BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 520 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
tulipdenus 28.07.2006 00:00:27 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

TẶNG HỘI THƠ

Mến tặng hội thơ chữ mấy vần
Chúc anh, chúc bạn mãi săn gân
Quán Văn, phố Nhạc đều tường ngõ
Thơ mới, thi Đường cũng biết sân
Máy tính ngồi nhiều nào xuống mã
Nhà hàng đến ít vẫn lên cân
Gia đình hạnh phúc, sang giàu mãi
Sức khỏe luôn luôn tựa chú “Dần”



Thân họa

THƠ TÌNH KHÓ VIẾT

Thương ai ấp ớ chẳng thành vần
Câu chữ viết hoài nổi cả gân
Lúc tựa gà bơi hoang đầu ngõ
Khi như quạ rú réo đầu sân
Lang man dìu dặt e non ký
Nắn nót chỉnh chu sợ lố cân
Cắn bút vò tai nhưng chẳng đặng
Thơ tình chửa viết sợ phai dần
Nguyên Hùng 28.07.2006 00:09:16 (permalink)
0

Thân họa

THƠ TÌNH KHÓ VIẾT

Thương ai ấp ớ chẳng thành vần
Câu chữ viết hoài nổi cả gân
Lúc tựa gà bơi hoang đầu ngõ
Khi như quạ rú réo đầu sân
Lang man dìu dặt e non ký
Nắn nót chỉnh chu sợ lố cân
Cắn bút vò tai nhưng chẳng đặng
Thơ tình chửa viết sợ phai dần

Tuýt! Tuýt!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 00:43:12 bởi tulipdenus >
Đông Hòa 28.07.2006 00:36:30 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng


Thân họa

THƠ TÌNH KHÓ VIẾT

Thương ai ấp ớ chẳng thành vần
Câu chữ viết hoài nổi cả gân
Lúc tựa gà bơi hoang đầu ngõ
Khi như quạ rú réo đầu sân
Lang man dìu dặt e non ký
Nắn nót chỉnh chu sợ lố cân
Cắn bút vò tai nhưng chẳng đặng
Thơ tình chửa viết sợ phai dần

Tuýt! Tuýt!




Mến tặng hội thơ chữ mấy vần
Chúc anh, chúc bạn mãi săn gân
Quán Văn, phố Nhạc đều tường ngõ
Thơ mới, thi Đường cũng biết sân
Máy tính ngồi nhiều nào xuống mã
Nhà hàng đến ít vẫn lên cân
Gia đình hạnh phúc, sang giàu mãi
Sức khỏe luôn luôn tựa chú “Dần





Thân hoạ : Bị săn gân


Bảy chữ kết câu mới được vần
Lơ ngơ nên bị “ ấy “ săn gân
Hơi buồn bẻ bút quăng ra ngõ
Chợt giận ôm bàn tống xuống sân
Hối lại thì rằng mình quá đáng
Hả rồi trách dạ nó lên cân
Thế nên cái nghĩa duyên tao ngộ
Đành gửi theo dòng lệ rớt dần


Đông Hòa
27.07.06
tulipdenus 28.07.2006 00:43:43 (permalink)
0
hic!
hi hi...cảm ơn nghen Nguyên Hùng TL hoa mắt rùi

THƠ TÌNH KHÓ VIẾT

Thương ai ấp ớ chẳng thành vần
Câu chữ viết hoài nổi cả gân
Lúc tựa gà bơi hoang trước ngõ
Khi như quạ rú réo đầu sân
Lang man dìu dặt e non ký
Nắn nót chỉnh chu sợ lố cân
Cắn bút vò tai nhưng chẳng đặng
Thơ tình chửa viết sợ phai dần
htsa 28.07.2006 01:06:55 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng

Xướng (thân mời)

ĐƯỢC MÙA THƠ ĐƯỜNG
(Mến tặng bác Lá chờ rơi)

Thơ Đường topic chẵn trăm trang
Khen Lá-chờ-rơi thật giỏi giang:
Chằng ngớt tao nhân vào múa bút
Không ngừng thi hữu đến bày hàng
Luật niêm nhỡ lạc, đừng mong thoát!
Bằng trắc có sai, chớ chạy làng!
Bác Lá mến yêu, mong bác khỏe
Xin đừng rơi nhé lúc thu sang!


27.6.06
Nguyên Hùng


Thân họa

Khá khen thi phú tại đường trang
Khuyến khích văn nhân ghé bến giang
Vung bút rồng bay thơ lớp lớp
Khoa tay phượng múa văn hàng hàng
Gặp bài xướng hóc than trời đất
Thấy ý văn hay réo xóm làng
Thi hữu mười phương vui vấn họa
Không phân người khó kẻ giàu sang
htsa 28.07.2006 03:01:29 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

.

Dân Toán làm thơ
Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo
.
Bùi Đức Hiền (7/1/06)


Thật cảm phiền xin phép quí vị cho tôi lôi lại bài này ra 1 chút , chả là tôi có 1 cô bạn chẳng biết vì cớ gì cô nàng lại mến mấy dòng thơ ác của anh Bùi Đức hiền , cho nên đã yêu cầu tôi họa thơ của anh , bảo rằng nếu tôi họa cho cô nàng cười thì sẽ có thưởng , còn kô họa được thì sẽ nghĩ chơi , mong quí vị thông cảm cho chút ha.

Thân tặng da1uhate

Khi em ngủ

Trộm xem mỹ nữ ngủ giường lèo
Tay duổi chân co thấy tréo queo
Vổ giấc say sưa tim phập phỏm
Vô tư sáo thổi miệng phì phèo
Tung mền hất gối lăn long lóc
Giực chiếu vung tay quất véo vèo
Tởn mặt cô nàng khi ngái ngủ
Chị Ty phải lánh bên anh Tèo
lá chờ rơi 28.07.2006 03:24:08 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: HBD

Dân Toán làm thơ
Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo
.
Bùi Đức Hiền (7/1/06)


Thật cảm phiền xin phép quí vị cho tôi lôi lại bài này ra 1 chút , chả là tôi có 1 cô bạn chẳng biết vì cớ gì cô nàng lại mến mấy dòng thơ ác của anh Bùi Đức hiền , cho nên đã yêu cầu tôi họa thơ của anh , bảo rằng nếu tôi họa cho cô nàng cười thì sẽ có thưởng , còn kô họa được thì sẽ nghĩ chơi , mong quí vị thông cảm cho chút ha.

Thân tặng da1uhate

Khi em ngủ

Trộm xem mỹ nữ ngủ giường lèo
Tay duổi chân co thấy tréo queo
Vổ giấc say sưa tim phập phỏm
Vô tư sáo thổi miệng phì phèo
Tung mền hất gối lăn long lóc
Giực chiếu vung tay quất véo vèo
Tởn mặt cô nàng khi ngái ngủ
Chị Ty phải lánh bên anh Tèo


Chào bạn HTSA

Tôi cũng mới vừa giải quyết xong "bài toán" đây. Xem ra mình có vài ý kiến chung.
Sẵn nói luôn là rất cảm phục sự chịu khó tra cứu tài liệu thơ Ðường Luật của bạn. Nhưng chúng ta đã rất xa thời "đi thi" với nó rùi, nên làng chơi có thể có sự lựa chọn khác, nhẹ hơn.

thân mến,

LẤY MỘT CHIA BA
(thân họa Dân Toán Làm Thơ)

Nhớ xưa một vợ nằm giường lèo*
Nay cộng thêm hai muốn chết queo
Trả nợ một bà rên hổn hển
Ðền công hai chị thở phì phèo
Biết thân cu tẹo cày xeo nhẹ
Mặc xác con chim uốn lượn vèo
Dám hỏi : vợ "đàn" con phải "đống" ?
Rằng : không đông lắm chỉ lèo tèo !
Lá chờ rơi

tục ngữ :
một vợ nằm giường lèo,
hai vợ nằm chèo queo,
ba vợ nằm chuồng heo !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 08:32:16 bởi lá chờ rơi >
Đông Hòa 28.07.2006 09:02:53 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: Nguyên Hùng

Xướng (thân mời)

ĐƯỢC MÙA THƠ ĐƯỜNG
(Mến tặng bác Lá chờ rơi)

Thơ Đường topic chẵn trăm trang
Khen Lá-chờ-rơi thật giỏi giang:
Chằng ngớt tao nhân vào múa bút
Không ngừng thi hữu đến bày hàng
Luật niêm nhỡ lạc, đừng mong thoát!
Bằng trắc có sai, chớ chạy làng!
Bác Lá mến yêu, mong bác khỏe
Xin đừng rơi nhé lúc thu sang!


27.6.06
Nguyên Hùng


Thân họa

Khá khen thi phú tại đường trang
Khuyến khích văn nhân ghé bến giang
Vung bút rồng bay thơ lớp lớp
Khoa tay phượng múa văn hàng hàng
Gặp bài xướng hóc than trời đất
Thấy ý văn hay réo xóm làng
Thi hữu mười phương vui vấn họa
Không phân người khó kẻ giàu sang



Thân hoạ : không đề

Móc họng ngâm lâu chỉ nữa trang
Luận suy dòng chữ Cửu Long Giang
Đọc hoài cắn riết queo đầu bút
Nghĩ mãi gò lâu xiết cuối hàng
Nhớ bạn chân nhanh về cuối ngõ
Thương chồng vợ vội bước qua làng
Mua luôn mấy món về cùng nhắm
Thoả rượu cùng chờ tiết hạ sang

Đông Hòa
28.07.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 09:04:28 bởi Donghoa >
motyphu 28.07.2006 09:03:26 (permalink)
0

Xướng
Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu đã lấy chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô song
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng
Trần Mạnh Hùng

Kính họa

Lỡ Yêu
Tặng một Nàng Thơ trong Thư Quán

Tôi lỡ trót yêu kẻ có chồng
Yêu nhiều rốt cuộc vẫn tình không
Hận mình đến muộn bao rầu rĩ
Tiếc số đi sau những thẹn thùng
Khi nhớ khi thương sầu một khối
Lúc chờ lúc đợi tủi vô song
Cầu em hạnh phúc lời anh chúc
Đau khổ mình anh giấu tận lòng…!

Đuyên Hồng

Nỗi lòng

Se sắt đêm đông cảnh thiếu chồng
Chạnh lòng cô phụ chốn phòng không
Gối loan trống vắng vàng khao khát
Chăn phụng cô liêu chút thẹn thùng
Héo hắt cung mây chùng trước cửa
U sầu ánh nguyệt loé bên song
Người đi đi mãi vì sông núi
Để lại trong ai một nỗi lòng

Nhắc đến làm chi lại mủi lòng
Để chiều xao xuyến lặng ngoài song
Giọt mưa nhung nhớ chừng e ấp
Hoa nắng chờ mong thoáng thẹn thùng
Trọn kiếp đeo mang duyên phận bạc
Nửa đời tìm kiếm mảnh tình không
Chỉ hồng tơ nguyệt se sai lối
Yêu phải nàng thơ -đã có chồng

Nguyễn Khánh Chân

NH xin góp một phương án:

ĐỪNG

Từ thuở bỏ tôi để cưới chồng
Em còn có nhớ đến tôi không
Thằng cả áo quần thôi lếch thếch?
Con hai váy xống hết lùng thùng?
Nhà rộng mấy tầng con dọn mái?
Cửa cao vài mét mẹ lau song?
Mong ai đừng nhắc ngày qua nữa
Kẻo khuấy nỗi đau cất đáy lòng…

26.7.06

Cho HoaTiNa chen chân vào tí...

Oán Sếp

Công việc từ đâu cứ chất chồng
Sếp giao đố dám nói rằng không
Vừa xong, định nghỉ ngơi một chút
Đã lại thấy thêm những mấy thùng
Di động, máy bàn…cùng nhau réo
Tai nghe, tay viết lại song song
Sếp đâu có hiểu dùm ta chứ
Nghĩ đến lại đau hết cả lòng.

HoaTiNa

Họa:

YÊU THƠ

Cũng trót yêu thơ... đã có chồng
Trong tim người ấy có tôi không
Nhớ mong mỗi lúc dồn cơn khát
Chờ đợi tin bay hẫng tiếng thùng
Cánh nhạn ngang trời xoay hướng khác
Nhành lan bậu cửa quấn hờ song
Ghen sương buổi sáng ai vương tóc
Tủi phận chiều hôm oải rũ lòng.

MTP-Kim Giang

Điên

Người cũng ... yêu thơ ! Đã có chồng !
Vẫn còn mơ tưởng ! Có điên không ???
Nhớ thương vẫn viếng từng đêm vắng
Nước mắt mà đong được mấy thùng !!!
Cửa khoá giả vờ không tiếc nhớ
Khoảnh trời mơ mộng mãi ngoài song
Mới hay tình ái làm đau nhói
Ai hiểu chăng ai ? Có bận lòng ?

DK




Một góc con tim bão chất chồng!
Còn nghiêng ngả cả chốn hư không!
Ru cơn mộng ảo hồn thao thức
Giận lúc chiêm bao trống đánh thùng!!!
Giá lúa đêm xay bù ngã vắng
Thề trăng buổi hẹn chẳng dòm song
Mây mưa đánh đổ vàng ai tiếc
Bạn ngãi chia xa vẫn nhói lòng!

MTP - Kim Giang
Đông Hòa 28.07.2006 09:29:43 (permalink)
0


Trích đoạn: motyphu


Xướng
Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu đã lấy chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô song
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng
Trần Mạnh Hùng

Kính họa

Lỡ Yêu
Tặng một Nàng Thơ trong Thư Quán

Tôi lỡ trót yêu kẻ có chồng
Yêu nhiều rốt cuộc vẫn tình không
Hận mình đến muộn bao rầu rĩ
Tiếc số đi sau những thẹn thùng
Khi nhớ khi thương sầu một khối
Lúc chờ lúc đợi tủi vô song
Cầu em hạnh phúc lời anh chúc
Đau khổ mình anh giấu tận lòng…!

Đuyên Hồng

Nỗi lòng

Se sắt đêm đông cảnh thiếu chồng
Chạnh lòng cô phụ chốn phòng không
Gối loan trống vắng vàng khao khát
Chăn phụng cô liêu chút thẹn thùng
Héo hắt cung mây chùng trước cửa
U sầu ánh nguyệt loé bên song
Người đi đi mãi vì sông núi
Để lại trong ai một nỗi lòng

Nhắc đến làm chi lại mủi lòng
Để chiều xao xuyến lặng ngoài song
Giọt mưa nhung nhớ chừng e ấp
Hoa nắng chờ mong thoáng thẹn thùng
Trọn kiếp đeo mang duyên phận bạc
Nửa đời tìm kiếm mảnh tình không
Chỉ hồng tơ nguyệt se sai lối
Yêu phải nàng thơ -đã có chồng

Nguyễn Khánh Chân

NH xin góp một phương án:

ĐỪNG

Từ thuở bỏ tôi để cưới chồng
Em còn có nhớ đến tôi không
Thằng cả áo quần thôi lếch thếch?
Con hai váy xống hết lùng thùng?
Nhà rộng mấy tầng con dọn mái?
Cửa cao vài mét mẹ lau song?
Mong ai đừng nhắc ngày qua nữa
Kẻo khuấy nỗi đau cất đáy lòng…

26.7.06

Cho HoaTiNa chen chân vào tí...

Oán Sếp

Công việc từ đâu cứ chất chồng
Sếp giao đố dám nói rằng không
Vừa xong, định nghỉ ngơi một chút
Đã lại thấy thêm những mấy thùng
Di động, máy bàn…cùng nhau réo
Tai nghe, tay viết lại song song
Sếp đâu có hiểu dùm ta chứ
Nghĩ đến lại đau hết cả lòng.

HoaTiNa

Họa:

YÊU THƠ

Cũng trót yêu thơ... đã có chồng
Trong tim người ấy có tôi không
Nhớ mong mỗi lúc dồn cơn khát
Chờ đợi tin bay hẫng tiếng thùng
Cánh nhạn ngang trời xoay hướng khác
Nhành lan bậu cửa quấn hờ song
Ghen sương buổi sáng ai vương tóc
Tủi phận chiều hôm oải rũ lòng.

MTP-Kim Giang

Điên

Người cũng ... yêu thơ ! Đã có chồng !
Vẫn còn mơ tưởng ! Có điên không ???
Nhớ thương vẫn viếng từng đêm vắng
Nước mắt mà đong được mấy thùng !!!
Cửa khoá giả vờ không tiếc nhớ
Khoảnh trời mơ mộng mãi ngoài song
Mới hay tình ái làm đau nhói
Ai hiểu chăng ai ? Có bận lòng ?

DK




Một góc con tim bão chất chồng!
Còn nghiêng ngả cả chốn hư không!
Ru cơn mộng ảo hồn thao thức
Giận lúc chiêm bao trống đánh thùng!!!
Giá lúa đêm xay bù ngã vắng
Thề trăng buổi hẹn chẳng dòm song
Mây mưa đánh đổ vàng ai tiếc
Bạn ngãi chia xa vẫn nhói lòng!

MTP - Kim Giang





Thân họa : Bạc tình

Vùa chết tang còn vội kiếm chồng
Dưới mồ anh tiếc duyên xưa không
Có thương oán vợ tình phụ bạc
Hay nhớ mong ai dáng thẹn thùng
Mỗi tối trăng về xuyên đỉnh núi
Từng đêm sao rọi hắt qua song
Hồn trôi theo dấu ngày hôm cũ
Dưới ngọn nến hồng chợt xống lòng

Đông Hòa
28.07.06

-----------------------------

hoạ hoán vận


Thân hoạ : Em hỡi...........

Em hỡi mai đây nếu lấy chồng
Thì anh xin lại chút tình không
Để từng tối mộng vơi buồn dạ
Đến mấy thu mơ bớt hận lòng

Sẽ tiếc mỗi đêm chờ dưới cửa
Rồi quên lúc sớm đứng bên song
Nghe tim chết nửa bờ duyên phận
Đau xót nhìn ai đang thẹn thùng

Đông Hòa
26.07.06
HBD 28.07.2006 09:36:27 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Xướng (thân mời)

ĐƯỢC MÙA THƠ ĐƯỜNG
(Mến tặng bác Lá chờ rơi)

Thơ Đường topic chẵn trăm trang
Khen Lá-chờ-rơi thật giỏi giang:
Chằng ngớt tao nhân vào múa bút
Không ngừng thi hữu đến bày hàng
Luật niêm nhỡ lạc, đừng mong thoát!
Bằng trắc có sai, chớ chạy làng!
Bác Lá mến yêu, mong bác khỏe
Xin đừng rơi nhé lúc thu sang!

27.6.06
Nguyên Hùng


Thân họa

Khá khen thi phú tại đường trang
Khuyến khích văn nhân ghé bến giang
Vung bút rồng bay thơ lớp lớp
Khoa tay phượng múa văn hàng hàng
Gặp bài xướng hóc than trời đất
Thấy ý văn hay réo xóm làng
Thi hữu mười phương vui vấn họa
Không phân người khó kẻ giàu sang


THÂN HỌA: Ế VỢ

Cuộc đời nửa cuối đã sang trang
Vẫn mộng cùng ai được quá giang
Dù trán da nhăn dài mấy vạch
Dẫu cằm râu tủa rộng dăm hàng
Ngẩn ngơ nhớ chị buôn ngoài phố
Day dứt yêu cô dạy cuối làng
Bè bạn gia đình con cái đủ
Liệu mình có bạn lúc xuân sang?
Bùi Đức Hiền
lá chờ rơi 28.07.2006 09:43:23 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Xướng (thân mời)

ĐƯỢC MÙA THƠ ĐƯỜNG
(Mến tặng bác Lá chờ rơi)

Thơ Đường topic chẵn trăm trang
Khen Lá-chờ-rơi thật giỏi giang:
Chằng ngớt tao nhân vào múa bút
Không ngừng thi hữu đến bày hàng
Luật niêm nhỡ lạc, đừng mong thoát!
Bằng trắc có sai, chớ chạy làng!
Bác Lá mến yêu, mong bác khỏe
Xin đừng rơi nhé lúc thu sang!

27.6.06
Nguyên Hùng

Thân họa

Khá khen thi phú tại đường trang
Khuyến khích văn nhân ghé bến giang
Vung bút rồng bay thơ lớp lớp
Khoa tay phượng múa văn hàng hàng
Gặp bài xướng hóc than trời đất
Thấy ý văn hay réo xóm làng
Thi hữu mười phương vui vấn họa
Không phân người khó kẻ giàu sang

HTSA

Thân hoạ : không đề

Móc họng ngâm lâu chỉ nữa trang
Luận suy dòng chữ Cửu Long Giang
Đọc hoài cắn riết queo đầu bút
Nghĩ mãi gò lâu xiết cuối hàng
Nhớ bạn chân nhanh về cuối ngõ
Thương chồng vợ vội bước qua làng
Mua luôn mấy món về cùng nhắm
Thoả rượu cùng chờ tiết hạ sang

Đông Hòa

THÂN HỌA: Ế VỢ

Cuộc đời nửa cuối đã sang trang
Vẫn mộng cùng ai được quá giang
Dù trán da nhăn dài mấy vạch
Dẫu cằm râu tủa rộng dăm hàng
Ngẩn ngơ nhớ chị buôn ngoài phố
Day dứt yêu cô dạy cuối làng
Bè bạn gia đình con cái đủ
Liệu mình có bạn lúc xuân sang?

Bùi Đức Hiền



VUI ÐÓN TÌNH THƠ
(thân Họa Ðược Mùa Thơ Ðường)

Biết phép làm thơ phải đảo trang*
Thơ tuôn lai láng tựa trường giang
Nên chờ cho đến khi cao hứng
Chớ vội làm theo kiểu đặt hàng
Họa ngược họa xuôi đều đúng điệu
Câu dài câu ngắn chẳng chung làng
Thâm tình đa tạ lời thân mến
Hẹn sẽ làm như lúc mới sang !

Lá chờ rơi

* thấy Quách Tấn dùng chữ "đảo trang" để chỉ sự đảo lộn thứ tự những phần của một câu, như :

"Thơ đường muốn học phải dày công"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 09:51:43 bởi lá chờ rơi >
Đông Tà 28.07.2006 12:41:03 (permalink)
0
Xướng - Kính mời

Kỷ

Tự bấy lâu nay khoác chữ "cuồng"
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng

28/07/2006
CSL

Vẫn nghe nói "người ko vì mình trời tru đât diệt".Chuyện tranh chấp ngoài đời cũg lắm điều mệt mỏi:-) mong mọi ng đừng "nhạy cảm" quá mà mất vui.Tà tôi viết để giải toả tí ti cho khuây khoả thôi.:-)
HBD 28.07.2006 16:24:40 (permalink)
0

Xướng - Kính mời

Kỷ

Tự bấy lâu nay khoác chữ "cuồng"
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng

28/07/2006
CSL

Vẫn nghe nói "người ko vì mình trời tru đât diệt".Chuyện tranh chấp ngoài đời cũg lắm điều mệt mỏi:-) mong mọi ng đừng "nhạy cảm" quá mà mất vui.Tà tôi viết để giải toả tí ti cho khuây khoả thôi.:-)


CHỐNG THAM Ô HỐI LỘ
Phải nghiêm trừng trị lũ điên cuồng
Tay đã nhúng chàm: pháp luật buông?
Móc ngoặc, tranh quyền: phường một giống
Tham ô, hối lộ: hội cùng tuồng!
Tiền đâu tậu đất dăm ha rộng?
Bạc sẵn mua nhà vạn mét vuông?
Siết chặt kỷ cương, dân chủ rộng
Lòng Dân, ý Đảng sẽ chung luồng.
Bùi Đức Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 08:36:22 bởi HBD >
Đông Hòa 28.07.2006 18:11:39 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD


Xướng - Kính mời

Kỷ

Tự bấy lâu nay khoác chữ "cuồng"
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng

28/07/2006
CSL

Vẫn nghe nói "người ko vì mình trời tru đât diệt".Chuyện tranh chấp ngoài đời cũg lắm điều mệt mỏi:-) mong mọi ng đừng "nhạy cảm" quá mà mất vui.Tà tôi viết để giải toả tí ti cho khuây khoả thôi.:-)


CHỐNG THAM Ô HỐI LỘ
Phải nghiêm trừng trị lũ điên cuồng
Tay đã nhúng chàm: pháp luật buông?
Móc ngoặc, tranh quyền: phường một giống
Tham ô, hối lộ: hội cùng tuồng!
Tiền đâu tậu đất dăm ha rộng?
Bạc sẵn mua nhà vạn mét vuông?
Siết chặt kỷ cương, dân chủ rộng
Lòng Dân, ý Đảng sẽ chung đường.
Bùi Đức Hiền





Thân hoạ : không đề

Làm gì đến nỗi để mà cuồng
Bất quá vài muôn u ết (*) buông
Muốn giúp : “ quà “ thì cần đóng kịch
Nếu lo : “ bạc “ phải xếp thành tuồng
Tiếng tham bởi thế nên hơi méo
Chữ lận thành ra cũng chẵng vuông
Đến lúc trát toà mời mới khóc
Thôi rồi khám lớn đón bên đường

Đông Hoà
28.07.06

(*) USD

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 18:13:26 bởi Donghoa >
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 520 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9