12 Bến Nước
12 Bến Nước Xưa Nay
Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi
Một ông chuyên quét lá rơi
Một ông thay tã tắm gội cho con
Một ông lo chuyện cháo cơm
Còn một ông nữa chuyên môn... sơn nhà
Làm vợ ta cứ tà tà
Xem phim, on net, dũa mài móng tay
Thích thì : “anh hỡi em đây”
Không thích thì : “khiếp... ông này vô duyên”
Phụ nữ ta hãy vùng lên
12 bến nước lênh đênh qua rồi
Bây giờ ta ngồi một nơi
Chỉ tay 5 ngón chồng thời ... hầu ta ...
Như vậy cũng chưa hết a
Thiếu một ông giỏi massa cho nàng
Mau mau đi kiếm vài chàng
Để ta cao mặt làm sang với đời
LungLinh
12 Bến Nước
Này em ! trăng nước mười hai bến
Chẳng biết bến này trong đục đây
Kiếm cung gác lại lo soong-chảo
Việc nhà, việc nước chẳng lơi tay (1)
Tang bồng … cũng chả qua mắt ướt
Ngang dọc… nay đi kẻ lông mày
Mới hay chì cả trong thiên hạ
Cũng chả to bằng .. một vốc tay
TNP
(1) Việc nước, việc nhà …. hic hic … sửa ống nước, hút bụi nhà …
Hạnh phúc tìm đâu ở chốn này
Người ta thơ giỏi, phú lại hay
Cho nên ong bướm chen đầy ngõ
Còn tớ .. bạc đầu vẫn trắng tay
12 bến nước lung linh thật
Trong đục cũng liều … ly rượu cay
Những tính lên non tìm Phạm lão (1)
Buồn đời rượu hết tớ chửa say
TNP
(1) Phạm lão = Phạm Thiên Thư - Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 10:20:18 bởi TNP >
con gái mà lấy nhiều chồng
về nhà dọn quét , bế bồng, massa...
nghịch đời nghịch cảnh quá ta
khen cho phận gái khéo là đoan trang
Con gái như vậy mới sang
Hèn gì cái bụng chang bang rồi kìa
Thóat nhìn ngỡ của người kia
Lại gần nhìn kỷ ô kìa của TNP
Nhích qua nhìn ngửa xê xê
Thì nó lại giống ê hề mai con...
mai con nghe nói hết hồn
mai yeu đổ vạ thiệt khôn quá trời
từ từ cũng lộ ra thôi
con ai nấy biết tui không biết à
Bé ui có khó chi nào
Hai người cùng dạy dỗ nhau hihi
Còn con mình gởi trường nội trú đi
Ăn uống thì cứ ra đi nhà hàng
Trong trước đều thuận an khang...
không cãi thì thấy xốn xang
ở nhà ăn mãi nhà hàng dẹp luôn
Dinh P anh đâu có điên
Thà anh ở vậy đếm tiền sướng rơn
Bến say
Này em ! trăng nước mười hai bến
Em thử xem dùm .. có bến say?
Trăm năm một cõi đời miên thụy
Thì có ra gì chuyện trắng tay
Trắng tóc, trắng tay, tình bạc trắng
Còn ta thì tỉnh cũng như say
Đất quay vì tỉnh hay say nhỉ
Con tạo xoay vần … thế cũng hay
TNP
BỜ SAY
Mười hai bến nước TNP say
Giật mình mới biết nằm ngay cạnh bờ
Ngỡ rằng ôm ấp nàng thơ
Dơ tay mở mắt ơ hờ ôm trâu
Em hỏi sợ chưa hết lời
Con trâu nó đạp P rơi xuống đìa
Thịt trâu dai nhách dai nhờn
Em mua thịt lợn ngon hơn bé à
Lỡ trâu nó đạp chạy xa
Nó to bự quá ăn ba bốn lần
Nhưng mà anh chẳng dám mần
Bé si mần được anh giành phần măm ngay
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
người đâu mà khôn quá trời
Mânn thì không chịu xong rùi thì măm ngay
Thịt nghé mềm lắm đây này
P ui mần thịt có ngay Si nà
Si giúp nấu nướng P nha
Để anh hai bé ngộ độc P à P ơi
ai mà ác quá vậy ta
mần trâu nhậu rượu thiệt là gớm ghê
trâu ơi trâu chạy về quê
bác nông dân cấy sẽ thuê trâu liền
ở đây họ chẳng cử kiên
chắc rồi họ cũng gặp phiền tói to
chổ này ta giải quyết cho
trâu về đồng ruộng cứ lo phận mình
______________________________
nghe qua tui đã bưc rồi
mần trâu làm mồi sao chẳng nhớ công
có trâu thì mới cấy trồng
trâu là cơ nghiệp nhà nông cơ mà
thịt trâu nhậu rượu chẳng thà nhậu ko
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: