Hoài Bão Võ Lâm
pingying 21.12.2005 23:06:20 (permalink)
Gió cuốn đường xa, bụi mù bay
Tay cầm trường kiếm , thoả cơn say
Lảo đảo vươn vai cùng tuế nguyệt
Túi thơ, bầu rượu với tháng ngày.

Ai người bang chủ? Ai đệ nhất?
Sao bằng tự tại giữa hồng trần.
Công danh, lợi lộc như bèo bọt
Bạc vàng, châu báu tựa phù vân

Hãy dạo đàn lên, nâng rượu lên
Ngọc tiêu vài khúc, xoá ưu phiền
Giang hồ hành hiệp , ta cất bước
Rũ bỏ hồng trần, hướng cõi tiên.
Có thể nói tại hạ là một trong những người say mê kiếm hiệp nhất trong những người say mê.Và

cũng kể từ đó tinh thần nghĩa hiệp luôn ăn sâu trong lòng tại hạ.
Vẫn biết thời võ hiệp đã qua đi nhưng lòng tại hạ sao vẫn tiếc hoài thời đó, tại hạ ước mình là một

người, chỉ một hiệp khách nhỏ bé trong cõi hồng trần đó thôi thi` mình cũng mãn nguyện lắm rồi.
con` các bạn nghĩ sao?
( bài thơ tham khảo của các anh em trên võ lâm truyền kỳ)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9