Nhớ
Khoithuocbuon 12.12.2005 07:18:48 (permalink)
0
Nơi ta ở chẳng có thu vàng
Chỉ có mùa đông rùng mình lá đỏ
Mỗi buổi sáng tuyết đầy trước ngõ
Cửa kính xe xối nước mới thấy đường

Đã hai mùa,hai mùa đông nhớ thương
Châm điếu thuốc thở khói buồn xa xứ
Mỗi buổi tối hồn đăm chiêu tư lự
Rượu chưa say sao sống mũi cay cay

Nỗi nhớ nhà nỗi nhớ em chiều nay
Cảm thương quá trời chiều hoàng hôn tím
Bình yên nhé tình ơi xin ngủ lịm
Thức mà chi đời sắc biếc màu lam

Ôm thổn thức đợi lòng khi tuyết tan
Hồn bừng sáng tiếng oanh vàng thánh thót
Đong đầy mắt nắng lung linh nhảy nhót
Nét yêu xưa má lúm thẹn thùng duyên

Chiếc răng khểnh khúc khíck nói huyên thuyên
Tóc líu ríu giăng tơ tình buộc nợ
Ơi trời hỡi làm sao cho khỏi nhớ!
Một mình ta đối ẩm với mùa đông...

Nhớ về em nơi ấy một dòng sông...
#1
    Khoithuocbuon 17.12.2005 14:23:09 (permalink)
    0
    Có một ánh sao xanh
    Thắp sáng đèn trong ngực
    Có một cánh thư xinh
    Xuyến xao hồn đánh thức

    Cánh thư báo tin vui
    Chuyện thần tiên có thật
    Giọng cười em trong veo
    Gieo giọt lành vào đất

    Giữa đường phố đông người
    Anh đi hay anh bay
    Bãng lãng hồn ngây ngất
    Quên hồi âm vì say

    Ôi mi ngà môi cong
    Mắt chao nghiêng hờn giận
    Có phải anh cố quên
    Hay bận đời lận đận...

    Dù thế nào cũng vậy
    Ghi sổ nợ để giành
    Giữ đó đừng hòng anh
    Buông xuôi rồi quên mất

    Em ơi mùa đôi lứa
    Chim trắng xây uyên ương
    Em ơi anh chỉ sợ
    Nợ hết tình còn vương!
    #2
      Khoithuocbuon 20.12.2005 15:11:01 (permalink)
      0
      Trèo lên tận đỉnh thời gian
      Vươn tay thả xuống một làn gió đêm
      Quỳnh hương ngào ngạt môi mềm
      Bồng bềnh mây trắng trải êm gối tình
      Trăng lung linh nước lung linh
      Quỳnh hương với gió tự tình bên nhau!
      #3
        BĂNG NGUYỆT 21.12.2005 20:38:14 (permalink)
        0
        Chào mừng KTB đến chơi với vườn thơ vntq, nơi đây là khu vườn thơ sáng tác...hy vọng bạn post nhữg bài thơ bạn sáng tác vào đây, chúc vui gíáng sinh và năm mới bình an!
        #4
          Khoithuocbuon 22.12.2005 13:37:02 (permalink)
          0
          Chào BN! Mình hiểu ý bạn muốn nói gì.Bạn hãy an tâm,luôn luôn_lúc nào_ở đâu,mình vẫn là mình.Mình biết rõ đây là vườn thơ sáng tác mà. Chúc vui.
          #5
            Khoithuocbuon 22.12.2005 13:53:47 (permalink)
            0
            Biển khát bờ nên ru mãi ngàn năm
            Sóng chồm lên mê cuồng rồi vụn vỡ
            Bờ cát trắng im lìm ngươi có nhớ
            Thuở trăng xưa biển bờ vẫy vùng nhau

            Biển dịu dàng âu yếm sợ bờ đau
            Bờ bấn loạn ực say từng giọt biển
            Biển_bờ ước mùa trăng miên viễn
            Có ngờ đâu trăng lạnh khóc tình đau

            Ngơ ngác mãi vì sao ta mất nhau
            Để hai đứa hai bên bờ gọi với...
            #6
              BĂNG NGUYỆT 22.12.2005 20:03:35 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Khoithuocbuon

              Chào BN! Mình hiểu ý bạn muốn nói gì.Bạn hãy an tâm,luôn luôn_lúc nào_ở đâu,mình vẫn là mình.Mình biết rõ đây là vườn thơ sáng tác mà. Chúc vui.


              Hy vọng là thế,những bài thơ chọn lọc trên đây rất hay, chúc vui !
              #7
                Khoithuocbuon 23.12.2005 11:21:46 (permalink)
                0
                KLN! Cho anh xin lỗi.Khi register anh đã sơ ý không đọc hết các topic nên không biết em ở trong này.Thành thật xin lỗi.Hãy tin là anh hiểu ý tốt của em.Nguyện ơn trên ban cho em cuộc sống vô cùng an lành.


                Chuyện tình xưa xin cho vào quên lãng
                Hết thật rồi một giấc mộng du dương
                Hết thật rồi bao luyến ái yêu thương
                Ngày xưa ấy nay trở thành dĩ vãng

                Còn đâu nữa mà mong tình sáng láng
                Lòng vẫn chưa tan băng giá mùa đông
                Trách tình xưa sao quá mênh mông
                Nên gót chân trần tìm không ra lối

                Yêu đâu vội sao xa nhau quá vội
                Hương sắc kia như mây gió chóng qua
                Thở chưa run mắt chưa sóng la đà
                Sao đã phôi pha đông về lạnh giá

                Thì thôi nhé ta đành quên sắc lá
                Giữ làm chi một luyến ái tàn phai
                Lụa thời gian dẫu ghi dấu hình hài
                Cũng chỉ là giấc mơ buồn đẫm lệ
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9