HOANG PHE^'
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 136 bài trong đề mục
Selphie 21.06.2004 14:35:14 (permalink)
0
Tình yêu cũng chỉ là phù du
Hỏi thiệt có ai thật chung tinh
Chuyện tình tựa gió thổi qua
Để lại chỉ có mình với bóng
Bởi vậy anh đừng hỏi
Vì sao em có nhiều tình.
#61
    dungsitovukhi 21.06.2004 17:07:39 (permalink)
    0
    Tình hoang phế cũng như đời tàn phế
    Giàu hay nghèo thì cũng thế cả thôi
    Mặc sóng gió cho cuộc đời trôi nổi
    Mất em rồi còn nghĩa lí gì đâu
    Chỉ còn lại mối tình sầu dang dở
    Tóc bạc màu than thở nỗi cô đơn!!!

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3172/D19188BB57EE46A0AE0FC28C369FBBA5.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #62
      dungsitovukhi 21.06.2004 17:07:48 (permalink)
      0
      Tình hoang phế cũng như đời tàn phế
      Giàu hay nghèo thì cũng thế cả thôi
      Mặc sóng gió cho cuộc đời trôi nổi
      Mất em rồi còn nghĩa lí gì đâu
      Chỉ còn lại mối tình sầu dang dở
      Tóc bạc màu than thở nỗi cô đơn!!!

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3172/D19188BB57EE46A0AE0FC28C369FBBA5.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #63
        tudu 22.06.2004 00:22:48 (permalink)
        0


        GIẬN HỜN


        Chiều nay em bó gối,
        Trong góc lớp thật buồn
        Sợi tóc hờ hững buông,
        Ta thấy mình bối rối .

        Thương ai chưa dám nói,
        Yêu chỉ dấu trong lòng,
        Quen cô bạn mấy năm,
        Bấy nhiêu năm xây mộng !

        Tình đem vào cơn mộng,
        Ân ái gởi cho người,
        Qua từng câu thơ ngây,
        Lòng dặn lòng cứ dối !

        Chiều nay em bó gối,
        Trong góc lớp thật buồn,
        Biết đâu người ta thương,
        Một anh nào lớp lớn !

        #64
          Selphie 22.06.2004 00:29:31 (permalink)
          0
          Tình là mộng phải không anh
          Khi yêu em tưởng như mình đang yêu
          p/s hiiiiiiiiiiii hình này đẹp lắm đấy.
          #65
            NGUYEN TUAN 22.06.2004 01:49:33 (permalink)
            0
            Sao sớm vô tình vướng nỗi đau
            Vết thương trong lòng đã hằn sâu
            Trời xanh hoài thương nên than khóc
            Mưa mãi không thôi giọt không mầu

            Từng giọt lệ vỡ thánh thót rơi
            Kẻ kia chốn đó chắc gì vui
            Cũng bởi có duyên mà không nợ
            Nên mượn trời xanh nhắn đôi lời

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/9CDC277B8DD342318BDCE3F41A64FD89.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #66
              tudu 23.06.2004 00:52:38 (permalink)
              0


              XIN HÃY QUEN NHAU .

              Xin hãy cứ quen nhau ,
              Dù tình không nhiệm mầu,
              Dù đời không bao lâu ,
              Dù yêu là đớn đau .

              Xin Cho nhau niềm tin ,
              Xin cho như cho mình ,
              Cho đời thôi buồn tênh ,
              Cho người thôi cầu xin .

              Rồi ta lại tìm ta ,
              Xót xa ra mặn mà ,
              Rồi ta biết yêu ta ,
              Trên môi đời là hoa .

              Xin hay quen nhau đi ,
              Vì đời đâu còn gì ,
              Vì mỗi dấu chân di ,
              Quanh đời có ai nghe .

              #67
                dungsitovukhi 23.06.2004 02:50:15 (permalink)
                0
                Dù đời vẫn đớn đau
                Dù mình không có nhau
                Nhưng suốt đời yêu nhau
                Vì tình ta đậm sâu

                Suốt đời không có nhau
                Khiến cho đời khổ đau
                Mối tình sầu muôn thuở
                Dệt thành những trang thơ

                Xin cho tình sống mãi
                Dệt thành những bài ca
                Để rồi mai chia xa
                Lòng ta không hối tiếc

                Nhìn vào trong mắt biếc
                Thấy nỗi buồn chia ly
                Nhìn vào trong sâu thẳm
                Thấy nỗi buồn xa xăm

                Những đêm đông rét căm
                Nhớ nhau lòng lại ấm
                Những chiều mưa lâm thâm
                Nhớ người trong bâng khuâng!!!!!
                #68
                  NGUYEN TUAN 24.06.2004 03:30:41 (permalink)
                  0
                  anh thề chẳng lấy vợ đâu
                  vô tư anh sống dài lâu yêu đời
                  một mình thoải mái dong chơi
                  hơi đâu gánh cái nợ đời trên vai
                  đêm nằm gối chiếc được hai
                  chiếu giường rộng rãi chẳng ai chanh dành
                  xa cha xa me ai dành ?
                  lại thêm một chị một anh trai mà
                  tội gì ở xứ người xa
                  chỉ toàn người lạ chung nhà làm chi ?
                  đêm về thao thức nỗi gì
                  hai người chung gối thấy kỳ lắm thay
                  lấy vợ chẳng có gì hay
                  tự do thì mất đêm ngày như nhau
                  lấy vợ chẳng thú gì dâu
                  vô tư anh sống dài lâu yêu dời



                  hhiihihih NT làm thơ cho vui thôi nha các bạn đừng nghĩ thật nha chứ NT cũng đang muốn vợ lắm rồi đó vì đang mùa mưa mà lạnh lắm đó phải không nè mấy anh trai hihihhi

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/325390D392A942599E07BF4FDEE18760.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #69
                    tudu 26.06.2004 01:08:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: NGUYEN TUAN

                    hai người chung gối thấy kỳ lắm thay
                    lấy vợ chẳng có gì hay
                    tự do thì mất đêm ngày như nhau
                    lấy vợ chẳng thú gì dâu
                    vô tư anh sống dài lâu yêu dời



                    hhiihihih NT làm thơ cho vui thôi nha các bạn đừng nghĩ thật nha chứ NT cũng đang muốn vợ lắm rồi đó vì đang mùa mưa mà lạnh lắm đó phải không nè mấy anh trai hihihhi

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/325390D392A942599E07BF4FDEE18760.gif[/image]





                    Hỏi đám tóc dài nghĩ tới đâu ,
                    Để cho Nguyễn Tuấn chê đủ điều ,
                    Như là con gái kinh khủng lắm ,
                    Còn ai can đảm để yêu liều !

                    Hihihi.........
                    #70
                      NGUYEN TUAN 26.06.2004 02:42:22 (permalink)
                      0
                      trời TD nói vậy tội NT wa nè

                      Anh muốn anh như là biển
                      Em làm bờ cát lao xao
                      Khi nào trời yên, gió lặng
                      Anh vuốt ve em ngọt ngào .

                      Anh muốn anh như là gió
                      Để em làm mây lang thang
                      Khi nào trăng sao say khướt
                      Anh đến ôm em dịu dàng .

                      Anh muốn anh như là nắng
                      Để em làm cánh hoa lan
                      Khi nào cỏ cây mê ngủ
                      Anh đến hôn em nồng nàn .

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/45C64C9196A44389AC739EBED47AF033.gif[/image]
                      Attached Image(s)
                      #71
                        penternam 29.06.2004 07:10:40 (permalink)
                        0
                        gặp em tuy vẫn nói cười
                        tim anh đau nhói hỏi người biết ko?
                        từng đêm anh nhớ anh mong
                        em quay trở lại ngày trông đêm chờ
                        anh là một kẻ ngu ngơ
                        vì yêu lạc bước bơ vơ giữa đường
                        lòng anh còn nhớ còn thương
                        một người con gái vấn vương cõi lòng
                        lòng anh cứ mãi cứ trông
                        ngày ngày mong đợi mối tình hồi sinh......
                        #72
                          tudu 30.06.2004 01:24:24 (permalink)
                          0




                          TIẾNG HÁT ĐƯA CHÂN


                          Anh những muốn khi tiếng đàn vừa tắt ,
                          Dây thôi run và tay phím cũng ngừng ,
                          Còn gì đâu khi lòng ta đã mất ,
                          Nhạc nào buồn hơn tiếng hát đưa chân !

                          Ôi . . . tiếng hát nào đâu ,
                          Em van giùm với họ ,
                          Tắt đi thôi, tắt giùm hộ nghe em ,
                          Vì lòng anh còn rất đỗi ưu phiền ,
                          Vì hồn anh còn những phút giây điên ,
                          Em van họ - hãy tắt giùm anh hộ !

                          Em hãy coi - kìa những cành soan vở ,
                          Rơi đã nhiều - rơi mãi dưới mưa đông ,
                          Những cành soan ươm xác ở ngoài đông ,
                          Như những mảnh linh hồn anh đang vở !
                          Em có thương hãy nhặt giùm hạt nhỏ ,
                          Của hồn anh vừa rụng xuống đâu đây ,
                          Của sợi buồn còn đọng ở trên cây ,
                          Có âu yếm em giữ giùm lại đó .
                          Vì hồn anh, anh sợ rồi chốc nữa ,
                          Sẽ nằm im trên màu cỏ xanh dờn ,
                          Để người đi người dẫm nát thê lương ,
                          Để máu chảy trên những đường đất đỏ .

                          Khốn khổ thay em ,
                          Những mảnh tình gãy nửa ,
                          Những mảnh tình dang dở đến hôm nay .
                          Kìa đâu rồi ,
                          Em hãy bước lại đây ,
                          Nhặt lấy hộ - những hồn thơ đã vỡ,
                          Nhặt cho anh - gói giùm em đừng sợ ,
                          Để tay người đừng nhuốm máu nghe em !

                          Kìa đâu rồi ...
                          Hãy lẳng lặng mà xem ,
                          Những tiếng hát u phiền nào vẫn gọi !
                          Tắt đi thôi - Nhạc buồn thay người hỡi ,
                          Réo rắt gì lời nói tiễn nhau đi ,
                          Nhạc nào buồn hơn tiếng hát phân ly !

                          #73
                            NGUYEN TUAN 30.06.2004 03:38:09 (permalink)
                            0
                            Anh vẫn bên em mà lòng nghe rạn vỡ
                            Em nơi này mà lòng cứ xa xôi
                            Miệng mĩm cười mà sao chẳng có tâm
                            Vô hồn nói những câu vô nghĩa

                            Anhvẫn bên em mà tim nghe tan tát
                            Em sao đành buông lòi nói vô tâm
                            Em chỉ giỡn nhưng lòng anh đau lắm
                            Biết không em nơi anh trái tim buồn

                            Anh vẫn bên em mà tinh như liệm chết
                            Em nỡ nào hờ hững thế sao em?
                            Anh ra sao em chẳng cần biết nữa
                            Ta như vầy có còn gọi là yêu???

                            Anh vẫn bên em mà người như tan rã
                            Môi hôn hôm nào sao giờ xa lạ quá
                            Em nghĩ gì khi ôm lấy anh
                            Hôn làm gì khi en đà không muốn

                            Nói đi em tình ta gì bao phủ
                            Có chuyện gì sao hổng chịu nói ra
                            Để cho anh hoài trong thắc thỡm
                            Bên em mà ngỡ đã mất em....

                            Nói nha em, nói chỉ một lời
                            Cho anh biết là anh phải làm sao
                            Cho anh hiểu là em đang nghĩ gì
                            Nhưng em ơi anh sợ câu nói đó.....

                            Nhưng em cứ nói đi, anh ngồi nghe đây
                            DÙ cho lời em có làm anh vỡ tung.....

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/E745AF41EABA429B899558B329F45E75.gif[/image]
                            Attached Image(s)
                            #74
                              penternam 30.06.2004 04:42:19 (permalink)
                              0
                              góc nhỏ nào có em đứng ở đó
                              góc nhỏ không có anh
                              bởi vì anh không thể là tất cả
                              trong cuộc đời này

                              nơi mà em đã ra đi
                              anh đặt tên là góc nhỏ
                              góc nhỏ đâu đủ lớn
                              làm khổ trái tim anh

                              rồi mai đây anh tìm riêng một góc nhỏ
                              không còn em ở đó
                              chỉ duy nhất có một người
                              yêu anh !
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 136 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9