Trần Trân - Viết Cho Yêu Thương
Lửa Bập bùng bập bùng
Lửa
Đốt cháy
Tờ giấy trắng
Bập bùng bập bùng
Lửa
Thiêu rụi
Bộ xương khô
Bập bùng bập bùng
Lửa
Nướng chín
Niềm tin yêu
Bập bùng bập bùng
Lửa
Nung nấu
Màu hy vọng
Bập bùng bập bùng
Lửa
Rực rỡ
Một Tình Yêu. 15 - 12 -2005
Trần Trân
Quà Tặng Của Em Quà tặng của em là anh đó
Một con người cả một trái tim
Ai đó chen ngang mà dành lấy
Món quà vô giá tựa tim yêu
Quà tặng của em là nụ cười
Nụ cười tuổi trẻ tuổi thanh xuân
Ai đó thoáng qua mà cướp mất
Nụ cười hồn nhiên đến ngất trời
Quà tặng của em là đôi môi
Nồng nàn với cả bờ môi mộng
Đã không còn ai đưa em đến
Vị ngọt bùi qua đêm giá lạnh
Quà tặng của em là ánh mắt
Cùng bước chân dõi bóng hình em
Cả một thời gian dài như vô tận
Thế chiếc bóng tắt dần trong hoàng hôn
Quà tặng của em là giọng nói
Đưa em vào những giấc ngũ say
Và rồi giọng nói xưa xưa ấy
Cùng gió bay đi lạnh buốt lòng
Quà tặng của em là bình minh
Làm sáng khuôn mặt sau đêm tối
Tia nắng nhẹ len lỏi vào trong em
Làm băng tan ánh lên màu nắng
Quà tặng của em là hoàng hôn
Một ông mặt trời đỏ rực màu
Như ngọn lửa nấu chín một tình yêu
Rồi lịm dần vào đêm mê dại
Quà tặng của em là đêm đông
Cái lạnh người thấu cả tim gan
Chỉ cần một vòng tay ấm
Mang em về miền sa mạc bao la. 13h30
16 - 12 -2005
Trần Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 04:42:58 bởi Trần Trân >
Canh Măng Chị Ngọc giữa nè Chị chị nói nghe nè
Có nhớ hông Canh Măng?
Lần đầu nấu em ăn
Ngơ ngác gì đó chị
Cứ thử đi sẽ biết
Chị cười không thấy mắt
Có thuốc độc không ta :-?
He he bưng tô lên em húp
Đã quá. Ơi trời ơi
Phê lòi con mắt ếch
Thế là theo lãi nhãi
Chị ơi ! Canh Mang nha
Rồi ngày chị trở bệnh
Cả tháng ròng không húp
Buồn đau lòng thấu ruột
Thèm quá wơ trời wơ
Lọ mọ em xuống bếp
Lục đục nấu canh măng
Mẹ chị cười cười nói
"Coi con bé nấu nè,
Le que hai cọng ông bà măng"
He he chị nằm mà cười ngất
Thương em quá phải hông ?
Chị cười hết bệnh rồi về nấu
Cả gia đình nội ngoại Măng
Nói nhỏ nghe đừng kí đầu em ha
Thật ra ngon quá em húp hết
Còn sót lại hai ông bà măng
Tại em nấu ngon quá mà he he
Giờ chị ơi em thèm Canh Măng !!! 21g30
16 - 12 -2005
Trần Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 05:42:43 bởi Trần Trân >
Ham Chơi Là cô bé trong vòng tay mẹ cha
Mở cánh cửa bé dạo thiên đàng
Một màu trắng long lanh huyền ảo
Đẹp quá thôi đẹp đến mê hồn
Là Hằng Nga trong cõi mộng mơ
Vượt tầng mây bé rong trần thế
Kìa bé thấy thế giới vạn màu sắc
Xanh tím lam hồng ôi sao đẹp thế
Mãi mê chơi bé quên đường về
Nhớ quá đi thôi vòng tay mẹ cha
Nhớ quá nơi Nguỵêt Đình sương khói
Làm sao đây bé biết làm sao đây. 21h45
17 - 12 - 2005
Trần Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 04:08:06 bởi Trần Trân >
Chiên Chả với Ngoại ^^ Ngoại ơi ! Con mới đi về nè
Làm gì hông Con phụ Ngoại cho
Thật không đấy cái con bé lười
Đây, chiên tiếp chả cá này nhé
He he Ngoại đợi đó cho Con
Một cái lèo xong hết í mà
Mút một muỗng bỏ ra dĩa nhỏ
Dầm dầm mỏng để mau mau chín
Vứt một miếng vào chảo dầu nóng
Á á Ngoại ơi nó văng nè
Nóng quá Ngoại ơi mau cứu con
Chết con rồi tàn phai nhang sắc
Chỗ này chỗ này chỗ này nữa
Sao lấm chấm đo đỏ mà rát rát
Méo xẹo mặt con nhìn Ngoại đó
Làm gì mà đứng nhe răng cười ( hehehe Ngoại hết răng rùi mà )
Con quỉ nhỏ nhìn sang đây nè
Coi Ngoại làm mà bắc chước nghe chưa
Cho vào chảo từ từ nhẹ nhẹ
Rồi trở mặt nhẹ nhẹ từ từ
Đứng đó đợi khi vàng trở mặt
Đừng làm khét miếng nào hết nghe
Biết không Con nếu một miếng khét
Thì Khét cả chục miếng sau đó
Sao Ngoại không nói con biết sớm
Bắt đền Ngoại đó làm Con mất đẹp
Ngoại cứ lầm tưởng Con lanh lợi
Ai dè... Tiểu Thư quá Con ơi. 0g15 sáng
18 - 12 - 2005
Trần Trân
p/s : Hehehehhee ^^ Mai mốt trốn cái chảo dầu luôn đó Ngoại.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 19:40:19 bởi Trần Trân >
hehe
tiểu thư dzô bếp
. Thức khuya làm gì đó? Làm thơ hay cảm thấy ray rứt , có lỗi dzạ
Đừng Mơ Cho Ông Già
Cho Bà Già
Cho Ma Mê Gái Trước khi ngủ nhớ làm thật mệt
Rồi chiềm trong một giấc no say
Đừng có mơ đến điều kỳ ảo
Được cùng bé sánh bước thiên đàng
Ghét lắm rồi anh già bốn mắt
Lẩm bẩm lải nhải điếc cả tay
Có biết không lắng nghe từng chữ
Mà bị nói lì lợm khó ưa
Người gì đâu như một ông già
Làm việc gì ông cũng không cho
Học học học em học máu nha
Chết cho rồi chán người quá à
Ghét lắm rồi chị già mắt hí
Chưa được bằng ai mà ra vẻ
Ta đây là nữ hoàng của hồn thơ
Nữ hoàng mùa đông nữ hoàng lạnh giá
Nhìn con mắt muốn bụp quá rồi
Ngó lên ngó xuống liếc ngang dọc
Thơ thơ thơ suốt ngày thẩn thờ thơ
Nhà thương điên nó kiu bà kìa
Ghét lắm rồi anh chàng lông dê
Mình anh có bàn tay đẹp chắc
Ẻo lả lả lơi tìm gái đẹp
Tìm chết luôn đi đồ mê gái
Người ta muốn nắm tay một chút
Nghĩ suy lòi óc mới ra kế sách
Thế ! Vụt tan cơ hội ngàn năm có một
Đi theo ma nữ đang bu anh kìa ( chết theo chúng đi )
Ghét lắm rồi chết hết luôn đi
Sống làm gì cho người ta ghét
Này, đừng theo ê a mà năn nỉ
Bực mình hết sức bực nhói lòng
Đừng có mơ đến điều diệu kỳ
Được cùng bé sánh bước thiên đàng. 19h10
18 - 12 - 2005
Trần Trân
Trích đoạn: Believe
hehe tiểu thư dzô bếp . Thức khuya làm gì đó? Làm thơ hay cảm thấy ray rứt , có lỗi dzạ
Lỗi :-? Con Khĩ Khô.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 04:22:53 bởi Trần Trân >
Ma Trong Ta Đêm huyền thoại Ta sẽ hóa thành Ma
Thần trong Ta biết tin liền xuất hiện
Một giấc mơ trước đêm huyền thoại
Hỏi rằng sao lại hóa thành Ma
Mà không Thiên Thần không Quỹ Dữ
Ta mỉm cười với ý niệm điên rồ
Lẽ nào Thiên Thần lẽ nào Quỹ Dữ
Ma trong Ta chỉ trong Ta mà thôi. 28 - 12 -2005
Trần Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 14:08:24 bởi Huyền Băng >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:42:59 bởi vũkimThanh >
Lâu rồi mới ghé thăm trang thơ của mình, không ai dzòm ngó. lạnh tanh bếp lửa, có lẽ vụn quá... thời gian trôi qua, giờ đã 2 năm rồi kể từ ngày gia nhập, cũng đã 2 năm rồi xa các bạn ở vnthuquan, không biết giờ còn sinh hoạt ở vnthuquan hay không? chị chuộtlắc, chị MM_Ngọc, anh tulipden, anh TI, Trường Phi Bảo,... có ai nhớ đến mình, nhớ đến cô bạn nhỏ này không? hihi nơi đây vẫn mong các bạn, các anh chị khỏe mạnh và bình an.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: