Những vần điệu nghịch nghợm _ Sưu tầm (báo Mực Tím )
chou 11.12.2005 14:25:46 (permalink)
PHỐ THIÊN THANH - Nguyễn Bình Sơn

Em thả xe một vòng đường phố
Phố thiên thanh anh muốn đứng chờ
Không thấy anh ... ừ ... thì cũng được
Chứ đừng quên hoa cỏ vu vơ

Em thả xe một vòng là lụa
Môi cũng thơm và mắt cũng trong
Anh cũng nhớ và tim say cũng đắm
Tóc mùa thu ướp lấy hương trầm

Hoa chảy suốt một dòng thành suối
Cây hoan ca lá trổ mã thêm xinh
Anh ngây ngất đón hương trời lộng lẫy
Nhìn mây ngon như một giọt tình

Em thả xe trên tháng ngày trái đất
Gọi cho anh thức giấc sớm mai này
Anh sắm lại niềm vui trong đáy mắt
Chợt giận người sao ... nước đổ lá khoai

Kiện một người như kiến kiện củ khoai
Sao nỡ để kiến đi về lẻ bóng
Khoai chẳng hỏi chẳng han chẳng nghe ngóng
Kiến ... ừ ... ừ... có một tấm lòng

Em thả xe phố xá lòng vòng
Anh bắt chước cũng lòng vòng phố xá
Nếu tức mình em cứ về méc má
Tại vì anh ! Tất cả vì anh !

Tại vì anh nên bốn mùa gió lộng
Phố thiên thanh có kẻ đứng chờ
Tai vì ... trời nên đất này bao rộng
Gặp một người ... yêu ... từ độ ngu ngơ ...


đã đưa vào thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 00:50:56 bởi diên vỹ >
#1
    chou 11.12.2005 14:27:56 (permalink)
    KÝ ỨC ĐIỀN DÃ - Huy Tưởng

    Chiều nép trong nách lá
    Trăng cong lên hồi chuông
    Dế gáy vàng gốc rạ
    Không dưng và mùi hương !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 17:56:41 bởi chou >
    #2
      chou 11.12.2005 14:37:54 (permalink)
      CHỈ NHỚ SÀI GÒN THÔI ... - Nguyễn Phong Việt

      Quen rồi cái lạnh phương ấy
      Áo len , mũ chụp với bao tay
      Sài Gòn những trưa nóng như lửa
      Con gái Hà Nội như ... đi cày !

      Cùng mẹ vào thăm người bạn cũ
      May mà vớ được gã con trai
      Con hai bà mẹ đều bằng tuổi
      Tâm đầu ý hợp gọn một ngày

      Con gái Hà Nội giục ra phố
      Gã trai hí hửng giọng cười khan
      Chạy xe gì mà toàn lạng lách
      Để người ta ôm eo mấy lần*

      Chưa kịp biết hết Sài Gòn phố
      Con gái Hà Nội phải về rồi
      Hỏi thăm sẽ nhớ điều gì nhất
      À ... ừ ... chỉ - nhớ - Sài - Gòn - thôi ... !


      *chỗ này Chou muốn sửa 1 chút là "để người ta ... ôm eo... mất mấy lần ! " cho bài thơ thể hiện vẻ ngại ngùng mắc cỡ của cô bé Hà Nội ... nhưng ko dám , phải tôn trọng quyền tác giả phải ko mọi người !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 17:57:02 bởi chou >
      #3
        chou 12.01.2006 17:46:37 (permalink)
        Kiện_ Mạc Vi

        Thôi mà đừng giận người dưng
        Bởi không quen mới ngóng chừng làm quen
        Giận là cái lúm đồng tiền
        Mím vào hờn dỗi để phiền thân tôi

        Giận luôn cái miệng hay cười
        Tôi về ôm lấy dở hơi vui buồn
        Giận lời ăn nói dễ thương
        Tôi tan thành miếng kẹo đường dịu êm

        Giận cái cái chớp mắt bên thềm
        Giấu sau tóc rối làm mềm lòng tôi
        Chỉ vì bao thứ ấy thôi
        Tôi thành con kiến suốt đời kiện khoai . . .
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 17:55:54 bởi chou >
        #4
          chou 12.01.2006 17:55:06 (permalink)
          Lý do ( Thanh Phương )

          Bởi con đường về xa lắm
          Nên nhỏ cần có người đưa ,
          Nhỡ nắng hay mưa nhỏ bệnh
          Biết đổ thừa ai . . . bây giờ .

          Bởi tóc nhỏ còn ngắn lắm
          Nên cần phải để tóc dài ,
          Kẻo không người ta nhầm đấy
          Bảo nhỏ là đứa . . . con trai .

          Bởi giảng đường còn chật lắm
          Đến sau không có chỗ ngồi ,
          Ta tìm hoài mà không thấy
          Nên ngồi gần nhỏ , vậy thôi .

          Thêm nghìn lý do cũ rích
          Vẫn làm nhỏ nhoẻn miệng cười ,
          Thế trong bâng khuâng vừa chớm
          Bao giờ mới hiểu , nhỏ ơi !


          đã đưa vào thư viện
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 00:57:06 bởi diên vỹ >
          #5
            chou 12.01.2006 18:06:10 (permalink)
            Kết bạn _ Nguyễn Thị Minh Phương

            Mấy hôm nay cô nương giận
            Bạn thân nhất . . . hóa "kẻ thù".
            Cô nương thấy đời hiu quạnh
            Bạn bè như . . . lá mùa thu !
            Cô nương lục tìm sách báo
            Quyết tâm kiếm "bạn bốn phương".
            Đây rồi : " Một người vui tính
            Thư về xin gởi phố . . . phường . . . "
            Thư từ tung bay như . . . bướm
            Nương đã có bạn tâm giao
            Sở thích , ôi chao giống thế
            "Tớ" đây , "cậu" đấy vui sao !
            Hai bên đến lúc nôn nao
            Xin hình "dung nhan" , diện kiến ,
            Đây ảnh nương cười lúng liếng
            Khoe hàng răng sún thưở nào
            Cô nương đợi chờ tin báo
            Tay run mở vội bao thư
            Tấm ảnh rơi ra , nương . . . xỉu . . .
            "Kẻ thù" trên lớp đây mờ !


            đã đưa vào thư viện
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 01:03:59 bởi diên vỹ >
            #6
              chou 12.01.2006 18:12:47 (permalink)
              Ngày con vào đại học _ Hùynh Thanh Nhàn

              Con đi buổi sớm , buổi chiều
              Trông ra sân vắng thấy nhiều lá rơi
              Chim bằng một cánh lẻ loi
              Vụt ngang chấp chới chân trời mù sương
              Nhớ con hớn hở , mà thương !
              Cái đuôi tóc cháy nắng vườn sớm trưa
              Cái tay thô kệch mấy mùa
              Cái đôi dép mới chẳng vừa bàn chân . . .
              Trước con , mẹ cố vui mừng
              Sau lưng , mẹ trải nỗi buồn rưng rưng dài
              Thị thành nào có quen ai
              Học hành ăn ở những ngày . . . làm sao ? !
              Đau không thốt được càng đau
              Nghe đêm lùa ngọn gió vào xa xăm
              Mẹ không bạc cột vàng cầm
              Thương con chỉ biết gời thầm thương theo .
              #7
                chou 13.04.2007 10:21:30 (permalink)
                Trái tim của giấy _ Lê Tấn Sang
                 
                Xếp con cào cào nhỏ
                Nhảy qua bàn người ta
                Người ta cầm lên ngắm
                Rồi lại ... xé làm ba.
                 
                Xếp con cò xinh xắn
                Bay bay qua nhỏ nè
                Nhỏ ngừng ăn một lát
                Tháo ra ... đựng hột me
                 
                Xếp con cá tí teo
                Bơi bơi qua tay nhỏ
                Nhỏ bắt lên nâng niu
                Rồi nhầu thành ... một bó
                 
                Xếp cái gì đây chứ
                Để nhỏ vui hở trời
                Vu vơ ngồi xếp đại
                Thành trài tim, nhỏ cười ...
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9