Thơ của bạn mới làm tôi cảm xúc thật sự đó nha TieuSonNu.
Cám ơn TSN.
DƯ HƯƠNG NGÀY CŨ.
Tôi biết tình thơ chỉ là mơ,
Như là mộng mị phút bâng quơ,
Những chiều thu rụng theo hơi gió ,
Nhìn lá vàng bay bổng ngẩn ngơ.
Giọt nắng hanh buồn xưa vẫn rơi,
Hàng cây cổ thụ chết bên đồi,
Bóng ai ngày đó như hư ảo,
Quyền quyện theo dòng chưa dễ vơi.
Nào biết tìm đâu bóng thời gian,
Những mùa lá chết buổi chiều sang,
Bao dư hương cũ lồng trong gió,
Chiều nay như lẫn giữa không gian.
Ai trả cho tôi những bâng quơ,
Khi mới biết yêu biết đợi chờ,
Tình xưa âu yếm tôi cất giữ,
Và màu lá úa để tôi mơ.
< Sửa đổi bởi: tudu -- 1.10.2004 20:01:46 >