BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 520 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
HBD 09.08.2006 15:25:58 (permalink)
0

Dạ xin cho được HỌA

Nghĩa

Sống đã bao năm vẫn ngại ngùng
Quên quên nhớ nhớ với thương thương
Bực mình một chút là gây gỗ
Thương họ nhiều khi đã nhớ nhung
Giận chờ ba bữa nhà thôi khói
Hờn đợi năm hôm bếp hết hương
Nghĩ lại sao mình ngu dốt quá
Không biết hâm cho nghĩa ấm nồng

Nguyên Thoại


Tôi

Tôi đây cũng đã tuổi năm mươi
Loanh quanh luẩn quẩn vậy mà thôi
Dốt mặt dốt mày không chỗ đậy
Hay tình hay nghĩâ có nơi phơi
Đầu đường ngã nón cười thân thế
Cuối phố vòng tay khóc phận đời
Lơ ngơ giữa chợ tìm bằng hữu
Kẻo lỡ có ngày bèo bọt trôi Tôi

Tôi đây cũng đã tuổi năm mươi
Loanh quanh luẩn quẩn vậy mà thôi
Dốt mặt dốt mày không chỗ đậy
Hay tình hay nghĩâ có nơi phơi
Đầu đường ngã nón cười thân thế
Cuối phố vòng tay khóc phận đời
Lơ ngơ giữa chợ tìm bằng hữu
Kẻo lỡ có ngày bèo bọt trôi

Nguyên Thoại


Nguyên Thoại

NT kính mong bà con cô bác chỉ bảo giúp... loại thơ này RẮC RỐI QUÁ... NT xin cám ơn trước. NT


Thổi còi: sai luật thơ Đường ở một số câu
Xin được đưa ra phương án chỉnh sửa đơn giản:

Nghĩa

Sống đã bao năm vẫn ngại ngùng
Quên quên nhớ nhớ với thương thương
Bực mình một chút là gây gỗ
Thương họ nhiều khi đã nhớ nhung
Giận đợi ba hôm nhà hết khói
Hờn mong dăm bữa bếp thôi hương
Tại sao mình lại ngu ngơ vậy
Không biết hâm cho nghĩa ấm nồng?

Nguyên Thoại




Tôi

Tôi đây cũng đã tuổi năm mươi
Luẩn quẩn loanh quanh cũng vậy thôi
Dốt mặt dốt mày không chỗ đậy
Hay tình hay nghĩa có nơi phơi
Đầu đường ngã nón cười thân thế
Cuối phố vòng tay khóc phận đời
Giữa chợ lơ ngơ tìm bạn hữu
Kẻo rồi có bữa bọt bèo trôi

Nguyên Thoại

HBD 09.08.2006 16:45:37 (permalink)
0

BIA ÔM

Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhản má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay
Nguyens


Thân họa
BỊ CẮM SỪNG
Mắt giật liên hồi, sống mũi cay
Giải sầu mươi chén rượu vơi đầy
Mọc sừng vài cái tài che trán?
Ném đá nhiều lần giỏi dấu tay?
Chùi mép dù nhanh rồi vẫn lộ
Lau mồm dẫu khéo cũng đều hay
Xót cho duyên phận khi tình cạn
Gương đã vỡ rồi liệu có thay?

HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 09:48:50 bởi HBD >
lá chờ rơi 09.08.2006 16:52:20 (permalink)
0


Trích đoạn: BINH_SVATY

thật vô cùng cảm động về sự quan tâm của BAC LÁ và các anh chị trong trang <nhà lá >
tôi vô cùng cảm thấy tự tin khi có những lời phân tích sâu sắc <nhất là ÁC LÁ ,BÁC nói là đang< có bụi đời > cháu xin chia sẻ nỗi buồn với bác -và mong bác tâm sự và hướng dẫn cho khỏa khuây BÁC NHA...
QUA BÀI 2 của BÁC và các HUYNH cháu có cặm cụi làm lại được 2 bài
hy vọng để cho BÁC VÀ CÁCHUYNH VUI

BÀI 1
CHỢ QUÊ -QUỐC oai

chợ mới bây giờ họp QUỐC oai
bên dòng mương máng cạnh đường dài
xe ôm xe kéo lăn ngày tháng
vai gánh người mang chen chúc vai.

tìm giống xin mua ngan ngỗng vịt
hồn nhà tìm tới dãy sinh nhai
chợ vui ngày tết bao mua sắm
trong bước XUÂN kề vui quốc oai

quốc oai - tên một vùng quê của làng đoài...sơn tây


bài 2

CHƯA VỢ

trai tôi chưa vợ sống bằng thinh
lời hát ngu ngơ mộng với tình
chẳng biết lòng mình em có thấu
tơ tình da diết với người xinh

mai này tơ dệt duyên chồng vợ
chẳng biết cô nàng có gắng tin
bút viết thơ tình trao lẽ sống
lời vàng tim đá có rung rinh.


binh_svaty

mong BÁC LÁ và các anh chị đừng trách đệ <bầy hầy > nha.vì anh HÙNG là phải chỉnh sửa bằng đựoc mà
còn BÁC LÁ cũng nói là đúng luật và phải có hồn thơ...vậy đệ phải cố gắng thôi...
chúc BÁC LÁ VÀ CẢ HỌ NHÀ LÁ mạnh khỏe và thành công


Chào bạn binh_svaty

Hai bài thơ trên đây của bạn đã vào khuôn khổ nhiều rồi : Luật tốt, Niêm tốt, vần tốt. Ý tứ rõ ràng đậm đà, lời thơ trôi chảy xuôi rót.
Chỉ còn thiếu chất "đối".
Nhưng với 5 vần tốt như vậy thì đã có thể dùng để mời Họa được.
Thơ Ðường Luật là 8 câu đi liền tù tì không có khoảng trống ở giữa.
Nên xem những cặp đối 3-4, 5-6 của các bạn, hoặc nơi bài của các cụ tiền bối để học cách viết cho có đối. Khi đã quen thì cũng không mấy khó. Vả lại nên coi "đối" là nơi thi thố tài năng.
Chúc bạn sớm thành công.
Thân mến,
LCR
DUY GIANG 09.08.2006 17:08:10 (permalink)
0
[quote]XƯỚNG
TÌNH

NÀNG

Tuổi nàng ngấp nghé cửa năm mươi
Nhìn thoáng tròm trèm ba mấy thôi
Vóc dáng thanh tao cung nguyệt lộng
Thân hình ẻo lả mảnh tình phơi
Ái ân qua lại đâu dăm lửa
Duyên phận đong đưa cũng mấy đời
Thân gái đoạn trường ôm tiếc hận
Nửa vầng trăng lạnh lững lờ trôi




chàng


chàng đã trung tuần tuổi bốn mươi
phong lưu như mới vào đời thôi
tóc mô đen cắt theo chiều gió
quần áo ôm hình dáng dấp phơi
cơn khát tình yêu đang cháy lửa
tìm hoa mong để đỡ nguôi đời
long đong bể khổ đời chưa vợ
như áng mây chiều lẻ bóng trôi


binh_svaty.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 15:59:38 bởi BINH_SVATY >
DUY GIANG 09.08.2006 17:33:27 (permalink)
0
MẶC KỆ TRÔI
Chẳng biết bao nhiêu khoảng mấy mươi.
Đoán đi, đoán lại khó đi thôi.
Em xinh son phấn, cười đưa đẩy
Anh khéo đậy che, nét trẻ phơi
Dìu bước slow càng thắm ý.
xoay vòng Bebop khó quên đời
Trao nhau ly rượu nồng hơi thuốc.
Mặc kệ ra sao, mặc kệ trôi
Trần Mạnh Hùng

theo trôi

anh hỏi tuổi hoa đã mấy mươi
làm em e thẹn vì người thôi
con trai ai hỏi màu hoa thắm
sắc đẹp em giờ đang thắm phơi
đỏ má anh nhìn ngờ phấn sáp
môi hồng hôn thắm chẳng quên đời
trao cho anh cả tình em thắm
theo bước chân ai đời mãi trôi


binh_svaty

cháu cám ơn BÁC LÁ TRẦN và huynh TRẦN đã giúp cháu hiểu nhiều về cách làm thơ đường ,,,,nhất là bạn thơ KIM GIANG học trò số1 của BÁC LÁ ,
CHÚC HỌ NHÀ LÁ HẠNH PHÚC VÀ KỔ MẠNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 16:48:01 bởi BINH_SVATY >
HBD 09.08.2006 17:38:20 (permalink)
0

bài 2

CHƯA VỢ

trai tôi chưa vợ sống bằng thinh
lời hát ngu ngơ mộng với tình
chẳng biết lòng mình em có thấu
tơ tình da diết với người xinh

mai này tơ dệt duyên chồng vợ
chẳng biết cô nàng có gắng tin
bút viết thơ tình trao lẽ sống
lời vàng tim đá có rung rinh.


binh_svaty

mong BÁC LÁ và các anh chị đừng trách đệ <bầy hầy > nha.vì anh HÙNG là phải chỉnh sửa bằng đựoc mà
còn BÁC LÁ cũng nói là đúng luật và phải có hồn thơ...vậy đệ phải cố gắng thôi...
chúc BÁC LÁ VÀ CẢ HỌ NHÀ LÁ mạnh khỏe và thành công


Chào bạn binh_svaty

Hai bài thơ trên đây của bạn đã vào khuôn khổ nhiều rồi : Luật tốt, Niêm tốt, vần tốt. Ý tứ rõ ràng đậm đà, lời thơ trôi chảy xuôi rót.
Chỉ còn thiếu chất "đối".
Nhưng với 5 vần tốt như vậy thì đã có thể dùng để mời Họa được.
Thơ Ðường Luật là 8 câu đi liền tù tì không có khoảng trống ở giữa.
Nên xem những cặp đối 3-4, 5-6 của các bạn, hoặc nơi bài của các cụ tiền bối để học cách viết cho có đối. Khi đã quen thì cũng không mấy khó. Vả lại nên coi "đối" là nơi thi thố tài năng.
Chúc bạn sớm thành công.
Thân mến,
LCR


Thân họa
TÌNH SI
Tôi ngỏ lời yêu, nàng lặng thinh
Chẳng màng chi tới kẻ si tình
Lưng dài chân ngắn trông càng đẹp
Mũi hếch trán gồ ngó vẫn xinh
Duyên chậm tướng phô thêm mộng tưởng
Tình gần bói phán vững lòng tin
Một ngày nào đó gia nhân thị
Lễ vật vu hồi sẽ tới rinh.
HBĐ
Đông Hòa 09.08.2006 20:19:16 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD


bài 2

CHƯA VỢ

trai tôi chưa vợ sống bằng thinh
lời hát ngu ngơ mộng với tình
chẳng biết lòng mình em có thấu
tơ tình da diết với người xinh

mai này tơ dệt duyên chồng vợ
chẳng biết cô nàng có gắng tin
bút viết thơ tình trao lẽ sống
lời vàng tim đá có rung rinh.


binh_svaty

mong BÁC LÁ và các anh chị đừng trách đệ <bầy hầy > nha.vì anh HÙNG là phải chỉnh sửa bằng đựoc mà
còn BÁC LÁ cũng nói là đúng luật và phải có hồn thơ...vậy đệ phải cố gắng thôi...
chúc BÁC LÁ VÀ CẢ HỌ NHÀ LÁ mạnh khỏe và thành công


Chào bạn binh_svaty

Hai bài thơ trên đây của bạn đã vào khuôn khổ nhiều rồi : Luật tốt, Niêm tốt, vần tốt. Ý tứ rõ ràng đậm đà, lời thơ trôi chảy xuôi rót.
Chỉ còn thiếu chất "đối".
Nhưng với 5 vần tốt như vậy thì đã có thể dùng để mời Họa được.
Thơ Ðường Luật là 8 câu đi liền tù tì không có khoảng trống ở giữa.
Nên xem những cặp đối 3-4, 5-6 của các bạn, hoặc nơi bài của các cụ tiền bối để học cách viết cho có đối. Khi đã quen thì cũng không mấy khó. Vả lại nên coi "đối" là nơi thi thố tài năng.
Chúc bạn sớm thành công.
Thân mến,
LCR


Thân họa
TÌNH SI
Tôi ngỏ lời yêu, nàng lặng thinh
Chẳng màng chi tới kẻ si tình
Lưng dài chân ngắn trông càng đẹp
Mũi hếch trán gồ ngó vẫn xinh
Duyên chậm tướng phô thêm mộng tưởng
Tình gần bói phán vững lòng tin
Một ngày nào đó gia nhân thị
Lễ vật vu hồi sẽ tới rinh.
HBĐ





Thân họa : Rinh....

Bõm bẽm mấy vần sao cứ thinh
Viết hoài ghi mãi câu ân tình
Vần bằng ngó tợ như mây lượn
Chữ trắc nhìn thì giống nắng xinh
Gióng tới đếm lui long chẳng thoả
Xem qua dòm lại bụng chưa tin
Muốn thôi nhưng nghĩ hoài không đặng
Lại sợ nét mình trộm nó rinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 08:18:53 bởi Donghoa >
nguyenthoai 09.08.2006 20:25:40 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD


Dạ xin cho được HỌA

Nghĩa

Sống đã bao năm vẫn ngại ngùng
Quên quên nhớ nhớ với thương thương
Bực mình một chút là gây gỗ
Thương họ nhiều khi đã nhớ nhung
Giận chờ ba bữa nhà thôi khói
Hờn đợi năm hôm bếp hết hương
Nghĩ lại sao mình ngu dốt quá
Không biết hâm cho nghĩa ấm nồng

Nguyên Thoại


Tôi

Tôi đây cũng đã tuổi năm mươi
Loanh quanh luẩn quẩn vậy mà thôi
Dốt mặt dốt mày không chỗ đậy
Hay tình hay nghĩâ có nơi phơi
Đầu đường ngã nón cười thân thế
Cuối phố vòng tay khóc phận đời
Lơ ngơ giữa chợ tìm bằng hữu
Kẻo lỡ có ngày bèo bọt trôi Tôi

Tôi đây cũng đã tuổi năm mươi
Loanh quanh luẩn quẩn vậy mà thôi
Dốt mặt dốt mày không chỗ đậy
Hay tình hay nghĩâ có nơi phơi
Đầu đường ngã nón cười thân thế
Cuối phố vòng tay khóc phận đời
Lơ ngơ giữa chợ tìm bằng hữu
Kẻo lỡ có ngày bèo bọt trôi

Nguyên Thoại


Nguyên Thoại

NT kính mong bà con cô bác chỉ bảo giúp... loại thơ này RẮC RỐI QUÁ... NT xin cám ơn trước. NT


Thổi còi: sai luật thơ Đường ở một số câu
Xin được đưa ra phương án chỉnh sửa đơn giản:

Nghĩa

Sống đã bao năm vẫn ngại ngùng
Quên quên nhớ nhớ với thương thương
Bực mình một chút là gây gỗ
Thương họ nhiều khi đã nhớ nhung
Giận đợi ba hôm nhà hết khói
Hờn mong dăm bữa bếp thôi hương
Tại sao mình lại ngu ngơ vậy
Không biết hâm cho nghĩa ấm nồng?

Nguyên Thoại




Tôi

Tôi đây cũng đã tuổi năm mươi
Luẩn quẩn loanh quanh cũng vậy thôi
Dốt mặt dốt mày không chỗ đậy
Hay tình hay nghĩa có nơi phơi
Đầu đường ngã nón cười thân thế
Cuối phố vòng tay khóc phận đời
Giữa chợ lơ ngơ tìm bạn hữu
Kẻo rồi có bữa bọt bèo trôi

Nguyên Thoại



Nguyên Thoại xin chân thành cám ơn bác HBD cất công chỉnh sửa hai bài thơ trên... Đúng là " Không Thầy đố mầy làm nên "
Được các bác dìu từng bước như vậy lòng cảm kích quá chừng... NT sẽ cố gắng học tập để khỏi phụ lòng... Xin tri ân.NT
lá chờ rơi 09.08.2006 20:38:09 (permalink)
0
MỘT KIẾP RỘN RÀNG
(thân tặng các bạn trẻ, già, sồn sồn đủ cỡ)

Một kiếp trăm năm chớ vội vàng
Ðợi mười lăm tuổi hãy đi hoang !
Tìm duyên lập nghiệp vài mươi Tết
Giữ cháu nhờ con mấy độ nhàn
Sáu chục ẩn qui đời lão thoái
Tám mươi chờ đón lộc trời ban
Xế chiều trăm tuổi "đi buôn muối" *
Trọn kiếp xem ra khá rộn ràng !
Lá chờ rơi

* người "đi buôn muối" là người đã chết rồi, theo cách nói của dân miền Nam.
lá chờ rơi 09.08.2006 21:43:53 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

YÊU

Làm sao ngăn được bóng tình yêu
Bất chợt trong tim một buổi chiều
Một chút thương thương chìm tĩnh lặng
Thêm nhiều nhớ nhớ gợi cô liêu
Hoàng hôn buông xuống niềm xao xuyến
Đêm tối dâng về nỗi quạnh hiu
Vài giọt lệ -lăn dài khoé mắt
Thế là ta đã -biết mình yêu

Nguyễn Khánh Chân

R

CHƯA MỘT LẦN YÊU
(thân họa Yêu)

Có lẽ là em chưa biết yêu
Lang thang một bóng giữa sương chiều
Con tim thổn thức vào hoang vắng
Ðôi mắt mơ màng với tịch liêu
Nhạt nắng phòng khuê hồn quạnh quẻ
Tàn canh gác phượng bóng đìu hiu
Bâng khuâng đêm vắng lòng riêng hỏi
Ai giải cho mình nghĩa chữ "yêu" ?
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 04:27:54 bởi lá chờ rơi >
YeuDieuLongNu 09.08.2006 22:00:44 (permalink)
0
[quote]MỘT KIẾP RỘN RÀNG
(thân tặng các bạn trẻ, già, sồn sồn đủ cỡ)

Một kiếp trăm năm chớ vội vàng
Ðợi mười lăm tuổi hãy đi hoang !
Tìm duyên lập nghiệp vài mươi Tết
Giữ cháu nhờ con mấy độ nhàn
Sáu chục ẩn qui đời lão thoái
Tám mươi chờ đón lộc trời ban
Xế chiều trăm tuổi "đi buôn muối" *
Trọn kiếp xem ra khá rộn ràng !
Lá chờ rơi

* người "đi buôn muối" là người đã chết rồi, theo cách nói của dân miền Nam.



KIẾP TRĂNG TÀN

ai thấu thân em kiếp úa vàng
tựa như trăng lạnh trong tan hoang
em như con nhện buông tơ thắm
trời ghét thân em mãi chẳng nhàn
nghe gió vi vu lời tán tỉnh
mơ vàng em dệt giấc tình ban
đâu ngờ anh đã vui chân bước
để bến đợi em hết rộn ràng



cogaidragon



cháu trả bài cho bác lá TRẦN và các huynh tỷ nè -kính mong huynh TRẦN MẠNH HÙNG vui vẻ cùng bác lá khi đọc bài của muội
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 20:24:14 bởi cogaidragon >
HBD 09.08.2006 22:34:41 (permalink)
0


Trích đoạn: cogaidragon

[quote]MỘT KIẾP RỘN RÀNG
(thân tặng các bạn trẻ, già, sồn sồn đủ cỡ)

Một kiếp trăm năm chớ vội vàng
Ðợi mười lăm tuổi hãy đi hoang !
Tìm duyên lập nghiệp vài mươi Tết
Giữ cháu nhờ con mấy độ nhàn
Sáu chục ẩn qui đời lão thoái
Tám mươi chờ đón lộc trời ban
Xế chiều trăm tuổi "đi buôn muối" *
Trọn kiếp xem ra khá rộn ràng !
Lá chờ rơi

* người "đi buôn muối" là người đã chết rồi, theo cách nói của dân miền Nam.



KIẾP TRĂNG TÀN
ai thấu thân em kiếp bẽ bàng
tựa như trăng lạnh cảnh tan hoang
trăng tròn trăng khuyết bao năm tháng
thân héo mộng tình tại dở dang
nghe gió vi vu lời tán tỉnh
mơ vàng em dệt đêm thu sang
ai ngờ tháng bảy mưa ngâu tới
để ánh trăng em gặp phũ phàng

cogaidragon



cháu trả bài cho bác lá TRẦN và các huynh tỷ nè -kính mong huynh TRẦN MẠNH HÙNG vui vẻ cùng bác lá khi đọc bài của muội


VỊNH BỐ VỢ
Khấp khểnh răng hô, mặt võ vàng
Cả đời ngựa vía mải đi hoang
Lang thang chùa nọ ngày xuân rỗi
Thất thểu đền kia buổi hạ nhàn
Thắng bạc huyênh hoang tài đã phát
Thua đề than thở lộc chưa ban
Ra đường thấy gái mắt hau háu
Bản tính cụ dê lộ rõ ràng.
HBĐ

Nguyen Thi An Giang 10.08.2006 00:03:10 (permalink)
0

Nếu dòng sông không bên lở bên bồi

Mà lở mãi sông sẽ là vô tận
Tình em như con sóng xanh lạc lối
Giữa biển khơi không tìm được bến con đò

Nếu dòng sông không bên lở bên bồi
Mà bồi mãi thuyền đâu còn những lối
Và tình em khát chờ nơi bến đợi
Giữa cát vàng em hát lời nhớ thương.
Conangdongdanh


Xướng:
Kính gởi chị Kim Giang hôm qua An Giang được hân hạnh tiếp chuyện với chị trên điện thoại. Chị dễ thương lắm ,An Giang chỉ nhắc lại lời của một người...

NẾU MỘT NGÀY

NẾU một ngày anh không nhớ đến.
DÒNG đời là một cõi mờ sương.
SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
LỠ duyên tình tất cả hư không.
BÊN anh dù một giây huyền ảo.
BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 00:09:51 bởi Nguyen Thi An Giang >
cnt 10.08.2006 00:48:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Donghoa


Thân họa : Rinh....

Bõm bẽm mấy vần sao cứ thinh
Viết hoài ghi mãi câu ân tình
Vần bằng ngó tợ như mây lượn
Chữ trắc nhìn thì giống nắng xinh
Gióng tới đếm lui lòng chẳng thoả
Xem qua dòm lại bụng chưa tin
Muốn thôi nhưng nghĩ hoài không đặng
Lại sợ nét mình trộm nó rinh

Đông Hòa
07.08.06




Đau tình

Khắc khoải vì em vẫn lặng thinh
Mình anh đau khổ mối chân tình
Đêm quên không ngủ mơ làn tóc
Ngày mãi ngẩn ngơ mộng đóa xinh
Mặc bỏ tình câm lòng trắc ẩn
Theo hoài hình bóng dạ hoài tin
Thời gian con nước trôi biền biệt
Cành liễu già nua đủ sức rinh?

CNT rất thích thơ đường, nhưng chưa hiểu nhiều về thơ đường. Hôm nay làm thử một bài, mong các bác chỉ bảo.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 08:41:24 bởi cnt >
Minh Tuấn 10.08.2006 01:17:59 (permalink)
0

quote]MỘT KIẾP RỘN RÀNG
(thân tặng các bạn trẻ, già, sồn sồn đủ cỡ)

Một kiếp trăm năm chớ vội vàng
Ðợi mười lăm tuổi hãy đi hoang !
Tìm duyên lập nghiệp vài mươi Tết
Giữ cháu nhờ con mấy độ nhàn
Sáu chục ẩn qui đời lão thoái
Tám mươi chờ đón lộc trời ban
Xế chiều trăm tuổi "đi buôn muối" *
Trọn kiếp xem ra khá rộn ràng !
Lá chờ rơi

* người "đi buôn muối" là người đã chết rồi, theo cách nói của dân miền Nam.



tiếng pháo đời

lòng muốn nhưng xin chớ vội vàng
tình đầu gắng giữ kẻo tan hoang
tuổi thơ học gắng nên danh phận
sự nghiệp có rồi yêu mới an
đầu đoạn đường đời nên gắng sức
có rồi sự nghiệp của trời ban
tuổi xanh trời mộng bao mơ ước
hạnh phúc đón em pháo rộn ràng.



minhtuan82
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 520 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9