Nhớ người ấy...

Tác giả Bài
luky
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2005
Nhớ người ấy... - 16.12.2005 08:19:15
0
Nhớ người ấy...

Vương vấn nhớ thương chỉ một người
Một người xinh lắm nụ cười tươi
Má hồng tóc mượt màu đen nhánh
Giờ đã xa tôi nơi cuối trời...

Người đi bỏ lại một mình tôi
Xứ lạnh buồn thương năm tháng trôi
Nỗi nhớ muốn quên mà chẳng được
Bởi tim chia nửa trót trao rồi
luky

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: Nhớ người ấy... - 16.12.2005 18:16:27
0
Nhớ người hay nhớ những ngày vui
Đông lạnh tái tê hồn ngủ vùi
Góc phố nào mình anh nén nhớ
Bờ đê kia có em cười vui
Nắng buông nhẹ quá giục anh bước
Gió hắt cuồng điên kéo em lui
Thương nhớ người xa nơi viễn xứ
Giật mình thảng thốt thoáng bùi ngùi



BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 18:24:28 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều