BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 520 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Minh Tuấn 10.08.2006 01:37:00 (permalink)
0
[b]

KIẾP TRĂNG TÀN
ai thấu thân em kiếp bẽ bàng
tựa như trăng lạnh cảnh tan hoang
trăng tròn trăng khuyết bao năm tháng
thân héo mộng tình tại dở dang
nghe gió vi vu lời tán tỉnh
mơ vàng em dệt đêm thu sang
ai ngờ tháng bảy mưa ngâu tới
để ánh trăng em gặp phũ phàng

cogaidragon



kiếp chen ngang

yêu cảnh tay ba quá bẽ bàng
ba người chuyện lộ vỡ tan hoang
một thân đâu dễ chia hai nửa
đông thắm đoài than lắm dở dang
khi thấy bên đông vang điện thoại
bên đoài đã tới bước gần sang
trai tài mộng lắm tình oan trái
có lúc trắng tay thật phũ phàng

minhtuan 82
htsa 10.08.2006 02:34:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang


Nếu dòng sông không bên lở bên bồi

Mà lở mãi sông sẽ là vô tận
Tình em như con sóng xanh lạc lối
Giữa biển khơi không tìm được bến con đò

Nếu dòng sông không bên lở bên bồi
Mà bồi mãi thuyền đâu còn những lối
Và tình em khát chờ nơi bến đợi
Giữa cát vàng em hát lời nhớ thương.
Conangdongdanh


Xướng:
Kính gởi chị Kim Giang hôm qua An Giang được hân hạnh tiếp chuyện với chị trên điện thoại. Chị dễ thương lắm ,An Giang chỉ nhắc lại lời của một người...

NẾU MỘT NGÀY

NẾU một ngày anh không nhớ đến.
DÒNG đời là một cõi mờ sương.
SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
LỠ duyên tình tất cả hư không.
BÊN anh dù một giây huyền ảo.
BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
An Giang



Mến chào bạn AN GIANG , bài thơ dĩ đề vi thủ tứ vận thật tuyệt vời , H xin được thân họa đôi dòng cùng bạn nhé.

Tình mộng ( họa tá vận )

Tình vỡ tan trong màn giá lạnh
Yêu đành xa giữa chốn mù sương
Luôn luôn nhớ bến xưa thôi lỡ
Mãi mãi sầu sông cũ đợi mong
Đẹp tự tình đơn khơi ý niệm
Đôi xuân hồng sáng tỏa thinh không
Đẹp say sưa dẫu trong hư ảo
Lứa tuổi yêu mê đắm đậm nồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 02:37:29 bởi htsa >
Nguyen Thi An Giang 10.08.2006 07:51:55 (permalink)
0
Xướng Kính Mời

THI NHÂN ƠI THI NHÂN

Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ, khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang
Nguyen Thi An Giang 10.08.2006 08:02:08 (permalink)
0

Thân họa : Rinh....

Bõm bẽm mấy vần sao cứ thinh
Viết hoài ghi mãi câu ân tình
Vần bằng ngó tợ như mây lượn
Chữ trắc nhìn thì giống nắng xinh
Gióng tới đếm lui long chẳng thoả
Xem qua dòm lại bụng chưa tin
Tơ duyên đừng nén theo tiếng cảm
Không khéo có ngày bạn tới rinh


Hôm nay An Giang thổi còi phạt anh Đông Hoà , lái xe sai luật

Anh thưởng An Giang cái gì đây!!!
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 08:26:51 bởi Nguyen Thi An Giang >
cnt 10.08.2006 09:14:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Xướng Kính Mời

THI NHÂN ƠI THI NHÂN

Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ, khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang



Thú thơ ca

Chẳng phải đi đâu sướng cái chân
Suốt ngày trên mạng ấm tình thân
Vần thơ bay bổng hồn lơ đãng
Tiếng nhạc rộn ràng mải miết ngân
Thi khách về đây nâng chén rượu
Bạn hiền rảo bước đến quanh sân
Cùng nhau xướng họa đôi vần trắc
Cho thỏa lòng ta ngóng vĩ nhân


Nguyên Hùng 10.08.2006 10:52:21 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Xướng Kính Mời

THI NHÂN ƠI THI NHÂN

Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ, khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang


NÀNG THƠ ƠI NÀNG THƠ

Ai đời bà xã của thi nhân
Lại bắt chồng mình dậy quét sân
Ta mới kéo cày, người vẫn oải
Nàng vừa mở mắt, giọng đà ngân!
Chút thơ chút rượu ta mừng bạn
Bao giận bao hờn nàng xót thân!
Không lẽ nàng thơ giờ chỉ biết
Giữ chồng bằng cách cột hai chân?



Tiền Giang
Nguyên Hùng
KimGiang 10.08.2006 13:44:48 (permalink)
0
*An Giang! Đến bây giờ KG vẫn chưa tin là thật, được nghe giọng chuông vàng của người con gái miền sông nước.
Cho KG họa với Ang Giang và VANNH nha:

NẾU MỘT NGÀY

NẾU một ngày anh không nhớ đến.
DÒNG đời là một cõi mờ sương.
SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
LỠ duyên tình tất cả hư không.
BÊN anh dù một giây huyền ảo.
BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
An Giang

NẾU

NẾU một mai anh trở lại
DÒNG Hương Giang còn dìu dặt câu hò
SÔNG êm đềm hay sóng gió nổi lên
KHÔNG còn nhớ những vần thơ hò hẹn?
BÊN miệt vườn tuần trăng còn nguyên vẹn
LỞ bến chờ để người phải ra đi
BÊN người về lời nguyền vẫn còn ghi
BỒI đắp vần thơ những ngày mình xa cách.

VANNH


CÒN

DÒNG biếc xanh reo chờ bạn đến
HƯƠNG thầm lén tỏa gửi làn sương
GIANG tay đắp mãi yên bờ lở
CÒN nhớ dâng hoài vỡ bến mong
DÌU cả trang thơ vào kỷ niệm
DẶT toàn giấc mộng trả hư không
CÂU buông bắt cá miền mơ ảo
HÒ hẹn giăng ai chút lửa nồng.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 13:46:32 bởi KimGiang >
DUY GIANG 10.08.2006 15:05:51 (permalink)
0
[b][quote]THƠ CÓ CHỒNG 
 
 Gái có gông rồi hết nét xinh 
 Thơ còn nhí nhảnh lẳng lơ tình 
 Tơ vương kẻ nhắc Đường nên tránh 
 Mến cảm ai chừa nẻo lạnh thinh 
 Kẻo nhỡ mai chồng nghe tiếng xấu 
 E lầm mỏng phận thiệt riêng mình 
 Bài thơ xướng họa dè thân gái 
 Khóm trúc sân đình lẻ mới xinh... 
 
 Kim Giang [/quote][/b]



TIẾNG ĐÀN CHƯA VỢ

Trai tôi chưa vợ mộng đâu xinh
Đàn dạo con tim những bản tình
Tiếng oán cao xanh tình đến muộn
Nửa cần tìm kiếm mãi im thinh
Tình yêu cản lối con đường tiến
Duyên mãi hẩm hưu chỉ trách mình
Đàn réo trong đêm trăng gió khóc
Tơ tình vương vấn mộng người xinh


Cho mãi hôm qua tôi mới hiểu thế nào là <niêm > thật là ngu lâu quá...tôi tâm đắc bài này của KIIM GIANG cho nên họa lại -mong các thi hưu trong diễn đàn thông cảm -và cho biết có được không vây.
BÁC LÁ ơi -có phải niêm là phải họa theo chữ thứ 7 của các câu <1-2 -4-6-8 > của người thân xướng không ạ.
cháu vô cùng cảm ơn BÁC VÀ CÁC HUYNH trong diễn đàn -nhất là kim giang

DUY GIANG 10.08.2006 15:20:30 (permalink)
0

quote:

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa


SẦU LY BIỆT

Anh đã yêu em tự phút đầu
con tim hồng thắm giấc mơ sâu
Lửa tình trong mắt dâng bao sóng
Ấp úng trao tình chẳng trọn câu
Xa cách để rồi lưu luyến mãi
Ân tình càng nhớ mộng thêm đau
Cao xanh sao nỡ đem ly biệt
Dìm mộng ban đầu xuống bể sâu

binh_svaty
DUY GIANG 10.08.2006 15:43:41 (permalink)
0

MỘT KIẾP RỘN RÀNG
(thân tặng các bạn trẻ, già, sồn sồn đủ cỡ)

Một kiếp trăm năm chớ vội vàng
Ðợi mười lăm tuổi hãy đi hoang !
Tìm duyên lập nghiệp vài mươi Tết
Giữ cháu nhờ con mấy độ nhàn
Sáu chục ẩn qui đời lão thoái
Tám mươi chờ đón lộc trời ban
Xế chiều trăm tuổi "đi buôn muối" *
Trọn kiếp xem ra khá rộn ràng !
Lá chờ rơi
* người "đi buôn muối" là người đã chết rồi, theo cách nói của dân miền Nam.



kẻ nghèo hèn.

so sánh người ta đất với vàng
giàu nghèo chen lấn cảnh vui hoang
Thân hèn cổ thấp chân tay lấm
giàu kẻ nghênh ngang mãi sống nhàn
đã biết trần ai nhiều nỗi đắng
giàu nghèo ví thể lộc trời ban
khóc than chi kiếp đời mang nợ
tìm khúc thanh tao với rộn ràng

binh_svaty
cháu họa với BÁC LÁ NÈ...
HBD 10.08.2006 17:33:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Xướng Kính Mời

THI NHÂN ƠI THI NHÂN

Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ, khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang

NÀNG THƠ ƠI NÀNG THƠ

Ai đời bà xã của thi nhân
Lại bắt chồng mình dậy quét sân
Ta mới kéo cày, người vẫn oải
Nàng vừa mở mắt, giọng đà ngân!
Chút thơ chút rượu ta mừng bạn
Bao giận bao hờn nàng xót thân!
Không lẽ nàng thơ giờ chỉ biết
Giữ chồng bằng cách cột hai chân?


Tiền Giang
Nguyên Hùng


THƯƠNG THAY
Bởi rằng thi sĩ cũng là NHÂN
Nên phải tuân nàng lệnh dọn sân
Tiếc quá người tài nhưng ít lộc
Thương thay nghề oải phải bù ngân
Tuyệt vời vợ biết hòa rung cảm
Tủi hổ chàng lâm cảnh cực thân
Hưởng thụ đời thường đâu chỉ có
Tiền tài, vật chất, chuyện tay chân!

Hậu Giang
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 17:40:05 bởi HBD >
YeuDieuLongNu 10.08.2006 20:55:30 (permalink)
0

Thân họa : Rinh....

Bõm bẽm mấy vần sao cứ thinh
Viết hoài ghi mãi câu ân tình
Vần bằng ngó tợ như mây lượn
Chữ trắc nhìn thì giống nắng xinh
Gióng tới đếm lui lòng chẳng thoả
Xem qua dòm lại bụng chưa tin
Muốn thôi nhưng nghĩ hoài không đặng
Lại sợ nét mình trộm nó rinh

Đông Hòa
07.08.06

Đau tình

Khắc khoải vì em vẫn lặng thinh
Mình anh đau khổ mối chân tình
Đêm quên không ngủ mơ làn tóc
Ngày mãi ngẩn ngơ mộng đóa xinh
Mặc bỏ tình câm lòng trắc ẩn
Theo hoài hình bóng dạ hoài tin
Thời gian con nước trôi biền biệt
Cành liễu già nua đủ sức rinh?

CNT rất thích thơ đường, nhưng chưa hiểu nhiều về thơ đường. Hôm nay làm thử một bài, mong các bác chỉ bảo.



tình phai

Nhớ anh em chỉ biết làm thinh
Che dấu trong tim một chữ tình
Anh đã chôn vùi bao mộng thắm
KHi hồn ong bướm chạy theo xinh
Trong em sầu hận người gian dối
Nguyện cắt tơ tình kẻ không tin
Đã quyết chia tay lòng chẳng luyến
thời gian bôi xóa mộng còn rung

cogaidragon
htsa 10.08.2006 22:23:47 (permalink)
0
Thiên nhiên hữu tình

Ngõ trúc quanh co xòa bóng trúc
Vườn hoa khúc khủy rợp màu hoa
Miên mang trong gió hương lan thoảng
Rực rỡ bên sân nắng nhạt nhòa
Réo rắc cung tơ thơ ý lộng
Vi vu điệu nhạc vút lời ca
Cõi lòng thanh thản vang hòa nhịp
Nghe tiếng thiên nhiên vọng thiết tha


HTSA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 22:26:50 bởi htsa >
lá chờ rơi 10.08.2006 22:51:12 (permalink)
0

Trích đoạn: cogaidragon

[quote]MỘT KIẾP RỘN RÀNG
(thân tặng các bạn trẻ, già, sồn sồn đủ cỡ)

Một kiếp trăm năm chớ vội vàng
Ðợi mười lăm tuổi hãy đi hoang !
Tìm duyên lập nghiệp vài mươi Tết
Giữ cháu nhờ con mấy độ nhàn
Sáu chục ẩn qui đời lão thoái
Tám mươi chờ đón lộc trời ban
Xế chiều trăm tuổi "đi buôn muối" *
Trọn kiếp xem ra khá rộn ràng !
Lá chờ rơi

* người "đi buôn muối" là người đã chết rồi, theo cách nói của dân miền Nam.


KIẾP TRĂNG TÀN (lúc chưa sửa, không lấy được nhiều vần bài Xướng)

ai thấu thân em kiếp bẽ bàng
tựa như trăng lạnh cảnh tan hoang
trăng tròn trăng khuyết bao năm tháng
thân héo mộng tình tại dở dang
nghe gió vi vu lời tán tỉnh
mơ vàng em dệt đêm thu sang
ai ngờ tháng bảy mưa ngâu tới
để ánh trăng em gặp phũ phàng

cogaidragon


KIẾP TRĂNG TÀN (giờ thì đúng là bài Họa rất tốt)

ai thấu thân em kiếp úa vàng
tựa như trăng lạnh trong tan hoang
em như con nhện buông tơ thắm
trời ghét thân em mãi chẳng nhàn
nghe gió vi vu lời tán tỉnh
mơ vàng em dệt giấc tình ban
đâu ngờ anh đã vui chân bước
để bến đợi em hết rộn ràng



cogaidragon



cháu trả bài cho bác lá TRẦN và các huynh tỷ nè -kính mong huynh TRẦN MẠNH HÙNG vui vẻ cùng bác lá khi đọc bài của muội

tình phai

Nhớ anh em chỉ biết làm thinh
Che dấu trong tim một chữ tình
Anh đã chôn vùi bao mộng thắm
KHi hồn ong bướm chạy theo xinh
Trong em sầu hận người gian dối
Nguyện cắt tơ tình kẻ không tin
Đã quyết chia tay lòng chẳng luyến
thời gian bôi xóa mộng còn rung

cogaidragon


Chào cháu cogaidragon,

Bài Kiếp Trăng Tàn (lúc chưa sửa) nên đưa ra như một bài Xướng thì có giá trị cao hơn là dùng nó làm bài Họa cho bài Một Kiếp Rộn Ràng.
Vả lại minhtuan 82 đã coi như thế nên đã họa nó rồi đấy.
Và sau khi sửa thì trở thành một bài Họa tốt. Lần đầu tiên post bài này, ông già lẩm cẩm, đưa nhầm bài Họa tốt vào mà lại bảo thế là không tốt. Nay xin cải chính.

Bài Tình Phai, nên viết :

Nguyện cắt tơ tình kẻ khó tin (thì mới đúng luật)

câu chót tại sao không viết là "Thời gian bôi xóa mộng rung rinh"
cho đúng vần ?

Ngoài ra mọi thứ khác đều tốt.

Thân mến,
Bác Lá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 08:32:34 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 10.08.2006 23:05:12 (permalink)
0

Trích đoạn: BINH_SVATY

[b][quote]THƠ CÓ CHỒNG 
 
 Gái có gông rồi hết nét xinh 
 Thơ còn nhí nhảnh lẳng lơ tình 
 Tơ vương kẻ nhắc Đường nên tránh 
 Mến cảm ai chừa nẻo lạnh thinh 
 Kẻo nhỡ mai chồng nghe tiếng xấu 
 E lầm mỏng phận thiệt riêng mình 
 Bài thơ xướng họa dè thân gái 
 Khóm trúc sân đình lẻ mới xinh... 
 
 Kim Giang [/quote]



TIẾNG ĐÀN CHƯA VỢ

Trai tôi chưa vợ mộng đâu xinh
Đàn dạo con tim những bản tình
Tiếng oán cao xanh tình đến muộn
Nửa cần tìm kiếm mãi im thinh
Tình yêu cản lối con đường tiến
Duyên mãi hẩm hưu chỉ trách mình
Đàn réo trong đêm trăng gió khóc
Tơ tình vương vấn mộng người xinh


Cho mãi hôm qua tôi mới hiểu thế nào là <niêm > thật là ngu lâu quá...tôi tâm đắc bài này của KIIM GIANG cho nên họa lại -mong các thi hưu trong diễn đàn thông cảm -và cho biết có được không vây.
BÁC LÁ ơi -có phải niêm là phải họa theo chữ thứ 7 của các câu <1-2 -4-6-8 > của người thân xướng không ạ.
cháu vô cùng cảm ơn BÁC VÀ CÁC HUYNH trong diễn đàn -nhất là kim giang


bạn binh_svaty thân mến,

Những nhận xét ban đầu của tôi về bạn kể ra không sai mấy.
Bạn có nhiều hăng say với thơ Ðường Luật, nhưng cái vốn hiểu biết về thơ của bạn chưa có nhiều, khiến cho khi tiếp nhận một số quá nhiều lề luật thì đâm ra rối, nhớ không đủ hết.
Nhưng nay thì mọi thứ đã khá ổn rồi.
Ba bài thơ Họa chót đã đúng là bài Họa.
Tuy nhiên bạn vẫn hiểu sai nghĩa của chữ "Niêm".
Niêm là sự dàn xếp các câu từ trên xuống dưới căn cứ vào các chữ bị chi phối bởi luật bằng trắc. Như tôi đã chỉ, và bạn đang làm rất đúng.
Còn phải dùng lại các chữ thứ 7 trong câu 1, 2, 4, 6, 8 của bài Xướng thì đó thuộc về phép Họa thơ. Không lập lại những chữ đó của bài Xướng thì không phải là bài Họa.
Họa thơ không phải lấy theo ý nghĩa thông thường của chữ "phụ họa" như vài bạn hiểu lẩm.
Mà phải dùng lại 5 chữ Vần trong bài Xướng như vừa nói trên.
Nếu dùng đúng 5 chữ ấy và cũng đúng thứ tự thì gọi là Họa nguyên vận.
Hoặc dùng đúng 5 chữ ấy nhưng theo thứ tự ngược lại thì gọi là Họa ngược.
Ðược phép dùng đúng 5 chữ ấy nhưng theo thứ tự lộn xộn, bài họa coi là kém hơn
Cũng được dùng một vài chữ khác hơn chữ của bài Xướng nhưng cùng vần, bài họa trong trường hợp nầy cũng bị coi là kém.
Như bài Kiếp Trăng Tàn (lúc chưa sửa) của cogaidragon, nếu gọi là bài họa của bài Một Kiếp Rộn Ràng thì cũng được nhưng bị đánh giá là kém. Trái lại, không có gì ngăn cản ta gọi đó là một bài Xướng của cogaidragon. Và trong trường hợp đó thì nó lại là một bài xướng "hay". Và MinhTuan 82 đã họa bài ấy, coi nó như một bài xướng.
Cách đảo ngược để có đúng bằng trắc như "giàu kẻ" và "giêng tháng" không thể được chấp nhận. Ðể có đúng chữ bằng trắc phải dùng kế khác, ví dụ như : người bần cổ thấp ... và kẻ phú nghênh ngang ... v.v.
Với những khái niệm đã được đề cập đến như vậy là bạn có tạm đủ sự hiểu biết để chơi thơ Ðường Luật rồi. Từ từ gặp gì mới mẻ thì bạn sẽ hiểu thêm. Hoặc nêu ra câu hỏi, thế nào cũng sẽ có người biết rành giải thích cho bạn rõ thêm.
Còn ngay trong hiện tại, muốn biết gì thì cứ níu áo bạn HTSA là xong, vì cái bồ chữ của bạn ấy chứa rất nhiều tài liệu về thơ Ðường Luật.

Thân mến chúc bạn luôn hăng say với thơ.
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 08:38:20 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 520 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9