Tình yêu của kẻ đi rong...!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Viet duong nhan 02.01.2006 07:02:06 (permalink)
0
Chào Maicon đến với VNTQ, chúc bạn & gia đình năm mới được vạn sự an lành.
Thân
VDN
#16
    hatbui_trensamac 03.01.2006 19:32:16 (permalink)
    0
    Thân chào anh maicon em là người mới nên có gì không phải xin anh tha lỗi em thấy bài HÃY QUÊN của anh rất giống tình cảnh của em.!
    Em thân chúc anh và gia đình được nhiều hạnh phúc và an khang thịnh vượng
    #17
      Hiền Văn Trần 10.01.2006 02:11:24 (permalink)
      0
      _________CHUYỆN TÌNH__________
      +++++++++++++++++12/05+++
      Lạc chân vào chốn tình yêu
      Chúng mình đâu biết sẽ nhiều khổ đau.
      Nhớ ngày mình mới yêu nhau
      Tình ta thắm thiết sắc màu lung linh
      Em anh như bóng với hình
      Nghêu ngao vượt sóng biển tình mênh mang
      Nhà tranh hai quả tim vàng
      Giấc mơ hạnh phúc dể dàng thế thôi
      Thời gian cứ thế dần trôi
      Tưởng rằng không thể phai phôi được tình
      Nào hay sóng gió rập rình
      Vừa cơn giông tố thuyền mình vở tan
      Thuyền nan là chiếc thuyền nan
      Làm sao đủ sức băng ngang biển tình
      Em anh như bóng với hình
      Trong đêm tăm tối bóng mình ở đâu
      Nhà tranh hạnh phúc ngày nào
      Giờ thành đổ nát cảnh sầu theo ta
      Thời gian cứ thế dần qua
      Giấc mơ hạnh phúc phôi pha dể dàng
      Em về cất bước sang ngang
      Anh về đêm quả tim vàng dấu đi
      Thề không yêu nửa làm chi
      Thế mà giờ lại bước đi cùng người
      Giấc mơ ngày đó tan rồi
      Giờ đây anh lại đang ngồi ước mơ
      #18
        Hiền Văn Trần 12.01.2006 19:12:54 (permalink)
        0
        ________CHO TÔI SAY________

        Thôi hết rồi còn chi đâu nửa,
        Tình chia đôi mỗi đứa một khung trời.
        Em vui vẻ bên một người tình mới
        Tôi ôm sầu ngồi ngắm ánh sao rơi.
        Vừa thấy tôi em cuối đầu bước vội
        Rồi khuất xa vào giửa dòng người.
        Để mình tôi lẽ loi riêng một lối,
        Lạc chân vào trong kí ức xa xôi.
        Ngày xưa đó hẹn hò nhau mỗi tối ,
        Con đường này hay đứa bước chung đôi.
        Với nụ cười luôn hé nở trên môi,
        Em duyên dáng cho hồn tôi ngập mộng
        Đường xưa đây người xưa giờ vắng bóng ,
        Nhấp chén say tôi nuốt đắng vào lòng.
        Hạnh phúc sao chỉ như là ảo mộng,
        Con đường tình sao lắm khúc quanh cong,
        Tôi gượng cười nuốt nước mắt vào trong.
        Tạm biệt nhé tình yêu và hi vọng !
        Đây yêu thương trả về nơi trời mộng,
        Ném đau buồn vào hết cỏi hư không.
        Cho tôi say cho hồn tôi bay bổng
        Mở cửa lòng đón giá lạnh tàn đông !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 19:14:53 bởi maicon108194 >
        #19
          MM_Ngoc 12.01.2006 23:52:38 (permalink)
          0

          CHUYỆN TÌNH__________
          +++++++++++++++++12/05+++
          Lạc chân vào chốn tình yêu
          Chúng mình đâu biết sẽ nhiều khổ đau.
          Nhớ ngày mình mới yêu nhau
          Tình ta thắm thiết sắc màu lung linh
          Em anh như bóng với hình
          Nghêu ngao vượt sóng biển tình mênh mang
          Nhà tranh hai quả tim vàng
          Giấc mơ hạnh phúc dể dàng thế thôi
          Thời gian cứ thế dần trôi
          Tưởng rằng không thể phai phôi được tình
          Nào hay sóng gió rập rình
          Vừa cơn giông tố thuyền mình vở tan
          Thuyền nan là chiếc thuyền nan
          Làm sao đủ sức băng ngang biển tình
          Em anh như bóng với hình
          Trong đêm tăm tối bóng mình ở đâu
          Nhà tranh hạnh phúc ngày nào
          Giờ thành đổ nát cảnh sầu theo ta
          Thời gian cứ thế dần qua
          Giấc mơ hạnh phúc phôi pha dể dàng
          Em về cất bước sang ngang
          Anh về đêm quả tim vàng dấu đi
          Thề không yêu nửa làm chi
          Thế mà giờ lại bước đi cùng người
          Giấc mơ ngày đó tan rồi
          Giờ đây anh lại đang ngồi ước mơ


          Chiếc thuyền nan qua bến


          Khi em sang ngang chiếc thuyền nan gửi lại
          Bên bến sông tình - cánh nhạn đậu thuyền mơ
          Anh ơi anh nào ai học đặng chữ ngờ
          Day dứt lắm bão lòng em trào dâng dậy sóng
          Em vẫn ước ao chúng mình cùng ngang doc
          Để cuộc đời chia sẻ những buồn vui
          Nhưng tình mình chỉ đến thế mà thôi
          Muốn chung đôi - mà đời nhiều trắc trở
          Thì thôi anh nhé dẫu trăng tình than thở
          Thì sông Ngân Hà có thể cạn được đâu
          Một ngôi sao sa lại có biết bao nhiêu
          Vì tinh tú vẫn đầy trời tỏa sáng
          Em chỉ là một ngôi sao ngẩn ngơ đi lạc
          Ngang qua đời anh một ngấn lạ của tình
          Mềm môi lạc lòng một chút lại lăng thinh
          Bên bến nước thuyền nan bồng bềnh phiêu dạt
          Nếu đến được bên nhau thuyền quay về neo lại
          Bến ơ hờ nên thuyền lại ra đi
          Thôi thì thôi tình cũ hãy khắc ghi
          Ta cất nhé nụ tình ngày xưa ấy
          Hãy quên đi một phút giây oan trái
          Đừng giận em ngày ly biệt anh ơi
          Chiếc thuyền nan - vào kỷ niệm xa xôi
          Đêm dạ Nguyệt mong thuyền về bến mới
          Mong người mãi giữ trong lòng bến đợi
          Để thuyền nan lại có bến về nguồn
          Cầu cho cuộc đời tình yêu lại đậm môi
          Cho chất ngất tim người tình muôn thủa
          #20
            Trường Phi Bảo 13.01.2006 01:17:51 (permalink)
            0


            Trích đoạn: maicon108194


            Chia tay hạ ấy còn ai nhớ?!
            Trường xưa bạn cũ những ngày thơ
            Hởi trang lưu bút còn thơm giấy
            Ai đã sang ngang tự bao giờ !?

            Một Sáng Mùa Hè
            -Trường Phi Bảo-

            Một sáng mùa hè đẹp biết bao
            Giở trang lưu bút tuổi ước ao
            Một bầy bướm phượng xôn xao múa
            Kỷ niệm còn vương nét chữ nào

            Có phải là anh của em không?
            Cho yêu thương năm tháng chất chồng
            Thuở học trò gói mơ ươm mộng
            Áo trắng nào đẹp trong mắt trong

            Bạn bè thân ơi giờ nơi đâu?
            Có về họp nhau trên đỉnh sầu
            Quay quắt ấu thơ quay quắt nhớ
            Giấu nụ cười sau nét ngây ngô

            Một sáng mùa hè ngập nắng vàng
            Hồn thơ thanh thoát ý mênh mang
            Kỷ niệm em cài trên ngực áo
            Nghe trái tim mình đập rộn ràng

            Sao anh chẳng về lại ngày xưa
            Đôi bóng kề nhau đếm sao thưa
            Đôi bóng quyện vào trang sách mới
            Mở một chương đời chuyện nắng mưa

            Mùa hạ xin cho lời nhắn gởi
            Với người năm cũ lắm xa xôi
            Rằng em vẫn chờ bên song cửa
            Một tình yêu tha thiết mà thôi

            12-1-2006

            Mặc dầu đang mùa xuân nhưng đọc mấy câu thơ của MC chợt nhớ về những năm thang học trò của mình. Người ta ơi không biết còn nhớ hay đã quên...Mùa hè năm ấy!
            #21
              Hiền Văn Trần 14.01.2006 01:07:33 (permalink)
              0
              MC cảm ơn HBTSM, MM_Ngoc và Trường Phi Bảo đã ghé trang thơ của maicon. Rất mong nhận được những đóng góp cũng như ý kiến của các bạn dành cho trang thơ này. Chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ và làm nhiều thơ hay !
              #22
                Hiền Văn Trần 16.02.2006 10:35:45 (permalink)
                0
                _______MÃI MÃI TÌNH ĐẦU________
                ......................................................

                Tình đầu đi và tình đầu trở lại
                Như chưa từng có một cuộc chia tay
                Anh vẫn yêu em như những ngày xưa ấy
                Em vẫn xôn xao trong hạnh tràn đầy

                Mùa xuân về xanh mướt những hàng cây
                Gió lặng lẽ đi qua từng ngã vắng
                Tưởng như em vẫn là em áo trắng
                Để hồn anh chết lặng thuở thơ ngây

                Chút tình cờ ta gặp lại chiều nay
                Như duyên số lần đầu tiên ấy vậy
                Anh nhìn em bằng tất cả đắm say
                Em thẹn thùng nghe tim mình rực cháy

                Nắng nhạt nhòa , mây phiêu lãng mây bay
                Hoàng hôn tím như mách điều vụng dại
                Tình đầu đi và tình đầu trở lại
                Như chưa từng có một buổi chia tay
                #23
                  Hiền Văn Trần 23.03.2006 16:52:35 (permalink)
                  0
                  *******CHẠY TRỐN TÌNH YÊU *******
                  *********************************
                  Anh đang chạy trốn chính anh
                  Chạy trốn em , và chạy trốn tình yêu.
                  Anh yêu em lặng lẽ thật nhiều
                  Bao đau khổ ngậm ngùi em có hiểu !?

                  Những đêm xưa những nổi buồn đơn điệu
                  Thao thức thật nhiều anh mới biết anh yêu.
                  Nhưng anh trốn anh trốn mình trốn mãi
                  Không dám tìm mình anh sợ gặp trái tim !

                  Mình thân nhau từ cái thời mực tím
                  Chẳng nhớ lúc nào mà chợt biết yêu em.
                  Những giấc mơ tìm đến với màn đêm
                  Những khát khao hi vọng êm đềm.

                  Nhưng bây giờ một người khác...và em
                  Tay trong tay bước lên thèm hạnh phúc.
                  Biết nói gì hơn ngoài những lời cầu chúc ,
                  Anh chạy trốn mình những lúc nghĩ về em.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 14:27:41 bởi Huyền Băng >
                  #24
                    Hiền Văn Trần 24.03.2006 13:33:47 (permalink)
                    0
                    NHỚ MẮT NAI

                    Ai xuôi duyên cho buổi đầu gặp gở
                    Để nhớ thương anh mãi mong chờ
                    Em giờ đâu , bỏ anh trong nổi nhớ
                    Bao đêm rồi thao thức viết thành thơ

                    Tâm hồn anh biết bao giờ gặp lại
                    Một cái nhìn ngần ngại phía hồn em..?
                    Chút bối rối đã tô thêm vẽ đẹp
                    Trong buổi đầu gặp gở cái nhìn em.

                    Ánh mắt ơi sao quá đổi em đềm
                    Giờ xa vắng ta bổng thèm gặp lại
                    Giá ngày xưa anh cứ đừng ngần ngại
                    Thì bây giờ đâu thương nhớ riêng ai

                    Chiều tan trường anh đứng đợi mắt nai
                    Dù vẫn biết em đã xa mãi mãi
                    Tâm hồn anh như thuyền ko người lái
                    Biết bao giờ cho nổi nhớ phôi phai.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 11:44:21 bởi maicon108194 >
                    #25
                      Hiền Văn Trần 11.04.2006 11:27:18 (permalink)
                      0
                      XÓT TÌNH

                      Thôi tình yêu đã...thành tan vỡ
                      Em bước sang bên bến hững hờ
                      Ngậm ngùi chi nửa, buồn chi nửa
                      Yêu quá cho nên hóa dật dờ
                      Thôi nhé chia tay đừng luyến tiếc
                      Chôn tình ,vùi hết những mộng mơ
                      Còn chút hương yêu tình duyên cũ
                      Xép lại hiệp vần thả vào thơ
                      #26
                        Hiền Văn Trần 11.04.2006 23:46:24 (permalink)
                        0
                        chán ghê cảm chợt đến rồi chợt đi...chạy đâu mất tiêu rôi...
                        #27
                          Hiền Văn Trần 17.04.2006 22:30:50 (permalink)
                          0
                          LỜI CỦA TRÁI TIM
                          .......................Tặng H..................
                          Anh chỉ mong được bên em một lúc
                          Đã là niềm hạnh phúc cả đời anh.
                          Nếu được lần vượt qua khoảng cách
                          Cầm tay em liền mạch tâm hồn
                          Và nếu được một ngọt ngào nụ hôn
                          Thì với anh mãi còn em vĩnh cửu.

                          Dù ngày mai em không còn hiện hửu
                          Dù không còn mùa thu
                          Không có mùa xuân
                          Chỉ có mùa đông lạnh
                          Nổi nhớ em cho anh thêm sức mạnh.
                          Dù bất cứ đâu ta vẫn bước song hành.

                          Vì anh yêu em hơn cả chính anh !
                          Anh cần em cho cuộc sống an lành!
                          Muốn ôm em -choàng tay qua khoảng cách !
                          Muốn đập tan bức vách chia đời !

                          Nói yêu anh dù chỉ một lời
                          Dù sau đó em ra đi rất vội
                          Thì em ơi ta vẫn hoài chung lối
                          Bởi tim anh giữ chặt bóng em rồi.

                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 14:29:14 bởi Huyền Băng >
                          #28
                            Hiền Văn Trần 18.04.2006 22:23:16 (permalink)
                            0
                            VỪNG ƠI...MỞ RA
                            ........................gởi H

                            Gét quá đi- ai làm gì mà khóc
                            Chỉ toàn nhè cho mệt nhọc người ta
                            Trái tim chi mà cứng như tảng đá
                            Gỏ cửa hoài mà chẳng chịu mở ra

                            Đã bao lần ta gởi tặng đóa hoa
                            Mà thần yêu chẳng cho ta phép lạ
                            Để lòng ta ngỗn ngang như rơm rạ
                            Để thẩn thờ hoang dại hóa hồn ma

                            Cái mặt ai ôi sao mà ghét quá !
                            Để cây buồn khóc rơi chiếc lá
                            Để gió buồn lặng lẽ đi qua
                            Ghét quá đi sao cứ bảo sẽ xa..?

                            Mà ghét ai sao tim mình đày đọa !?
                            Mà bỗng dưng ta cũng khóc -vở òa !?
                            Thôi bé ơi lau nước mắt làm hòa
                            Vừng ơi vừng mở cửa trái tim ra !
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 14:24:04 bởi Huyền Băng >
                            #29
                              Hiền Văn Trần 21.04.2006 15:36:05 (permalink)
                              0
                              --SỢ MÌNH LÃNG QUÊN--
                              --------------------------------------

                              Anh sợ một ngày anh sẽ lãng quên
                              Bóng hình em nhạt nhòa trong trí nhớ.
                              Sợ một ngày khi tình yêu tan vỡ
                              Anh ko buồn, không khổ dẫu bơ vơ.

                              Anh yêu em và chỉ biết bây giờ
                              Ngày mai ấy làm sao ai biết được ?!
                              Có thể anh sẽ trở thành ngang ngược
                              Trái tim anh nhu nhược trước bạc tiền.

                              Anh sợ một ngày anh sẽ giống người điên
                              Không còn biết những ưu phiền cuộc sống.
                              Tâm hồn anh sẽ trở nên trống rỗng
                              Không yêu thương không mong đợi phập phồng

                              Anh yêu em yêu say đắm mặn nồng.
                              Nhưng anh sợ khi nụ hồng héo rụng
                              Trước tình yêu anh chỉ là kẻ vụng
                              Em ra đi anh bỗng hóa lạnh lùng.

                              Anh sợ một ngày trong suy nghỉ mông lung
                              Một người khác sẽ thay em làm nũng ,
                              Đáy tim anh hình thành nên vết lũng
                              Không còn nơi cho yêu dấu tận cùng.



                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9