Thân trách thân,thân sao nó lận đận....
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 89 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 16.12.2005 04:57:14 (permalink)
việc học xưa nay ngu thì rớt.
nhà tranh cứ xuất hiện người nghèo
........................kính xin lỗi cụ Lê Quý Đôn.
#1
    vũkimThanh 16.12.2005 14:17:12 (permalink)

    Trích đoạn: maicon108194

    việc học xưa nay ngu thì rớt.
    nhà tranh cứ xuất hiện người nghèo
    ........................kính xin lỗi cụ Lê Quý Đôn.


    Làm sao mà phải xì xèo
    Đã nghèo phải ráng đuổi theo học hành
    Rèn luyện thần trí tinh nhanh
    Tu tâm tích đức sẽ thành hiển vinh
    #2
      Hiền Văn Trần 16.12.2005 15:50:08 (permalink)
      Ngọc Hoàng, Thượng đế anh minh...
      ''Tu tâm tích đức hiển vinh''. Bao giờ....?!

      ngày xưa con cũng hằng mơ
      nhưng thân con cứ bơ phờ thế thôi
      #3
        Triky 17.12.2005 18:53:50 (permalink)
        Học là cái chuyện cả đời
        Ngày xưa vứt quách cho rồi, tính nay
        Lão nông không tính học cày
        Thì cũng có ngày lão bị treo niêu
        #4
          Hiền Văn Trần 17.12.2005 20:29:04 (permalink)


          Trích đoạn: Triky

          Học là cái chuyện cả đời
          Ngày xưa vứt quách cho rồi, tính nay
          Lão nông không tính học cày
          Thì cũng có ngày lão bị treo niêu

          nói ra nghe cũng buồn hiu
          làm nông mà để treo niêu...còn gì...
          khó là học để đi thi
          học hoài cũng rớt thế thì tính sao

          #5
            maiyeuem 17.12.2005 23:22:20 (permalink)

            Ra ngõ mà bắt cào cào
            Học thì mới được trèo cao với đời
            #6
              Hiền Văn Trần 18.12.2005 03:17:25 (permalink)


              Trích đoạn: maiyeuem

              Ra ngõ mà bắt cào cào
              Học thì mới được trèo cao với đời

              trèo cao khổ lắm huynh ơi
              lở mà rớt xuống tơi bời tấm thân
              #7
                maiyeuem 18.12.2005 03:34:13 (permalink)

                Học xa không được học gần
                Ngày mai đỗ đạt tấm thân huy hoàng
                không học cái dốt đeo mang
                Cái nghèo đeo đeo đuổi tan hoang cuộc đời
                #8
                  vũkimThanh 18.12.2005 05:01:25 (permalink)


                  Trích đoạn: maicon108194


                  Trích đoạn: maiyeuem

                  Ra ngõ mà bắt cào cào
                  Học thì mới được trèo cao với đời

                  trèo cao khổ lắm huynh ơi
                  lở mà rớt xuống tơi bời tấm thân



                  Chưa học mà đã phân vân
                  Trèo cao sợ ngã lấm thân nhức người
                  Thế thì cứ việc ngồi cười
                  Đừng than nghèo đói thần lười tới thăm
                  Rồi chẳng có được cái tăm
                  Xỉa răng ,húp cháo đến nằm với ma
                  #9
                    maiyeuem 18.12.2005 23:59:37 (permalink)


                    Than thân trách phận đó mà
                    Nếu mà không gặp đến ma cũng không thèm nằm
                    #10
                      Hiền Văn Trần 19.12.2005 04:21:48 (permalink)


                      Trích đoạn: maiyeuem

                      Than thân trách phận đó mà
                      Nếu mà không gặp đến ma cũng không thèm nằm

                      mấy huynh nói thế tội em
                      đầu óc đệ chẳng nhét thêm được gì
                      học thì tốt , quá tốt đi
                      nhưng học ko nổi rán thì uổng công
                      thế nhưng cũng chẳng [phải] ngồi ko
                      con đường danh lợi lông bông sá gì
                      đất trời rộng lớn ta đi
                      có thời có chí có khi sẽ giàu
                      mai sau mai sau mai sau
                      một ngày nào đó nhanh lâu sẽ thành
                      #11
                        vũkimThanh 19.12.2005 06:31:41 (permalink)


                        Trích đoạn: maicon108194


                        Trích đoạn: maiyeuem

                        Than thân trách phận đó mà
                        Nếu mà không gặp đến ma cũng không thèm nằm

                        mấy huynh nói thế tội em
                        đầu óc đệ chẳng nhét thêm được gì
                        học thì tốt , quá tốt đi
                        nhưng học ko nổi rán thì uổng công
                        thế nhưng cũng chẳng [phải] ngồi ko
                        con đường danh lợi lông bông sá gì
                        đất trời rộng lớn ta đi
                        có thời có chí có khi sẽ giàu
                        mai sau mai sau mai sau
                        một ngày nào đó nhanh lâu sẽ thành


                        Trước sau em cũng thành danh
                        Nghe qua đã tỏ thông hanh trí tài
                        Đời còn vai rộng sức dài
                        Kiên trì ngày tháng miệt mài sử kinh
                        Người đời chẳng dám cười khinh
                        Quỉ ma nó cũng giật mình chạy xa.....
                        #12
                          Triky 19.12.2005 18:46:21 (permalink)
                          Anh Hai nói thiệt hay là....
                          Cho em theo với học ba bảy đường
                          Chẳng mong làm tướng làm vương
                          Chỉ mong biết tính phép đo lường lòng ai.
                          #13
                            Hiền Văn Trần 19.12.2005 19:20:36 (permalink)


                            Trích đoạn: Triky

                            Anh Hai nói thiệt hay là....
                            Cho em theo với học ba bảy đường
                            Chẳng mong làm tướng làm vương
                            Chỉ mong biết tính phép đo lường lòng ai.

                            kỉ ơi trái đất rộng dài
                            dò sông thì được lòng ai khó dò
                            tính hoài rồi tính cũng sai
                            tính đi tính lại biết ai làm chồng
                            #14
                              vũkimThanh 20.12.2005 04:08:36 (permalink)


                              Trích đoạn: maicon108194


                              Trích đoạn: Triky

                              Anh Hai nói thiệt hay là....
                              Cho em theo với học ba bảy đường
                              Chẳng mong làm tướng làm vương
                              Chỉ mong biết tính phép đo lường lòng ai.

                              kỉ ơi trái đất rộng dài
                              dò sông thì được lòng ai khó dò
                              tính hoài rồi tính cũng sai
                              tính đi tính lại biết ai làm chồng


                              Tìm chồng chuyện đó dễ không
                              Tới đây má thắm môi hồng rượu say
                              Đam mê dưới ánh trăng này
                              Ai hôn lên mắt biết ngay là.... chồng.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 89 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9