Tình Tôi Mây Gió
-Trần Quốc Bảo- Chiều nay tôi lại nhớ xa xôi
Nhớ quá làm sao nhớ một người
Một người nghĩ rằng tôi đã chết
Đã chết khi tình mới đăng ngôi
Xé nát không gian mấy tiếng cười
Cho vơi sầu khổ chuyện tình tôi
Tình tôi dạo trước nào ai biết
Ai biết rằng tan tác mộng đời
Vì đâu ly biệt hỡi cố nhân?
Vì đâu mình lại hết ân cần?
Ân cần đổi bằng lời gian dối!
Gian dối ở người, hay chính tôi!
Chỉ có chiều nay thế này thôi
Mấy buổi chiều kia chỉ rối bời
Rối bời lòng dạ, rưng đôi mắt
Đôi mắt u buồn mặn bờ môi
Gió mang mong nhớ về cuối trời
Người đi mang lấy những chia phôi
Chia phôi tôi tiếc, tôi thầm tiếc
Thầm tiếc sao tình sớm vỡ đôi
12-4-2006