Thơ vui mừng năm mới nè...dô dô
Bình này lại nói linh tinh
chính Bình kiện cáo đệ trình quan trên
bây giờ sóng gió nổi lên
Bình lại chạy trốn dấu tên ẩn mình
tại mai thích hiện nguyên hình
lên bình chỉ biết ẩn mình làm thinh
khi nào có hội linh đình
bình đến ăn cỗ chỗ bình ngồi trên
ố ô nước chảy trở lên
ở đời có kẻ ngông nghênh thế này
có làm mới có ăn ngay
ở đâu ai lại mời thầy xơi không
không làm mà lại có ăn
làm cho mai cứ băn khoăn chứ gì
ý hi mai thật phân li
đi mà hỏi tội tôi đi ăn rồi
Trích đoạn: thanhbinh_20885
không làm mà lại có ăn
làm cho mai cứ băn khoăn chứ gì
ý hi mai thật phân li
đi mà hỏi tội tôi đi ăn rồi
UH...
Bình ăn được một cục xôi
Con gà trống thiến để mời riêng Mai
Mai ngồi mai nhậu lai rai
Ông trời có mắt chẳng ai thiệt thòi
mai mà có thấy thiệt thòi
nên đòi quan huyện, ông coi cho giùm
kiện xong thấy ông tùm lum
ông cùm mai lại, ôi cứu giùm làm sao
Trích đoạn: thanhbinh_20885
mai mà có thấy thiệt thòi
nên đòi quan huyện, ông coi cho giùm
kiện xong thấy ông tùm lum
ông cùm mai lại, ôi cứu giùm làm sao
non cao ơi hõi non cao
cầu cho những kẻ tham ô ngồi tù
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: