Mẹ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 109 bài trong đề mục
ĐaHoaAn 13.08.2006 14:22:21 (permalink)
0
Mẹ của anh

Con không biết gì nhiều về mẹ
Chỉ là qua lời " Anh ấy " kể mà thôi


Với " anh ấy " của con mẹ như 1 bầu trời
Từng nổi cơn giông nhưng cũng từng dịu mát
Với " anh ấy " của con mẹ như là câu hát
Ru những đêm anh trăn trở , muộn phiền

Mẹ _với " anh ấy " của con như 1 vùng đất thiêng
Mà kể cả con cũng chẳng bao giờ anh cho xâm phạm đến
Mẹ _ với " anh ấy " của con còn hơn trời và biển
Bởi những lo toan trên vai mẹ đã giúp anh nhẹ bước vào đời

Với " anh ấy " của con mẹ là cả cuộc đời
Con trân trọng nâng niu mọi điều anh có
Nên mẹ ơi ! Dù có bao lầm lỡ
Với " anh ấy " của con , mẹ vẫn là nơi cuối để quay về

ĐaHoaAn
#61
    Trường Phi Bảo 14.08.2006 13:00:10 (permalink)
    0
    Bài thơ của bạn hay thật Đặng Hoài Anh, rất vui cho Bảo nếu được quen biết với nhà thơ Đặng Hoài Anh, chúc DHA vui vẽ
    #62
      ĐaHoaAn 14.08.2006 13:04:48 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Trường Phi Bảo

      Bài thơ của bạn hay thật Đặng Hoài Anh, rất vui cho Bảo nếu được quen biết với nhà thơ Đặng Hoài Anh, chúc DHA vui vẽ


      Hì. Nhóc đang muốn viết 1 bài thơ cho mẹ Nhóc nhưng hổng hiểu sao tự nhiên viết cho mẹ....1 người dưng...Bùn chít luôn nà.....

      Cảm ơn tỷ tỷ đã khen thơ Nhóc.....Zui ghê zui....Tỷ tỷ nà
      #63
        Trường Phi Bảo 14.08.2006 18:26:36 (permalink)
        0


        Trích đoạn: ĐaHoaAn

        Mẹ của anh

        Con không biết gì nhiều về mẹ
        Chỉ là qua lời " Anh ấy " kể mà thôi


        Với " anh ấy " của con mẹ như 1 bầu trời
        Từng nổi cơn giông nhưng cũng từng dịu mát
        Với " anh ấy " của con mẹ như là câu hát
        Ru những đêm anh trăn trở , muộn phiền

        Mẹ _với " anh ấy " của con như 1 vùng đất thiêng
        Mà kể cả con cũng chẳng bao giờ anh cho xâm phạm đến
        Mẹ _ với " anh ấy " của con còn hơn trời và biển
        Bởi những lo toan trên vai mẹ đã giúp anh nhẹ bước vào đời

        Với " anh ấy " của con mẹ là cả cuộc đời
        Con trân trọng nâng niu mọi điều anh có
        Nên mẹ ơi ! Dù có bao lầm lỡ
        Với " anh ấy " của con , mẹ vẫn là nơi cuối để quay về

        ĐaHoaAn


        Với Mẹ Của Anh
        -Trường Phi Bảo-


        Con là ngừơi đàn bà thứ hai sau trái tim anh ấy
        Nên chẳng muộn phiền gì khi Mẹ đứng đầu tiên
        Mẹ là bóng cả, là tình yêu thiêng liêng
        Là miền đất gắn liền nơi thương nhớ

        Mẹ trong anh ấy như muôn nhịp thở
        Mà chính con cũng không thể sánh bằng
        Con hiểu cả sau những lúc nhọc nhằn
        Điều anh ấy thật sự cần chỉ vòng tay của mẹ

        Con cơ hồ thoang thoảng như gió nhẹ
        Mặt hồ anh thôi nổi sóng cồn cào
        Đời trai trẻ anh lại sẽ khát khao
        Bến bờ khác và nơi nào hạnh phúc...?

        Anh ấy có nhiều chọn lựa trong mọi lúc
        Với Mẹ thì mọi lúc chẳng đổi dời
        Mẹ rộng hơn đất, và cao hơn trời
        Bước chân anh muôn đời đi chưa hết

        Con an tâm bởi vì mình chưa chết
        Khi anh nhớ về mẹ, anh vẫn nghĩ về con
        Anh chung tình thì con cũng sắt son
        Riêng phần Mẹ chúng con đồng chí hiếu

        14-8-2006
        #64
          Trường Phi Bảo 04.10.2006 22:06:22 (permalink)
          0
          Nhớ Cha
          -Trường Phi Bảo-
          Tặng chị KQ


          Đêm nay là mấy đêm rồi???
          Nhà trên bếp dưới vắng người cha yêu
          Chị ngồi gói ghém quạnh hiu
          Gấp từng manh áo buồn thiu một mình

          Cha về tiên cảnh hữu tình
          Hay chăng lòng chị một mình bơ vơ
          Nhớ người khóc cả trong mơ
          Thương mẹ già tóc bạc phơ ngậm ngùi

          Còn đâu mái ấm niềm vui
          Còn đâu bóng dáng nụ cười của cha
          Còn đâu đôi tiếng rầy la
          Tiếng gần gũi ấy thế mà xa xôi

          Khi không đời bỗng mồ côi
          Vắng cha, vắng cả bầu trời khoan dung
          Bao la như gió muôn trùng
          Cảnh ngoài kia cũng mịt mùng bão giông

          Ngày xưa cha ẳm, cha bồng
          Ngày nay buông gánh nhẹ lòng cha đi
          Chị ngồi mắt đỏ hoen mi
          Cha về cực lạc từ bi niết bàng

          Gọi tên cha giữa mơ màng
          Đâu hay cha vượt mây ngàn về thăm!

          4-10-2006


          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 11:38:54 bởi Huyền Băng >
          #65
            Trường Phi Bảo 22.12.2006 18:16:38 (permalink)
            0
            Má Đừng Gã Con
            Trường Phi Bảo
             
            "Má ơi, đừng gã con xa,
            Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu!" *
            Hoa cau ngan ngát nỗi sầu
            Chồng xa con nhớ vườn trầu, mái gianh
             
            Má ơi, đừng gã con nhanh
            Con còn yêu quý đồng xanh quê mình
            Lời ru tha thiết đậm tình
            Ầu ơ...có đám lục bình trôi sông.
             
            Con về sống tận quê chồng
            Má ơi, ai sẽ bẳm trông cửa nhà?
            Sức má cằn cỗi nua già
            Chén cơm, đôi đũa, tách trà ai dâng?
             
            Rồi mai cay đắng trăm phần
            Bơ vơ cảnh lạ, nhớ gần nhớ xa
            Van má đừng gã con mà
            Mình nghèo, mình sống thật thà có sao!
             
            Thương con má cậy sang giàu
            Đêm đêm tựa cửa, bên lầu cao khóc thầm
            Lệ như mưa rớt lâm râm
            Dung nhan ủ dột con thầm xót xa
             
            Má ơi, đừng gã con xa
            Con van má đấy đừng mà...má ơi!
             
            3-12-2006
             
            * ca dao
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 11:41:10 bởi Trường Phi Bảo >
            #66
              Trường Phi Bảo 06.01.2007 18:48:01 (permalink)
              0
              Mẹ Ngàn Đời
              -Trường Phi Bảo-


              Mẹ ngàn đời vẫn ngự trị trong ta
              Như vũ trụ ngàn đời được thu nhỏ
              Trong lồng ngực tình yêu thương cháy đỏ
              Bước con đi sáng tỏ bóng Mẹ hiền

              Tình yêu Mẹ trãi dài những vô biên
              Là tình yêu thiêng liêng và duy nhất
              Một bông hồng dành tặng riêng sự thật:
              "Mẹ ngàn đời trăm khổ cực... vì ai?"

              Tóc em dài, đen mượt gió tung bay
              Thương tóc mẹ xế chiều lay sợi bạc
              Em tươi trẻ, mỗi ngày vui ca hát
              Mẹ héo vàng, gầy yếu... tấm thân đau.

              Mẹ ngàn đời chịu muôn nỗi gian lao
              Cho đời em nhuộm màu tươi sắc nắng
              Tuổi thơ trôi thiệt nhẹ nhàng bình lặng
              Nhờ chở che, nhờ ơn mẹ dịu dàng

              Mùa xuân về, sao lòng hết xốn xang
              Sợ năm tháng bước nghênh ngang đời mẹ
              Trời lồng lộng, biển mênh mông một nhẽ
              Có bao giờ hơn tình Mẹ thẳm sâu.

              6-1-2007

              #67
                Trường Phi Bảo 18.01.2007 20:37:44 (permalink)
                0
                Cảm ơn Mẹ đã sinh Anh
                Trường Phi Bảo
                Thay "Người ấy!" viết gởi tặng Mẹ JC


                Cha anh cỡi hạc về trời
                Mẹ anh ở vậy, một đời gian truân
                Hai mươi năm vắng mùa xuân
                Nay lưng làm lụng một thân dãi dầu

                Đời mẹ lắm mối cơ cầu...,
                Nghe anh kể mà lệ sầu em rơi
                Giờ anh khôn lớn thành người
                Mẹ vui như thể cuộc đời lên hương

                Em nhìn mẹ, đổi thân thương
                Dáng gầy, điểm bạc, phai sương, sắc hồng
                Điệu con cấy lúa trên đồng
                Em mường tượng mẹ qua lòng kính yêu

                Anh ngày xưa, mẹ nâng niu
                Anh ngày xưa, mẹ cưng chìu, chở che
                Cho anh trái ngọt ngày hè
                Tuổi thơ êm ã câu vè ca dao

                Lời ru tha thiết ngọt ngào
                Như bầu sữa mẹ hôm nào còn nguyên
                Vòng tay ấm áp dịu hiền
                Cho ngày nay trẻ bình yên nụ cười

                Em ghen hờn với anh thôi
                Có mẹ tốt nhất trên đời ước mơ
                Vàng son đâu thể làm mờ
                Tình yêu của mẹ bến bờ bao la

                Mẹ em, cũng mẹ anh mà
                Mẹ anh, rồi cũng sẽ là mẹ em
                Mình yêu rồi lại yêu thêm
                Cây cao bóng cả uốn mềm đời con

                Em thề sẽ mãi sắt son
                Với anh, với mẹ, thảo ngoan với tình
                Cảm ơn mẹ đã sinh anh
                Cho con thương nhớ để dành nhớ thương.

                18-1-2007

                #68
                  Trần Quốc Bảo 25.01.2007 11:52:55 (permalink)
                  0
                  Lá Thư Từ Thiên Đàng
                  Trần Quốc Bảo

                  Này con gái, cha vẫn còn sống mãi
                  Trong tim con và trong tim mọi người
                  Gia tài cha là vốn liếng nụ cười
                  Dành tặng con sau quãng đời mưa nắng

                  Đừng khóc nữa, nghe chuổi buồn dai dẳng
                  Mồ côi cha, còn mẹ gắng yêu thương
                  Vui lên con, sinh tử vốn vô thường
                  Cha vẫn dõi theo bước đường con tới

                  Cha con mình dù cách hai thế giới
                  Sợi tình thâm ai nới lỏng bao giờ
                  Cha sẽ về thăm con ở giấc mơ
                  Này con gái, cha mong con hạnh phúc

                  Gặp bến trong, chớ đừng là bến đục
                  Sống thảo hiền, chăm lo mẹ nghen con
                  Nước thiên đàng, cha vững dạ tu nhơn
                  Tích thêm đức đặn bình an con nhé!

                  Nếu còn duyên, kiếp sau còn thỏ thẻ
                  Tình cha con, chồng vợ lại đoàn viên
                  Con gái cha, thôi quẳng hết muộn phiền
                  Cha mãi sống cùng vẹn nguyên tâm thức!

                  Này con gái, đừng làm cha day dứt
                  Nợ đời cha đã vay - trả êm xuôi
                  Giờ cha đi mong thanh thản con ơi
                  Thương cha, con hãy mỉm cười vui vẽ!

                  24-1-2007

                  #69
                    phucngan 25.01.2007 12:33:09 (permalink)
                    0
                    Cho mình tặng bạn bài thơ mình viết tặng mẹ mình nhe.
                     
                    Một lời nói con chưa từng biết nói
                    Một lời yêu con chôn giấu từ lâu
                    Để giờ đây khi tóc mẹ pahi màu
                    Con mới biết thời gian qua mau quá
                     
                    Con lớn lên tứ lời ru êm ả
                    Những gian nan vất vả của mẹ yêu
                    Dù lớn khôn,dù hiểu biết đã nhiều
                    Nhưng điều đó giờ đây con mới hiểu
                     
                    Hai mươi năm mới thuộc lòng chữ hiếu
                    Con dại khờ hư đốn lắm mẹ ơi!
                    Tình mẹ hiền sâu rộng tựa biển khơi
                    Rẽ sóng nước cho thuyền con êm ả
                     
                    Mẹ biết khôn dù gian nan vất vả
                    Con vẫn tin,vững bước tiên vào đời
                    Xin tặng mẹ chỉ một lời tha thiết
                    Yêu mẹ nhiều mẹ có biết hay không?
                     
                    #70
                      Trường Phi Bảo 25.01.2007 19:39:27 (permalink)
                      0
                      Tình Mẹ Quê Hương
                      Trừơng Phi Bảo

                      Ngày mà đất nước loạn ly
                      Mấy thằng con mẹ ra đi lần lần
                      Tiển con hay tiển mùa xuân
                      Mà trên tóc mẹ chứa ngàn sợi mây

                      Bao thằng con đã phơi thây
                      Đứa làm chồng lại bỏ bầy con thơ
                      Thằng mới cứơi vợ, ai ngờ...
                      Một chiều xác lạc vực vờ mé sông

                      Mấy thằng con mẹ long đong
                      Sanh nhằm thời loạn rách lòng, toẹt da
                      Chân đi khắp cõi sơn hà
                      Chìm trong khói lửa buồn da diết buồn

                      Đứa nào cũng quý, cũng thương
                      Ra đi ôm lấy cội nguồn tổ tông
                      Đã đủ đầy cánh với lông
                      Bay đi gìn giữ non sông giống nòi

                      Trời quê bóng mẹ đơn côi
                      Khóc con bao bận, rã rời tâm can
                      Tàn phai đôi ánh ngọc vàng
                      Ngóng con trong nỗi mơ màng rất khuya

                      Từng thằng con mẹ cách chia
                      Trăm miền khổ ải, chưa vìa đứa nao
                      Lạc đàn, tứ xứ, lao đao...
                      Mau về ru lại đời nhau con à

                      Mùa xuân dạo gót thứơt tha
                      Tiển con hay tiển tuổi già qua đi
                      Ngày mà đất nứơc loạn ly
                      Bao thằng con mẹ, ra đi chửa về...!

                      25-1-2007


                      #71
                        Trường Phi Bảo 04.03.2007 22:33:50 (permalink)
                        0
                        Mồ Côi
                        Trường Phi Bảo

                        Mồ côi sợ lắm mẹ ơi!
                        Một bông hồng trắng chơi vơi tất lòng
                        Ngày xưa mẹ ẵm mẹ bồng
                        Ngày nay tóc trắng buồn trông tháng ngày
                        Bông hồng đỏ thẳm con cài
                        Trên ngực áo để thương hoài ngàn năm
                        Vu lan con trẻ khấn thầm
                        Mong Mẹ sống mãi tuổi trăm đời người
                        Để con còn dịp khóc cười
                        Vờn bên dáng mẹ những lời ca yêu
                        Mồ côi sợ lắm bao chiều
                        Vắng tình thương mẹ quạnh hiu cung sầu

                        20-9-2005
                        #72
                          virusinlove 04.03.2007 23:10:36 (permalink)
                          0
                          Thương mẹ

                          Thương Mẹ quá tuy khổ nghèo chồng chất
                          Nhưng một lòng không đánh mất mẩu tâm
                          Áo rách vai chân đứt dép bao lần
                          Mẹ bươn bã nuôi cho con khôn lớn

                          Thương Mẹ quá đời thức khuya dậy sớm
                          Đông sang Hè áo ướt đẩm mồ hôi
                          Cha vô tin,Mẹ vẫn trọn đạo đời
                          Phụng dưởng Nội lo cho con ăn học

                          Thương Mẹ quá đội nắng sương trên tóc
                          Thân yếu gầy nhiều nặng nhọc cưu mang
                          Vẫn vui tươi với ánh mắt chứa chan
                          Đầy rộng lượng và dịu dàng nhân ái

                          Thương Mẹ quá bao đắng cay dầm giãi
                          Miệng thèm quà,lòng nhịn lại cho con
                          Thiếu dưởng sinh bệnh tật nén trong hồn
                          Đời cực khó Mẹ vì con tất cả

                          Thương Mẹ quá, Mẹ ơi thương Mẹ quá
                          Hiếu thảo nào đáp trả xứng Mẹ ơi
                          Ước gì con thay thế được ý trời
                          Con tôn Mẹ lên làm thần bác ái...

                          HJP

                          Cho mình gửi nhờ bài thơ này của 1 ng bạn nhé
                          #73
                            virusinlove 10.03.2007 18:54:42 (permalink)
                            0
                            Mẹ

                            Tội cho mẹ đã lỡ thương ai
                            Một phút đắm say gánh hình hài
                            Làng xóm cười chê người thân ghét
                            Hỏi trời mới biết lỗi tại ai

                            Chín tháng cưu mang mẹ sanh con
                            Cầu ơn trời dưỡng được vuông tròn
                            Thế gian không hiểu, con hiểu mẹ
                            Hận người, mẹ vẫn giữ vẹn con

                            Ông bà ngoại khóc thương thân mẹ,
                            Xã hội cười chê kẻ trăng hoa
                            Người ấy nhẫn tâm ngồi lặng lẽ
                            Lòng dạ mẩu nhi vẫn đậm đà

                            Lạy xin xã hội bỏ Tiếng hoang
                            Tiếng ấy chở che kẻ phụ phàng
                            Tiếng hoang hại người tâm chân thật
                            Buộc người tình nghĩa chịu hàm oan

                            Mẹ ơi sao nỡ bỏ con đi
                            Dư luận xung quanh họ hiểu gì
                            Biết mặt biết người không biêt dạ
                            Đế lòng những tiếng ấy làm chi

                            Ai biết mẹ tôi nay ở đâu
                            Làm ơn làm phước tạo nhịp cầu
                            Cho mẹ con tôi đoàn tụ lại
                            Nguyện lòng ghi nhớ nghĩa ơn sâu ...

                            HJP
                            #74
                              Trường Phi Bảo 21.03.2007 12:15:16 (permalink)
                              0
                              Trách
                              Trừơng Phi Bảo
                               
                              Mẹ keo kiệt quá mẹ ơi
                              Sinh con tặng mỗi tim thôi thiệt buồn
                              Nhỡ mà lắm kẻ nhớ thương
                              Tim con, con biết sẽ nhường cho ai
                               
                              17-3-2007
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 109 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9