Phái đẹp

Tác giả Bài
Như Phương
  • Số bài : 176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.10.2005
Phái đẹp - 17.12.2005 12:47:08
Thị nở

Thầm trách cuộc tình nào cũng tan
Than trời sao quá khổ nhiều đàng
Chàng già chê thiếp không nhanh nhẹn
Chàng trẻ khen sao thiếu mỡ màng

Mắt lộ môi thâm răng lại vổ
Tóc thưa cằm lẹm mắt đi hoang
Chàng chê chàng chán chàng quay mặt
Xin hỏi làm sao khỏi lệ tràn


người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Phái đẹp - 18.12.2005 03:54:13

Ngày xưa thị nở sách sang trang
Ngày nay thị nở trông càng đáng yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Phái đẹp - 19.12.2005 20:35:42

Trích đoạn: Như Phương

Thị nở

Thầm trách cuộc tình nào cũng tan
Than trời sao quá khổ nhiều đàng
Chàng già chê thiếp không nhanh nhẹn
Chàng trẻ khen sao thiếu mỡ màng

Mắt lộ môi thâm răng lại vổ
Tóc thưa cằm lẹm mắt đi hoang
Chàng chê chàng chán chàng quay mặt
Xin hỏi làm sao khỏi lệ tràn


Như Phương thừa lệ khóc tràn
khóc mình hay khóc chuyện người thế gian
khóc đi tui cũng thương nàng
yêu chi quấn cả dây oan vào hồn *
khá thương một tấm lòng son
người đời bụng dạ cỏn con
chỉ quên đi những lối mòn
có ai lội suối trèo non làm gì
người đi người đi lại người đi
người nào ở lại ở lại đi
vô tình vậy để làm chi
bỏ người con gái tình si khóc tình
............................................
(*) yêu là quấn cả dây oan vào hồn
...............................TG. Nhất Dạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 20:39:07 bởi maicon108194 >
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Như Phương
  • Số bài : 176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.10.2005
RE: Phái đẹp - 23.12.2005 10:45:06
Thị Nở Như Phương cũng một nhà
Hai nàng đều xấu cứ như ma
Ai nhìn cũng phải đui con mắt
Đã chạy cho xa vẫn phải la



người không biết tươi cười trong nghịch cảnh
sẽ không bao giờ biết cách mở ra những cánh cửa ước mơ