thơ hoàng hạnh
hoang hanh 11.12.2005 04:17:49 (permalink)
0
sao dây hoàng hạnh xin gởi vài bài thơ do mình sáng tác váo vnthuquan mong có thể nhận dược nhửng lời nhận xét của các bạn yêu thơ.
Tương Tư
xa quê lạc đến sứ này
Tình ta đâu chỉ, một ngày mà quen.
cuộc đời lắm nỗi bon chen
Em còn ở đó tình em phương nào.
gặp nhau cũng bởi câu chào
Tôi về thương nhớ ngẹn ngào tương tư

Hoàng hôn
một mình ra ngắm hoàng hôn
mây trôi vời vợi một trời màu xanh
thân ta chiết lá thu vàng
đời như một chiết đò đầy xang sông
mới chiều đâu đã muộn màng
người quê kẻ tỉnh vội vàng chen nhau
tình ai văng vẳng đâu đây
mắt ai đánh đắm hồn tôi giửa dòng
đời người có có không không
tình yêu vô tận ai mong ai chờ
trúc ngiêng xõa tóc hửng hờ
bèo trôi vô định bao giờ gặp nhau
ta ngồi thơ thẩn vì đâu
mây che ánh nắng vì đâu hởi người
vì buồn ra ngắm hoàng hôn
trời ơi! đời đã chật người như ta.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9