BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 520 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 02.08.2006 22:41:56 (permalink)
0



Xướng Kính Mời

XINH THẬT LÀ XINH
Tôi có người yêu xinh thật xinh.
Ngây thơ, mộc mạc xiết bao tình.
Tròn xoe đôi mắt khi hờn dỗi,
Mím chặt làn môi lúc lặng thinh.
Tôi ghẹo trêu rằng : sao ghét thế.
Nàng thì thầm bảo : chẳng yêu mình.
Bên nhau tràn ngập niềm thân ái.
Nàng nhoẻn miệng cười xinh thật xinh.
Trần Mạnh Hùng

Thân họa
ĐỪNG PHÓNG ĐÃNG
Trời tối nào đâu biết đẹp xinh
Ái ân rạo rực phút trao tình
Vội vàng nhà thổ không lên tiếng
Lật đật vườn hoa chỉ nín thinh
Bệnh kín lây lan sao sót cậu
Si da truyền thẳng chẳng chừa mình
Nhắc người phóng đãng nên tu tỉnh
Của lạ đừng ham dẫu họ xinh.
HBĐ


Thân gởi bạn HBĐ

SAO LẠI RẺ KHINH

Nữ tú nam thanh dáng đẹp xinh
Vườn thơ thăm viếng rất chân tình.
Lời thơ trau chuốt thêm trân quý.
Câu nói văn hoa chẳng rẻ khinh.
Thơ hoạ thân chào lòng quý mến
Thơ mời trịnh trọng dạ phân minh
Đồng thanh tương ứng ta tìm bạn
Ta bạn tương cầu nghĩa kết tinh
Trần Mạnh Hùng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 00:51:57 bởi Tran Manh hung >
DUY GIANG 02.08.2006 23:17:05 (permalink)
0
_____________________________________________________________________________________________________


TÌNH CHỢ

Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.

Kim Giang

_____________________________________________________________________________________________________

CHỢ MỚI

<HỌA VỚI KIM GIANG -THƠ CÓC CON



CHỢ MỚI BÊN ĐƯỜNG Ở XÓM ĐOÀI

CHỢ NẰM TRONG TIẾNG AI CÙNG AI

MÈO CHÓ NGAN GÀ - KÊU GIỐNG- THỊT

ỐC SÒ TÔM TÉP VUI MỜI AI.

XE KÉO XE ÔM QUÊN MẤT TỐI

CƠM LỀU PHỞ QUÁN CHẲNG KIẾU AI


CHỢ PHỐ TINH THẦN NUÔI SỐNG NHỊP

CẢ VÙNG MUA BÁN AI CÙNG AI...


BINH_SVATY


CÓ ĐƯỢC CHỰA VẬY KIM GIANG

kính mong bác LÁ VÀ HUYNH TRẦN MẠNH HÙNG thông cảm cho...thơ ĐUÒNG khó quá...cháu họa với KIM GIANG như vậy BÁC LÁ VÀ ANH HÙNG thấy sao / MONG BÁCLÁ VÀ HUYNH CHỈ GIÙM
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU KIM GIANG...KHÔNG CƯỜI HENG...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 17:24:16 bởi BINH_SVATY >
Diep Khai 02.08.2006 23:44:47 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: tulipdenus

MỜI HỌA

VỊNH VỢ

Quang quác lu loa giọng vịt khàn
Dáng đi lach bạch tựa rùa, ngan
Cơm ăn dăm bát còn đòi xúc
Phở chén vài tô vẫn muốn san
Nội trợ à ơi, mong khỏe xác
Tề gia bỏ mặc, đợi rông nhàn
Ham đề, máu bạc, mê đen đỏ
Thử hỏi tình ni sớm hạ màn?
HBĐ

VỊNH CHỒNG

Vốn nghiện cho nên cái giọng khàn
Hai hàng chân bước giống như ngan
Rượu chơi cả lít còn chưa thấm
Bia nốc vài thùng chẳng lẽ san
Sáng phở trưa cơm chiều thích nhậu
Ngày thơ đêm phú tối rông nhàn
Chuyện nhà bán cái cho bà xã
Được cái nửa khuya thích vén màn
Nguyens

THÂN HỌA:

VỊNH THAM QUAN!

Lặc lè mập béo giọng khàn khàn
Dáng cỡm khoặc khoè giống hệt ngan
Mắt liếc môi cong luôn hạch sách
Chân bè bụng mỡ rất xề san
Không làm tiền vẫn vô đầy túi
Bận rộn vào ra tỏ chẳng nhàn
Cái giống ăn vơ chuyên bốc phét
Bao giờ mới chết để buông màn?
Tulipdenus


CHUNG THỦY VỚI CHẰN
(thân họa Vịnh Vợ)

Mồm to tiếng lớn giọng khàn khàn
Nghe vẫn không nhàm chỉ ngán ngan
Món nợ dễ trao thời nắm giữ
Mảnh tình khó sẻ quyết không san
Ði tìm của lạ lòng đâm chán
Về tắm ao ta xác được nhàn
Cờ bạc số đề ai cũng vướng
Cớ sao chưa vãn lại buông màn ?
Lá chờ rơi


Lời vợ

„Quang quác“ người chê giọng vịt khàn !
„Mồm to“ kẻ mắng mõm như ngan !
Cơm ăn phở chén ai van trả ?
Đề trúng bạc vào ai đã san ???
Nghiện ngập rượu chè chưa nỡ trách !
Bạn bè xướng họa hỏi ai nhàn ?!
Cớ chi soi lá tìm sâu chứ ?
Việc xấu thời khuyên chớ vạch màn

DK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 23:50:58 bởi Diep Khai >
Trần Mạnh Hùng 03.08.2006 00:48:44 (permalink)
0
Bình_ svaty thân

Ý và lời thơ rất chải chuốt.

Nếu là thơ Đường brất tiếc bạn đi lạc luật bằng trắc, chú ý một tí là hoàn chỉnh.

Nếu là Thất NgônTứ Tuyệt thì bạn đi đúng luật bằng trắc.

Tôi cũng vậy bài thơ " Sao lại rẻ khinh " cũng sai luật bằng trắc, may mà mình phát giác sửa lại kịp thời.

Mong bạn cố gắng
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 05:25:18 bởi Tran Manh hung >
htsa 03.08.2006 01:44:23 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung




Xướng Kính Mời

XINH THẬT LÀ XINH
Tôi có người yêu xinh thật xinh.
Ngây thơ, mộc mạc xiết bao tình.
Tròn xoe đôi mắt khi hờn dỗi,
Mím chặt làn môi lúc lặng thinh.
Tôi ghẹo trêu rằng : sao ghét thế.
Nàng thì thầm bảo : chẳng yêu mình.
Bên nhau tràn ngập niềm thân ái.
Nàng nhoẻn miệng cười xinh thật xinh.
Trần Mạnh Hùng

Thân họa
ĐỪNG PHÓNG ĐÃNG
Trời tối nào đâu biết đẹp xinh
Ái ân rạo rực phút trao tình
Vội vàng nhà thổ không lên tiếng
Lật đật vườn hoa chỉ nín thinh
Bệnh kín lây lan sao sót cậu
Si da truyền thẳng chẳng chừa mình
Nhắc người phóng đãng nên tu tỉnh
Của lạ đừng ham dẫu họ xinh.
HBĐ


Thân gởi bạn HBĐ

SAO LẠI RẺ KHINH

Nữ tú nam thanh dáng đẹp xinh
Vườn thơ thăm viếng rất chân tình.
Lời thơ trau chuốt thêm trân quý.
Câu nói văn hoa chẳng rẻ khinh.
Thơ hoạ thân chào lòng quý mến
Thơ mời trịnh trọng dạ phân minh
Đồng thanh tương ứng ta tìm bạn
Ta bạn tương cầu nghĩa kết tinh
Trần Mạnh Hùng


Mến họa ( hoán vận )

NÀNG

Rực rỡ như hoa tươi thắm xinh
Nàng là hơi thở của bình minh
Như dòng hạnh phúc ban trìu mến
Tựa suối yêu thương xóa nhược khinh
Em đến mang theo câu ái lạc
Em về để lại khúc chân tình
Và khơi ngọn lửa cho nguồn sống
Tỏa sáng long lanh ánh nguyệt , tinh

HTSA
KimGiang 03.08.2006 09:13:46 (permalink)
0

Xướng (Kính mời)

Phong lưu

Ra biển tối trời dõi hải đăng
Thuận buồm xuôi gió lướt băng băng
Ngắm sao thưởng nguyệt bên người ngọc
Phóng bút đề thơ dưới ánh vàng
Nâng chén bi bô cùng sóng biển
Nhón mồi trệu trạo lánh nhân gian
Khi mô trần thế còn nương náu
Một chiếc thuyền câu cạnh mấy nàng

DK


Họa:

BỠN BẠN

Có kẻ đêm chờ hóa hải đăng
Kia thuyền lánh nạn đậu miền băng
Sóng xô vật vã đừng tan ngọc
Thơ đẩy đong đưa chẳng nát vàng
Một chén tiêu sầu mong cạn biển
Tấm lòng dãi trải với nhân gian
Mần răng bằng bẵng không về lại
Rứa phải quăng câu hết đợi Nàng

Kim Giang
KimGiang 03.08.2006 12:31:18 (permalink)
0

Xướng Kính Mời

XINH THẬT LÀ XINH
Tôi có người yêu xinh thật xinh.
Ngây thơ, mộc mạc xiết bao tình.
Tròn xoe đôi mắt khi hờn dỗi,
Mím chặt làn môi lúc lặng thinh.
Tôi ghẹo trêu rằng : sao ghét thế.
Nàng thì thầm bảo : chẳng yêu mình.
Bên nhau tràn ngập niềm thân ái.
Nàng nhoẻn miệng cười xinh thật xinh.
Trần Mạnh Hùng

Thân họa
ĐỪNG PHÓNG ĐÃNG
Trời tối nào đâu biết đẹp xinh
Ái ân rạo rực phút trao tình
Vội vàng nhà thổ không lên tiếng
Lật đật vườn hoa chỉ nín thinh
Bệnh kín lây lan sao sót cậu
Si da truyền thẳng chẳng chừa mình
Nhắc người phóng đãng nên tu tỉnh
Của lạ đừng ham dẫu họ xinh.
HBĐ

Thân gởi bạn HBĐ

SAO LẠI RẺ KHINH

Nữ tú nam thanh dáng đẹp xinh
Vườn thơ thăm viếng rất chân tình.
Lời thơ trau chuốt thêm trân quý.
Câu nói văn hoa chẳng rẻ khinh.
Thơ hoạ thân chào lòng quý mến
Thơ mời trịnh trọng dạ phân minh
Đồng thanh tương ứng ta tìm bạn
Ta bạn tương cầu nghĩa kết tinh
Trần Mạnh Hùng

Mến họa ( hoán vận )

NÀNG

Rực rỡ như hoa tươi thắm xinh
Nàng là hơi thở của bình minh
Như dòng hạnh phúc ban trìu mến
Tựa suối yêu thương xóa nhược khinh
Em đến mang theo câu ái lạc
Em về để lại khúc chân tình
Và khơi ngọn lửa cho nguồn sống
Tỏa sáng long lanh ánh nguyệt , tinh

HTSA


THƠ CÓ CHỒNG

Gái có gông rồi hết nét xinh
Thơ còn nhí nhảnh lẳng lơ tình
Tơ vương kẻ nhắc Đường nên tránh
Mến cảm ai chừa nẻo lạnh thinh
Kẻo nhỡ mai chồng nghe tiếng xấu
E lầm mỏng phận thiệt riêng mình
Bài thơ xướng họa dè thân gái
Khóm trúc sân đình lẻ mới xinh...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 16:59:33 bởi KimGiang >
HBD 03.08.2006 13:51:29 (permalink)
0

Xướng (Kính mời)

"... Thôi Nâng"

Ngày lễ Vu Lan sắp đến gần
Hứa cùng Tía Má rượu thôi nâng
Đêm qua vứt cốc vô thùng rác
Sáng lại cầm chai quá ngại ngần
Ngẩng mặt thẹn lời ! Chưa dám nốc
Cúi đầu một ngụm ! Sướng lâng lâng
Mẹ Cha ban dáng, trời sinh tính
Mấy đứa bạn thân mách rượu cần !

DK


Thân họa
ĐANG YÊU
Vừa mới chia tay đã muốn gần
Soi nhau trong mắt nhựa tình nâng
Luôn in trong trí tóc đen nhánh
Mãi hiện nơi tâm má trắng ngần
Lời tỏ ngày đầu bao bối rối
Nụ hôn giờ cuối mãi lâng lâng
Ái ân gặp mặt từng ngày một
Dẫu chị hay anh cũng thấy cần.
HBĐ
Đông Tà 03.08.2006 13:58:43 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai

Xướng (Kính mời)

Phong lưu

Ra biển tối trời dõi hải đăng
Thuận buồm xuôi gió lướt băng băng
Ngắm sao thưởng nguyệt bên người ngọc
Phóng bút đề thơ dưới ánh vàng
Nâng chén bi bô cùng sóng biển
Nhón mồi trệu trạo lánh nhân gian
Khi mô trần thế còn nương náu
Một chiếc thuyền câu cạnh mấy nàng

DK

Thân họa

Cô liêu

Trời chiều chạng vạng điện đèn đăng
Khí hậu vùng cao gió lạnh băng
Rặng núi vòng cung ngời bóng ngọc
Làn mây uốn lượn ánh dương vàng
Hồn bay xa tít miền non biển
Mắt dõi muôn trùng cõi thế gian
Gác những ưu phiền ta ẩn náu
Về ôn chuyện cũ nhớ thương nàng

03/08/2006
CSL
Đông Hòa 03.08.2006 18:39:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Diep Khai

Xướng (Kính mời)

Phong lưu

Ra biển tối trời dõi hải đăng
Thuận buồm xuôi gió lướt băng băng
Ngắm sao thưởng nguyệt bên người ngọc
Phóng bút đề thơ dưới ánh vàng
Nâng chén bi bô cùng sóng biển
Nhón mồi trệu trạo lánh nhân gian
Khi mô trần thế còn nương náu
Một chiếc thuyền câu cạnh mấy nàng

DK

Thân họa

Cô liêu

Trời chiều chạng vạng điện đèn đăng
Khí hậu vùng cao gió lạnh băng
Rặng núi vòng cung ngời bóng ngọc
Làn mây uốn lượn ánh dương vàng
Hồn bay xa tít miền non biển
Mắt dõi muôn trùng cõi thế gian
Gác những ưu phiền ta ẩn náu
Về ôn chuyện cũ nhớ thương nàng

03/08/2006
CSL


Thân Họa : Khuất tình

Thơ viết gửi người xa đẳng đăng
Sự buồn lòng bỗng lạnh như băng
Chữ dài viết vội trên tờ trắng
Câu ngắn ghi nhanh dưới giấy vàng
Tâm sự theo về từ dĩ vãng
Nỗi niềm vọng biệt chốn trần gian
Bao nhiêu sầu khối tình u uất
Chợt lại tuôn ra lúc nhớ nàng

Đông Hòa
03.08.06


He he ! Bận quá cho nên gửi rồi thấy ko ngon sửa tạm rồi gửi bi giờ thì.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 22:26:01 bởi Donghoa >
Trần Mạnh Hùng 03.08.2006 19:51:30 (permalink)
0
]Thân Họa :

Khuất tình


Thơ viết xong rồi chẳng muốn đăng
Sự buồn hồn bỗng lạnh như băng
Chữ dài viết vội trên tờ trắng
Câu ngắn ghi nhanh dưới giấy vàng
Nỗi niềm cứ ngỡ từ dĩ vãng
Tâm sự nào ngờ chốn trần gian
Cho nên khi cõi tình u uất
Khuất bóng thuyền xưa bởi mất nàng

Đông Hòa
03.08.06

Đông Hoà à , bạn chạy sai Đường, bạn bị còi thổi của cảnh sát rồi
TMH
Trần Mạnh Hùng 03.08.2006 22:48:54 (permalink)
0
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU -4-
Tôi có người yêu rất dễ thương.
Tuổi vừa chín tới ngọt như đường.
Nàng thương tôi lắm trong e lệ,
Nàng nhớ tôi nhiều lắm vấn vương.
Nàng thích buổi chiều vàng nhạt nắng.
Nàng buồn chiếc lá úa đầm sương.
Nàng hay nhõng nhẽo tôi bên cạnh.
Nàng đã yêu tôi, mộng rất thường
Trần mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 04:38:39 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 04.08.2006 00:34:15 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD

Xướng (Kính mời)

"... Thôi Nâng"

Ngày lễ Vu Lan sắp đến gần
Hứa cùng Tía Má rượu thôi nâng
Đêm qua vứt cốc vô thùng rác
Sáng lại cầm chai quá ngại ngần
Ngẩng mặt thẹn lời ! Chưa dám nốc
Cúi đầu một ngụm ! Sướng lâng lâng
Mẹ Cha ban dáng, trời sinh tính
Mấy đứa bạn thân mách rượu cần !

DK

Thân họa
ĐANG YÊU

Vừa mới chia tay đã muốn gần
Soi nhau trong mắt nhựa tình nâng
Luôn in trong trí tóc đen nhánh
Mãi hiện nơi tâm má trắng ngần
Lời tỏ ngày đầu bao bối rối
Nụ hôn giờ cuối mãi lâng lâng
Ái ân gặp mặt từng ngày một
Dẫu chị hay anh cũng thấy cần.
HBĐ



MUÔN DẶM CHỜ CHỒNG
(thân họa Thôi Nâng)

Chàng đi chớ hỏi bước xa gần
Chỉ biết rày không kẻ đở nâng
Muôn dặm tóc tơ tình sáng chói
Một vầng đức hạnh tiết trong ngần
Ru con chợt nhớ lời tha thiết
Khép mắt không nhìn kẻ láo lâng
Hương lửa tao khang chờ nhúm lại
Mũ vàng đai bạc quyết không cần !
Lá chờ rơi

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 15:07:17 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 04.08.2006 02:13:10 (permalink)
0

Xướng (Kính mời)

"... Thôi Nâng"

Ngày lễ Vu Lan sắp đến gần
Hứa cùng Tía Má rượu thôi nâng
Đêm qua vứt cốc vô thùng rác
Sáng lại cầm chai quá ngại ngần
Ngẩng mặt thẹn lời ! Chưa dám nốc
Cúi đầu một ngụm ! Sướng lâng lâng
Mẹ Cha ban dáng, trời sinh tính
Mấy đứa bạn thân mách rượu cần !

DK

Thân họa
ĐANG YÊU

Vừa mới chia tay đã muốn gần
Soi nhau trong mắt nhựa tình nâng
Luôn in trong trí tóc đen nhánh
Mãi hiện nơi tâm má trắng ngần
Lời tỏ ngày đầu bao bối rối
Nụ hôn giờ cuối mãi lâng lâng
Ái ân gặp mặt từng ngày một
Dẫu chị hay anh cũng thấy cần.
HBĐ

LÂNG LÂNG là hai từ kép đôi, đối BỐI RỐI không đắt lắm
TMH

MUÔN DẶM CHỜ CHỒNG
(thân họa Thôi Nâng)

Chàng đi chớ hỏi bước xa gần
Chỉ biết rày không kẻ đở nâng
Muôn dặm tóc tơ tình sáng chói
Một vầng đức hạnh tiết trong ngần
Ru con chợt nhớ lời tha thiết
Khép mắt không nhìn kẻ láo lâng
Hương lửa tao khang chờ nhúm lại
Mũ vàng đai bạc quyết không cần !
Lá chờ rơi

CHUYỆN THẬT GẦN

Chẳng ngó đâu xa chuyện thật gần
Nhiều tiền, nhiều gạo lắm người nâng.
Trên tay năm ngón vàng le lói.
Dưới ngực một xâu bạc trắng ngần.
Lắc lắc túi tiền khua rổn rổn.
kè kè bó bạc dáng lâng lâng.
Dương oai, diễu võ nhờ hơi bạc
Hết gạo giờ đây bị gậy cần.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 04:40:54 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 04.08.2006 08:48:49 (permalink)
0
MỜI HỌA

VỊNH VỢ

Quang quác lu loa giọng vịt khàn
Dáng đi lach bạch tựa rùa, ngan
Cơm ăn dăm bát còn đòi xúc
Phở chén vài tô vẫn muốn san
Nội trợ à ơi, mong khỏe xác
Tề gia bỏ mặc, đợi rông nhàn
Ham đề, máu bạc, mê đen đỏ
Thử hỏi tình ni sớm hạ màn?
HBĐ

VỊNH CHỒNG

Vốn nghiện cho nên cái giọng khàn
Hai hàng chân bước giống như ngan
Rượu chơi cả lít còn chưa thấm
Bia nốc vài thùng chẳng lẽ san
Sáng phở trưa cơm chiều thích nhậu
Ngày thơ đêm phú tối rông nhàn
Chuyện nhà bán cái cho bà xã
Được cái nửa khuya thích vén màn
Nguyens

THÂN HỌA:

VỊNH THAM QUAN!

Lặc lè mập béo giọng khàn khàn
Dáng cỡm khoặc khoè giống hệt ngan
Mắt liếc môi cong luôn hạch sách
Chân bè bụng mỡ rất xề san
Không làm tiền vẫn vô đầy túi
Bận rộn vào ra tỏ chẳng nhàn
Cái giống ăn vơ chuyên bốc phét
Bao giờ mới chết để buông màn?
Tulipdenus

CHUNG THỦY VỚI CHẰN
(thân họa Vịnh Vợ)

Mồm to tiếng lớn giọng khàn khàn
Nghe vẫn không nhàm chỉ ngán ngan
Món nợ dễ trao thời nắm giữ
Mảnh tình khó sẻ quyết không san
Ði tìm của lạ lòng đâm chán
Về tắm ao ta xác được nhàn
Cờ bạc số đề ai cũng vướng
Cớ sao chưa vãn lại buông màn ?
Lá chờ rơi

Lời vợ

„Quang quác“ người chê giọng vịt khàn !
„Mồm to“ kẻ mắng mõm như ngan !
Cơm ăn phở chén ai van trả ?
Đề trúng bạc vào ai đã san ???
Nghiện ngập rượu chè chưa nỡ trách !
Bạn bè xướng họa hỏi ai nhàn ?!
Cớ chi soi lá tìm sâu chứ ?
Việc xấu thời khuyên chớ vạch màn

DK

Họa:

VỊNH NGAN

Xấu thiếp đau chàng hỡi các Khan *
Nửa mình, má ấp ví bằng ngan
Lông phao lúc chổng cơ đồ nổi
Báo nghĩa khi đền trách nhiệm san
Lạch bạch chân chèo cơn nước xiết
Đằm hương vị nhắm buổi nông nhàn
Hờn ghen mím miệng lờ tai tiếng
Trọng quý nâng khăn sửa gối màn.

Kim Giang
*Khan - mang máng nhớ tiếng dân tộc dùng chỉ đấng cao quý.
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 520 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9