruột đau
Xa tạm hay là xa vĩnh viễn
Thức đêm gọi bóng bóng đâu nào!
 
Thanh Huy
 
Tình anh bán chiếu

Bảy ngã chiều nay thuyền rẽ lối
Rời chân lưu luyến nỗi thương sầu
Với chồng em sẽ lìa xa xứ
Mấy thuở duyên đành cách biệt nhau
Chua xót đời tôi chìm bể khổ
Than van người ấy giữ niềm đau
Khuya này chiếu ngọc trôi dòng nước
Tình gửi về đâu tận chốn nào ?

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010 
 
TÌM VỀ KỈ NIỆM
 
Kỉ niệm êm đềm xa khuất lối
Chiều nay nhung nhớ ngập mi sầu
Đường xưa bóng nhỏ lê chân buớc
Khắc khoải tim lòng tiếng gọi nhau
Chốn ấy xuân hồng chan hạnh phúc
Nơi này hạ úa nhuộm sâu đau
Bài thơ viết dở chưa lời kết
Thuyền mộng người ơi dạt bến nào !
 
                                 Nha uyen
 
Rất vui được anh ghé thăm lúc em vắng nhà,mến chúc anh luôn vui,hồn thơ luôn tràn đầy,NU 


 
Nguyen Thi An Giang 14.12.2010 11:03:21 (permalink)
0
 
Thân chúc anh Đông Hoà một mùa Giáng Sinh và Năm Mới  đại phát tà...i ĐẠI... ĐẠI PHÁT TÀI
( Cái này AG nghe được do anh... kể lại, xin chúc mừng anh)
An Giang
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 40 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9