BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 520 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 29.07.2006 13:21:33 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

NẠN CỦA TRỜI
(thân họa Bệnh Trên Cao)

Cả gan phê phán việc ông trời
Mắc nạn từng phen dỡ khóc cười
Ruộng muối mong khô cho chóng cạn
Vườn hoa đòi ướt để luôn tươi
Ðất giăng sa mạc đang chờ nước
Trời ngập sâm banh lại có người*
Kẻ muốn nhiều mưa người lắm nắng
Hai đường ngược ngạo khó cùng chơi !
Lá chờ rơi



TỰ THỔI CÒI

Bạn HBD mến

Trong hai cái quote nhờ bạn sửa hộ câu 7 là :

"Kẻ muốn nhiều mưa người lắm nắng"

bởi vì "ít nắng" là phạm lỗi lô-gic, khiến cho câu kết "Hai đường ngược ngạo..." trở thành sai.
Ðây là trường hợp mà lý học bảo rằng : "đảo ngược hai lần là không có ngược". Mình đã đảo ngược "mưa" với "nắng" rồi lại đảo ngược "nhiều" với "ít", khiến cho không có sự "ngược ngạo" nói trong câu kết.
Hơi khó thấy trong trường hợp nầy. Nhưng dễ thấy hơn nếu tôi nói :

Ðêm nay bạn canh tôi ngủ
Ðêm mai tôi ngủ bạn canh !

thân ái

LCR
vyvy 29.07.2006 16:22:46 (permalink)
0
Thấm thoát mà đã qua mấy mùa trăng từ khi tôi tham gia "khóa học" thơ đường ở nơi này,trong topic này. Và con số 100 có thể coi là 1 kỷ lục đáng nhớ ở trang thơ của Thư quán, chất chứa qua 100 trang đó là bao kỷ niệm vui buồn...khó quên. Nay tôi xin được có bài thơ cùng ý nghĩa với bài "Được mùa thơ đường" của anh(chú?) Nguyên Hùng để kính tặng bác Lá chờ rơi cùng toàn thể các thi hữu gần ,xa ,mới ,cũ trong thư quán ,kỷ niệm topic được hơn 100 trang.

Topic thơ Đường

To-píc Thơ Đường đã vượt trăm,
Buồn,vui ,vất vả … đã bao rằm
Bốn dòng hai đối sao gian khổ,
Bảy chữ tám hàng vẫn khó khăn.
Bất chấp tân thời hay cổ điển ,
Không hiềm trong nước hoặc xa xăm
Bạn bè nên nghĩa qua thơ phú ,
Kỷ niệm lưu tình với tháng năm.

Vv.
tulipdenus 29.07.2006 17:12:10 (permalink)
0

TUliP ơi

Bài thơ Xướng là bài thơ khuôn mẫu, gợi hứng,
Bạn coi lại câu thứ 7, nhớ ngâm nga thử xem có đâm hơi không???? cho biết ý kiến.
Thân
TMH

Cảm ơn Bác Lá và chú Hùng đã giúp đỡ TL


Thông cảm với tác giả đang luyện thi đại học hay vừa bị bồ đá đít gì đấy mà dạo này không còn đầu óc cho thơ, khiến CA phải luôn thổi còi về Bằng Trắc.

Chỉ có Bác Lá là hiểu điều này thui

Cảm ơn cả nhà đã họa cùng TL chúc cả nhà vui vẻ và có thật nhiều bài xướng - họa tâm đắc
T.T.T 29.07.2006 17:26:47 (permalink)
0

Trích đoạn: vyvy


Topic thơ Đường

To-píc Thơ Đường đã vượt trăm,
Buồn,vui ,vất vả … đã bao rằm
Bốn dòng hai đối sao gian khổ,
Bảy chữ tám hàng vẫn khó khăn.
Bất chấp tân thời hay cổ điển ,
Không hiềm trong nước hoặc xa xăm
Bạn bè nên nghĩa qua thơ phú ,
Kỷ niệm lưu tình với tháng năm.

Vv.


Họa

Đường Thi Thư Quán

Thư Quán Đường Thi tuổi quá trăm
Xướng ca trong sáng tựa đêm rằm
Trắc bằng niêm luật bao gian khổ
Đối đáp câu từ thật khó khăn
Cầu thị cố công nên gắng học
Tìm vui đừng ngại chớ soi xăm
Tình người đưa gửi qua văn vẻ
Nghĩa bạn lâu bền mặc tháng năm…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 10:17:50 bởi T.T.T >
Đông Hòa 29.07.2006 17:28:47 (permalink)
0

Trích đoạn: T.T.T


Trích đoạn: vyvy


Topic thơ Đường

To-píc Thơ Đường đã vượt trăm,
Buồn,vui ,vất vả … đã bao rằm
Bốn dòng hai đối sao gian khổ,
Bảy chữ tám hàng vẫn khó khăn.
Bất chấp tân thời hay cổ điển ,
Không hiềm trong nước hoặc xa xăm
Bạn bè nên nghĩa qua thơ phú ,
Kỷ niệm lưu tình với tháng năm.

Vv.


Họa

Đường Thi Thư Quán

Thư Quán Đường Thi tuổi quá trăm
Xướng ca trong sáng tựa đêm rằm
Trắc bằng niêm luật bao gian khổ
Đối đáp câu từ thật khó khăn
Cầu thị cố công nên gắng học
Tìm vui đừng ngại chớ soi xăm
Tình người đưa gửi qua văn vẻ
Nghĩa nặng lâu bền mặc tháng năm…





Thân họa : Không đề

Thơ đường mới đó đếm thành trăm
Cãi cọ không thôi hết mấy rằm
Kẻ chửi đòn thù chưa hả dạ
Người xoa gậy đở vẫn khăn khăn
Bước ra chợt thấy hồn đắng buốt
Trở lại thì nghe dạ muối xăm
Mấy chữ giảng hoà đành gửi lại
Đến giờ cũng đã được gần năm

Đông Hòa
29.07.06

Nhờ chú sửa hộ câu số 8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 21:09:51 bởi Donghoa >
Trần Mạnh Hùng 29.07.2006 19:36:09 (permalink)
0

Xướng :
- Nguyễns

Hoạ:
- LCR
- Đuyên Hồng
- Nguyễn Đức Hiền.
- Trần Mạnh Hùng

Xướng Kính Mời

HỨA
Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời
Nguyens


HOẠ

HỨA CUỘI
(thân họa HỨA)
Yêu nhau hứa cuội đến xong đời
Rồi nửa chừng xuân lại nói thôi !
Nâng chén tình xưa hâm lại nóng
Gạt dòng lệ mới nhỏ chưa vơi
Giọng cười họ Sở vừa nghe dứt
Mặt nạ chàng Ngô* đã thấy rơi
Thôi nhẽ biết nhau chừng ấy đủ
Đường ai nấy bước khỏi nhiều lời.
Lá chờ rơi

* Sở Khanh thì ai cũng nhớ, còn Ngô đây xin nhắc là tên Ngô Khỡi sát thê cầu tướng

Thân tặng những anh chàng hay "hứa cuội" như ... (mời các bạn biết "tẩy" của các đ/sự tùy tiện thêm vào ghẹo chơi cho vui !)

Họa

Một chút Yêu…
Tặng một Nàng Thơ...
Chẳng thể yêu nhau đến trọn đời
Nhớ nhung một chút cũng vui thôi
Dăm câu thơ ngỏ lòng chia trọn
Đôi ý tình trao dạ muốn vơi
Sớm nhớ chiều thương ra ngắm núi
Đêm mơ ngày tưởng đợi chiều rơi
Thẫn thờ ngong ngóng vần thơ gọi
Lòng nặng tâm tư sầu cất lời...!
Đuyên Hồng

Thân họa : HỨA

TRÓT LẤY VỢ KHÔNG “D”

Anh trót lấy em, khổ một đời
Chỉ nhìn, ôm ấp thế mà thôi?
Vài tuần một lượt ham sao đủ
Một tháng hai lần muốn có vơi?
Tìm bạn những lo đời vợ nhặt
Kiếm bồ lại sợ kiếp con rơi!
Than thân trách phận nghe chừng muộn
Chỉ biết ở đây tỏ mấy lời.
Bùi Đức Hiền

Hoạ

CAY ĐẮNG
Cay đắng làm chi chuốc khổ đời.
Trăm năm chưa thoả cũng về thôi.
Ngày xưa "hạ thế" mơ màng khóc.
Giờ đã " thu vàng " ước mộng vơi.
Bạc sạch duyên kia co rút lại.
Danh không tình nọ lạnh lùng rơi.
Bạn bè bên cạnh còn bao kẻ . . .
Ánh mắt thương yêu nói vạn lời.
Trần Mạnh Hùng

Thân tặng những ai còn dỗi hờn , cay đắng hãy quên đi, bằng hữu hãy còn đấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 20:12:01 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 29.07.2006 20:23:43 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa

Topic thơ Đường

To-píc Thơ Đường đã vượt trăm,
Buồn,vui ,vất vả … đã bao rằm
Bốn dòng hai đối sao gian khổ,
Bảy chữ tám hàng vẫn khó khăn.
Bất chấp tân thời hay cổ điển ,
Không hiềm trong nước hoặc xa xăm
Bạn bè nên nghĩa qua thơ phú ,
Kỷ niệm lưu tình với tháng năm.

Vv.

Họa

Đường Thi Thư Quán

Thư Quán Đường Thi tuổi quá trăm
Xướng ca trong sáng tựa đêm rằm
Trắc bằng niêm luật bao gian khổ
Đối đáp câu từ thật khó khăn
Cầu thị cố công nên gắng học
Tìm vui đừng ngại chớ soi xăm
Tình người đưa gửi qua văn vẻ
Nghĩa nặng lâu bền mặc tháng năm…


Thân họa : Không đề

Thơ đường mới đó đếm thành trăm
Cãi cọ không thôi hết mấy rằm
Kẻ chửi đòn thù chưa hả dạ
Người xoa gậy đở vẫn khăn khăn
Bước ra chợt thấy hồn đắng buốt
Trở lại thì nghe dạ muối xăm
Mấy chữ giảng hoà đành gửi lại
Đến giờ thì cũng đã gần năm

Đông Hòa
29.07.06



NGÀN NĂM THƠ ÐƯỜNG
(thân họa Topic thơ Đường)

Lần trang Xướng Họa đã hơn trăm
Hết tối ba mươi lại sáng rằm
Lưởi mối miệng lằn dù gớm gớm
Tình thơ nghĩa bạn vẫn khăn khăn
Những mong đón nhận lời thương mến
Nào muốn cười chê kẻ xỉa xăm
Bằng Trắc sự đời mang đủ cả
Ðường thi đếm lại đã ngàn năm !
Lá chờ rơi
YeuDieuLongNu 29.07.2006 21:05:23 (permalink)
0

15. GIẤC MƠ HOA

Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ

TRẦN MẠNH HÙNG
__________________________________________________________________________

NGỦ TRƯA

ngắn ngủi một canh giấc ngủ trưa
TRỜI quen đứng bóng -gió lưa thưa
chập chờn cuối thôn GÀ cục tác
lõm tõm ao rơi lũ vịt đùa.

ngả lưng thư dãn mùa trái tiết
tuổi già đâu còn vững bước xưa
thanh thản luyện tu thân với sức
khoẻ vui cuộc sống cháu con nhờ.


TRẦN MẠNH HÙNG THÂN...mình họa bài này...nằm trong tâm tư của BÁC LÁ đó.không biết có chỉnh không.?dù sao mong bạn đừng cười nhe...mình cố gắng lắm rồi đó...chúc BÁC LÁ VÀ HUYNH luôn khoẻ và yêu đời...

DRAGON


tulipdenus 29.07.2006 21:15:07 (permalink)
0

Topic thơ Đường

To-píc Thơ Đường đã vượt trăm,
Buồn,vui ,vất vả … đã bao rằm
Bốn dòng hai đối sao gian khổ,
Bảy chữ tám hàng vẫn khó khăn.
Bất chấp tân thời hay cổ điển ,
Không hiềm trong nước hoặc xa xăm
Bạn bè nên nghĩa qua thơ phú ,
Kỷ niệm lưu tình với tháng năm.

VYVY

Họa

Đường Thi Thư Quán

Thư Quán Đường Thi tuổi quá trăm
Xướng ca trong sáng tựa đêm rằm
Trắc bằng niêm luật bao gian khổ
Đối đáp câu từ thật khó khăn
Cầu thị cố công nên gắng học
Tìm vui đừng ngại chớ soi xăm
Tình người đưa gửi qua văn vẻ
Nghĩa nặng lâu bền mặc tháng năm…
T.T.T


Thân họa : Không đề

Thơ đường mới đó đếm thành trăm
Cãi cọ không thôi hết mấy rằm
Kẻ chửi đòn thù chưa hả dạ
Người xoa gậy đở vẫn khăn khăn
Bước ra chợt thấy hồn đắng buốt
Trở lại thì nghe dạ muối xăm
Mấy chữ giảng hoà đành gửi lại
Đến giờ thì cũng đã gần năm

Đông Hòa
29.07.06



NGÀN NĂM THƠ ÐƯỜNG
(thân họa Topic thơ Đường)

Lần trang Xướng Họa đã hơn trăm
Hết tối ba mươi lại sáng rằm
Lưởi mối miệng lằn dù gớm gớm
Tình thơ nghĩa bạn vẫn khăn khăn
Những mong đón nhận lời thương mến
Nào muốn cười chê kẻ xỉa xăm
Bằng Trắc sự đời mang đủ cả
Ðường thi đếm lại đã ngàn năm !
Lá chờ rơi



Thân Họa:

CHUNG DẠ

Thấm thoát mới đây đã quá trăm
Đường thi nhộn nhịp tựa đêm rằm
Thỏa công gầy dựng niềm hoan hỉ
Vững chí băng qua nỗi khó khăn
Chẳng kể ngàn xa hay trước mặt
Không đo kề cạnh hoặc xa xăm
Bạn bè thân hữu cùng chung dạ
Xướng - họa sinh tồn với tháng năm

TL
Đông Hòa 29.07.2006 21:27:44 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng :
- Nguyễns

Hoạ:
- LCR
- Đuyên Hồng
- Nguyễn Đức Hiền.
- Trần Mạnh Hùng

Xướng Kính Mời

HỨA
Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời
Nguyens


HOẠ

HỨA CUỘI
(thân họa HỨA)
Yêu nhau hứa cuội đến xong đời
Rồi nửa chừng xuân lại nói thôi !
Nâng chén tình xưa hâm lại nóng
Gạt dòng lệ mới nhỏ chưa vơi
Giọng cười họ Sở vừa nghe dứt
Mặt nạ chàng Ngô* đã thấy rơi
Thôi nhẽ biết nhau chừng ấy đủ
Đường ai nấy bước khỏi nhiều lời.
Lá chờ rơi

* Sở Khanh thì ai cũng nhớ, còn Ngô đây xin nhắc là tên Ngô Khỡi sát thê cầu tướng

Thân tặng những anh chàng hay "hứa cuội" như ... (mời các bạn biết "tẩy" của các đ/sự tùy tiện thêm vào ghẹo chơi cho vui !)

Họa

Một chút Yêu…
Tặng một Nàng Thơ...
Chẳng thể yêu nhau đến trọn đời
Nhớ nhung một chút cũng vui thôi
Dăm câu thơ ngỏ lòng chia trọn
Đôi ý tình trao dạ muốn vơi
Sớm nhớ chiều thương ra ngắm núi
Đêm mơ ngày tưởng đợi chiều rơi
Thẫn thờ ngong ngóng vần thơ gọi
Lòng nặng tâm tư sầu cất lời...!
Đuyên Hồng

Thân họa : HỨA

TRÓT LẤY VỢ KHÔNG “D”

Anh trót lấy em, khổ một đời
Chỉ nhìn, ôm ấp thế mà thôi?
Vài tuần một lượt ham sao đủ
Một tháng hai lần muốn có vơi?
Tìm bạn những lo đời vợ nhặt
Kiếm bồ lại sợ kiếp con rơi!
Than thân trách phận nghe chừng muộn
Chỉ biết ở đây tỏ mấy lời.
Bùi Đức Hiền

Hoạ

CAY ĐẮNG
Cay đắng làm chi chuốc khổ đời.
Trăm năm chưa thoả cũng về thôi.
Ngày xưa "hạ thế" mơ màng khóc.
Giờ đã " thu vàng " ước mộng vơi.
Bạc sạch duyên kia co rút lại.
Danh không tình nọ lạnh lùng rơi.
Bạn bè bên cạnh còn bao kẻ . . .
Ánh mắt thương yêu nói vạn lời.
Trần Mạnh Hùng

Thân tặng những ai còn dỗi hờn , cay đắng hãy quên đi, bằng hữu hãy còn đấy




Thân họa : Buồn ly tan

Buồn sao kiếp sống ở trên đời
Bao tháng năm dài chỉ thế thôi
Thuở ấy khi thương tình thắm đậm
Bây giờ lúc ghét duyên lại vơi
Còn đâu mỗi sớm nhìn mây thoảng
Đã hết từng thâu ngắm nước rơi
Hạnh phúc hôm nào nay tan vỡ
Đau sầu nghẹn mãi chẳng nên lời

Đông Hòa
29.07.06
tulipdenus 29.07.2006 21:31:23 (permalink)
0
Xướng :
- Nguyễns

Hoạ:
- LCR
- Đuyên Hồng
- Nguyễn Đức Hiền.
- Trần Mạnh Hùng
- Đông Hòa
-TuLipdenus

Xướng Kính Mời

HỨA
Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời
Nguyens

HOẠ

HỨA CUỘI
(thân họa HỨA)
Yêu nhau hứa cuội đến xong đời
Rồi nửa chừng xuân lại nói thôi !
Nâng chén tình xưa hâm lại nóng
Gạt dòng lệ mới nhỏ chưa vơi
Giọng cười họ Sở vừa nghe dứt
Mặt nạ chàng Ngô* đã thấy rơi
Thôi nhẽ biết nhau chừng ấy đủ
Đường ai nấy bước khỏi nhiều lời.
Lá chờ rơi

* Sở Khanh thì ai cũng nhớ, còn Ngô đây xin nhắc là tên Ngô Khỡi sát thê cầu tướng

Thân tặng những anh chàng hay "hứa cuội" như ... (mời các bạn biết "tẩy" của các đ/sự tùy tiện thêm vào ghẹo chơi cho vui !)


Họa

Một chút Yêu…
Tặng một Nàng Thơ...

Chẳng thể yêu nhau đến trọn đời
Nhớ nhung một chút cũng vui thôi
Dăm câu thơ ngỏ lòng chia trọn
Đôi ý tình trao dạ muốn vơi
Sớm nhớ chiều thương ra ngắm núi
Đêm mơ ngày tưởng đợi chiều rơi
Thẫn thờ ngong ngóng vần thơ gọi
Lòng nặng tâm tư sầu cất lời...!
Đuyên Hồng


Thân họa : HỨA

TRÓT LẤY VỢ KHÔNG “D”

Anh trót lấy em, khổ một đời
Chỉ nhìn, ôm ấp thế mà thôi?
Vài tuần một lượt ham sao đủ
Một tháng hai lần muốn có vơi?
Tìm bạn những lo đời vợ nhặt
Kiếm bồ lại sợ kiếp con rơi!
Than thân trách phận nghe chừng muộn
Chỉ biết ở đây tỏ mấy lời.
Bùi Đức Hiền


Hoạ

CAY ĐẮNG
Cay đắng làm chi chuốc khổ đời.
Trăm năm chưa thoả cũng về thôi.
Ngày xưa "hạ thế" mơ màng khóc.
Giờ đã " thu vàng " ước mộng vơi.
Bạc sạch duyên kia co rút lại.
Danh không tình nọ lạnh lùng rơi.
Bạn bè bên cạnh còn bao kẻ . . .
Ánh mắt thương yêu nói vạn lời.
Trần Mạnh Hùng

Thân tặng những ai còn dỗi hờn , cay đắng hãy quên đi, bằng hữu hãy còn đấy!

Thân họa : Buồn ly tan

Buồn sao kiếp sống ở trên đời
Bao tháng năm dài chỉ thế thôi
Thuở ấy khi thương tình thắm đậm
Bây giờ lúc ghét duyên lại vơi
Còn đâu mỗi sớm nhìn mây thoảng
Đã hết từng thâu ngắm nước rơi
Hạnh phúc hôm nào nay tan vỡ
Đau sầu nghẹn mãi chẳng nên lời

Đông Hòa

THÂN HỌA:

YÊU

Yêu là xây mộng hoài ăn đời
Ở kiếp không rời một mối thôi
Với bóng trong mơ đà trót nặng
Cùng người thề nguyện luôn đầy vơi
Đông mặc, lạnh lẽo ngàn gió lạnh
Thu kệ, tàn úa muôn lá rơi
Không được cùng chung vai sánh bước
Tình yêu cũng chết dù buông lời!
TL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 21:37:23 bởi tulipdenus >
Trần Mạnh Hùng 29.07.2006 21:35:52 (permalink)
0
KỶ NIỆM TRĂM TRANG HẠNH PHÚC

Rải rác Đường thi khắp Diễn Đàn.
Gom về một mối lập thành trang.
Từng nhà gõ cửa mời thân hữu.
Khắp phố gởi thơ gạ mặt hàng.
Vị khách đầu tiên là bác Lá. (1)
Khách mời thứ tiếp bạn Kim Giang (2)
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ là tên chủ.
Trao lại người thơ kết bạn vàng
Trần Mạnh Hùng

(1)hoạ đầu tiên bài THĂM BẠN SAY của bác Lá cũng không xin phép trước
(2) Người thứ nhì là bạn Vũ Kim Thanh , tôi vào trang thơ của bạn lấy bài NẰM RIÊNG của bạn để hoạ mà không xin phép trước.
xin lỗi bạn vì vần ANH (THANH ) không hợp vận nên phải thay tên bạn Kim Giang cho hợp vần. Kim Giang xin lỗi em đừng buồn nhé

Lời mời ngày xưa

Kính gởi
Tiền bối Lá Chờ Rơi, Sư tỉ Việt Dương Nhân, cùng cac bạn hữu năm châu bốn biển ( Vũ Kim Thanh, Tulip, Diệp Khai, Maiyeuem, MM_Ngọc, TNP, Huyền băng, Băng Nguyệt, Tacochi, Fly 1tone.... vui lòng ghé vườn thơ xướng hoạ cùng nhau.
Mong lắm thay
Ngày 22-10-2005 lúc 0:28:13 topic Thơ Đường Xướng Hoạ Kính Mời


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 22:43:56 bởi Tran Manh hung >
Đông Hòa 29.07.2006 21:55:05 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

Xướng :
- Nguyễns

Hoạ:
- LCR
- Đuyên Hồng
- Nguyễn Đức Hiền.
- Trần Mạnh Hùng
- Đông Hòa
-TuLipdenus

Xướng Kính Mời

HỨA
Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời
Nguyens

HOẠ

HỨA CUỘI
(thân họa HỨA)
Yêu nhau hứa cuội đến xong đời
Rồi nửa chừng xuân lại nói thôi !
Nâng chén tình xưa hâm lại nóng
Gạt dòng lệ mới nhỏ chưa vơi
Giọng cười họ Sở vừa nghe dứt
Mặt nạ chàng Ngô* đã thấy rơi
Thôi nhẽ biết nhau chừng ấy đủ
Đường ai nấy bước khỏi nhiều lời.
Lá chờ rơi

* Sở Khanh thì ai cũng nhớ, còn Ngô đây xin nhắc là tên Ngô Khỡi sát thê cầu tướng

Thân tặng những anh chàng hay "hứa cuội" như ... (mời các bạn biết "tẩy" của các đ/sự tùy tiện thêm vào ghẹo chơi cho vui !)


Họa

Một chút Yêu…
Tặng một Nàng Thơ...

Chẳng thể yêu nhau đến trọn đời
Nhớ nhung một chút cũng vui thôi
Dăm câu thơ ngỏ lòng chia trọn
Đôi ý tình trao dạ muốn vơi
Sớm nhớ chiều thương ra ngắm núi
Đêm mơ ngày tưởng đợi chiều rơi
Thẫn thờ ngong ngóng vần thơ gọi
Lòng nặng tâm tư sầu cất lời...!
Đuyên Hồng


Thân họa : HỨA

TRÓT LẤY VỢ KHÔNG “D”

Anh trót lấy em, khổ một đời
Chỉ nhìn, ôm ấp thế mà thôi?
Vài tuần một lượt ham sao đủ
Một tháng hai lần muốn có vơi?
Tìm bạn những lo đời vợ nhặt
Kiếm bồ lại sợ kiếp con rơi!
Than thân trách phận nghe chừng muộn
Chỉ biết ở đây tỏ mấy lời.
Bùi Đức Hiền


Hoạ

CAY ĐẮNG
Cay đắng làm chi chuốc khổ đời.
Trăm năm chưa thoả cũng về thôi.
Ngày xưa "hạ thế" mơ màng khóc.
Giờ đã " thu vàng " ước mộng vơi.
Bạc sạch duyên kia co rút lại.
Danh không tình nọ lạnh lùng rơi.
Bạn bè bên cạnh còn bao kẻ . . .
Ánh mắt thương yêu nói vạn lời.
Trần Mạnh Hùng

Thân tặng những ai còn dỗi hờn , cay đắng hãy quên đi, bằng hữu hãy còn đấy!

Thân họa : Buồn ly tan

Buồn sao kiếp sống ở trên đời
Bao tháng năm dài chỉ thế thôi
Thuở ấy khi thương tình thắm đậm
Bây giờ lúc ghét duyên lại vơi
Còn đâu mỗi sớm nhìn mây thoảng
Đã hết từng thâu ngắm nước rơi
Hạnh phúc hôm nào nay tan vỡ
Đau sầu nghẹn mãi chẳng nên lời

Đông Hòa


Thân hoạ : Phút tương tư

Tìm mãi dáng ai suốt một đời
Vì yêu người ấy thế mà thôi
Từng đêm thao thức lòng như nặng
Mỗi phút mơ màng dạ chẳng vơi
Bởi nhớ , cõi hồn nghe lệ rớt
Do thương , tâm trí khóc châu rơi
Em ơi ! Thu lá vàng chiều rụng
Là lúc ân tình đã mất lời

Đông Hòa
27.07.06


THÂN HỌA:

YÊU

Yêu là xây mộng hoài ăn đời
Ở kiếp không rời một mối thôi
Với bóng trong mơ đà trót nặng
Cùng người thề nguyện luôn đầy vơi
Đông mặc, lạnh lẽo ngàn gió lạnh
Thu kệ, tàn úa muôn lá rơi
Không được cùng chung vai sánh bước
Tình yêu cũng chết dù buông lời!
TL


Nguyên Hùng 29.07.2006 22:29:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng :
- Nguyễns

Hoạ:
- LCR
- Đuyên Hồng
- Nguyễn Đức Hiền.
- Trần Mạnh Hùng

Xướng Kính Mời

HỨA
Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời
Nguyens


HOẠ

HỨA CUỘI
(thân họa HỨA)
Yêu nhau hứa cuội đến xong đời
Rồi nửa chừng xuân lại nói thôi !
Nâng chén tình xưa hâm lại nóng
Gạt dòng lệ mới nhỏ chưa vơi
Giọng cười họ Sở vừa nghe dứt
Mặt nạ chàng Ngô* đã thấy rơi
Thôi nhẽ biết nhau chừng ấy đủ
Đường ai nấy bước khỏi nhiều lời.
Lá chờ rơi

* Sở Khanh thì ai cũng nhớ, còn Ngô đây xin nhắc là tên Ngô Khỡi sát thê cầu tướng

Thân tặng những anh chàng hay "hứa cuội" như ... (mời các bạn biết "tẩy" của các đ/sự tùy tiện thêm vào ghẹo chơi cho vui !)

Họa

Một chút Yêu…
Tặng một Nàng Thơ...
Chẳng thể yêu nhau đến trọn đời
Nhớ nhung một chút cũng vui thôi
Dăm câu thơ ngỏ lòng chia trọn
Đôi ý tình trao dạ muốn vơi
Sớm nhớ chiều thương ra ngắm núi
Đêm mơ ngày tưởng đợi chiều rơi
Thẫn thờ ngong ngóng vần thơ gọi
Lòng nặng tâm tư sầu cất lời...!
Đuyên Hồng

Thân họa : HỨA

TRÓT LẤY VỢ KHÔNG “D”

Anh trót lấy em, khổ một đời
Chỉ nhìn, ôm ấp thế mà thôi?
Vài tuần một lượt ham sao đủ
Một tháng hai lần muốn có vơi?
Tìm bạn những lo đời vợ nhặt
Kiếm bồ lại sợ kiếp con rơi!
Than thân trách phận nghe chừng muộn
Chỉ biết ở đây tỏ mấy lời.
Bùi Đức Hiền

Hoạ

CAY ĐẮNG
Cay đắng làm chi chuốc khổ đời.
Trăm năm chưa thoả cũng về thôi.
Ngày xưa "hạ thế" mơ màng khóc.
Giờ đã " thu vàng " ước mộng vơi.
Bạc sạch duyên kia co rút lại.
Danh không tình nọ lạnh lùng rơi.
Bạn bè bên cạnh còn bao kẻ . . .
Ánh mắt thương yêu nói vạn lời.
Trần Mạnh Hùng

Thân tặng những ai còn dỗi hờn , cay đắng hãy quên đi, bằng hữu hãy còn đấy



Thế bác TMH không kể bài này à:

5) ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG

Miệng hứa yêu nhau đến trọn đời
Mà tình lang bạt mãi không thôi
Đi cùng “phở” trẻ duyên chưa đủ
Về với “cơm” già tình đã vơi
Ngoài mặt giả đò mong níu giữ
Trong lòng tình thực muốn buông rơi
Sống chung kiểu ấy thà cô độc
Tình chết còn chi phải giữ lời?

27.6.06
Nguyên Hùng.
Đông Hòa 29.07.2006 22:53:24 (permalink)
0
Thân hai vợ

Mấy thuở cuộc đời ai nhục vinh
Mong tiền sợ tội thích em xinh
Buổi mai sửa sắc so trong kính
Tối đến dọn mình ngắm lại hình
Sợ vợ nên đêm về tưởng nhớ
Thương nàng chờ tối đến mong tình
Bởi thân hai lối thì đành vậy
Ai trách thì xin chữ thệ minh

Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 06:25:00 bởi Donghoa >
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 520 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 57 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9