Tình yêu của kẻ đi rong...!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 15.12.2005 00:42:38 (permalink)
0
i vay


___________________ không đề___________________
.....................Hoàng hôn buồn bóng nắng trải lê thê
.....................lòng thoảng thốt mải mê nhìn thơ thẩn
.....................con đường xưa bổng như dài bất tận
.....................mình anh về trong nổi nhớ bâng khuâng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 12:16:43 bởi Hiền Văn Trần >
#1
    Hiền Văn Trần 15.12.2005 01:02:50 (permalink)
    0

    Chia tay hạ ấy còn ai nhớ?!
    Trường xưa bạn cũ những ngày thơ
    Hỡi trang lưu bút còn thơm giấy
    Ai đã sang ngang tự bao giờ !?
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 19:22:46 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Hiền Văn Trần 15.12.2005 20:45:41 (permalink)
      0
      ________MÙA THU KỈ NIỆM_______
      ______________________BL.04/03

      Nhớ không em một chiều thu gặp gỡ?!
      nhờ cơn mưa dang dở bước ta về
      anh thầm gọi cơn mưa là Thượng Đế !
      mưa không nhiều nhưng đủ để ta quen.
      ~0~
      Nhớ không em những gì ta ước hẹn?!
      Chắc vẫn còn nguyên vẹn với tình ta !
      con đường yêu đi trăm lần vẫn lạ
      chọn đường vòng mà vẫn cứ không xa
      ~0~
      Nhớ không em mùa thu và chiếc lá ?!
      buổi tan trường ta đón bước nhau qua
      tình yêu đầu tuyệt vời hơn tất cả ,
      tưởng không gì chia cắt nổi tình ta !
      ~0~
      Nhớ không em một buổi chiều thật lạ ?!
      nắng trải dài rồi tắt phía xa xa
      chiều hôm ấy ta tìm không thấy lá
      thu úa vàng vùi dưới gót chân qua
      ~0~
      Nhớ không em ta nhìn nhau chẳng nói ?!
      nghe tình đầu như sương khói mong manh
      không tại em cũng chẳng phải tại anh
      tại mua thu nên đôi lứa thôi đành...
      ~o~
      Nhớ không em cơn gió chiều lành lạnh?!
      ta đi về bên cạnh dấu yêu xưa
      tại buổi chiều hôm ấy chẳng có mưa
      tại trong gió chẳng còn hương hoa sữa
      ~o~
      Nhớ nghe em thu chẳng còn đâu nữa !
      ta cố tìm nhưng cũng chẳng có mưa
      mùa thu xưa nay còn mang dang dở
      mối tình đầu tan vở giửa yêu thương...!!
      ~~o~~
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 13:20:24 bởi maicon108194 >
      #3
        Hiền Văn Trần 16.12.2005 17:37:59 (permalink)
        0
        ~+~CHIẾC BÓNG TÌNH YÊU~+~
        ....................................ĐN.10/05.
        Em ơi ! sao nỡ hững hờ ?
        Để bao thương nhớ kết tơ rối lòng.
        Còn gì những nỗi đợi mong ?!
        Bây giờ ta với hư không một mình.
        Tình yêu đâu phải vô hình
        Rõ ràng chiếc bóng cuộc tình là đây.
        Một thân xác , một hồn say
        và đôi dòng chữ tràn đầy nhớ thương.
        Còn gì mà vấn mà vương?!
        Người yêu giờ đã riêng đường bước đi
        Ta còn đau xót mà chi
        Đành quen hết cả những gì dấu yêu
        Đường về chiếc bóng cô liêu
        Chỉ còn ta với một chiều đầy mưa
         
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 10:08:21 bởi Huyền Băng >
        #4
          Hiền Văn Trần 18.12.2005 21:17:05 (permalink)
          0
          .........* CỐ QUÊN *............
          ---------------~O~-----------------
          Vẫn là em trong tận cùng nỗi nhớ !
          Làm sao quên hình bóng ấy bây giờ ?!
          Đã cách xa, một cuộc tình dang dở.
          Nhưng trong anh còn đó nỗi mong chờ

          Anh biết đời không đẹp tựa trong mơ.
          Nhưng thực tại quá hững hờ bội bạc.
          Em giờ đây trong vòng tay người khác.
          Anh bơ vơ, ngơ ngác, thẩn thơ buồn.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 03:48:47 bởi Huyền Băng >
          #5
            Hiền Văn Trần 18.12.2005 21:43:29 (permalink)
            0
            ===== LẠI NHỚ =====
            -----------~ O ~------------
            Đêm nay anh lại nhớ em rồi,
            hỡi người yêu dấu rất xa xôi !
            Bây giờ nơi ấy bên người ấy ,
            có phút giây nào nhớ đến tôi

            Em nói chi câu chót lười đầu môi.
            Em nói chi lời yêu thương dã dối.
            Tôi đã tin, tôi đã chờ , đã đợi.
            Để bây giờ em cứ mãi xa tôi.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 03:46:57 bởi Huyền Băng >
            #6
              maiyeuem 18.12.2005 22:07:01 (permalink)
              0
              EM BIẾT HAY CHĂNG

              Tình yêu của tôi đâu giữa thế gian vô tận
              Như cánh gió bạt ngàn giữa hải phận không tên
              Có lẽ nào con sóng đã lãng quên
              Để vùi chôn suốt đời trong mong đợi
              Lại chuyến đăng trình mai tàu xé gió ra khơi
              Gặp những cánh chim trời giữa trùng khơi không mỏi
              Những cơn sóng bạc đầu đâu biết tim tôi đau nhói
              Thoi thóp vật vờ giữa sương khói trùng dương
              Nhìn ngọn hải đăng nhỏ nhoi đưa lối dẫn đường
              Chiếc la bàn dẫn tàu rời xa quê hương yêu dấu
              Những cánh chim nhỏ nhoi giữa vách đá cheo leo đang đậu
              Khơi chuyến đăng trình mai vượt tuyến biển sâu
              Vượt từng hải lý qua kia phía địa cầu
              Tình yêu của tôi đâu hay chìm sâu đáy biển
              Đã bao năm ròng chân tình luôn quyến luyến
              Chôn dấu muộn phiền với sóng biển thiêng liêng
              Mùa xuân về từng cánh én chao nghiêng
              Làn hơi lạnh len lên miền nước mặn
              Tình yêu ơi mùa xuân về anh xin tặng
              Cả trái tim chân thành em có biết cho chăng
              Mai mốt đây giữa làn sóng biển lăn tăn
              Giữa biển cả em biết chăng anh nhớ
              Chiếc khăn ấm em tặng và vầng thơ mong đợi
              Dẫu đi khắp biển trời anh luôn giữ ai ơi
              Xuân quê mình không có tuyết mưa rơi
              Mà hơi lạnh giữa biển trời rét thấu
              Mảnh khăn xưa anh vẫn luôn yêu dấu
              Ấm mảnh tình đầu theo anh khắp năm châu
              Tình yêu em vẫn son sắc một màu
              Như chiếc khăn yêu thương mà em mến tặng
              Dẫu biết thời gian chiếc khăn không còn trắng
              Nhưng anh luôn giữ bên mình em có biết hay chăng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 03:46:04 bởi Huyền Băng >
              #7
                Hiền Văn Trần 20.12.2005 22:17:22 (permalink)
                0
                Rất cảm ơn huynh maiyeuem đã gởi vào đây một bài thơ rất hay.
                *****************************************************
                _____________________NHỚ__
                >>>>>>>>>>>SG 7.04<<<<<
                Đêm nay anh ngồi một mình nơi xứ lạ
                Nhìn những con đường về muôn ngã xa xăm
                Bầu trời đêm chỉ một màu thăm thẳm
                Mấy tháng xa nhà mà như đã trăm năm !

                Sống tha hương đêm nằm không muốn ngủ
                Nhung nhớ một người cũng đủ thức thâu đêm.
                Kỉ niệm ơi sao quá đổi êm đềm?!
                Vương vấn mãi trái tim người viễn xứ.

                Xưa bên nhau sao chúng mình lưỡng lự ?!
                Không dám ngỏ lời cũng chẳng dám trao thư
                Để giờ đây tất cả thành quá khứ
                Sao vẫn nhớ hoài mùa phượng đỏ tháng tư ?!

                Sao vẫn nhớ bóng dáng người thiếu nữ ?!
                Áo trắng học trò vướng vấn chút suy tư
                Xa mãi rồi mà lòng anh vẫn cứ ,
                Mong đợi một ngày gặp lại để trao thư
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 03:43:34 bởi Huyền Băng >
                #8
                  Hiền Văn Trần 22.12.2005 16:54:25 (permalink)
                  0
                  ____ĐI TÌM DĨ VÃNG_____________
                  >>>>>>>>>>>>>~BL.7.03~<<<<
                  Lá vàng rơi trong từng chiều nhạt nắng ,
                  Tôi đi tìm trên phố văng đơn côi,
                  Tôi đi tìm một nửa của hồn tôi,
                  Một nửa ấy đâu rồi sao chẳng thấy ?!

                  Có những chiều cũng mùa thu ngày ấy,
                  Giờ xa rồi như chiếc lá thu bay.
                  Em ở đâu em có hay có biết ?
                  Tôi một mình thầm tiếc với ngày xưa.!

                  Nhớ một lần trời đất bổng đổ mưa
                  Khi hai đứa chung đường về xóm nhỏ
                  Nép vào nhau thì thầm nghe rất rõ,
                  Tình yêu ta như cây cỏ muôn đời.

                  Tuổi thơ xưa ta đã có một thời,
                  Yêu khờ dại bằng những lời chân thật.
                  Để bây giờ giữa dòng đời tất bật,
                  Tôi vẫn đi tìm ngọt mật của ngày thơ.

                  Có một chiều mình tôi đứng ngẩn ngơ.
                  Trong thầm lặng nghe mong chờ hụt hẫng.
                  Có một chiều mình tôi trong thơ thẩn,
                  Nghe em về đâu đó ở bên sân.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 03:40:43 bởi Huyền Băng >
                  #9
                    Hiền Văn Trần 23.12.2005 20:57:23 (permalink)
                    0
                    ________TÌNH ĐẦU__________
                    >>>>>>>>>>>>>.BL. 7/04.
                    Tôi chỉ là hạt cát,
                    Giửa sa mạc mênh mông.
                    Tôi là hạt mưa giông,
                    Rơi vô tình trên đất.

                    Em là cơn gí mát,
                    Thổi qua miền khô khan.
                    Em là ánh trăng vàng,
                    Trong đêm dài nhung nhớ.

                    Em và tôi gặp gở
                    Như thể một giấc mơ
                    Như bao chuyện tình cờ
                    Như hẹn từ muôn thuở.

                    Em như là trang vở
                    Trong trắng và thơ ngây
                    Còn tôi như vầng mây
                    Trong những ngày giông tố.

                    Có lẽ nhờ duyên số
                    Nên chúng mình yêu nhau
                    Nhưng bởi mối tình đầu
                    Nên mang nhiều dang dở

                    Xa cách rồi còn nhớ
                    Chia tay rổi vẫn yêu
                    Nhưng có lẽ nhiều điều
                    Chúng mình còn chưa hiểu.....
                    #10
                      Hiền Văn Trần 28.12.2005 22:51:48 (permalink)
                      0
                      ___________HÃY QUÊN _________
                      >>>>>>>>>>>>>>>12/05<<<<
                      Tình yêu đó giờ chỉ còn kỉ niệm
                      Bóng hình em đọng lại ở trong tim
                      Càng muốn quên anh lại nhớ nhiều thêm
                      Khuôn mặt ấy đôi môi mềm thuở ấy

                      Em biết không tình yêu anh vẫn vậy?!
                      Nhưng mối tình này anh biết nói sao đây !?
                      Lạnh lùng ư...? Một câu nói chia tay ,
                      Anh quay mặt nhưng lòng này ai biết !?

                      Nếu Thượng đế đã an bày mọi việc,
                      Thì thôi em nuối tiếc cũng dư thừa
                      Oán trách đi , anh đã quên lời hứa
                      Nổi đau này là trừng phạt ; được chưa?!

                      Chia tay rồi mình đừng tìm nhau nửa
                      Kỉ niệm ngày nào hai đứa trú mưa
                      Cùng đi dạo dưới hàng hoa sửa
                      Hãy quên anh quên hết kỉ niệm xưa
                      #11
                        Hiền Văn Trần 30.12.2005 21:00:04 (permalink)
                        0
                        __________BẠN TÔI______
                        .....................ĐN.12/05.....
                        Ngày tôi rời xa trường
                        Bạn bè tôi ở lại
                        Miệt mài trên trang giấy
                        Vẫn giử nét thơ ngây

                        Tôi bước chân vào đời
                        Hành trang là khát vọng
                        Là bóng quê , dáng mẹ
                        Là nổi nhớ miên mang

                        Theo bước chân thời gian
                        Chúng thôi dần khôn lớn
                        Rồi bạn tôi xa trường
                        Bước chân vào cuộc sống

                        Hành trang là khát vọng
                        Là giấc mơ dở dang
                        Cuốn lưu bút vội vàng
                        Ngày chia tay trường lớp

                        Chúng tôi gặp lại nhau
                        Nơi quê người xứ khách
                        Ôn lại kỉ niệm xưa
                        Cũng một thời đèn sách

                        Cuộc sống quá bon chen
                        Bao bộn bề vật chất
                        Bao vui buồn hờn trách
                        Bao nổi niềm nhớ nhung

                        Dưới một mái nhà chung
                        Một mái nhà tình bạn
                        Tuy mỗi người mỗi khác
                        Nhưng biết sống vì nhau

                        Lúc thức suốt đêm thâu
                        Nói bao điều tâm sự
                        Để quay về quá khứ
                        Rồi lạc vào tương lai

                        Cuộc sống cứ hằng ngày
                        Trôi qua không trở lại
                        Nhưng bạn bè ngày ấy
                        Vẫn như ngày hôm nay

                        Khi hạnh phúc đông đầy
                        Khi khó khăn chồng chất
                        Khi cuộc đời tất bật
                        Khi đầy rẫy âu lo.

                        Bạn của tôi ngày đó
                        Là bạn tôi hôm nay
                        Là bạn tôi ngày mai
                        Là bạn tôi mãi mãi.

                        Sông cạn rồi sông đầy
                        Dẫu trăng tròn , trăng khuyết
                        Tình bạn luôn thắm thiết
                        Không bao giờ phôi phai.


                        #12
                          Hiền Văn Trần 30.12.2005 21:17:27 (permalink)
                          0
                          ________ĐÊM MƯA_________
                          >>>>>>>>>>>SG. 7.04<<<
                          Khi mặt trời khuất sau những dãy nhà nối tiếp ,
                          Thành phố lên đèn rực rở đợi chờ đêm
                          Mọi người quay quần trong hạnh phúc ấm êm
                          Nhưng những đứa bé lọ lem còn lang thang trên phố !

                          Những đứa bé xa nhà lo cơm áo
                          Trên tay em những tờ vé số
                          Đôi mắt sáng thơ ngây
                          Dấu sau thân hình khắc khổ

                          Biết về đâu..?
                          Nếu vô tình cơn mưa đổ.

                          Thương , thương quá những mảnh đời nghèo khổ
                          Như em....và như vô số
                          Xa quê nghèo bước chân lên phố
                          Có ai ngờ....!

                          Tối nay trời nổi cơn giông tố
                          Tôi còn có nhà nhớ hè phố...có em !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 09:48:54 bởi maicon108194 >
                          #13
                            Hiền Văn Trần 31.12.2005 21:48:39 (permalink)
                            0
                            _________CHIỀU NHỚ_______
                            >>>>>>>>>>>>>3/04<<<<<
                            Phía sau lưng những gì còn sót lại
                            Mối tình đầu còn mãi với thời gian.
                            Kỉ niệm yêu chôn vùi theo dĩ vãng
                            Bóng hình nào trong trí nhớ miên mang.

                            Một buổi chiều tôi lẽ bước lang thang
                            Về lối cũ trong vô vàn tiếc nhớ.
                            Góc quán quen nơi lần đầu gặp gở
                            Chiều nay anh về tìm lại những giấc mơ.
                            #14
                              Hiền Văn Trần 01.01.2006 17:14:04 (permalink)
                              0
                              #### <CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ> ####
                              =========================
                              Em là biển chẳng bao giờ có sóng
                              Mà hồn anh say sóng đến chơi vơi
                              Em là bến cho thuyền anh đi tới
                              Thuyền ngoài khơi đi mãi vẫn ngoài khơi
                              ________________________________

                              Nước từ sông cứ chảy hoài ra biển
                              Có bao giờ biển trả nước vào sông ?!
                              Như tình anh thả trôi vào cuộc sống
                              Có bao giờ em hiểu anh không ?!
                              ________________________________

                              Có một người vẫn yêu và vẫn đợi
                              Một bóng hình trong kí ức xa xôi
                              Dẫu chỉ còn là một giấc mơ thôi
                              Ngày xưa ấy, lâu rồi ai còn nhớ !
                              ________________________________

                              Có một mùa thu giờ đã thành kỉ niệm
                              Có mối tình đầu giờ vẫn giử trong tim
                              Có một chiều em bảo yêu màu tím
                              Anh dại khờ hái tặng đóa hoa sim.
                              _________________________________

                              Hoa tím ngày xưa đã đi vào nổi nhớ
                              Để đến bây giờ cứ ngở vẫn đâu đây
                              Camelia và những ngày nổi nhớ...
                              Quá khứ qua rồi , thôi nhé những giấc mơ !
                              __Camelia :tên của một quán cà fe.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2006 17:15:23 bởi maicon108194 >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9