BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 520 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
htsa 08.08.2006 23:02:19 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus


Trích đoạn: htsa

Bức tranh yêu ( Thân xướng kính mời )

Bút hoa khai nét họa tình ta
Thảo bức tranh yêu hợp một nhà
Loan phượng hòa minh chung gối mộng
Sắc cầm hảo hiệp đồng hoan ca
Cùng trao hoa chúc nâng ly rượu
Đối ẩm trăng tuần cạn tách trà
Hai quả tim vàng hoan hỷ nhịp
Thỏa niềm vọng ước tháng ngày qua


Thân Họa

VẪN NHỚ

Làm sao quên được tuổi thơ ta
Năm tháng yên vui dưới mái nhà
Nghĩa mẹ bao la như biển rộng
Tình cha thắm thiết tựa lời ca
Nâng vai con trẻ tươi xuân biếc
Chấp cánh ước mơ vẹn sắc trà
Giờ đã bay cao vươn khắp bể
Trọn đời vẫn nhớ dẫu trôi qua



Một mình ( mến họa nghịch vận )

Thấm thoát thanh xuân trôi lướt qua
Bạn thân hai đứa rượu và trà
Bán dạ tam bôi bàn thế sự
Bình minh nhất trản thảo triều ca
Mở bát quát đồ phân lưỡng quốc
Bày càn khôn trận hợp thành nhà
Thuận ý thiên cơ thời bất lộ
Lão trà lão rượu luận cùng ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 23:04:00 bởi htsa >
Trần Mạnh Hùng 08.08.2006 23:04:34 (permalink)
0
Xướng Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU... 5
Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hồn nhiên như buổi sáng tinh sương
Hiền ngoan như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu đương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
Trần Mạnh Hùng


thất tình

tôi chẳng còn gì để tiếc thương
tình yêu tan biến như mù sương
mơ hoa ngày cưới theo chân bước
khi trái tim anh lạc mất đường.
đã biết tình yêu đau lối mộng
mà sao em vẫn trao yêu thương
trăm năm duyên thắm không tròn mộng
em mãi trao anh ngàn tiếc thương...

chào huynh....muội cám ơn huynh không phạt muội bằng những lời phê bình gay gắt...nhưng muội đã đọc được những thiếu sót của binh_svaty để chỉnh lại lối đi cho mình ,
BÁC LÁ và các HUYNH phân tích thật là chí lý...đọc xong muội chẳng muốn làm thơ nè....nhưng binh_svaty nói phải đó <gần đèn thì sáng > nên muội cứ họa với huynh - bao giờ huynh cáu THÌ MUỘI CHẠY...HENG.

kính chúc huynh và BÁC LÀ luôn khoẻ và truyền công lực cho mọi người...và cả muội nè...
kính mong
dragon



Long Nữ à

Hoan hô Long Nữ quả nhiên là "xuất chúng" tiến triển không ngờ đúng luật bằng , trắc ,
4 câu đối:
Câu 3 và câu 4 đối thóat như vậy cũng tạm ổn không đòi hỏi gì thêm
Câu 5 và câu 6 đối như vậy hay lắm.

Tuy nhiên để ý cách gieo vần, Ở thơ Đường cũng như mọi thể thơ khác ( Lục Bát, song Thất Lục Bát, Tứ Tuyệt, Thơ 8 chữ , nói tóm lại tất cả thể thơ có gieo vần ) đều không chấp nhận ĐIỆP VẬN , có nghĩa là trong bài thơ không nên dùng hai vần giống nhau
- Ngọai trừ độc vận -

Như bài thơ họa của Long Nữ có tới... ba lần chữ THƯƠNG, Nếu sửa lại dùng một chữ THƯƠNG thì bài thơ họa được xem là ổn định, không có gì chê trách.

[
[
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 03:15:19 bởi Tran Manh hung >
YeuDieuLongNu 08.08.2006 23:28:41 (permalink)
0

XƯỚNG NGUYENs


TÌNH
Lúc mới quen nhau thấy ngại ngùng
Đêm về mơ mộng giữa rừng thương
Khát khao chưa thỏa tình sâu nặng
Mơ ước ngập tràn chuyện nhớ nhung
Lộng lẫy kiêu kỳ hoa khởi sắc
Nhẹ nhàng khiêm tốn bướm đưa hương
Ôi thôi đẹp quá ngày xưa ấy
Tình đã bay cao....tỉnh giấc nồng
_


TIỀN

Tiền túi xông xênh chẳng ngại ngùng
đường đời sẽ dễ trao tình thương
tâm tình anh có tiền như nước
tiếng sét yêu tiền chẳng nhớ nhung
anh nói ngàn lời không có cánh
khi tiền rỗng túi chẳng còn hương
tình anh tan biến sầu dâng mộng
sóng mắt tình em hết thắm nồng


cogaidragon hii... huynh khên thì mai muội họa với huynh 2 bài đó nha -TRẦN MẠNH HÙNG ƠI
HUYNH thấy bài này sao?
tiến mà.... huynh đừng nghĩ muội vậy đâu đó...cám ơn HUYNH chúc vuii...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 20:34:39 bởi cogaidragon >
Trần Mạnh Hùng 08.08.2006 23:47:09 (permalink)
0
XƯỚNG NGUYENs


TÌNH
Lúc mới quen nhau thấy ngại ngùng
Đêm về mơ mộng giữa rừng thương
Khát khao chưa thỏa tình sâu nặng
Mơ ước ngập tràn chuyện nhớ nhung
Lộng lẫy kiêu kỳ hoa khởi sắc
Nhẹ nhàng khiêm tốn bướm đưa hương
Ôi thôi đẹp quá ngày xưa ấy
Tình đã bay cao....tỉnh giấc nồng


TIỀN

Tiền túi xông xênh bao anh hùng
mơ tình sẽ dễ trao tình chung
ân tình không có tiền khi hết
tiếng sét ái tình đâu mãi chung.

anh nói ngàn lời không có cánh
khi tiền trong túi vang rinh rung
em yêu anh nhất ..tiền anh lắm
trong mát em cười tiền cũng rung.


cogaidragon


hii... huynh khên thì mai muội họa với huynh 2 bài đó nha -TRẦN MẠNH HÙNG ƠI
HUYNH thấy bài này sao?
tiến mà.... huynh đừng nghĩ muội vậy đâu đó...cám ơn HUYNH chúc vuii...



Muội thân

Việc đầu tiên Muội vào lại hai nơi mà muội đã post thơ họa XÓA NHỮNG ĐƯỜNG MUỘI ĐÃ GẠCH NGANG TRANG THƠ TỪ ĐẦU NÀY ĐẾN ĐẦU KIA , LÀM CHO TRANG THƠ NỞ LỚN RA, LÀM TRỞ NGẠI RẤT NHIỀU, MONG MUỘI GIÚP XÓA ĐƯỜNG GẠCH NGANG

_________________________________________________________________________


Ví Dụ : Ở trên là đường gạch ngang

TIỀN
Tiền túi xông xênh bao anh hùng
tình sẽ dễ trao tình chung
ân tình không có tiền khi hết
tiếng sét ái tình đâu mãi chung.

anh nói ngàn lời không có cánh
khi tiền trong túi vang rinh rung

em yêu anh nhất ..tiền anh lắm
trong mát em cười tiền cũng rung.
cogaidragon


Những chữ đỏ sai bằng trắc
Hai cặp đối chưa được, cần phải sửa lại
Tránh dùng điệp ngữ

Như vậy cũng tiến bộ lắm rùi

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 00:00:10 bởi Tran Manh hung >
YeuDieuLongNu 09.08.2006 00:10:21 (permalink)
0
TIỀN

Tiền túi xông xênh chẳng ngại ngùng
đường đời sẽ dễ trao tình thương
tâm tình anh có tiền như nước
tiếng sét yêu tiền chẳng nhớ nhung
anh nói ngàn lời không có cánh
khi tiền rỗng túi chẳng còn hương
tình anh tan biến sầu dâng mộng
sóng mắt tình em hết thắm nồng

cogaidragon

muội sửa vậy được chưa huynh?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 20:36:46 bởi cogaidragon >
Trần Mạnh Hùng 09.08.2006 00:18:48 (permalink)
0


[TIỀN

Tiền túi xông xênh chẳng ngại ngùng
đường đời sẽ dễ trao tình chung
ân tình không có tiền khi hết
tiếng sét yêu tình đâu mãi chung.
anh nói ngàn lời không có cánh
khi tiền trong túi không còn rung
em yêu anh nhất ..tiền anh lắm
trong mắt em vui tiền vẫy vùng


cogaidragon

muội sửa rồi vậy ổn chưa...cám one huynh nhiều... nhé

muội muội cogaidragon


Muội thấy không trang thơ trở lại bình thường. Cám ơn muội

Trăm hay không bằng quen tay muội ạ. Bây giờ Bằng Trắc ổn định, muội giỏi lắm
Còn 4 câu đối ngẫu từ từ điều chỉnh lại, lo gì.
Thân
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 09.08.2006 01:15:58 (permalink)
0

Bức tranh yêu ( Thân xướng kính mời )

Bút hoa khai nét họa tình ta
Thảo bức tranh yêu hợp một nhà
Loan phượng hòa minh chung gối mộng
Sắc cầm hảo hiệp đồng hoan ca
Cùng trao hoa chúc nâng ly rượu
Đối ẩm trăng tuần cạn tách trà
Hai quả tim vàng hoan hỷ nhịp
Thỏa niềm vọng ước tháng ngày qua
Htsa

Thân Họa

VẪN NHỚ

Làm sao quên được tuổi thơ ta
Năm tháng yên vui dưới mái nhà
Nghĩa mẹ bao la như biển rộng
Tình cha thắm thiết tựa lời ca
Nâng vai con trẻ tươi xuân biếc
Chấp cánh ước mơ vẹn sắc trà
Giờ đã bay cao vươn khắp bể
Trọn đời vẫn nhớ dẫu trôi qua

TuLip


Một mình ( mến họa nghịch vận )

Thấm thoát thanh xuân trôi lướt qua
Bạn thân hai đứa rượu và trà
Bán dạ tam bôi bàn thế sự
Bình minh nhất trản thảo triều ca
Mở bát quát đồ phân lưỡng quốc
Bày càn khôn trận hợp thành nhà
Thuận ý thiên cơ thời bất lộ
Lão trà lão rượu luận cùng ta
htsa


CŨNG CHẲNG QUA... QUÁ LO
Em hỏi anh câu chuyện chúng ta.
Bao giờ anh mới sửa sang nhà
Bao giờ hỏi cưới in danh thiếp.
Ngày điểm thành hôn có thánh ca.
Quà biếu bạn bè gồm bánh kẹo
Đãi mời thân thuộc có xôi, trà
Vàng vòng, nhẫn cưới anh lo đủ.
Em cám ơn anh. Cũng chẳng qua...
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 04:03:57 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 09.08.2006 02:59:56 (permalink)
0
XƯỚNG
TÌNH

NÀNG

Tuổi nàng ngấp nghé cửa năm mươi
Nhìn thoáng tròm trèm ba mấy thôi
Vóc dáng thanh tao cung nguyệt lộng
Thân hình ẻo lả mảnh tình phơi
Ái ân qua lại đâu dăm lửa
Duyên phận đong đưa cũng mấy đời
Thân gái đoạn trường ôm tiếc hận
Nửa vầng trăng lạnh lững lờ trôi




MẶC KỆ TRÔI
Chẳng biết bao nhiêu khoảng mấy mươi.
Đoán đi, đoán lại khó đi thôi.
Em xinh son phấn, cười đưa đẩy
Anh khéo đậy che, nét trẻ phơi
Dìu bước slow càng thắm ý.
xoay vòng Bebop khó quên đời
Trao nhau ly rượu nồng hơi thuốc.
Mặc kệ ra sao, mặc kệ trôi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 03:05:04 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 09.08.2006 03:15:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Poetic Soul

GỬI

Người nơi cuối bến kẻ giang đầu
Tình trót trao rồi đã khắc sâu
Lúc nhớ mơ màng buông mấy nhịp
Khi buồn lặng lẽ khỏa dăm câu
Nhìn sao-sao khuất lòng xao xuyến
Trông nguyệt-nguyệt mờ dạ đớn đau
Trăm nhớ gửi về nơi đất khách
Ngàn thương gói lại nỗi âu sầu

Nguyens

Kính họa

Tận Tình

Bác Lá lâu nay cũng mệt đầu
Nhiều lời giải nghĩa đến cho sâu
Siêng năng chỉ dẩn từng vần điệu
Cố gắng trao dồi mỗi cốt câu
Chẳng dạy bao người xin cũng xót
Không kèm lắm kẻ réo thì đau
Đưa tay mở rộng lòng nhân ái
Tạo phước Đường Thi bớt nỗi sầu.

BTN

TẠ TÌNH
(thân gửi hai bạn BTN và Nguyên Thoại)

Kể ra chưa đến nỗi đau đầu
Vỉ-rút thơ Đường đã ngấm sâu
Yêu bạn yêu thơ yêu cả nhóm
Mến vần mến điệu mến từng câu
Làm người đến trước đành bêu xấu
Giúp kẻ vào sau* tránh khỏi đau*
Đâu dám nhận cao từ « tạo phước »
Chỉ vui gỡ rối đoạn tơ sầu.

LCR
*”Phong yêu hạc tất” đành cho lỗi
Giữ đối (sau) đeo vần (đau) phải họa theo !


htsa 09.08.2006 03:54:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


CŨNG CHẲNG QUA... QUÁ LO
Em hỏi anh câu chuyện chúng ta.
Bao giờ anh mới sửa sang nhà
Bao giờ hỏi cưới in danh thiếp.
Ngày điểm thành hôn có thánh ca.
Quà biếu bạn bè gồm bánh kẹo
Đãi mời thân thuộc có xôi, trà
Vàng vòng, nhẫn cưới anh lo đủ.
Em cám ơn anh. Cũng chẳng qua...
Trần Mạnh Hùng




Bác trần ơi , hình như là câu đầu tiên cần phải sửa thì phải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 04:15:08 bởi tulipdenus >
Trần Mạnh Hùng 09.08.2006 04:07:41 (permalink)
0


CŨNG CHẲNG QUA... QUÁ LO
Em hỏi anh câu chuyện chúng ta.
Bao giờ anh mới sửa sang nhà
Bao giờ hỏi cưới in danh thiếp.
Ngày điểm thành hôn có thánh ca.
Quà biếu bạn bè gồm bánh kẹo
Đãi mời thân thuộc có xôi, trà
Vàng vòng, nhẫn cưới anh lo đủ.
Em cám ơn anh. Cũng chẳng qua...
Trần Mạnh Hùng


Bác trần ơi , hình như là câu đầu tiên cần phải sửa thì phải


OoO

Đúng rồi, lẩm cẩm quá, cám ơn nhé. Htsa sửa lại hộ trong quote
nguyenthoai 09.08.2006 08:21:28 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

TÌNH

Lúc mới quen nhau thấy ngại ngùng
Đêm về mơ mộng giữa rừng thương
Khát khao chưa thỏa tình sâu nặng
Mơ ước ngập tràn chuyện nhớ nhung
Lộng lẫy kiêu kỳ hoa khởi sắc
Nhẹ nhàng khiêm tốn bướm đưa hương
Ôi thôi đẹp quá ngày xưa ấy
Tình đã bay cao....tỉnh giấc nồng

NÀNG

Tuổi nàng ngấp nghé cửa năm mươi
Nhìn thoáng tròm trèm ba mấy thôi
Vóc dáng thanh tao cung nguyệt lộng
Thân hình ẻo lả mảnh tình phơi
Ái ân qua lại đâu dăm lửa
Duyên phận đong đưa cũng mấy đời
Thân gái đoạn trường ôm tiếc hận
Nửa vầng trăng lạnh lững lờ trôi



Dạ xin cho được HỌA

Nghĩa

Sống đã bao năm vẫn ngại ngùng
Quên quên nhớ nhớ với thương thương
Bực mình một chút là gây gỗ
Thương họ nhiều khi đã nhớ nhung
Giận chờ ba bữa nhà thôi khói
Hờn đợi năm hôm bếp hết hương
Nghĩ lại sao mình ngu dốt quá
Không biết hâm cho nghĩa ấm nồng

Nguyên Thoại


Tôi

Tôi đây cũng đã tuổi năm mươi
Loanh quanh luẩn quẩn vậy mà thôi
Dốt mặt dốt mày không chỗ đậy
Hay tình hay nghĩâ có nơi phơi
Đầu đường ngã nón cười thân thế
Cuối phố vòng tay khóc phận đời
Lơ ngơ giữa chợ tìm bằng hữu
Kẻo lỡ có ngày bèo bọt trôi

Nguyên Thoại

NT kính mong bà con cô bác chỉ bảo giúp... loại thơ này RẮC RỐI QUÁ... NT xin cám ơn trước. NT





nguyens 09.08.2006 09:21:07 (permalink)
0
XƯỚNG

CON GHẺ



Mẹ đã qua đời ở với cha
Thêm bà dì ghẻ tuổi hơn ba
Xưng con khéo dễ lời trêu nguyệt
Gọi chị sợ mang tiếng ghẹo hoa
Bí quá cho nên đành nói trõng
Hiểu tình cũng phải để cho qua
Đêm nằm thao thức tay vo trán
Bên ấy người ta có xót xa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 07:58:05 bởi nguyens >
nguyens 09.08.2006 10:37:10 (permalink)
0
XƯỚNG

BIA ÔM

Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhãn má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 08:01:23 bởi nguyens >
nguyens 09.08.2006 11:47:44 (permalink)
0
BIA ÔM

Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhãn má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay





LANG THANG HÈ PHỐ

Mơ khúc bánh mì lót dạ thay
Bơ phờ cái bụng có ai hay
Môi run lưỡi đắng mờ con mắt
Dạ thóp chân quàng mỏi cái tay
Hè phố trẻ thơ cơm hẩm thiếu
Nhà cao ông lớn rượu tây đầy
Đường xa -xa tít ,còn xa lắm
Lây lất lối về hoen mắt cay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 07:59:27 bởi nguyens >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 520 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9