BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 520 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 28.07.2006 20:54:58 (permalink)
0



Xướng - Kính mời

Kỷ

Tự bấy lâu nay khoác chữ "cuồng"
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng

28/07/2006
CSL

Vẫn nghe nói "người ko vì mình trời tru đât diệt".Chuyện tranh chấp ngoài đời cũg lắm điều mệt mỏi:-) mong mọi ng đừng "nhạy cảm" quá mà mất vui.Tà tôi viết để giải toả tí ti cho khuây khoả thôi.:-)

CHỐNG THAM Ô HỐI LỘ
Phải nghiêm trừng trị lũ điên cuồng
Tay đã nhúng chàm: pháp luật buông?
Móc ngoặc, tranh quyền: phường một giống
Tham ô, hối lộ: hội cùng tuồng!
Tiền đâu tậu đất dăm ha rộng?
Bạc sẵn mua nhà vạn mét vuông?
Siết chặt kỷ cương, dân chủ rộng
Lòng Dân, ý Đảng sẽ chung đường.
Bùi Đức Hiền



Thân hoạ : không đề

Làm gì đến nỗi để mà cuồng
Bất quá vài muôn u ết (*) buông
Muốn giúp : “ quà “ thì cần đóng kịch
Nếu lo : “ bạc “ phải xếp thành tuồng
Tiếng tham bởi thế nên hơi méo
Chữ lận thành ra cũng chẵng vuông
Đến lúc trát toà mời mới khóc
Thôi rồi khám lớn đón bên đường

Đông Hoà
28.07.06

(*) USD




Xin cho ké một liều thuốc an thần !

LEN LÁCH
(thân họa KỶ)

Mới ngông sao đã gọi là "cuồng"
Ai nắm đâu mà lại bảo buông ?
Xuống nước xụi lơ thời mất hứng
Dương oai ngông ngổng sẽ ra tuồng
Sá chi hẻm tối đôi bờ dốc
Mà ngán hồ sâu mấy cạnh vuông
Vướng mắc cỏ may đùn mép nước
Ðành vô len lách giữa hai luồng !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 21:15:41 bởi lá chờ rơi >
htsa 28.07.2006 22:06:05 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi




Xướng - Kính mời

Kỷ

Tự bấy lâu nay khoác chữ "cuồng"
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng

28/07/2006
CSL

Vẫn nghe nói "người ko vì mình trời tru đât diệt".Chuyện tranh chấp ngoài đời cũg lắm điều mệt mỏi:-) mong mọi ng đừng "nhạy cảm" quá mà mất vui.Tà tôi viết để giải toả tí ti cho khuây khoả thôi.:-)

CHỐNG THAM Ô HỐI LỘ
Phải nghiêm trừng trị lũ điên cuồng
Tay đã nhúng chàm: pháp luật buông?
Móc ngoặc, tranh quyền: phường một giống
Tham ô, hối lộ: hội cùng tuồng!
Tiền đâu tậu đất dăm ha rộng?
Bạc sẵn mua nhà vạn mét vuông?
Siết chặt kỷ cương, dân chủ rộng
Lòng Dân, ý Đảng sẽ chung đường.
Bùi Đức Hiền



Thân hoạ : không đề

Làm gì đến nỗi để mà cuồng
Bất quá vài muôn u ết (*) buông
Muốn giúp : “ quà “ thì cần đóng kịch
Nếu lo : “ bạc “ phải xếp thành tuồng
Tiếng tham bởi thế nên hơi méo
Chữ lận thành ra cũng chẵng vuông
Đến lúc trát toà mời mới khóc
Thôi rồi khám lớn đón bên đường

Đông Hoà
28.07.06

(*) USD




Xin cho ké một liều thuốc an thần !

LEN LÁCH
(thân họa KỶ)

Mới ngông sao đã gọi là "cuồng"
Ai nắm đâu mà lại bảo buông ?
Xuống nước xụi lơ thời mất hứng
Dương oai ngông ngổng sẽ ra tuồng
Sá chi hẻm tối đôi bờ dốc
Mà ngán hồ sâu mấy cạnh vuông
Vướng mắc cỏ may đùn mép nước
Ðành vô len lách giữa hai luồng !
Lá chờ rơi


Xin cho H tham gia với , nhìn thấy nền văn học nước nhà suy đồi như hôm nay , tiếng ai oán ngập trường thi , tất cả bởi tham ô mà ra xin mượn đôi dòng để trải tâm tư.

mắng tham ô

Đeo bả công danh riết hóa cuồng
Tham tiền phi nghĩa chết không buông
Huyênh hoang vểnh mặt loè trăm họ
Nhếch nhác ve râu rặt một tuồng
Léo lận tham công đen viết trắng
Gian manh móc nối tròn ra vuông
Mua quan bán tước phân bè phái
Hưng vận trôi qua lết vệ đường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 22:09:21 bởi htsa >
Diep Khai 28.07.2006 22:09:59 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: lá chờ rơi




Xướng - Kính mời

Kỷ

Tự bấy lâu nay khoác chữ "cuồng"
Ta thời đã quyết ắt không buông
Dù ai bẻm mép khoe đường lối
Mặc hắn khua môi diễn tích tuồng
Cuộc thế bon chen vờ thẳng méo
Dương gian áp đặt giả tròn vuông
Tài tranh khí chấp làm chi vậy?
Xét giống như ta cũng một luồng

28/07/2006
CSL

Vẫn nghe nói "người ko vì mình trời tru đât diệt".Chuyện tranh chấp ngoài đời cũg lắm điều mệt mỏi:-) mong mọi ng đừng "nhạy cảm" quá mà mất vui.Tà tôi viết để giải toả tí ti cho khuây khoả thôi.:-)

CHỐNG THAM Ô HỐI LỘ
Phải nghiêm trừng trị lũ điên cuồng
Tay đã nhúng chàm: pháp luật buông?
Móc ngoặc, tranh quyền: phường một giống
Tham ô, hối lộ: hội cùng tuồng!
Tiền đâu tậu đất dăm ha rộng?
Bạc sẵn mua nhà vạn mét vuông?
Siết chặt kỷ cương, dân chủ rộng
Lòng Dân, ý Đảng sẽ chung đường.
Bùi Đức Hiền



Thân hoạ : không đề

Làm gì đến nỗi để mà cuồng
Bất quá vài muôn u ết (*) buông
Muốn giúp : “ quà “ thì cần đóng kịch
Nếu lo : “ bạc “ phải xếp thành tuồng
Tiếng tham bởi thế nên hơi méo
Chữ lận thành ra cũng chẵng vuông
Đến lúc trát toà mời mới khóc
Thôi rồi khám lớn đón bên đường

Đông Hoà
28.07.06

(*) USD




Xin cho ké một liều thuốc an thần !

LEN LÁCH
(thân họa KỶ)

Mới ngông sao đã gọi là "cuồng"
Ai nắm đâu mà lại bảo buông ?
Xuống nước xụi lơ thời mất hứng
Dương oai ngông ngổng sẽ ra tuồng
Sá chi hẻm tối đôi bờ dốc
Mà ngán hồ sâu mấy cạnh vuông
Vướng mắc cỏ may đùn mép nước
Ðành vô len lách giữa hai luồng !
Lá chờ rơi


Xin cho H tham gia với , nhìn thấy nền văn học nước nhà suy đồi như hôm nay , tiếng ai oán ngập trường thi , tất cả bởi tham ô mà ra xin mượn đôi dòng để trải tâm tư.

mắng tham ô

Đeo bả công danh riết hóa cuồng
Tham tiền phi nghĩa chết không buông
Huyênh hoang vểnh mặt loè trăm họ
Nhếch nhác ve râu rặt một tuồng
Léo lận tham ô đen viết trắng
Gian manh móc ngoặc tròn ra vuông
Mua quan bán tước phân bè phái
Hưng vận trôi qua lết vệ đường

...
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
...
NBK (?)

Nhậu thuồng luồng

Hôm qua có độ nhậu thuồng luồng
Mùi vị thơm lừng cả mẫu vuông
Lối xóm ăn rồi khen tấm tắc
Bạn bè nêm thử diễn ngay tuồng
Cà ri, xào miến, chiên dòn rụm
Lăn bột, đút lò đũa chẳng buông
Thơ thẩn rượu vào thôi khỏi nói
Mặc ai kháo bảo xực xong cuồng

DK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 22:11:31 bởi Diep Khai >
Trần Mạnh Hùng 29.07.2006 01:10:11 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Thân chào bạn HTSA,

Sự đóng góp của bạn rất đáng giá. Xin cứ tiếp tục nhé. Đúng nhiều đúng ít, chúng ta cùng tham luận để học hỏi. Không ai bị mếch lòng đâu.
Còn về điều bạn nói thì chờ vài hôm. Tôi còn một ông thầy. Sẽ hỏi lại rồi thông báo cho các bạn rõ.

thân ái

LCR
Mấy Điều Kỵ Trong Thơ Đường Luật

Phép làm thơ ,có mấy điều tối kỵ không nên phạm đến
HTSA




Bạn thân

Những đều bạn nêu lên đều đúng cả, sở dĩ không đặt nặng ở nơi đây vì thơ Đường luật lệ quá nặng nề nên thong thả môt tí cho vui vẻ cả làng, các bạn đến với trang thơ này tha hồ vung bút Xướng Hoạ thoả mái vui chơi miển không phạm vào quy luật bắt buộc của thơ Đường.

Nhân bạn khai mào. Tôi cũng xin nối tiếp

Chúng ta thường nói thi ca , hay ca ngâm. Mọi thể thơ đều có cung điệu trầm bổng riêng( thơ tự do tôi không rõ ) thể lục bát điệu trầm , nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người , thể song thất lục bát hùng dũng, hiên ngang,Thơ Đường tứ tuyệt thất ngôn, ngũ ngôn, thơ tám chữ cũng vậy mỗi thể thơ có hay riêng, cung điệu ngâm riêng , nhưng cũng không ngoài quy luật về ca ngâm

Khi đã nói về thơ là nói lên sự ca ngâm, trong chúng ta cũng có một lần trong đời ngâm nga những bài thơ yêu thích.

Bài thơ hay ngoài ý, lời, là bài thơ không phạm vào những lỗi như sau : lạc điệu, lạc cung , khi ngâm lên ngang phè phè, chói tai, ngượng giọng không ngâm được phần nhiều ở thơ Đường .

Tiền nhân cũng như hậu sinh chúng ta thưởng thức thơ đúng điệu là ca ngâm. Những quy luật về thơ là do ca ngâm mà ra.
Ví dụ 1:


THẤY DZẬY KHÔNG PHẢI DZẬY.

Đem mỡ nhử mèo tớ chẳng ham.
Hiền ngoan như tớ chỉ rờ cằm.
Cơm nhà, quà vợ sao cho đủ.
Cháo chợ, cô đầu dạ chẳng cam.
Ngựa chiến sức bền đâu có đó.
Quanh năm lóng ngóng chuyện ăn, nằm.
Út Thừa, Út Nữa, đầy nhà Út.
Đem mỡ nhử mèo, tức tối khăm
TRẦN MẠNH HÙNG

Khi ta ngâm tới câu Quanh năm long ngóng chuyện ăn nằm thì hơi cứng lưỡi, lóng cóng bởi chữ ”nằm “ nếu chữ này là “ năm “ thì làn hơi ngâm sẽ êm dịu.

Ví dụ 2

THÚ ĐAU THƯƠNG

Bài vở em trao mỗi cuối tuần.
Phong lưu buộc mãi kiếp đa truân.
Ngựa đi nước kiệu lâu thành nếp.
Gà gáy quen hơi chọi rất thuần.
Đôi lúc thuyền tình neo bến đợi,
Nhiều khi biển ái LIỀN vòng luân.
Trăn năm nồng ấm tình duyên đẹp
Cái thú đau thương thắm ý xuân
TRẦN MẠNH HÙNG

Khi ngâm tới câu: “ Nhiều khi biển ál liền vòng luân “ . Chữ liền đâm hơi không ngâm được , chói tai . Nếu đổi thành “ Nhiều khi biển ái KHÉP vòng luân , cung điệu thong suốt như nước chảy.


Ví dụ 3 :


MỎI TRÔNG

Chuyện đã xa lòng ngỡ giấc mơ
Phủ giăng mưa nắng DẦN phai mờ
Sương in năm tháng phai màu tóc
Gió gội mong CHỜ hoen ý THƠ
Đò gác mái buông, trôi mặc sóng
Dây chùng cung lỡ, lạc đường tơ
Mỏi trông tri kỷ quay về lại
Để kẻ đợi chờ khỏi vất vơ
Tulipdenus

a./ Trùng âm : giọng ngâm không được thanh thoát
b,/ Lạc cung : Nếu chữ DẦN được đổi ra vần trắc chữ ĐÃ chẳng hạn : Phủ giăng mưa nắng ĐÃ phai mờ, thì cung điệu là “ Lưu thuỷ, hành vân “

Ví dụ 4:

GIẤC MƠ HOA
Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều THƠ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt tứ THƠ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ
TRẦN MẠNH HÙNG

Trùng âm giọng ngâm ngang ngang khi ta nghe hai lần chữ THƠ.
Câu này được đổi thành: Ngựa lỏng tay cương – dệt mốt TƠ giọng ngâm thay đổi trầm bổng, nghe hay hơn , sảng khoái hơn.

Tất cả những đều cấm kỵ trong thơ đường HTSA nêu trên , không ngoài mục đích để ca ngâm. Mà ca ngâm là lạc thú ở trong đời, là cốt lõi, là linh hồn của thơ, không có ca ngâm không có thơ

Mong các bạn lưu ý cho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 02:59:20 bởi Tran Manh hung >
YeuDieuLongNu 29.07.2006 01:35:53 (permalink)
0
BÁC LÁ VIẾT
__________________________________________________________________________



13. TUỔI 80

Thấm thoát mà nay đã bát tuần
Ðã nhiều hạnh ngộ lắm gian truân
Tuổi xanh quốc gọi hồn trung dũng
Tóc nhạt đời răn nghĩa thiện thuần
Chân giả nhọc nhằn cơn thế biến
Lợi quyền điên đảo cõi nhân luân
Ðêm đêm dỗ mộng về quê mẹ
Nhặt nắng chiều hoang tắm biển xuân.
Châu-Anh


_____________________________________________________________________
TUỔI 80


Con tạo bóng nhanh -xế đã gần
nghiêng đời một chốc tám chục XUÂN
sổ hưu đã cấp người non nước
chùa thiêng góp sức -mực chuyên cần.

mộng thắm đã dâng đời vui bước
trọn nghĩa với tình trong chữ NHÂN
đêm chẳng băn khoăn niềm dang dở
chỉ một thoáng buồn...nỗi lắm XUÂN.

Cháu họa cho vui MONG BÁC LÁ chớ có buồn và trách cháu....kính chúc BÁC bình an vạn thọ

cogaidragon
tulipdenus 29.07.2006 02:20:34 (permalink)
0
XƯỚNG - THÂN MỜI:

BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh lá biếc
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao ai tránh khỏi?
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 17:01:21 bởi tulipdenus >
htsa 29.07.2006 02:58:22 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Trích đoạn: lá chờ rơi


Thân chào bạn HTSA,

Sự đóng góp của bạn rất đáng giá. Xin cứ tiếp tục nhé. Đúng nhiều đúng ít, chúng ta cùng tham luận để học hỏi. Không ai bị mếch lòng đâu.
Còn về điều bạn nói thì chờ vài hôm. Tôi còn một ông thầy. Sẽ hỏi lại rồi thông báo cho các bạn rõ.

thân ái

LCR
Mấy Điều Kỵ Trong Thơ Đường Luật

Phép làm thơ ,có mấy điều tối kỵ không nên phạm đến
HTSA




Bạn thân

Những đều bạn nêu lên đều đúng cả, sở dĩ không đặt nặng ở nơi đây vì thơ Đường luật lệ quá nặng nề nên thong thả môt tí cho vui vẻ cả làng, các bạn đến với trang thơ này tha hồ vung bút Xướng Hoạ thoả mái vui chơi miển không phạm vào quy luật bắt buộc của thơ Đường.

Nhân bạn khai mào. Tôi cũng xin nối tiếp

Chúng ta thường nói thi ca , hay ca ngâm. Mọi thể thơ đều có cung điệu trầm bổng riêng( thơ tự do tôi không rõ ) thể lục bát điệu trầm , nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người , thể song thất lục bát hùng dũng, hiên ngang,Thơ Đường tứ tuyệt thất ngôn, ngũ ngôn, thơ tám chữ cũng vậy mỗi thể thơ có hay riêng, cung điệu ngâm riêng , nhưng cũng không ngoài quy luật về ca ngâm

Khi đã nói về thơ là nói lên sự ca ngâm, trong chúng ta cũng có một lần trong đời ngâm nga những bài thơ yêu thích.

Bài thơ hay ngoài ý, lời, là bài thơ không phạm vào những lỗi như sau : lạc điệu, lạc cung , khi ngâm lên ngang phè phè, chói tai, ngượng giọng không ngâm được phần nhiều ở thơ Đường .

Tiền nhân cũng như hậu sinh chúng ta thưởng thức thơ đúng điệu là ca ngâm. Những quy luật về thơ là do ca ngâm mà ra.


Tất cả những đều cấm kỵ trong thơ đường HTSA nêu trên , không ngoài mục đích để ca ngâm. Mà ca ngâm là lạc thú ở trong đời, là cốt lõi, là linh hồn của thơ, không có ca ngâm không có thơ

Mong các bạn lưu ý cho


Mến gởi quí thân hữu

Càng ngày H càng cảm thấy yêu mến trang đường thơ này , bởi vì bác Lá cũng như toàn thể quí vị đây đã tạo cho nơi này thành một sân chơi mang đầy tính nghệ thuật , thật là quí hóa thay , sở dĩ H mạo muội mang vào đây những điều lệ này , mục đích cho các thi hữu cùng tham khảo , ngoài ra tuy hiện nay trang thơ này người xướng họa không nhiều nhưng người tham quan thì nhiều lắm , ngay cả 1 số bạn mà H quen họ rất yêu thơ đường , thường xuyên lên đây đọc và bình thơ của quí vị nhưng vì một lý do gì đó mà họ không họa cùng chúng ta , dầu sao đi nữa thì H cũng mong mọi người khi vào đây đều cảm nhận được hương vị đường ngọt ngào chính hiệu , ngọt như là. Lên phố MÍA gặp cô hàng MẬT nắm tay KẸO lại hỏi thăm ĐƯỜNG , vậy đó. mong quí vị vui vẻ sáng tác đều.
Trần Mạnh Hùng 29.07.2006 03:19:36 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG - THÂN MỜI:

BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh lá biếc
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao ai tránh khỏi?
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!



TUliP ơi

Bài thơ Xướng là bài thơ khuôn mẫu, gợi hứng,
Bạn coi lại câu thứ 7, nhớ ngâm nga thử xem có đâm hơi không???? cho biết ý kiến.
Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 17:05:48 bởi tulipdenus >
Trần Mạnh Hùng 29.07.2006 03:36:06 (permalink)
0


Trích đoạn: cogaidragon

BÁC LÁ VIẾT
__________________________________________________________________________



13. TUỔI 80

Thấm thoát mà nay đã bát tuần
Ðã nhiều hạnh ngộ lắm gian truân
Tuổi xanh quốc gọi hồn trung dũng
Tóc nhạt đời răn nghĩa thiện thuần
Chân giả nhọc nhằn cơn thế biến
Lợi quyền điên đảo cõi nhân luân
Ðêm đêm dỗ mộng về quê mẹ
Nhặt nắng chiều hoang tắm biển xuân.
Châu-Anh


_____________________________________________________________________
TUỔI 80


Con tạo bóng nhanh -xế đã gần
nghiêng đời một chốc tám chục XUÂN
sổ hưu đã cấp người non nước
chùa thiêng góp sức -mực chuyên cần.

mộng thắm đã dâng đời vui bước
trọn nghĩa với tình trong chữ NHÂN
đêm chẳng băn khoăn niềm dang dở
chỉ một thoáng buồn...nỗi lắm XUÂN.

Cháu họa cho vui MONG BÁC LÁ chớ có buồn và trách cháu....kính chúc BÁC bình an vạn thọ

cogaidragon


Rất vui được chào đón cogaidragon, mong bạn vào chơi thường xuyên với những bài thơ Đường tuyệt hay.

Thân ái chào
Trần Mạnh hùng
HBD 29.07.2006 10:05:41 (permalink)
0

XƯỚNG - THÂN MỜI:

BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh lá biếc
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao ai tránh khỏi
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!
tulipdenus


BẤT CHẤP CHUYỆN TRỜI
Làm nắng, làm mưa: chuyện của Trời
Bàng quan, bất chấp cứ vui cười
Cây khô rồi sẽ đâm chồi mới
Hoa héo để còn mọc nụ tươi
Lính nắm binh đao ngày xuất Tướng
Quan buông mũ áo buổi hoàn người
Chuyện thường cài bệnh trên cao ấy
Trống ở tay nào kẻ đó chơi.
Bùi Đức Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 17:04:55 bởi tulipdenus >
lá chờ rơi 29.07.2006 11:07:27 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD

XƯỚNG - THÂN MỜI:

BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh lá biếc
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao ai tránh khỏi?
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!
tulipdenus

BẤT CHẤP CHUYỆN TRỜI
Làm nắng, làm mưa: chuyện của Trời
Bàng quan, bất chấp cứ vui cười
Cây khô rồi sẽ đâm chồi mới
Hoa héo để còn mọc nụ tươi
Lính nắm binh đao ngày xuất Tướng
Quan buông mũ áo buổi hoàn người
Chuyện thường cài bệnh trên cao ấy
Trống ở tay ai kẻ đó chơi.
Bùi Đức Hiền


Thông cảm với tác giả đang luyện thi đại học hay vừa bị bồ đá đít gì đấy mà dạo này không còn đầu óc cho thơ, khiến CA phải luôn thổi còi về Bằng Trắc.

NẠN CỦA TRỜI
(thân họa Bệnh Trên Cao)

Cả gan phê phán việc ông trời
Mắc nạn từng phen dỡ khóc cười
Ruộng muối mong khô cho chóng cạn
Vườn hoa đòi ướt để luôn tươi
Ðất giăng sa mạc đang chờ nước
Trời ngập sâm banh lại có người*
Kẻ muốn nhiều mưa người lắm nắng
Hai đường ngược ngạo khó cùng chơi !
Lá chờ rơi

*vài loại thể thao, khi thắng giải thường dùng sâm banh bắn xịt mọi người chung quanh để ăn mừng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 17:06:33 bởi tulipdenus >
lá chờ rơi 29.07.2006 11:14:19 (permalink)
0

Trích đoạn: cogaidragon

BÁC LÁ VIẾT
__________________________________________________________________________


13. TUỔI 80

Thấm thoát mà nay đã bát tuần
Ðã nhiều hạnh ngộ lắm gian truân
Tuổi xanh quốc gọi hồn trung dũng
Tóc nhạt đời răn nghĩa thiện thuần
Chân giả nhọc nhằn cơn thế biến
Lợi quyền điên đảo cõi nhân luân
Ðêm đêm dỗ mộng về quê mẹ
Nhặt nắng chiều hoang tắm biển xuân.
Châu-Anh

_____________________________________________________________________
TUỔI 80


Con tạo bóng nhanh -xế đã gần
nghiêng đời một chốc tám chục XUÂN
sổ hưu đã cấp người non nước
chùa thiêng góp sức -mực chuyên cần.

mộng thắm đã dâng đời vui bước
trọn nghĩa với tình trong chữ NHÂN
đêm chẳng băn khoăn niềm dang dở
chỉ một thoáng buồn...nỗi lắm XUÂN.

Cháu họa cho vui MONG BÁC LÁ chớ có buồn và trách cháu....kính chúc BÁC bình an vạn thọ

cogaidragon


Chào cô cháu mới cogaidragon

Làm sao mà buồn mà trách được khi đọc những lời thăm hỏi hồn nhiên ngây thơ chú ý đến thơ mình.
Và bác xin cải chính là bài "Tuổi 80" là của một ông vừa là bạn vừa là thầy của bác. Lúc đó trang thơ đường Xướng-Họa mới mở, cần có những bài thơ tương đối khá để khuyến khích sự X-H và đáp tình người đọc, nên bác mượn tạm đưa vào với các bài họa của chính bác.
Bác cám ơn những tình ý dịu dàng nồng ấm của cháu gởi cho bài ấy trong bài họa của cháu. Bác nhận cả vừa cho ông thầy vừa cho bác.

Chúc cháu luôn tiếp nhận được nhiều sự vui vẻ trong vườn thơ Ðường Luật.

Thân mến,
Bác Lá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 11:22:35 bởi lá chờ rơi >
HBD 29.07.2006 12:18:31 (permalink)
0

XƯỚNG - THÂN MỜI:

BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh lá biếc
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao ai tránh khỏi?
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!
tulipdenus

BẤT CHẤP CHUYỆN TRỜI
Làm nắng, làm mưa: chuyện của Trời
Bàng quan, bất chấp cứ vui cười
Cây khô rồi sẽ đâm chồi mới
Hoa héo để còn mọc nụ tươi
Lính nắm binh đao ngày xuất Tướng
Quan buông mũ áo buổi hoàn người
Chuyện thường cái bệnh trên cao ấy
Trống ở tay nào kẻ đó chơi.
Bùi Đức Hiền


NẠN CỦA TRỜI
(thân họa Bệnh Trên Cao)

Cả gan phê phán việc ông trời
Mắc nạn từng phen dỡ khóc cười
Ruộng muối mong khô cho chóng cạn
Vườn hoa đòi ướt để luôn tươi
Ðất giăng sa mạc đang chờ nước
Trời ngập sâm banh lại có người*
Kẻ muốn nhiều mưa người ít nắng
Hai đường ngược ngạo khó cùng chơi !
Lá chờ rơi


CÓC KIỆN TRỜI
(Họa)
Cóc con sao dám kiện ông Trời
Hãy mở miệng ra hé nụ cười
Dù có hạn khô hoa héo úa
Hay là mưa úng chồi xanh tươi
Dân lành vùi dập vài ba kẻ
Lũ xấu tung bê chỉ mấy người
Cái bệnh ở đời dù tệ vậy
Đã là luật sống phải cùng chơi.
Bùi Đức Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 17:07:22 bởi tulipdenus >
HBD 29.07.2006 12:40:44 (permalink)
0

quote:

XƯỚNG - THÂN MỜI:

BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh lá biếc
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao ai tránh khỏi?
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!
tulipdenus

BẤT CHẤP CHUYỆN TRỜI
Làm nắng, làm mưa: chuyện của Trời
Bàng quan, bất chấp cứ vui cười
Cây khô rồi sẽ đâm chồi mới
Hoa héo để còn mọc nụ tươi
Lính nắm binh đao ngày xuất Tướng
Quan buông mũ áo buổi hoàn người
Chuyện thường cái bệnh trên cao ấy
Trống ở tay nào kẻ đó chơi.
Bùi Đức Hiền


NẠN CỦA TRỜI
(thân họa Bệnh Trên Cao)

Cả gan phê phán việc ông trời
Mắc nạn từng phen dỡ khóc cười
Ruộng muối mong khô cho chóng cạn
Vườn hoa đòi ướt để luôn tươi
Ðất giăng sa mạc đang chờ nước
Trời ngập sâm banh lại có người*
Kẻ muốn nhiều mưa người lắm nắng
Hai đường ngược ngạo khó cùng chơi !
Lá chờ rơi

CÓC KIỆN TRỜI
(Họa)
Cóc con sao dám kiện ông Trời
Hãy mở miệng ra hé nụ cười
Dù có hạn khô hoa héo úa
Hay là mưa úng chồi xanh tươi
Dân lành vùi dập vài ba kẻ
Lũ xấu tung bê chỉ mấy người
Cái bệnh ở đời dù tệ vậy
Đã là luật sống phải cùng chơi.
Bùi Đức Hiền


CỐ
(Họa đùa một tí)
Cho dù mệt lử, chẳng kêu trời
Hãy cố thêm lên để thị cười
Bảy lượt một tuần da chẳng tái
Mỗi lần một tiếng mặt còn tươi
Chân dài, váy ngắn chắc vài kẻ
Bụng nhỏ, mông to được mấy người
Dù mặt không xinh, giò chẳng đẹp
Nghĩ về người khác để còn chơi.
Bùi Đức Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 13:15:46 bởi HBD >
Đông Tà 29.07.2006 12:48:27 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi
LEN LÁCH
(thân họa KỶ)

Mới ngông sao đã gọi là "cuồng"
Ai nắm đâu mà lại bảo buông ?
Xuống nước xụi lơ thời mất hứng
Dương oai ngông ngổng sẽ ra tuồng
Sá chi hẻm tối đôi bờ dốc
Mà ngán hồ sâu mấy cạnh vuông
Vướng mắc cỏ may đùn mép nước
Ðành vô len lách giữa hai luồng !
Lá chờ rơi

Kính hoạ

Nhẫn

Lượng sức dù nay gánh tiếng cuồng
Theo người vọng động cũng là buông
Nhiều tay diễn xuất hơi tuỳ hứng
Mấy kẻ tròn vai trọn vở tuồng
Chậm chậm chờ thời đi ngược dốc
Từ từ đợi vận bước ngay vuông
Bình tâm lẳng lặng xuôi dòng nước
Hấp tấp hoài công chảy lạc luồng

29/07/2006
CSL
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 520 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9