thơ không hay.
chanhocqua 14.12.2005 22:16:13 (permalink)
0
tiếc nuối

Mưa ngâu gió rét lòng ta mệt ,
Họa tấu cùng ai thấu nổi lòng.
Tro tàn bụi cuốn bay đi hết,
Trời sao chưa trả lại màu trong?
Thuyền ta lặng lẽ đi đến bến ,
Sòng nước ,sông mây có nhớ mong?
Thôi đi , thôi đi người sắp chết,
Nước mắt ai kia chảy ròng ròng.

11/12/2005
#1
    chanhocqua 14.12.2005 22:23:47 (permalink)
    0
    Dở dang

    Đóa hoa nào rơi trên bầu trời đổ lệ ,
    Khúc hát nào rơi trên mùa thu tàn xế.

    Ta lắng nghe nhưng hồn đau chết lặng
    Bởi người xưa đã vắng bóng hồn xưa,
    Thời gian lặng lẽ qua ngưỡng cửa,
    Khép mất mùa thu, một nửa mùa đông.
    Tôi chợt nhớ đến cánh đồng
    Những hoa hồng tỏ thắm,
    Những đêm rằm trơ trọi ,
    Mái đình xưa ngút khói,
    Và những mùa nắng rọi.

    Gọi thời gian biết nói chi đây?
    Sương thấu ướt vai , sao chẳng hay?

    Rồi một hôm đời ta tỉnh giấc ,
    Gió cắt mưa ngâu , nấc nửa lòng,
    Nhìn bốn phía , một căn phòng rười rượi
    Tay hái mưa ngâu ,hoa bưởi nhà ai?

    ...
    #2
      chanhocqua 14.12.2005 22:30:38 (permalink)
      0
      Dấu xưa

      Nắng vàng mơn mởn cánh đồng xa
      Chân mây khẽ thấy có cửa nhà
      Lão ngư râu trắng tôm với cá,
      Thoáng thấy buồn lên , ta với ta.


      Sông kia chảy về nguồn thơ dại ,
      Sóng kia còn đập đến ngàn mai
      Người đã đi hết , ta còn lại
      Hái trước đêm nay, đóa hoa nhài.

      Người chắc có nhớ người xưa cũ?
      Nắng vuốt ngang vai gió mùa thu
      Lũ chúng ta , trẻ con một lũ,
      Sống hết lời ru , ngủ cùng sao.

      Tôi vẫn nhớ em bỏ quên một thứ ,
      Đóa hoa xưa cất tận đáy lòng tôi.
      Nếu em hỏi , sao tôi còn giữ?
      Bởi thời gian cứ chẳng biết trôi ,
      Tôi vẫn thấy , vẫn ngửi bao tình cũ
      Trời mùa thu , sao cũ mãi thôi !


      13/12/2005
      #3
        chanhocqua 14.12.2005 22:37:35 (permalink)
        0
        Tôi xin tự giới thiệu cho mọi người rõ : Tôi là một kẻ dở hơi . Vì mọi người vẫn bảo tôi thế mà !

        Thật sự rằng tôi không vui , cũng chẳn buồn , nhưng sao thơ của tôi lúc nào cũng buồn ( hì hì , thú thật tôi mới biết làm thơ không lâu lắm ) có những bài buồn khó hiểu ( hôm khác có nhiều thời gian hơn thì tôi sẽ gửi lên , bởi bây giờ đang là mùa thi học kỳ mà ) rõ ràng tôi là một kẻ dở hơi đúng không các bạn?

        Mến.
        #4
          Huyền Băng 14.12.2005 23:34:05 (permalink)
          0
          Chào chanhocqua,
          Thân chào chanhocqua vào vntq,

          Chán học nhưng thi vẫn phải thi,
          Thôi thì ráng học để còn đi...
          Đi lên với bạn bè cùng lứa,
          Để không đi được phải ngồi ì..

          Vài câu thơ vui mừng chanhocqua đến với diễn đàn, chúc chanhocqua học tài thi vô tủ luôn nhé!
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9