Thơ vui mừng năm mới nè...dô dô
Trích đoạn: maiyeuem
Chúc em năm mói nhiều tiền
Chúc em túi lủng vô túi riêng anh liền
Chúc mừng Mye lại đoàn viên
Thơ vui đầy ắp như tiền đầy kho
Trích đoạn: maiyeuem
Chúc em năm mói nhiều tiền
Chúc em túi lủng vô túi riêng anh liền
Chúc anh suôn sẽ tình duyên
chúc anh năm mới có tiền trả em
Năm mới … nhiều cô rập rình
Cô nào cũng muốn trao tình cho sư
Có cô thích đầu bóng lừ
Có cô lại thích cái lư đầy tiền
Có cô thích mõ ,thích chiêng
Mỗi lần sư gõ phùng phiềng …vui tai .
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 23:01:16 bởi vũkimThanh >
Năm mới chúc sư phát tài
Đi đâu cũng có thịt nai chúc mừng
Chúc sư không tửng từng tưng
Đi đâu cũng có người mừng nhéo sư...
năm mới bình chúc cả nhà
ra gặp đàn bà cả nhà đều vui
Những ngày sau tết Giáng Sinh qua rồi đến tết tây
Hàng hóa on sale tràn ngập đầy
Tối mắt cứ mua không thấy tiếc
Mê man hồn tới tận chân mây
Hàng nào cũng đẹp mờ con mắt
Credit cần dùng ngay sẵn đây
Xong lễ hóa đơn về hàng lọat
Trời ơi sao thóat khỏi tù đầy
Bao giờ cho đến tết ta
bầu cua tôm cá, rượu trà cà fe
từ thành thị đến thôn quê
hơi xuân đầm ấm tràn trề vui tươi
gởi lời chúc phúc nơi nơi
ấm no hạnh phúc cuộc đời nở hoa
tiền vô như nước sông đà
tiền ra như những giọt cà fe đen
tết ta sắp đến rồi mà
ôi thôi đàn gà sẽ bị diệt vong
con lợn cũng bị đi tong
vì ta đón tết nên xong vịt gà
lúc đó thì hỡi cả nhà
hãy nhớ công bà nuôi suốt cả năm
Chúc Bình không bị cúm gà
Cuối năm sẽ bị si đa tời tỉm
chúc Mai lớn mua được chiếc drem
ra đường gặp nạn nằm im giửa đường
có ai đưa tới nhà thương
thế là năm mới sữa đường vô tư
Cám ơn zim có rồi mừ
Vậy anh khỏi bị vô tư ra đường
Chúc Mai con sớm gặp tai ương
Đi ra ngòai đường tai nạn hỏi thăm
Vào xuân chỉ có ăn nắm
Bà con thăm viếng hàng trăm bạc tiền
Anh ăn mắm muối nên thiêng
Chúc em gặt hái nhiều tiền nha Mai con
Tết này đệ chẳng lon ton
tai ương mà gặp mai con tránh liền
mai con cũng chẳng cần tiền
có thì tiêu đỡ chẳng phiền bà con
chúc huynh mai lớn héo hon
ra đường gặp phải du côn , cướp đường
đánh cho mà rớt dưới mương
về nằm bất động trên dường, tháng giêng
nào mơ kẻ cán người khiên
Gặp anh bọn nó sợ phiền tránh xa
Chúc em không ở trong nhà
Quanh năm suốt tháng đều ra ngòai đường
Thọat nhìn ai nấy cũng thương
Cho em chén gạo lỡ đường lót thân
Chúc em mát với mùa xuân
chúc anh năm mới tưng bừng
nhậu say tai nạn mặt sưng cục ù
đói ăn buộc phải đi tu
Nhưng chùa hỗng nhận đi tù kiếm cơm
Chúc em năm mới đi chơm
Gặp tay cớm thiệt nó bờm đầu mai
Gong tay lôi cổ dài dài
Đầu xuân phải đón ban mai trong tù
Thôi thôi không chúc lu bù
Bái bai mai nhé đừng trù nữa nha
Chúc em tiền đến đầy nhà
mâm cao cỗ đẹp chờ ta chúc mừng
Xóm làng khúc nhạc tưng bừng
Mai nhảy lững tửng lừng tưng y khùng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: