CHÚC MỪNG GIÁNG SINH CÁC BẠN THƠ
Chúa sắp đến rồi các bạn ơi,
Hân hoan chào đón đấng cứu đời.
Ơn thiêng cứu rổi xin ban xuống:
Yên bình - Hạnh Phúc khắp nơi nơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6F62277C4C1A4F7C882BB1329564917B.jpg[/image]
Không thể gởi lời chúc đến từng người HB xin chúc tất cả các bạn ở đây nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2005 06:53:26 bởi Huyền Băng >
Thêm một mùa nữa đầy hân hoan
Tiếng chuông ấm lại tuyết đông tràn
Người người vang khúc ca cầu chúc
Ân trên rọi xuống mãi bình an
Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:19:13 bởi Huyền Băng >
Hạnh phúc dài hơn tiếng chuông ngân
Bình an, ca hát mọi nẻo đường
Trời lạnh lòng người càng thêm ấm
Chan hòa, lan tỏa khắp muôn nơi
Chúc các bạn giáng sinh an lành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:20:20 bởi Huyền Băng >
Giáng sinh đến rồi các bạn ơi.
tiếng hát bay xa khắp đất trời.
muôn nẻo xa gần vui hạnh phúc.
ấm tình bề bạn khắp nơi nơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/85611C0867254DDC95C502F1C7A2B424.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:21:37 bởi Huyền Băng >
http://munggiangsinh.ww.to/ Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ,
Hạnh phúc dạt dào , mạnh khoẻ, thành công.
Xoa tan đi lạnh những giá tàn đông
Cười lên bạn nhé cho lòng ấm hơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:22:58 bởi Huyền Băng >
Hạ Phương mến chúc các cô, chú, anh chị em của VNTQ
một mùa Giáng Sinh và năm mới bình an, hạnh phúc
tràn đầy niềm vui bên cạnh những người thân yêu
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR Thân ái
HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 16:13:42 bởi hoaidiephaphuong >
Niềm tin chiếu sáng rạng ngời
Tình yêu Người đến cho đời đắm say
Vì Người đã chọn đắng cay
Để cho nhân thế được đầy mến thương...
Fly xin chúc tất cả các ACE trong VN Thư Quán một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc...Fly1tome...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:25:49 bởi Huyền Băng >
MERRY CHRISMAT AND A HAPPY NEW YEAR Thân chúc tất cả các bạn viết và các bạn đọc mùa giáng sinh vui vẻ và năm mới an lành ,hạnh phúc.Đạt được vạn sự như ý. Chào thân ái Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:13:52 bởi vũkimThanh >
Kính chúc các anh chị
Một mùa Giáng Sinh an lành
Một năm mới tươi xinh
Vui vẻ trẻ trung
Sáng tác dồi dào
Đêm Hồng Ân
Chúa xuống trần bao nhiêu năm rồi nhỉ
Đã chào đời trong máng cỏ đơn sơ
Ai có hay mục tử đến tôn thờ
Một hài nhi giữa trời khuya lạnh cóng
Tình yêu Chúa vẫn muôn đời nóng bỏng
Thương lòai người, mặc lấy xác phàm nhân
Ba mươi năm sống kiếp sống nhân trần
Đi rao giảng Tin Mừng cho khắp chốn
Hãy ngưng lại cuộc sống đầy bận rộn
Vào đồng hoang nhớ mầu nhiệm Giáng Sinh
Cứ loay hoay tìm kiếm mãi cho mình...
Hãy nhớ lại chuyện ngày xưa nơi ấy...
Từ phương xa, ba đạo sĩ, quỳ lạy...
Chúa Hài Đồng, dâng quà tặng, suy tôn...
Hãy luôn luôn đem tất cả tâm hồn...
Trong mọi lúc ngợi ca danh Thiên Chúa...
Không sinh hạ nơi bạc vàng nhung lụa
Nơi khó nghèo không phòng trọ đêm đông
Chúa trời ơi! Tình Ngài quá mênh mông
Vượt vũ trụ, con người sao hiểu thấu
Con xin dâng tất cả lòng yêu dấu
Với tin yêu, những buồn khổ tươi vui
Những đau thương, hạnh phúc, hoặc ngậm ngùi
Nơi máng cỏ, hát khúc ca nhạc thánh
Vinh danh Thiên Chúa tình yêu khôn sánh
Và bình an cho những kẻ thiện tâm
Xin Ngài tha cho những sơ sót lỗi lầm
Xin cảm tạ Tình Thương Yêu Cao Cả
Đêm Hồng Ân có một vì sao lạ
Chiếu soi đời, trong tâm dạ, mọi nơi
Ai có nghe tiếng thiên sứ tuyệt vời
Đang hát ca ngợi khen Danh Thiên Chúa
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 06:56:40 bởi Nguyên Đỗ >
KQ mến chúc các thi sĩ vườn thơ một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
Đêm nay Chúa Sinh Ra Đời 2005 năm
Biết bao dâu bể, bao thăng trầm
Chúa vẫn giữ một lòng thương xót
Đàn con Chiên dại nơi cõi trần...
*
Thân mến chúc tất cả ACE Thi-Văn-Sĩ hưởng 1 đêm Giáng Sinh vui tươi an lành.
7_nn_vdn
Mời tất cả ăn Sô Cô La
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 07:40:13 bởi Viet duong nhan >
Giáng Sinh xin chúc mọi người
Ý thơ nở rộ chín mùi tài hoa
Bút cầm thơ cứ tuôn ra
Dâng hương khoe sắc đậm đà nguyệp - duyên
Đỗ Ngọc úi , socola ngon quá cô 7 ơi , dzòm là muốn...lên cân rùi
Đêm giáng sinh bứơc qua rồi
Mấy ngừoi nhận đựoc phưóc trời Chúa ban?
Hai không sáu chậm bứoc ra
Chúc nhau năm mới hoan ca đón mừng
Tiếng cừoi hạnh phúc ko ngưng
Niềm đau xa lánh, an khang thuận hòa
BN chúc hết cả nhà
Bên thềm năm mới lộc và điều may !
Vừon Thư Quán ngát thơ say
Trên hòa dứoi thuận ...bắt tay nhau mừng
Mừng năm 2006 tưng bừng ......hihi
Nhà thờ rộn tiếng ngân vang
Giáng sinh ngày lễ hân hoan đón mừng
Tưng bừng những tiếng vui mừng
Từng đôi trai gái đón mừng giáng sinh
TB đến muộn mọi người thông cảm nhé
chúc mọi người đón một năm mới vui vẻ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: