BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 520 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
tietkimquyduc 16.08.2006 14:33:30 (permalink)
0
Xin kèm bài xướng cho đủ đôi Xướng họa
10. VẪN YÊU ĐỜI
Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.
Lá Chờ Rơi
----------------------------------------
PS -1/11/2006:-Vì mới nhập môn mà tay nghề VT còn yếu,
nên bài xướng một đàng, bài họa một nẽo.
Sorry...Nay copy lại 2 bài XH cùng box...

CẦU BÁCH TUẾ
(Họa bài VẪN YÊU ĐỜI của VIP/LCR)

Tám mốt họa thơ khoẻ nhất đời
Lá Chờ Rơi vẫn đủ nghề chơi
Việt Nam thư quán vui trang Web
Bản nháp Đường thi rộn tiếng Người
Ý cạn nghĩa sâu cầu bách tuế
Tạ tình tri kỷ nguyện song đôi
"Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt"
Từ Thức đêm nay quyết 'phục hồi'...


THIỀNG ĐỨC (U 70)
(Tân sư đệ kính lễ Sư huynh LCR bằng bài thơ ra mắt nầy).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 04:58:15 bởi tietkimquyduc >
KimGiang 16.08.2006 15:10:07 (permalink)
0
Xướng:

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Tuổi Trẻ Còn Gân
Họa luật, họa vần, họa ý

Mấy chục xuân về mới được trăm
Mã thân phóng túng vẫn chưa trầm
Mái đầu đầy dẫy đâu đường úa
Vầng trán trơn tru chẳng vết thâm
Viễn xứ thương người bao dịp lễ
Hồi hương nối bạn mấy đêm rằm
Mong sao ngày tháng qua nhanh chóng
Làm bướm tung bay bỏ kiếp tằm.

Chú Bé

Họa:

HỎI XIN KÉN TẰM

Chưa lão chưa già cũng nửa trăm
Qua rồi nông nổi, chửa thâm trầm
Tóc thưa mấy cọng không chờ bạc
Mắt đục đôi tròng chẳng kịp thâm
Một thuở tha phương da diết tết
Nửa đời phiêu dạt nhớ nhung rằm
Trông nhìn Chú Bé chờ Lá rụng
Những muốn hỏi xin một kén tằm.

16.8.2006
Nguyên Hùng

Thân họa : Trăm......

Tuổi mình thoáng chốc nửa lần trăm
Đến mấy cho chăng tính cũng trầm
Vẫn với ngang tàng mà chẳng dữ
Dù rằng keo kiệt nhưng không thâm
Mỗi năm cứ thề qua từng tết
Bao tháng dần trôi hết cả rằm
Muốn hỏi người ơi đời mơ ước
Còn không xuân mộng kiếp dâu tằm

Đông Hòa
16.08.06

Họa:

THẦY!

Nhẩm đếm xuân thời đã ngót trăm
Chia ly tiễn bạn vướng hương trầm
Chờ Rơi Lá biếc thơ còn thắm
Dẫn dắt chân tình ý chẳng thâm
Xướng họa vỗ về khi trẻ tủi
Khuyên dăn giữ nết buổi đương rằm
Bàn câu uốn chữ nêu lời ngọc
Rút ruột làm nên áng lụa tằm!

Kim Giang
Đông Hòa 16.08.2006 15:20:08 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

CẦU BÁCH TUẾ
(Họa bài VẪN YÊU ĐỜI của VIP/LCR)
Tám mốt họa thơ khoẻ nhất đời
Lá Chờ Rơi vẫn đủ nghề chơi
Việt Nam thư quán vui trang Web
Bản nháp Đường thi rộn tiếng Người
Ý cạn nghĩa sâu cầu bách tuế
Tạ tình tri kỷ nguyện song đôi
"Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt"
Từ Thức đêm nay quyết phục hồi...
THIỀNG ĐỨC (U 70)
(Tân sư đệ kính lễ Sư huynh LCR bằng bài thơ ra mắt nầy).




Thân họa : tình thơ

Bốn bảy còn non cái sự đời
Thôi thì vẫn thế cứ vui chơi
Thất ngôn chữ viết trầm ánh nguyệt
Tứ tuyệt tiếng ngâm nao dạ người
Lục bát vài bài cho có lệ
Tự do ít đoạn để được đôi
Hoạ cùng thi hữu bằng ngẩu hứng
Thất lễ thân đây xin khứ hồi

Đông Hòa
16.08.06

Buồn quá thôi thì hậu sinh gửi bài này sai thì tha cho...dh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 15:23:17 bởi Donghoa >
YeuDieuLongNu 16.08.2006 15:22:01 (permalink)
0


Nhắn người ngày đêm thương nhớ
Người có yêu đâu mà nhận vơ
Để rồi thờ thẫn đến hàng giờ
Nhà to xe đẹp nàng đang mộng
Lắm bạc nhiều tiền thị đã mơ
Sao cảm ông nghè toàn sách vở
Nào yêu thi sĩ chỉ văn thơ!
Mấy lời nhắn gửi trai vô sản
Đừng cảnh si tình nghĩ vẩn vơ
HBD


VẨN VƠ...AI

Tôi đã yêu người chớ trách vơ
Thơ người tôi đọc biết bao giờ
Trai nghèo kiến thức cao như núi
ruộng ít thơ nhiều lắm giấc mơ
đẹp kiếp sang giàu mà kém ý
đâu bằng nghèo sĩ giỏi văn thơ
gắng xin bút nặng đề thơ tốt
để mãi cho ai mộng vẩn vơ

YeuDieuLongNu



hii...chúc mấy bác và mấy huynh vui nhiều...càng đọc muội càng thấy cuống quá mất thôi...cái gì cũng phải từ từ thôi.như BÁC LÁ đã nói mà...biển học mênh mông...học cả đời cũng không hết...ở đây ai cũng vaò tranh thủ một chút...quan trong là giao lưư học hỏi lẫn nhau và giúp nhau có những nụ cười thoải mái...
muội có mấy câu chen ngang như vậy /mong BAC LA và mấy huynh đệ tha tội..chớ trách mà tội nghiệp...khi nào các huynh nổi cáu là muội chuồn nha...,36 chước... LÀ NHƯ VẬY MÀ..
CHÚC HỌ NHÀ LÁ MÃI VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 15:23:16 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 16.08.2006 15:54:35 (permalink)
0

Xướng:

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Tuổi Trẻ Còn Gân
Họa luật, họa vần, họa ý

Mấy chục xuân về mới được trăm
Mã thân phóng túng vẫn chưa trầm
Mái đầu đầy dẫy đâu đường úa
Vầng trán trơn tru chẳng vết thâm
Viễn xứ thương người bao dịp lễ
Hồi hương nối bạn mấy đêm rằm
Mong sao ngày tháng qua nhanh chóng
Làm bướm tung bay bỏ kiếp tằm.

Chú Bé

Họa:

HỎI XIN KÉN TẰM

Chưa lão chưa già cũng nửa trăm
Qua rồi nông nổi, chửa thâm trầm
Tóc thưa mấy cọng không chờ bạc
Mắt đục đôi tròng chẳng kịp thâm
Một thuở tha phương da diết tết
Nửa đời phiêu dạt nhớ nhung rằm
Trông nhìn Chú Bé chờ Lá rụng
Những muốn hỏi xin một kén tằm.

16.8.2006
Nguyên Hùng

Thân họa : Trăm......

Tuổi mình thoáng chốc nửa lần trăm
Đến mấy cho chăng tính cũng trầm
Vẫn với ngang tàng mà chẳng dữ
Dù rằng keo kiệt nhưng không thâm
Mỗi năm cứ thề qua từng tết
Bao tháng dần trôi hết cả rằm
Muốn hỏi người ơi đời mơ ước
Còn không xuân mộng kiếp dâu tằm

Đông Hòa
16.08.06

Họa:

THẦY!

Nhẩm đếm xuân thời đã ngót trăm
Chia ly tiễn bạn vướng hương trầm
Chờ Rơi Lá biếc thơ còn thắm
Dẫn dắt chân tình ý chẳng thâm
Xướng họa vỗ về khi trẻ tủi
Khuyên dăn giữ nết buổi đương rằm
Bàn câu uốn chữ nêu lời ngọc
Rút ruột làm nên áng lụa tằm!

Kim Giang

_____________________________



MẤT CÒN..

Đời người đong đếm tuổi bằng trăm
Lòng gắn đi theo những bổng trầm
Râu trắng bạc đêm mộng thức trắng
tóc thưa rụng nhật biệt tình thâm
ngắm trăng tính bạn ai còn mất
uống rượu buồn vơ vạn nỗi rắm
nhớ bạn vuốt râu cười lệ ứa
giả vui nâng chén dấu tơ tằm

YeuDieuLongNu
HBD 16.08.2006 15:59:44 (permalink)
0

Và để kết thúc bài tạp luận nầy trong sự vui vẻ, tôi xin có một bài thơ mới vừa cập nhật sau đây, sẵn gởi luôn cho HBD :

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Mong được bạn cứ thẳng thắn nói đến những gì còn thiếu sót, và được bạn họa cho một bài đúng cách để làm kỷ niệm.

Thân mến,
Lá chờ rơi


Kính thưa bác Lá
Hôm nay bận việc, mãi tới trưa mới vào thư quán. Rất vui là bác đã gửi riêng bài thơ cho cháu (xin được xưng như thế vì tuy tuổi cũng đã nhiều nhưng vẫn còn là bậc cháu con của bác). Cháu cũng mới tập làm thơ thôi, học từ ông bố. Cháu cũng không rành lắm về luật, bố cũng chỉ dẫn nhiều nhưng cháu chỉ nhớ phần căn bản nhất. Qua các bài viết của bác thì cháu cũng sáng ra thêm được nhiều điều. Cháu cũng đã cố sao cho càng tuân thủ luật thơ được càng nhiều thì càng tốt, nhưng không phải là lúc nào cũng đạt được, bởi theo cháu nhiều lúc gò ép quá thì cũng mất tính "thơ"đi. Về quan điểm chung thì cháu trùng với những ý kiến của bác.
Xin được hoạ lại mấy vần gửi bác.

KÍNH CHÚC BÁC LÁ

Đời trần chúc bác thọ hơn trăm
Lai láng hồn thơ mãi bổng trầm
Hạnh phúc gia đình an lộc thắm
Vui vầy bè bạn hưởng tình thâm
Luôn Xuân trí tuệ không thành lão
Mãi Tết thời gian chẳng tới rằm
Thư quán vần hay nâng ý tốt
Say sưa nhả kén tựa thân tằm.
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 16:02:46 bởi HBD >
Nguyên Hùng 16.08.2006 16:20:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Donghoa

Chớm hạ

Vừa hết mùa xuân lại đến hè
Tờ mờ đã thấy ánh dương che
Ngóng sang lối cũ chìm sương khói
Nhìn lại đường xưa khuất bóng xe
Bổng nhớ đàn rung theo giọng nhạc
Thoáng như ai hát tặng người nghe
Giờ đây cất bước rời chốn
Tiếc những ngày vui trong mãi mê

Đông Hòa
15.08.06



SANG THU
(Nỗi lòng SV-HS)

Thoắt chốc vừa đây đã hết hè
Thu về ảm đạm bóng mây che
Nhớ chùm phượng đỏ bên hè phố
Thương vạt cờ xanh trước mũi xe(1)
Sân khấu ồn ào thôi được đến
LiveShow rậm rich hết quyền nghe
Sinh viên là thế, chơi là nhất
Sự học bây giờ mấy kẻ(2) mê!


16.8.06
Nguyên Hùng

(1) Lực lượng giữ TTGT tình nguyện
(2) Chữa một chữ theo phát hiện của ĐH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 23:59:34 bởi Nguyên Hùng >
Đông Hòa 16.08.2006 16:48:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


Trích đoạn: Donghoa

Chớm hạ

Vừa hết mùa xuân lại đến hè
Tờ mờ đã thấy ánh dương che
Ngóng sang lối cũ chìm sương khói
Nhìn lại đường xưa khuất bóng xe
Bổng nhớ đàn rung theo giọng nhạc
Thoáng như ai hát tặng người nghe
Giờ đây cất bước rời nơi cũ
Tiếc những ngày vui trong mãi mê

Đông Hòa
15.08.06



SANG THU
(Nỗi lòng SV-HS)

Thoắt chốc vừa đây đã hết hè
Thu về ảm đạm bóng mây che
Nhớ chùm phượng đỏ bên hè phố
Thương vạt cờ xanh trước mũi xe(*)
Sân khấu ồn ào thôi được đến
Life Show rậm rich hết quyền nghe
Sinh viên là thế, chơi là nhất
Sự học bây giờ mấy kẻ mê!


16.8.06
Nguyên Hùng
(*) Lực lượng giữ TTGT tình nguyện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 17:30:30 bởi Donghoa >
Nguyên Hùng 16.08.2006 16:56:40 (permalink)
0
Xin lỗi, NH xin xóa cái post thừa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 23:58:04 bởi Nguyên Hùng >
tietkimquyduc 16.08.2006 17:05:29 (permalink)
0
Xin kèm bài xướng cho đủ đôi Xướng họa
10. VẪN YÊU ĐỜI
Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.
Lá Chờ Rơi
----------------------------------------
PS -1/11/2006:-Vì mới nhập môn mà tay nghề VT còn yếu,
nên bài xướng một đàng, bài họa một nẽo.
Sorry...Nay copy lại 2 bài XH cùng box...
-Xin xem post 1880
và xin phép thay bài khác.
-----------------------------------------------
Thấy bạn ĐH chịu khó họa ngay hai bài, TĐ có RE bên topic
CẦU BÁCH TUẾ. Một lần nữa xin cám ơn quý Thi hữu đã có bài họa với TĐ.
Xin mời qua topic XH riêng của TĐ, tránh quậy nhiều ở nhà bác LCR...Thanks...
==========================
GẶP NHAU...CƯỜI
(Họa thơ bạn Hà Nội >75)

Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
Sức khoẻ như voi luôn 'mạnh giỏi'
Sử kinh tợ mọt chẳng chây lười
Tương lai, sự nghiệp không thua bạn
Nhà cửa, vợ con gắng vượt người
Hồi ức lạc quan dù lão tới
Chơi thơ hò hẹn gặp nhau...cười...


TĐ -(U 70) -28/9/2000
(Bài 3/30 VBTS)
PS.Bài này đã được nhiều bạn họa. Xin mời ghé qua chòi thơ của TĐ: XH chuyên Đường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 05:25:04 bởi tietkimquyduc >
Đông Hòa 16.08.2006 18:12:26 (permalink)
0


Trích đoạn: tietkimquyduc

Xin kèm bài xướng cho đủ đôi Xướng họa
10. VẪN YÊU ĐỜI

Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.
Lá Chờ Rơi



Thân họa : Mộng trăm năm

Chợt tiếc ngày mai giã biệt đời
Đường xưa lối cũ hết vui chơi
Sẽ không còn nhớ tình trong gió
Và mãi thôi mong mộng của người
Tiếc thuở tơ hồng chung lối mộng
Để giờ quế nguyệt chia cách đôi
Bao nhiêu thương cảm đành buông bỏ
Giấc điệp trăm năm mãi chẵng hồi


Đông Hòa
16.08.06

Tiểu tử hoạ bài này..........mong quý lão Tiền Bối đừng chê trách
Cảm tạ
dh





Hoạ tiếp : Tuổi thơ

Giữa nôi cất tiếng khóc chào đời
Bé bỏng nên nào có biết chơi
Chả thích búp bê nhưng nhớ mẹ
Không ưa súng pháo lại mong người
Bế bồng mông háng khô từng chổ
Chăm chút tay chân sach cả đôi
Cứ vậy thời gian tôi đã lớn
Nhớ lại nghe tim những bồi hồi

Đông Hòa
16.08.06


Hôm nay gặp nhiều chuyện buồn nên làm thơ giải sầu....mạn phép tiều tử hoạ thêm một bài nữa....nếu dỡ xin đừng chê....dh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 18:47:46 bởi Donghoa >
Minh Tuấn 16.08.2006 18:57:07 (permalink)
0

Xin kèm bài xướng cho đủ đôi Xướng họa
10. VẪN YÊU ĐỜI

Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.
Lá Chờ Rơi



mộng xanh

tuổi thắm thanh xuân vui bước đời
mơ hồng muôn lối đủ vui chơi
tiếng ca lời hát vang sông núi
bút viết thơ reo vạn ý người
đất khách tình dâng bao nỗi nhớ
nẻo quê khắc khoải mộng tròn đôi
tâm tư buồn lặng buông theo nhớ
lệ nhỏ mộng ai được mấy hồi.

minhtuan82
lá chờ rơi 16.08.2006 20:43:40 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

Kính thưa bác Lá
Hôm nay bận việc, mãi tới trưa mới vào thư quán. Rất vui là bác đã gửi riêng bài thơ cho cháu.....


Ðây là để trả lời một câu bạn hỏi bên Quán nhậu hôm trước. Lúc ấy thấy chưa xỉn mà... sao lại quên điều đã hỏi ?

thân mến
lá chờ rơi 16.08.2006 20:54:56 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

CẦU BÁCH TUẾ
(Họa bài VẪN YÊU ĐỜI của VIP/LCR)

Tám mốt họa thơ khoẻ nhất đời
Lá Chờ Rơi vẫn đủ nghề chơi
Việt Nam thư quán vui trang Web
Bản nháp Đường thi rộn tiếng Người
Ý cạn nghĩa sâu cầu bách tuế
Tạ tình tri kỷ nguyện song đôi
"Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt"
Từ Thức đêm nay quyết phục hồi...
THIỀNG ĐỨC (U 70)
(Tân sư đệ kính lễ Sư huynh LCR bằng bài thơ ra mắt nầy).

Chào bạn tietkimquyduc

Hân hạnh được kết giao với bạn và được thêm một sư đệ.
Bài thơ sau đây làm trước khi đón đệ, đúng là điềm trời ứng trước :

"LÁ CHỜ" TỰ LUẬN
(thân tặng HBD và Vyvy)

Bác chú danh xưng với mấy người
Là huynh là đệ của vài mươi
Ðời tươi đến tuổi khoe "gần đất"*
Nết bướng thành tên nghịch "quá trời"
Bởi biết phận mình cây sắp cỗi
Nên dành bút hiệu "Lá Chờ Rơi"
Thơ cuồng hí lộng không kiêng nể
Như "Lão ngoan Ðồng" cốt ghẹo vui.
Lá chờ rơi

*thành ngữ : "gần đất xa trời"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 21:19:23 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 16.08.2006 21:06:56 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


BÁC LÁ ơi cháu đổi tên mới rồi...mong BÁC vui và mạnh khỏe....cháu ngoan của bác
YDLN


Ở Germany bác có 3 nữ tặc thân yêu gọi bằng bác. Nếu cháu là một trong 3 đứa ấy thì là một sự tấu xão khá vui. Nhưng nếu thế thì chỉ là ... khỉ hoàn cốt khỉ ! vì bác cháu mình không ai được thêm cái gì hết.
Còn nếu không phải, thì cháu cảm phiền làm tên nữ tặc thứ tư trong băng đảng của bác vậy !
thân mến,
LCR
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 520 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9