12 Bến Nước

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 118 trên tổng số 118 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lunglinh
  • Số bài : 13
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.02.2006
RE: 12 Bến Nước - 13.02.2006 02:42:34
Chào anh TNP... hôm nay LL mò tới xứ này thì tình cờ lại gặp anh... tiện đây mình tính luôn NỢ cũ lẫn NỢ mới nha
"Bên TT... bỗng dưng một hôm LL không vô được, và tới hôm nay cũng vẫn chưa tìm lại được, nên nghi ngờ là ăn trộm tới rinh luôn cả cái nhà TT đi... hoặc vì TNP CHẠY NỢ...

Bây giờ LL tới đây rùi... tiếp tục LÊNH ĐÊNH bến nước

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: 12 Bến Nước - 13.02.2006 04:14:27

Trích đoạn: lunglinh

Chào anh TNP... hôm nay LL mò tới xứ này thì tình cờ lại gặp anh... tiện đây mình tính luôn NỢ cũ lẫn NỢ mới nha
"Bên TT... bỗng dưng một hôm LL không vô được, và tới hôm nay cũng vẫn chưa tìm lại được, nên nghi ngờ là ăn trộm tới rinh luôn cả cái nhà TT đi... hoặc vì TNP CHẠY NỢ...

Bây giờ LL tới đây rùi... tiếp tục LÊNH ĐÊNH bến nước





... hhihi... Wéo cầm...LungLinh tới Vườn thơ dzui.... bài thơ của LungLinh vẫn để nguyên tên tác giả.. nào ai dám thay đổi đâu nàh........

Nghĩ tới hồi đó dzui thiệt hén..... cái nhà đó bị cháy gồi... nhắc tới chi thêm đau lòng...... [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 01:33:55 bởi TNP >

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

lunglinh
  • Số bài : 13
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.02.2006
RE: 12 Bến Nước - 14.02.2006 01:19:43
Tiếp tục chuyện 12 bến nước nha bà con.
Thật ra lunglinh cũng chẳng muốn lấy nhiều.. chồng
3 ông là ĐỦ ... Này nhé :


Trị Quốc Tề Gia

Người ta trị quốc tề gia
Còn thiếp chỉ muốn trị … 3 "thằng" chồng

Một thằng mãi thích lông bông
Cơm nhà không thích giường không chịu nằm
Suốt ngày nắng gió giãi dầm
Ở nơi quán cóc hết nằm lại … ôm

Một thằng cà chớn cà chôm
Nói năng nhảm nhí lôm bôm cả ngày
Nghe mà muốn nhức lỗ tai
Vậy mà hắn cứ lai rai nói hoài

Một thằng lưng có hơi dài
Nên lười như hủi nằm dài chờ sung
Sung nói rụng ở ngay lưng
Cũng không buồn lượm bỏ mồm mà nhai

Đời thiếp sao khổ quá ai
Tưởng rằng neo bến để nhờ về sau
Ai ngờ toàn kẻ gì đâu
3 thằng mà chẳng thằng nào ... ok

LungLinh

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: 12 Bến Nước - 14.02.2006 01:38:45
hihìhi...


Nhè chồng mà gọi là.."thằng"
Lỡ không ai rước.. chổng mông mà gào ....

Hết gào... rồi lại đem rao ..... hihi...


Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 14.02.2006 08:24:13


Trích đoạn: lunglinh

Tiếp tục chuyện 12 bến nước nha bà con.
Thật ra lunglinh cũng chẳng muốn lấy nhiều.. chồng
3 ông là ĐỦ ... Này nhé :


Trị Quốc Tề Gia

Người ta trị quốc tề gia
Còn thiếp chỉ muốn trị … 3 "thằng" chồng

Một thằng mãi thích lông bông
Cơm nhà không thích giường không chịu nằm
Suốt ngày nắng gió giãi dầm
Ở nơi quán cóc hết nằm lại … ôm

Một thằng cà chớn cà chôm
Nói năng nhảm nhí lôm bôm cả ngày
Nghe mà muốn nhức lỗ tai
Vậy mà hắn cứ lai rai nói hoài

Một thằng lưng có hơi dài
Nên lười như hủi nằm dài chờ sung
Sung nói rụng ở ngay lưng
Cũng không buồn lượm bỏ mồm mà nhai

Đời thiếp sao khổ quá ai
Tưởng rằng neo bến để nhờ về sau
Ai ngờ toàn kẻ gì đâu
3 thằng mà chẳng thằng nào ... ok

LungLinh

lung linh đã có ba chồng
đứng trông ở bến có thằng thứ tư
thằng này tuy có hơi hư
nhưng mà nó rất hiền từ đó nha

ban ngày nó cười khà khà
ai mà có hỏi dạ vâng như thường
đi làm có đồng tiền lương
đem về cho vợ, nên giường ấm êm

đêm đêm nó thích nằm trên
vì khi nằm dưới nó rên hừ hừ
tháng 30 ngày nó chẳng từ
cứ như là máy chạy 24 giờ

lunglinh
  • Số bài : 13
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.02.2006
RE: 12 Bến Nước - 19.03.2006 23:26:40

lung linh đã có ba chồng
đứng trông ở bến có thằng thứ tư
thằng này tuy có hơi hư
nhưng mà nó rất hiền từ đó nha


Ba thèng cũng đủ lắm rồi
Vơ thêm thèng nữa là đời Linh tiêu
thanhbinh đừng có xúi liều
Dại chi mà rước giống.. iêu...dzìa nhà

Sáng thì vác đá chọi gà
Chiều về lại đứng gốc đa mà... tè
Đàn ông cỡ đó ai mê
Chứ Linh chảng dám rinh về... tốn cơm


maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: 12 Bến Nước - 24.03.2006 14:49:11


Trích đoạn: TNP

hihìhi...


Nhè chồng mà gọi là.."thằng"
Lỡ không ai rước.. chổng mông mà gào ....

Hết gào... rồi lại đem rao ..... hihi...



Chổng mông kỳ lém eo ơi!
TNP mà chổng... chắc cả trời óai ăm....
Cả bầu khí quyển đục căm
Người người ngất xĩu nằm chồng hết hơi...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Ba thèng là đủ rồi - 24.03.2006 16:19:21

Trích đoạn: lunglinh
Ba thèng cũng đủ lắm rồi
Vơ thêm thèng nữa là đời Linh tiêu


Ba thằng đúng đủ lắm rồi
Có được ba đứa cả đời phong lưu
Hầu ba thắng ấy sớm chiều
Đâu còn cơ hội tìm yêu mà đòi?!
Trừ phi ba đưa tịt ngòi
Còn đâu, thân gái loi ngoi giữa đời

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Ba thèng là đủ rồi - 24.03.2006 18:19:54
3 thèng đã đủ vào đâu
Trái gió trở trời lỡ nó tịt đi
Dại seo mà chịu ku ki
Loi ngoi đêm dài thì kím comay

Tại comay đó xúi hay
Cơ hội lâu ngày giờ được thảnh thơi
3thèng chúng nó tiêu rồi
Comay sướng đời vì được thế thân....lolzzzz


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Chào Băng Nguyệt, see U again! - 24.03.2006 18:30:04


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

3 thèng đã đủ vào đâu
Trái gió trở trời lỡ nó tịt đi
Dại seo mà chịu ku ki
Loi ngoi đêm dài thì kím comay

Tại comay đó xúi hay
Cơ hội lâu ngày giờ được thảnh thơi
3thèng chúng nó tiêu rồi
Comay sướng đời vì được thế thân....lolzzzz


Phu Nhân Cuội quá tham rồi
Ba thèng đã có còn đòi kím thêm
Tham gì giấc mộng dài đêm
Kiếm thêm thèng nữa ngoài thềm sờ-pe (spare)
Cỏ may đầy gái le ve
Đâu đi hưởng lại để què cái danh
Một lời xin gởi tới nhanh
Ba thèng dùng hết, đã quanh xế chiều
Hồi xuân hãy tính làm liều
Còn bây giờ trẻ hãy chiều chồng đi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chào Băng Nguyệt, see U again! - 24.03.2006 18:52:51
Hihi mèn ui

Xin mời đọc kĩ cái Cỏ ui
Hoàng hôn bóng xế chúng tịt rùi
Mới được vo ve tìm đến Cỏ
Không thì số fận í...than ôi

Danh zì wè wạng dzị hả chời
Thanh thản cùng nhau họa thơ dzui
Chứ nào fải đâu là có thật
Cỏ chớ nghĩ nhiều...thiệt...chít tui.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chào Băng Nguyệt, see U again! - 24.03.2006 19:02:09


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hihi mèn ui

Xin mời đọc kĩ cái Cỏ ui
Hoàng hôn bóng xế chúng tịt rùi
Mới được vo ve tìm đến Cỏ
Không thì số fận í...than ôi

Danh zì wè wạng dzị hả chời
Thanh thản cùng nhau họa thơ dzui
Chứ nào fải đâu là có thật
Cỏ chớ nghĩ nhiều...thiệt...chít tui.

Cỏ đây xin hỏi: tịt cái gì?
Mà sao lại mún kiếm Cỏ chi?
Tủi già ngồi hưởng vui trà nước
Ham gì phận ấy... chắc là đi?!

Thì rõ rồi đây hoạ thơ vui
Chứ đâu tưởng bở, tưởng chết tui
Nghĩ ngợi chi nhìu cho đời tủi
Thi thơ ong bướm thoả thuê vùi

p/s: ko nghĩ ngợi mới nói vung lên trời được chứ! Ngoài đời ai dám nói...

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Hi hi, ai tưởng mặc ai - 24.03.2006 19:05:51
CỎ đây xin hỏi: tịt cái chi?
Mà đi kiếm CỎ: định làm gì?
Xế chiều thì hưởng hoa lá tí
Ham chi nhiều quá, chắc là đi...

Vào đâu chỉ để hoạ vần thơ
Tưởng tượng chỉ là để mộng mơ
Chứ đâu có thật mà ai sợ
Nếu mà nghĩ thật, đúng là khờ

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hi hi, ai tưởng mặc ai - 25.03.2006 06:22:42
Thì là mấy chả tịt chứ chi
Die đó bít ko cái Cỏ nì
Zui ai chẳng ham trùi hỏi lạ
Zà trẻ cũng cần cái hủ hi

Thi thơ ong bướm thỏa thích nì
Chẳng ngại ngần gì cứ ziết đi
Nghĩ ngợi làm chi cho nó mệt
Tụi mình hai đứa bớt ku ki....



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hi hi, ai tưởng mặc ai - 25.03.2006 06:27:30
Kím Cỏ họa thơ chứ làm gì
Hỏi chi mà lạ , xi''''''''' , tưởng chi
Xế chiều hay hoặc là sáng sớm
Tù tí đâu fân biệt giờ nì

Hong biết ai khờ đó à nha
Cuội phu quân đang đứng đợi à
Có sợ gì đâu mà hù họa
Thơ zui thi phú có gì đa....


CỎ đây xin hỏi: tịt cái chi?
Mà đi kiếm CỎ: định làm gì?
Xế chiều thì hưởng hoa lá tí
Ham chi nhiều quá, chắc là đi...

Vào đâu chỉ để hoạ vần thơ
Tưởng tượng chỉ là để mộng mơ
Chứ đâu có thật mà ai sợ
Nếu mà nghĩ thật, đúng là khờ


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hi hi, ai tưởng mặc ai - 25.03.2006 06:37:37


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Thì là mấy chả tịt chứ chi
Die đó bít ko cái Cỏ nì
Zui ai chẳng ham trùi hỏi lạ
Zà trẻ cũng cần cái hủ hi

Thi thơ ong bướm thỏa thích nì
Chẳng ngại ngần gì cứ ziết đi
Nghĩ ngợi làm chi cho nó mệt
Tụi mình hai đứa bớt ku ki....


Ặc, ặc...

Phu nhân đúng thiệt Đệ nhất ham
Già mới bị die, muốn trẻ làm
Trai tơ tóm gọn thời hủ hỉ
Niềm dzui nắm gọn, thế mới cam

p/s: hi hi, thơ bắt đầu nặng rồi, có gì bảo tui xoá nhé

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hi hi, ai tưởng mặc ai - 25.03.2006 06:42:45


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Kím Cỏ họa thơ chứ làm gì
Hỏi chi mà lạ , xi''''''''' , tưởng chi
Xế chiều hay hoặc là sáng sớm
Tù tí đâu fân biệt giờ nì

Hong biết ai khờ đó à nha
Cuội phu quân đang đứng đợi à
Có sợ gì đâu mà hù họa
Thơ zui thi phú có gì đa....



Đúng là giờ giấc chẳng có chi
Tù tì nếu thích cứ làm đi
Mần thơ với Cỏ xin gắng sức
Kẻo lại trách kêu: bị Cỏ đì

Khờ thì cũng có dăm bảy đường
Nhường người một bước kiếm chỗ nương
Giả khờ giăng bẫy lừa Băng Nguyệt
Sập dính là toi, khóc nhè... xương

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hi hi, ai tưởng mặc ai - 25.03.2006 07:31:33
Chưa biết là ai zính bẫy à
Băng Nguyệt Nguyệt băng đó à nha
Bao nhiêu nắng hạ còn chưa vỡ
Huống zì là Cỏ..ối Cỏ a....


Phu nhân đúng thiệt Đệ nhất ham
Già mới bị die, muốn trẻ làm
Trai tơ tóm gọn thời hủ hỉ
Niềm dzui nắm gọn, thế mới cam


Trời phú nhân gian cái chữ làm
Ai mà khước đựoc , ấy. hỏng cam
Mấy ông còn hơn ,...cứ zả xàm....xời iiii hih


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Băng tan khó gì - 25.03.2006 07:36:56
Băng tan thì có khó gì
Một nhúm CỎ cháy ấy thì băng tan
Rồi thì cứ việc lệ tràn
Theo băng tan rã với ngàn niềm đau
Lúc đấy thì lại mặt cau
Muốn làm chẳng được, muốn... mau chẳng nghe lời

p/s: tôi đi chợ mua đồ, có duyên đối thơ chiều gặp lại!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Băng tan khó gì - 25.03.2006 08:04:15
Đơn zản vậy seo Cỏ ui
Hỏi Mái Con sẽ bít rồi bao lâu
Bao nhiêu khách đã bắt cầu
Cỏ khô Cuội đốt cạn tào cái thôi
Muốn chi hong đuợc nè trùi
Có cuội ủng hộ....xời xời.....sợ chi


p/s: tôi đi chợ mua đồ, có duyên đối thơ chiều gặp lại!


Ok, cuối tuần vui vẻ nà Comay.....
Có duyên sẽ cứ gặp dài dài.
Nhà bn lúc nào cũng hiếu khách
Có duyên hội ngộ...cũng hay hay...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Băng tan khó gì - 25.03.2006 09:25:40

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đơn zản vậy seo Cỏ ui
Hỏi Mái Con sẽ bít rồi bao lâu
Bao nhiêu khách đã bắt cầu
Cỏ khô Cuội đốt cạn tào cái thôi
Muốn chi hong đuợc nè trùi
Có cuội ủng hộ....xời xời.....sợ chi



Ơ hơ Nguyệt , Cỏ lạ quá đi
Đối đáp thơ vui cứ cười khì
Còn hỏi mai tui chi chứ lị
Ơ hờ đặng đối đáp thơ thi
Băng tan nước lạnh còn âm độ (nhiệt độ)
Một núi cỏ khô chả sá gì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 17:19:56 bởi BĂNG NGUYỆT >
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Băng tan khó gì - 25.03.2006 10:15:42


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đơn zản vậy seo Cỏ ui
Hỏi Mái Con sẽ bít rồi bao lâu
Bao nhiêu khách đã bắt cầu
Cỏ khô Cuội đốt cạn tào cái thôi
Muốn chi hong đuợc nè trùi
Có cuội ủng hộ....xời xời.....sợ chi



Trích đoạn: maicon108194

Ơ hơ Nguyệt , Cỏ lạ quá đi
Đối đáp thơ vui cứ cười khì
Còn hỏi mai tui chi chứ lị
Ơ hờ đặng đối đáp thơ thi
Băng tan nước lạnh còn âm độ (nhiệt độ)
Một núi cỏ khô chả sá gì...

Lại còn đem kẻ thứ tư
Ra mà định doạ đánh nhừ Cỏ tui
Hỏi Nguyệt có mấy cầu rùi
Hay là chỉ tủi tối thui một mình
Nước lạnh, nước chẳng có hình
Cỏ vung tay khuấy cái tình ấm lên
Băng Nguyệt nếu số được hên
Sẽ được theo Cỏ lên trên thuyền tình
Nếu không ở lại một mình
Con đò không mái rối tinh giữa dòng
Mái con lúc đấy nhọc lòng
Hô hào cổ vũ chẳng xong việc gì
Nói nhiều, rát cổ quá đi
Mái con + Nguyệt đợi chi chưa hàng???

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: Băng tan khó gì - 31.03.2006 17:55:01
Mấy người nói vậy vui sao?
Cỏ thì muốn đốt BĂNG ào chảy tan
BĂNG thì chẳng muốn khóc than
Nhưng e cũng sẽ dã man ko vừa
nói chung Chí đã chẳng ưa
2 người nói chuyện buôn dưa ghê người
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Băng tan khó gì - 04.04.2006 10:08:41


Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x

Mấy người nói vậy vui sao?
Cỏ thì muốn đốt BĂNG ào chảy tan
BĂNG thì chẳng muốn khóc than
Nhưng e cũng sẽ dã man ko vừa
nói chung Chí đã chẳng ưa
2 người nói chuyện buôn dưa ghê người

Phèo ơi nói thế sai rồi
Băng này chỉ thích tán người khó thôi
Chứ đâu lại có tiếng tồi
"Dã man" xin để dành người khác đi
Đối thơ chỉ để cười hì
Chứ đâu nghĩ tới cái gì lan man
Bây giờ Cỏ muốn Băng tan
Nhưng nếu... tan thật, CỎ than rồi chuồn

p/s: ko tan mới thích theo tám chứ BN nhỉ?
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Băng tan khó gì - 04.04.2006 17:31:02

Băng tan nước lạnh còn âm độ (nhiệt độ)
Một núi cỏ khô chả sá gì...



Nói nhiều, rát cổ quá đi
Mái con + Nguyệt đợi chi chưa hàng???


Đúng rồi đó MC ơi
Núi Cỏ khô cháy chẳng rời đựoc băg
Vậy zì hà cớ nguyên căn
Đầu hàng vậy chứ, zời.....găng lém à

Cỏmay thích thú điêu ngoa
Yêu vui trên những xót xa của ngừoi
Băng thì chỉ thích tiếng cười
Nguyệt vàng óng ánh giữa trời thấy hong
Rồi wa những cảnh gió giông
Trời đày nên Cỏ kông còn một cây...

Háhà bây giờ Comay hiếm lắm.....sắp tiệt chủng gùi......chắc tại zì fá wá......lolzzz


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Băng tan khó gì - 04.04.2006 17:36:06

Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x

Mấy người nói vậy vui sao?
Cỏ thì muốn đốt BĂNG ào chảy tan
BĂNG thì chẳng muốn khóc than
Nhưng e cũng sẽ dã man ko vừa
nói chung Chí đã chẳng ưa
2 người nói chuyện buôn dưa ghê người


Chí Phèo Đệ nó Đệ ui
Đây chỉ là những dòng vui thui mà
Tại vì Cỏ cố ranh ma
Chứ chị đâu có zã man đâu à
Cớ sao Chí chẳng zui nà
Buôn dưa thì mí đúng là thơ zui


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Băng tan khó gì - 04.04.2006 17:40:37

Bây giờ Cỏ muốn Băng tan
Nhưng nếu... tan thật, CỎ than rồi chuồn


CỎ muốn thì Băng chẳng tan
Bởi zì Nguyệt đã có chàng Cuội iu
Yên tâm đi nhé Cỏ kiêu
Xảnh xa xảnh xẹ đều đều nhả thơ


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Băng tan khó gì - 04.04.2006 18:48:59
Tán thì chẳng thấy khó gì
Thôi Băng Nguyệt cứ vững vì Cuội yêu
Đừng có nghiêng ngả ngã liều
Vô trong lòng Cỏ, Cỏ chiều... mệt lắm em ơi

p/s: vẫn cứ kiêu nhưng đừng giận nha BN
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 118 trên tổng số 118 bài trong đề mục