Thân trách thân,thân sao nó lận đận....

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 89 trên tổng số 89 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 12.01.2006 22:41:22
hoang đường , Bình nói linh tinh
yêu mà kiểu đó chân tình ở đâu
mai và hằng đã yêu nhau
mái nhà hạnh phúc có đâu tới Bình
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 12.01.2006 22:51:28
chúng mình cùng phận mà mai
hai ta cùng hưởng, lai rai thôi mà
thôi thì mai hãy ở nhà
để bình đi hỏi ông trời xem sao

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 12.01.2006 23:22:56
bắc thang...Bình lại trèo cao
lở mà té xuống ô hô mai mừng
"tới cùng dốc đứng lòng thung
có mai theo suốt trập trùng đường yêu "
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 13.01.2006 00:57:05
LIỀU

Đã yêu ba bảy đường liều
Trèo cao có té càng nhiều người thương
Đừng như những kẻ qua đường
Nhìn vô chép miệng chẳng vương vấn gì

Tri Kỷ

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 13.01.2006 20:17:33
Trèo cao té nặng còn chi
thân tàn ma dại còn gì mà yêu
"đã yêu ba bảy đường liều"
liều cho đúng cách kẻo tiu luôn à
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 14.01.2006 02:35:00
yêu nhau cởi áo cho nhau
cho nhau những gì, thế mới là yêu
liều thì mới biết mình yêu
không liều sao biết mình yêu mức nào

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 14.01.2006 15:22:18
liều chi mấy kẻ "trèo cao"
hô hào hái được trăng sao tặng người
nghe qua đã thấy nực cười
có ngày" té nặng" chết tươi đó mà
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 20.01.2006 18:54:28
Chết rồi ôm bụng cười khà
Trăng sao ai tặng treo nhà sáng trưng

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 24.01.2006 16:18:52
chết rồi cười được là mừng
trăng sao đâu có sáng trưng đèn cầy
kẻ nằm trong cổ quan tài
người thì ngồi khóc khóc hoài làm chi
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 16.02.2006 11:05:06

Thương chàng trách số hẩm hưu
Leo thang bị ngã té đau cả hàm
Thương chàng trách thân lận đận
Yêu Hằng chẳng được đem phần cho ai...
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 16.02.2006 11:18:13
Biết nàng có ý chê bai
Tấm thân bèo bột nay mai...bọt bèo
Nấc thang ta vẫn cứ trèo
Chẳng mơ danh vọng , chỉ theo đường tình
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 16.02.2006 11:35:45


Trích đoạn: maicon108194

Biết nàng có ý chê bai
Tấm thân bèo bột nay mai...bọt bèo
Nấc thang ta vẫn cứ trèo
Chẳng mơ danh vọng , chỉ theo đường tình



Nữ nhi không giám chê chàng
Chỉ thương quân tử leo thang thôi mà
Danh vọng như cánh phù hoa
Đường tình muôn nẻo chỉ ta với đời

Vây chàng Mãi Còn có thấy buồn không?
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 16.02.2006 11:46:01
leo thang ta muốn lên trời
cũng vì tình cả , nàng ơi có gì
tiện đây xin hỏi "nữ nhi"
liệu nàng có chiệu cùng đi đường tình?
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Tần Anh
  • Số bài : 515
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2006
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 18.02.2006 18:26:27
Mùa xuân tình ý nồng nàn
Bao nhiêu đôi lứa xếp hàng tìm nhau
Dưới này đất đã chật đâu
Kéo nhau lên tận ông trời làm chi
Rùi mà gẫy cánh một khi
Lìa tan đôi lứa còn gì là duyên
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 19.02.2006 16:29:39
mùa xuân tình ý nồng nàn
maicon cũng đứng xép hàng tìm nhau
tìm hoài mà chẳng thấy đâu
nên đành lên tận nguyệt lâu tìm Hằng

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Tần Anh
  • Số bài : 515
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2006
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 21.02.2006 21:18:01
Thương mai đứng ngóng tứ phương
Ngóng trời ngóng đất ngóng ông ngóng bà
Ngóng Hằng, Hằng ở tít xa
Ngóng người, người đã đi qua mất rồi
Bực mình cạo trọc bình vôi
Niệm kinh gõ mõ, tìm vui chốn thiền
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 21.02.2006 22:01:14
bực mình uống rượu mua vui
hơi đâu gỏ mỏ ngậm ngùi chốn tu
đợi người đã mấy mùa thu
qua mùa bão táp mây mù mưa sa
tình yêu ta vẫn thiết tha
vẫn nồng vấn ấm mặn mà không phai
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 22.02.2006 12:57:56
Hoan hô! Phú bắt tay Mai
Làm trai sức rộng vai dài như ai
Đừng tu vùi dập trí trai
Để bao tố nữ bên ngoài phí xuân
Thôi ta cứ tắm bụi trần
Đàn bà và rượu chuyển vần cơn say.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 13:03:40 bởi motyphu >

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 22.02.2006 15:19:50
bao giờ trái đất ngừng quây
trái tim ngừng đập lòng này hết yêu
đàn bà ta cứ nâng niu
rượu bia ta cứ sớm chiều ta say
hoan hô Mai-Phú bắt tay
làm trai sức rộng vai dài bốn phương

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 23.02.2006 12:47:42
Làm trai trí dũng can trường
Tay kỳ tay sắc thẳng đường mà đi
Buồn rầu nào đã mấy khi
Tim yêu như ngựa không ghì dây cương.

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 03.03.2006 08:08:33
chạnh lòng một chút tơ vương
rối nùi một đống....hết đường mở luôn
nhiều khi ta cứ nói suông
giật mình...chợt lại...vẫn buồn như xưa
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 03.03.2006 13:08:40
Mặc ngoài đời có nắng mưa
Cứ như hai trẻ mà đùa cho vui
Chuyện tình sẽ có trời xui
Con ngoan vợ đẹp cuộc đời lên tiên.

MTP

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 03.03.2006 18:14:24
nắng mưa đi khắp trăm miền
ta như đứa trẻ buồn phiền...(một) góc quê
đời người chìm giửa đê mê
đến khi tỉnh mộng lê thê...cõi sầu
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 06.03.2006 11:26:05
Mai thất tình ở đâu đâu
Than vãn làm héo lá trầu quả cau
Mất tình này kiếm tình sau
Góc trời quê hứa hẹn màu tươi xanh

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 15.03.2007 09:40:52
 
Lâu rồi mới ghé thơ vui
Ngang nhà thấy bụi phủ vùi trang thơ
Còn chi đâu nửa mà mơ
Người ta ơi biết bây giờ ở đâu....?!
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 22.03.2007 01:13:27
Máicon zìa thấy vắng ai?
Thương em ủ dột u hoài chờ mong
NGười ta chắc đã sang sông
Thôi em hãy ráng đợi mong nàng zìa...hihi
 
@@@Chúc vui nha em trai, bữa sn ko có j bùn chị đó chứ, tiếc ko có nhiều thời gian trò chuyện với mọi người.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 22.03.2007 16:30:43


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Máicon zìa thấy vắng ai?
Thương em ủ dột u hoài chờ mong
NGười ta chắc đã sang sông
Thôi em hãy ráng đợi mong nàng zìa...hihi

@@@Chúc vui nha em trai, bữa sn ko có j bùn chị đó chứ, tiếc ko có nhiều thời gian trò chuyện với mọi người.

Tình em thôi đã phân chia
Người ta đã bỏ đi zìa bến mơ
Em ngồi tập xép vần thơ
Trăm năm biết có đợi chờ được chăng...?!

@@@ Có lời chúc của chị BN thì em tất nhiên phải vui rồi , bửa hôm sn nhật vui như vầy mà em buồn chị seo được , nói như vầy làm em thấy lo lo quá a` ...hông biết có ngược lại hông

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 01.04.2007 03:03:19

Tình em thôi đã phân chia
Người ta đã bỏ đi zìa bến mơ
Em ngồi tập xép vần thơ
Trăm năm biết có đợi chờ được chăng...?!

 
Thương em ráng hết nhọc nhằn
Thế nào cũng có giáp chân nụ cười
Vần thơi ôi thiệt tuyệt vời
Trâm năm cố đợi đi rồi cũng xong....em hén


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thân trách thân,thân sao nó lận đận.... - 01.04.2007 11:44:26
Lòng như một đống bòng bong
Trăm năm ai dám đợi mong tình người
Thôi em về với xinh tươi
Còn tôi ở lại khóc cười với thơ....
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 89 trên tổng số 89 bài trong đề mục