BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 520 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
nguyens 07.08.2006 10:32:47 (permalink)
0
Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa
BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.


Thân Họa : Thất tình

Cái thuở tình yêu buổi ban đầu
Thương nhiều ghét ít hận không sâu
Khi đêm thao thức chong từng chữ
Mỗi sáng trông chờ đếm hết câu
Nhưng bởi niềm mong là khổ hận
Nên đành chấp nhận những sầu đau
Bao nhiêu giấc mộng vùi hư tưởng
Chôn khối tương tư giữa nỗi sầu

Đông Hòa
07.08.06

GỬI

Người nơi cuối bến kẻ giang đầu
Tình trót trao rồi đã khắc sâu
Lúc nhớ mơ màng buông mấy nhịp
Khi buồn lặng lẽ khỏa dăm câu
Nhìn sao-sao khuất lòng xao xuyến
Trông nguyệt-nguyệt mờ dạ đớn đau
Trăm nhớ gửi về nơi đất khách
Ngàn thương gói lại nỗi âu sầu




DUY GIANG 07.08.2006 14:54:08 (permalink)
0
KÍNH GỦI BÁC LÁ VÀ CÁC HUYNH
tôi vô cùng cảm ơn BÁC LÁ VÀ huynh TRẦN MẠNH HÙNG. nếu không được học hỏi ở mọi người thì quả thật uổng cho một hồn thơ hoang dại...hii phải vậy không a. ngay cả chị KIM GIANG cũng luôn kèm cặp giúp đỡ tôi...
quả là trời cao đất rộng -nếu không được chỉ giáo thì mãi mãi u mê trong chữ <TÔI> mà thói đời hay mắc phải.
không vào trang thơ ĐƯỜNG thì là đáng tiếc.
mong sao kính chúc BÁC LÁ và mọi NGƯỜI luôn mạnh khỏe và sống yêu đời -đẹp như những vần thơ đã viết ra vậy.

kính thư binh_svaty
DUY GIANG 07.08.2006 15:21:31 (permalink)
0
__________________________________________________________________________


TÌNH CHỢ

Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.

Kim Giang


tôi xin mọi người cùng góp ý cho bài họa này của tôi với KIM GIANG -vì mấy lần sửa mãi mà KIM GIANG không chấp nhận -đêm qua trăn trở mãi -hôm nay mới gửi lên để
cả nhà ta cùng cho ý kiến nhé -cám ơn nhiêu..

CHỢ QUÊ.

Ta tới đây rồi quê QUỐC OAI
Bên dòng sông đáy bên đường dài
Vui chợ -xe người đông suốt tháng
Quang thừng chen chúc ai cùng ai.
Mua giống xin mời NGAN NGỖNG VỊT
Hồn nhà vương vấn dãy hàng NHAI
Chợ tết đông người đi sắm tết
Xuân chờ mua vội chẳng ai nài

binh_svaty


kính mong mọi người chỉ giáo...đa tạ đa tạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 16:21:08 bởi BINH_SVATY >
DUY GIANG 07.08.2006 16:39:03 (permalink)
0
quote: nguyên HUNG

KIẾP NGƯ PHỦ

Thương kiếp dân chài chốn biển Đông
Một đời đối mặt sóng cùng giông
Cá đâu dễ nổi: không thành có
Thuyền khó gì chìm: có hoá không
Sóng cuốn người đi – xanh vạn dặm
Khăn choàng kẻ ở - trắng từng vòng
Biển khơi thơ mộng hiền là thế
Mà thật hãi hùng lúc nổi phong!

(N.H - HBĐ sửa)

KIẾP TIỀU PHU

Ta kiếp tiều ngư ở núi đông
Vui đời cây cỏ với mưa dông
đông người kiếm củi giờ thêm khó
săn bắt thú rừng vắng như không
gió bão nghiêng rừng cây lớn đổ
cây non sao tránh nặng ngàn vòng
bão tan rừng lại xanh như cũ
chẳng thể chôn vùi dưới nổi phong

BINH_SVATY HỌA

- NGUYÊN HÙNG THÔNG CẢM CHO TÔI CHUYỂN TỚI ĐÂY NHA - MÔNG MỌI NGƯỜI GÓP Ý MÀ cám ơn nhiếu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 16:20:04 bởi BINH_SVATY >
lá chờ rơi 07.08.2006 20:13:17 (permalink)
0
Chào bạn Bình_svaty

Đây là phần viết tiếp theo bài trước.
Xin tóm tắt về phép họa thơ.

Thông thường họa một bài thơ là dùng lại 5 chữ vần của bài xướng. Đó là chữ thứ 7 của các câu 1, 2, 4, 6, 8. (không cần họa theo chữ thứ 7 của các câu 3, 5, 7).

* Năm vần đó họa theo thứ tự xuôi hay ngược đều đúng cách.
* Nếu 5 vần đó nằm lộn xộn thì vẫn được phép nhưng bị đánh giá là kém
* Nếu không dùng đủ 5 chữ vần đó, mà có xen những chữ khác cùng vần (như bài của bạn) thì cũng được phép nhưng cũng bị đánh giá là kém.

Do đó nên họa bài Thơ Có Chồng thì phải dùng 5 vần của bài ấy là : xinh, tình, thinh, mình, xinh

Sau đây tôi ví dụ một cách sửa bài Chưa Có Vợ với chủ ý :

· riêng trong mỗi câu, ý nghĩa được thông suốt
· tạo hai cặp đối nơi các câu 3,4 và 5,6
· kết nối được ý tứ của các câu từ trên xuống dưới, không chỏi nhau, không rời rạc

Thử phân tách vai trò của từng câu :

Chủ đề, tên bài : CHƯA CÓ VỢ

tự thán : TRAI TÍNH CỖI CẰN - chẳng mấy xinh
giải thích : BUỒN ĐỜI do phải SỐNG không TÌNH
kể thực trạng : RA ĐƯỜNG người lấn không lên tiếng
« đối » : Vào quán ai ngồi cũng lặng thinh
Rao duyên : DUYÊN BÉN kiếm NGƯỜI đang thiếu bạn
« đối » : TÌNH sâu tìm kẻ biết yêu mình
Gom ý : THƠ ĐỀ BAO Ý còn TRONG HẸN
Kết : Ai bảo TÌNH ta chẳng đẹp XINH ?

BINH_SVATY


CHƯA CÓ VỢ
(thân họa Thơ Có Chồng)

TRAI TÍNH CỖI CẰN - chẳng mấy xinh
BUỒN ĐỜI do phải SỐNG không TÌNH
RA ĐƯỜNG người lấn không lên tiếng
Vào quán ai ngồi cũng lặng thinh
DUYÊN BÉN kiếm NGƯỜI đang thiếu bạn
TÌNH sâu tìm kẻ biết yêu mình
THƠ ĐỀ BAO Ý còn TRONG HẸN
Ai bảo TÌNH ta chẳng đẹp XINH ?

BINH_SVATY

Chữ HOA là của bạn, chữ nhỏ là của tôi đưa vào. Hơi nhiều, nhưng đây là ngoại lệ.
Trên nguyên tắc tôi chỉ nhắc để bạn tự sửa, hoặc nhiều lắm là chỉ sửa đây đó một chữ thôi. Làm như thế để cho bài thơ còn mang trọn màu sắc riêng của tác giả.

Nhưng hôm nay cần sửa nhiều cho ra một bài thơ họa Đường Luật. Phải tìm tứ thơ sao cho viết được các cặp đối, lời thơ thông thoáng, trên dưới liền lạc v.v.

Dù sao thì ý chính vẫn còn nguyên, là nói về một anh chàng « ế vợ » đang tìm nơi trao thân gởi phận, có hơi nhút nhát, cù lần, đi đường bị tụi con gái nó lấn văng vô lề cũng chẳng dám hó hé tiếng nào v.v.

Chúc bạn luôn hăng say với thơ Đường Luật.
Thân mến,
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 20:19:01 bởi lá chờ rơi >
Nguyên Hùng 07.08.2006 21:25:49 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa

BIẾN TỪ LÂU

Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.

Thân Họa : Thất tình

Cái thuở tình yêu buổi ban đầu
Thương nhiều ghét ít hận không sâu
Khi đêm thao thức chong từng chữ
Mỗi sáng trông chờ đếm hết câu
Nhưng bởi niềm mong là khổ hận
Nên đành chấp nhận những sầu đau
Bao nhiêu giấc mộng vùi hư tưởng
Chôn khối tương tư giữa nỗi sầu

Đông Hòa
07.08.06

GỬI

Người nơi cuối bến kẻ giang đầu
Tình trót trao rồi đã khắc sâu
Lúc nhớ mơ màng buông mấy nhịp
Khi buồn lặng lẽ khỏa dăm câu
Nhìn sao-sao khuất lòng xao xuyến
Trông nguyệt-nguyệt mờ dạ đớn đau
Trăm nhớ gửi về nơi đất khách
Ngàn thương gói lại nỗi âu sầu

Chớ âu sầu

Thắp nhang vĩnh biệt mối tình đầu
Đào huyệt đem chôn sâu thật sâu
Tiếc nuối mà chi thời “thả lưới”
Bùi ngùi gì chứ thuở “buông câu”
Nhớ thương chẳng thể làm thôi khổ
Rầu rĩ mong gì khiến hết đau
Số phận định rồi, sao cưỡng nổi
Tình duyên là thế, chớ âu sầu!


07.8.06
Nguyên Hùng

@Đông Hòa:
Theo thiển ý của NH, trong câu đầu trong bài họa của bác ("Cái thuở tình yêu buổi ban đầu") còn có một chỗ chưa được ổn lắm, vì vừa có thuở lại vừa có buổi, nghĩa là bác đã dùng thừa một trong hai từ đồng nghĩa này?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 21:29:19 bởi Nguyên Hùng >
Chú Bé 07.08.2006 21:28:51 (permalink)
0
Chú Bé thấy bạn lá chờ rơi nên mở một mục riêng để kèm những ai cần học hỏi thêm về thơ Đường chứ mở lớp trong nầy thì các bài họa của các thi hữu bị chẽn ngang ngang xem nó kì kì sao đó!

Vài lời góp ý!
Đông Hòa 07.08.2006 22:15:24 (permalink)
0
Hì...mỗi người mình có một cái xâu xa riêng cách suy nghĩ riêng ,,...miễn đừng phạm luật là được...mà bài này chỉnh sửa rồi....tuy nhiên nếu thay bằng chữ chuyện thì cũng không hề gì... người ta còn điệp ngữ cả khối kia mờ...huống gì có một hai chữ hao hao thui mà....he...he vui hen...chìu ý thay bằng chữ chuyện

Chúc vui
dh

Thân Họa : Thất tình

Cái chuyện tình yêu của buổi đầu
Nhớ nhiều mà ghét cũng không sâu
Đêm về thao thức chong từng chữ
Sáng đến trông chờ đếm hết câu
Nhưng bởi niềm mong là khổ hận
Nên đành chấp nhận những thương đau
Bao nhiêu giấc mộng vùi hư tưởng
Chôn khối tương tư giữa nỗi sầu

Đông Hòa
07.08.06


cảm ơn nhiều....chúc vui.....dh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 03:28:43 bởi Donghoa >
nguyenthoai 07.08.2006 22:23:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Chú Bé

Chú Bé thấy bạn lá chờ rơi nên mở một mục riêng để kèm những ai cần học hỏi thêm về thơ Đường chứ mở lớp trong nầy thì các bài họa của các thi hữu bị chẽn ngang ngang xem nó kì kì sao đó!

Vài lời góp ý!


Xin chào bác Chú Bé
Bác nói rất phải... nhưng chúng ta là một gia đình mà... tranh thủ trao đổi với nhau trong những tình huống có thể được... như vậy nhẹ nhàng và dễ thương... NT nghĩ như vậy và tâm sự với bác như vậy...
Chờ bác Lá Chờ Rơi mở lớp chắc đến năm 3000... NT mong bác LCR cứ tiếp tục trao đổi và anh em nhà tớ được học chui... hì hì...
Đó là tâm nguyện của nhiều người bác ạ...
Mong bác thông cảm
Nguyên Thoại


YeuDieuLongNu 08.08.2006 00:45:50 (permalink)
0
_____________________________________________________________________________________________________

[quote]Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu

TRÂN MANH HUNG
_____________________________________________________________________________________________________


DỞ DANG < BÀI 2 >

lòng trách ông trời lắm trái ngang
lạnh lùng gieo khắp chốn nhân gian
khi nắng khi mưa ai biết được
tình đầu con trẻ được bao gang...

mơ ước lên trời sao với hái
đem về trao tặng chút tình ai
than tiếc tình đầu lưu luyến ấy
dệt nhiều mộng thắm đắm vì ai...


cogaidragon

cám ơn BÁC LÁ và các HUYNH ĐÃ vui vẻ chỉ bảo cho binh_svaty cũng như mọi người học được nhiều điều bổ ích
toàn là những chân tinh không thể nào mua được...bây giờ tự nhiên tuổi trẻ. lại mê xướng họa kiểu <thơ cổ > BÁC LÁ VÀ CÁC HUYNH có cười không...
nhưng người xưa dạy <gần đèn thì sáng > phải không ạ -kính chúc BÁC LÁ Và cả họ nhà LÁ chúng ta...thu nhiều kết quả tốt...
muội họa bài này theo huynh có thấy tiến bộ không vậy -bây giờ vừa làm vừa có bài giảng của BÁC LÁ và các HUYNH
muội tự tin hơn rồi đó...
chúc họ nhà LÁ THÀNH CÔNG

COGAIDRAGON kính
htsa 08.08.2006 02:22:44 (permalink)
0
Bức tranh yêu ( Thân xướng kính mời )

Bút hoa khai nét họa tình ta
Thảo bức tranh yêu hợp một nhà
Loan phượng hòa minh chung gối mộng
Sắc cầm hảo hiệp đồng hoan ca
Cùng trao hoa chúc nâng ly rượu
Đối ẩm trăng tuần cạn tách trà
Hai quả tim vàng hoan hỷ nhịp
Thỏa niềm vọng ước tháng ngày qua
Trần Mạnh Hùng 08.08.2006 02:37:20 (permalink)
0
Xướng Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU -4-
Tôi có người yêu rất dễ thương.
Tuổi vừa chín tới ngọt như đường.
Nàng thương tôi lắm trong e lệ,
Nàng nhớ tôi nhiều lắm vấn vương.
Nàng thích buổi chiều vàng nhạt nắng.
Nàng buồn chiếc lá úa đầm sương.
Nàng hay nhõng nhẽo tôi bên cạnh.
Nàng đã yêu tôi, mộng rất thường
Trần mạnh Hùng

Xướng Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU... 5
Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hồn nhiên như buổi sáng tinh sương
Hiền ngoan như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu đương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
Trần Mạnh Hùng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 04:11:20 bởi Tran Manh hung >
DUY GIANG 08.08.2006 03:21:16 (permalink)
0


THƠ CÓ CHỒNG

Gái có gông rồi hết nét xinh
Thơ còn nhí nhảnh lẳng lơ tình
Tơ vương kẻ nhắc Đường nên tránh
Mến cảm ai chừa nẻo lạnh thinh
Kẻo nhỡ mai chồng nghe tiếng xấu
E lầm mỏng phận thiệt riêng mình
Bài thơ xướng họa dè thân gái
Khóm trúc sân đình lẻ mới xinh...

Kim Giang

_________________________


thơ chưa vợ

trai tôi chưa vợ sống bằng thinh
tiếng ca lời hát gửi mơ tình
chẳng biết lòng mình em có thấu
tơ tình da diết vương tình xinh.

mai này tơ dệt duyên chồng vợ
chẳng biết cô nàng còn thắm xinh
bút viết thơ tình trao khát vọng
lời vàng tim thắm mơ đời tình

KÍNH GỬI BÁC LÁ và CÁC HUYNH - THẬT cảm động về lòng nhiệt tình của bác và mọi người...cháu phải cố họa cho ra vấn đề cuả lời bác dạy.
cháu cám ơn nhiều bác và các anh chị trông gia đình thơ của vn thu quan. cháu họa bài này -mong sao bác vui...khi đọc nhé...chúc bác và mọi người luôn khỏe -có nhiều bài hay nữa...
kính thư _binh_svaty
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 13:51:25 bởi Huyền Băng >
tulipdenus 08.08.2006 04:05:11 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa

Bức tranh yêu ( Thân xướng kính mời )

Bút hoa khai nét họa tình ta
Thảo bức tranh yêu hợp một nhà
Loan phượng hòa minh chung gối mộng
Sắc cầm hảo hiệp đồng hoan ca
Cùng trao hoa chúc nâng ly rượu
Đối ẩm trăng tuần cạn tách trà
Hai quả tim vàng hoan hỷ nhịp
Thỏa niềm vọng ước tháng ngày qua


Thân Họa

VẪN NHỚ

Làm sao quên được tuổi thơ ta
Năm tháng yên vui dưới mái nhà
Nghĩa mẹ bao la như biển rộng
Tình cha thắm thiết tựa lời ca
Nâng vai con trẻ tươi xuân biếc
Chấp cánh ước mơ vẹn sắc trà
Giờ đã bay cao vươn khắp bể
Trọn đời vẫn nhớ dẫu trôi qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 04:06:35 bởi tulipdenus >
htsa 08.08.2006 05:00:30 (permalink)
0

Trích đoạn: cogaidragon

_______________________________________

[quote]Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu


TRÂN MANH HUNG


________________________


DỞ DANG < BÀI 2 >

lòng trách ông trời lắm trái ngang
lạnh lùng gieo khắp chốn nhân gian
khi nắng khi mưa ai biết được
tình đầu con trẻ được bao gang...

mơ ước lên trời sao với hái
đem về trao tặng chút tình ai
than tiếc tình đầu lưu luyến ấy
dệt nhiều mộng thắm đắm vì ai...


cogaidragon

cám ơn BÁC LÁ và các HUYNH ĐÃ vui vẻ chỉ bảo cho binh_svaty cũng như mọi người học được nhiều điều bổ ích
toàn là những chân tinh không thể nào mua được...bây giờ tự nhiên tuổi trẻ. lại mê xướng họa kiểu <thơ cổ > BÁC LÁ VÀ CÁC HUYNH có cười không...
nhưng người xưa dạy <gần đèn thì sáng > phải không ạ -kính chúc BÁC LÁ Và cả họ nhà LÁ chúng ta...thu nhiều kết quả tốt...
muội họa bài này theo huynh có thấy tiến bộ không vậy -bây giờ vừa làm vừa có bài giảng của BÁC LÁ và các HUYNH
muội tự tin hơn rồi đó...
chúc họ nhà LÁ THÀNH CÔNG

COGAIDRAGON kính



Cogaidragon thân , H rất vui khi thấy bạn đã dành thời gian họa thơ cùng H và mọi người , H kg đủ khả năng để hướng dẩn cặn kẻ về kỹ thuật đường thơ như bác lá bác Trần , nhưng nếu bạn kg ngại H sẽ trút đường vào thơ bạn cho tăng vị ngọt , mong rằng bạn có thể thấy được điểm dị biệt của đường thơ so với các thể loại khác. Chúc bạn luôn vui.
H thấy bài này bạn Rồng đã có tiến bộ nhiều , cũng đã tỏa ra được hương đường rồi , chỉ còn thiếu chút thôi.

Lòng trách ông trời lắm trái ngang
Lạnh lùng gieo khắp chốn nhân gian
Lúc mưa lúc nắng làm sao biết
Khi trẻ khi già được mấy gang
Mơ vút lên trời sao với hái
Mộng bơi ra biển lặn tìm trăng
Tiếc than lưu luyến tình đầu ấy
Đôi ngã phân ly sầu lụy mang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 13:53:26 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 520 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9