Viết cho em

Tác giả Bài
Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
Viết cho em - 23.12.2005 08:48:11
0
Đừng buồn nhé khi đường đời vạn nẻo
Dù chia phôi nhưng ta mãi bên nhau
Dù cho mưa đừng nhỏ giọt lệ sầu
Dù tuyết lạnh đừng để hồn băng giá

Suởi ấm đi cho hồng thêm đôi má
Đừng chơi vơi theo chiếc lá thu vàng
Ta yêu nhau tuy tình đã muộn màng
Đừng than trách trời xanh sao oan nghiệt

Để cho em lãnh muôn phần thua thiệt
Gặp lại nhau khi tóc đã bạc mầu
Nhưng trong ta vẫn là mối tình đầu
Không xa cách kể từ lần gặp cuối

Ta nhìn nhau ngỡ ngàng trong bối rối
Em vẫn còn e ấp như thuở nào
Vẫn mơ màng trong ánh mắt xuyến xao
Đừng buồn nhé dù đôi ta hai ngã
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 13:34:08 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Viết cho em - 23.12.2005 10:33:25
0
Chào weocom Mai đến chơi với vừơn thơ vntq nha..chúc giáng sinh vui vẻ và năm mới vạn an!!!


Thư cho anh (5)

Mai xa nhau em chẳng buồn ly biệt
Sống hôm nay hôm nay cũng đủ rồi
Kỳ vọng chi những điều quá xa xôi
Rồi hối tiếc khi lứa đôi cách biệt

Em chấp nhận với những gì thua thiệt
Chẳng trách gì bởi em biết phận mình
Đâu có đựơc nhiều những điều may mắn
Vốn yếu đuối vẫn cố vờ cứng rắn

Thế giới bao la em thì nhỏ nhắn
Uớc mơ nào chẳng muốn đựoc thăng hoa
Nhưng mà thôi....em sẽ chẳng nói ra
Điều giản dị ......như hoa cần có nước

Nói bao nhiêu lần những lời từ khước
Vẫn mong rằng ngừơi hiểu đựơc lòng tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 10:34:57 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
RE: Viết cho em - 24.12.2005 11:33:34
0
Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé thăm cũng như đã để lại những vần thơ ướt át.

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
RE: Viết cho em - 25.12.2005 18:28:14
0
Thư không gửi

Thư cho em anh viết hòai không gửi
Sợ bẽ bàng cho những cánh thư xanh
Sợ em không thấu hiểu cho lòng anh
Những cánh thư sẽ trở thành khờ khạo

Anh không muốn em nghĩ anh nói xạo
Khi tâm tình anh gửi trọn cho em
Em chối từ và chẳng hề muốn xem
Em yêu dấu đây những lời thành thật

Em hãy giữ và xin đừng để mất
Anh yêu em và vẫn mãi mãi yêu
Vẫn nhớ em trong dáng dấp yêu kiều
Anh vẫn luôn gọi tên em tha thiết

Vì một điều em chưa hề hay biết
Dùng tên em anh đã đặt cho con
Cho tình ta mãi mãi vẫn còn
Em yêu dấu lòng anh mong em hiểu
:Bài thơ đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 13:39:27 bởi Viet duong nhan >

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
RE: Viết cho em - 26.12.2005 14:29:44
0


Mỗi ngày anh sẽ gửi một vần thơ
Cho ngày tháng không dài theo nỗi nhớ
Cho thao thức không là lời than thở
Gửi đến em dù tình đã muộn màng

Hôm nay mưa hồn anh thêm lãng mạn
Theo giọt mưa từng giọt nhớ đong đầy
Sẽ theo gió bay đến phủ vai gầy
Đọng trên tóc và bờ mi em nhé

Gió thì thầm những lời yêu khe khẽ
Chờ em yêu nở một nụ cười tuơi
Cho hồn anh lâng lâng cõi xa vời
Hai ta sẽ nắm tay nhau chung bước

Nhưng tất cả chỉ là điều mơ ước
Trong hiện tai định mệnh ta trái ngang
Ta gặp nhau khi tình đã lỡ làng
Thôi em nhé kiếp sau ta gặp lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 15:56:33 bởi Mai >

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
Muộn màng - 29.12.2005 06:47:25
0


Muộn màng

Ngủ đi em ngoài trời đêm rất lạnh
Để mình anh thao thức lúc đêm tàn
Nhớ đến em anh viết vội đôi hàng
Để sưởi âm hồn anh trong băng giá

Anh đến trước nhưng hai ta đôi ngã
Đời chiến chinh anh không dám yêu em
Dù tình anh yêu em đã lên men
Nỗi ám ảnh triên miên hình góa phụ

Tấm thẻ bài trên tay nàng ấp ủ
Dòng lệ rơi trên vạt áo khăn tang
Nên anh đành ôm mối sầu mênh mang
Nhìn em vui bên cạnh người hôn phối

Nay qua rồi cuộc tình xưa sôi nổi
Nhưng hình ảnh em anh mãi không quên
Vẫn nhớ em những khi nắng qua thềm
Dù nơi đây mùa đông đang buốt giá
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 14:03:59 bởi Huyền Băng >

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
Thói quen - 30.12.2005 06:50:06
0
Thói quen

Một thói quen anh khó lòng từ bỏ
Việc đầu tiên là phải viết cho em
Vài hàng chữ gửi email thân quen
Khi bắt đầu một ngày làm việc mới

Có như thế hồn anh sẽ phơi phới
Khi nghĩ đến em đang đọc thư anh
Những lá thư không dùng giấy mầu xanh
Không ép hoa, ép lá như thuở trước

Nhưng gửi em những điều anh mơ ước
Những bâng khuâng hồi tưởng thuở ban đầu
Những tâm tình đã âu yếm trao nhau
Những email kèm lời chào buổi sáng

Ta chia sẻ những vần thơ lai láng
Không gian sẽ thâu ngắn lại đường dài
Chúng ta sẽ không bao giờ chia hai
Dù xa xôi nhưng vẫn như kề cận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 07:31:27 bởi Mai >

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
Tách trà cuối năm - 31.12.2005 05:59:30
0
Tách trà cuối năm

Em hãy cùng anh dùng tách trà cuối
Cho năm tháng cũ đã bỏ ta đi
Để cùng nhau ngậm ngùi nỗi chia ly
Cho một năm dài mang tên Ất Dậu

Tình ta lửng lơ như thuyền không bến đậu
Vẫn cứ yêu dù chẳng biết về đâu
Lãng đãng trôi theo ngày tháng qua mau
Tóc điểm suơng trong giòng đời vội vã

Anh sẽ yêu cho đến khi gục ngã
Sẽ mang tình em xuống tận huyệt sâu
Tình đầu cũng là cuối ta trao nhau
Anh sẽ giữ cho dù bao ngang trái

Em nhớ không bông hoa rừng anh hái
Nơi chiến trường mang về tặng cho em
Với cánh thư xanh anh đã gửi kèm
Cũng vào một ngày năm cùng tháng tận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 07:26:56 bởi Mai >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tách trà cuối năm - 31.12.2005 13:25:25
0
Xuân lại về

Ngồi lại cùng anh cạn tách trà
Tiển đưa mùa cũ bứoc vội qua
Nhìn nhau sưong điểm đầy trên tóc
Túi thơ cũng cạn với xót xa

Ngừoi lại kháo nhau, năm mới rồi
Hôm qua quên hết chuyện buồn thôi
Như mai lớm chớm vưon lộc biếc
Trổ hết mình vươn dứoi nắng ngời

Chúc nhau năm mới đặng bình an
May mắn luôn luôn thật huy hoàng
Rạng rỡ trên môi duyên hàm tiếu
Bốn muà hạnh phúc, hết đa đoan!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
Khai bút - 02.01.2006 02:48:19
0
Khai bút đầu năm

Khai bút viết tặng em vần thơ nhẹ
Gửi thương yêu và cả trái tim anh
Mong em một năm mới an lành
Hân hoan chào đón một mùa xuân mới

Mừng vui bay theo gió xuân phơi phới
Cười đi em cho tan những muộn phiền
Bao cay đắng vùi theo sầu triền miên
Vui đi em dù mình hòai xa cách

Ta cứ vui và em đừng than trách
Có nghĩa gì đâu chỉ một mảnh đời
Sao ta mãi theo sóng nước nổi trôi
Ta có nhau cuộc đời đầy hoa thắm

Cất đi em ánh mắt buồn thăm thẳm
Cùng những giọt nước mắt trong đêm thâu
Hãy nhìn đời qua những ngọn đèn mầu
Hãy cùng anh đón nàng xuân đang tới

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 13:18:19 bởi Mai >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Khai bút - 02.01.2006 06:43:45
0
Chân thành chúc MAI & bảo quyến 1 năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành.
Thân
vdn

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Khai bút - 02.01.2006 12:04:07
0
Tự viết cho mình những lời thơ
Khai bút đầu năm thật tình cờ
Gía mà rơi xuống như chiếc lá
Có gì vưong vấn những điều mơ



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
Ru em ngủ - 03.01.2006 02:28:38
0
Ru em ngủ

Trời còn tối chắc em còn say ngủ
Ngủ đi em giấc mộng thật bình thường
Không sầu nhớ không u buồn vấn vương
Có hoa bướm lung linh trong giọt nắng

Có một thời em nữ sinh áo trắng
Có đôi ta yêu nhau buổi ban đầu
Khi cuộc đời chưa xoay chuyển bể dâu
Ngủ đi em để đến khi thức dậy

Giấc mơ tàn em sẽ không còn thấy
Những hình ảnh của một thuở dấu yêu
Khòang thời gian với lá đổ muôn chiều
Tay trong tay dìu nhau trên phố vắng

Khi đời chưa nhuốm mầu cay đắng
Khi đôi ta nhìn đời với mầu xanh
Như đôi chim ríu rít hót trên cành
Ngủ đi em dù anh chờ em thức

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
RE: Ru em ngủ - 04.01.2006 05:26:33
0

Mưa đầu năm

Mưa phùn rơi có làm mi em ướt
Làn mây xám có phủ kín hồn em
Có làm em thổn thức đứng sau rèm
Em nhé đừng buồn khi anh xa vắng

Đừng âu sầu dù bầu trời thiếu nắng
Sau cơn mưa sẽ rạng rỡ cầu vồng
Muôn sắc mầu cho em giữ trong lòng
Tô thắm thêm cho cuộc tình bền mãi

Tình chúng ta không được trời ưu đãi
Thôi cũng đành theo định mệnh trái ngang
Ta yêu nhau trong tình huống bẽ bàng
Theo tiếng mưa anh gửi em khúc nhạc

Bản tình ca với nỗi lòng bàng bạc
Viết cho em tiếng nói của con tim
Và úơc mơ mà anh mãi đi tìm
Sống bên nhau trọn một đời mộng ước

Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
Yêu và mơ - 05.01.2006 04:13:35
0
Yêu và mơ

Bầu trời xám cho hồn thêm khờ dại
Gửi cho em những giọt nắng tuơi hồng
Và vần thơ kể những chuyên tình nồng
Cho tan đi những làn mây ảm đạm

Cho mây gió kết tình thành bè bạn
Cho anh và em được đến gần nhau
Sống bên nhau cho đến phút bạc đầu
Vui nhé anh đưa em vào huyền thoại

Có yêu thưong chan chứa tình đồng lọai
Ta cùng nhau trên một lối đi về
Nơi không chứa những tâm sự não nề
Nơi có bướm có hoa và nắng ấm

Có Adam, Eva và trái cấm
Vuờn địa đang đang chờ đón hai ta
Cùng nắm tay ta ca bản tình ca
Mơ đi nhé dù ngòai kia giông bão


Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
RE: Yêu và mơ - 07.01.2006 01:34:03
0
Xin lỗi

Viết cho em vần thơ anh đã cạn
Như cây khô trong mùa đông tuyết rơi
Đang âm thầm ngửa mặt nhìn lên trời
Chờ đợi hòai mùa xuân đầy ánh nắng

Anh biết em đang u buồn xa vắng
Ngỡ anh quên nhưng không phải vậy đâu
Anh chẳng bao giờ muốn thấy em sầu
Như cỏ rũ chờ cơn mưa nắng hạ

Hãy cùng nhau chờ một cơn gió lạ
Mang anh em ta xích lại gần nhau
Cho mắt em hết là bể u sầu
Cho nơi đây thành thiên đàng hạ giới

Cánh hoa lòng sẽ tung bay phơi phới
Đông qua đi xuân tới sẽ tưng bừng
Để tình mình khỏi mãi ở lưng chừng
Xa cách hòai như Ngưu lang Chức Nữ




Mai
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2005
RE: Khai bút - 07.01.2006 01:46:27
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Tự viết cho mình những lời thơ
Khai bút đầu năm thật tình cờ
Gía mà rơi xuống như chiếc lá
Có gì vưong vấn những điều mơ



Xin gửi đến BN lời chúc hơi muộn màng nhưng hơi sớm cho Tết Ta

Đầu năm xin cầu chúc cho nhau
Cho mãi vần thơ tươi sẵc mầu
Như nụ hoa cười trong ánh nắng
Thỏa lòng như ý những mong cầu