BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 260 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 10.02.2006 20:11:11
0







Xướng - kính mời

Vấn mình

Muốn sống vô tư sao khó quá
Thói đời đen bạc dễ đâu qua
Thế gian bao kẻ ưa lừa lọc
Xã hội đầy người thích ác tà
Không lẽ nhàn du trong mộng tưởng
Nên đành tranh đấu chốn mưu ma
Con tim yếu đuối mong lành lặn
Sống kiếp gian ngoa chết chẳng thà...
BHD2


Họa

Thôi Thà
Mười phần ta đã tin nhau cả (*)
Nhớ tiếc làm chi nữa. Chẳng qua...
khẩu phật, tâm xà kìa thánh thiện.
Ngay tình, đuối lý nọ gian tà.
Ngó sau, ngó trước toàn yêu quái
Quay lại, quay lui đụng quỷ ma.
Thế sự nhân tình đâu cũng thế.
Thương em đời tráo trở. Thôi thà...
Trần Mạnh Hùng

(*) Kiều Nguyễn Du

Rằng "trong ngọc đá vàng thau.
Mười phần ta đã tin nhau cả mười"



Thân Họa

LO GÌ

Chớ phiền trước ngõ không tri kỷ *
Còn khối người lui tới lại qua
Chợ sớm chán tai nghe giá thách
Chùa thiêng nóng mắt gặp sư tà
Niết Bàn đợi rước ai duyên phúc
Hỏa Ngục chờ thiêu lũ quỉ ma
Chẳng lẽ đời sinh ra để loạn ?
Sống mà như thế chẳng bằng thà ... !
Lá chờ rơi
· thơ xưa : Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ


Thời gian &đời người

Thời gian nhanh tựa như tên bắn
Xuân vẫn chưa tàn đã hạ qua
Mở mắt chưa lên tia sáng hửng
Quay lưng đã xuống bóng chiều tà
Nay còn hoan hỉ vui đầy tháng
Mai đã âu sầu tiễn đám ma
“Không- sắc” đời người như gió thoảng
Tu tâm,hướng Phật ,sống, thôi thà!

vivi02

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 10.02.2006 21:23:59
0

Xướng:
Kính mời!

LỠ

Tự mình vẽ chuyện lạ lùng thay
Cũng thấy vui vui với tháng ngày
Chẳng thể tránh trời cho khỏi nắng
Nên toàn dựa đất trả tình vay
Từ nay nhớ nhé đừng khôn dại
Mai mốt quên rồi hết dở hay
Ước được làm trai từ bụng mẹ
Mong gì phận gái miếng trầu cay!

Kim Giang


Tiếc

Lòng dạ ai kia trót đổi thay
Để rồi đau đớn suốt đêm ngày
Con tim vật vã vì thương nhớ
Day dứt tâm can bởi nợ vay
Điệu nhạc tình yêu đành lỡ nhịp
Lời ca ân ái chẳng còn hay
Đôi khi luyến tiếc duyên xưa ấy
Phảng phất đâu đây nỗi đắng cay !


BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2006 21:26:03 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 10.02.2006 22:45:09
0



XƯỚNG

KÍNH MỜI

GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết mối tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!

Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 10.02.2006 22:47:54
0
XƯỚNG:
KÍNH MỜI

THẾ Ư

Thế ư em có giòng tâm sự
Hãy kể nhau nghe chớ ngượng ngùng
Mặt nước hồ thu bao sóng gió???
Tiếng đàn hoà nhịp đã sang cung???
Thương em chiu chắt thời son trẻ.
Nhắn kẻ lãng quên có thẹn thùng
"Một chút hương xưa" (*)còn vướng mãi
Mà nghe trăn trở đến vô cùng
Trần Mạnh Hùng
(*) " Một chút hương xưa" thơ Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2006 22:49:49 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 01:07:33
0

XƯỚNG:

LÒNG THU

Ai thấu được chăng lòng dạ thu
Vì sao lá rụng đẫm sương mù
Heo may run rẩy hoa vừa nở
Mây xám giăng trời trăng chợt lu
Thiếu nữ cứ sầu vương dáng núi
Tiếng oanh thôi hót khúc phiêu du
Chắc... từ độ nhạt hương tình ái
Và giấc mơ xưa cũng giã từ
Tulipdenus

THÂN HỌA

LY BIỆT

Người đã đi rồi độ cuối thu
Một chiều nắng nhạt tỏa mây mù
Mây trôi xế bóng sao le lói
Nguyệt lão đêm tàn lúc tỏ lu
Cung lỗi dây chùng câu ân ái
Phím đàn rơi nhịp khúc hoan du
Đau đớn nỗi lòng giờ ly biệt
Nhòa nhạt sương sa khắc tạ từ

Nguyens

Sầu riêng trong thu
Chi buồn là cảnh sắc mùa thu!
Mây tím sương lam nhuốm mịt mù
Lá úa chơi vơi lòng héo hắt
Trăng sầu le lói ánh mờ lu
Chim không hót nữa âm mơ mộng
Ve đã chôn rồi khúc lãng du
Thu đẹp cho ai ai tự cảm
Cảnh tươi lòng héo cũng xin từ .

vivi02
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2006 01:10:07 bởi vivi02 >
let it be

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 09:21:30
0



XƯỚNG:

LÒNG THU

Ai thấu được chăng lòng dạ thu
Vì sao lá rụng đẫm sương mù
Heo may run rẩy hoa vừa nở
Mây xám giăng trời trăng chợt lu
Thiếu nữ cứ sầu vương dáng núi
Tiếng oanh thôi hót khúc phiêu du
Chắc... từ độ nhạt hương tình ái
Và giấc mơ xưa cũng giã từ
Tulipdenus
THÂN HỌA

LY BIỆT

Người đã đi rồi độ cuối thu
Một chiều nắng nhạt tỏa mây mù
Mây trôi xế bóng sao le lói
Nguyệt lão đêm tàn lúc tỏ lu
Cung lỗi dây chùng câu ân ái
Phím đàn rơi nhịp khúc hoan du
Đau đớn nỗi lòng giờ ly biệt
Nhòa nhạt sương sa khắc tạ từ
Nguyens

Sầu riêng trong thu

Chi buồn là cảnh sắc mùa thu!
Mây tím sương lam nhuốm mịt mù
Lá úa chơi vơi lòng héo hắt
Trăng sầu le lói ánh mờ lu
Chim không hót nữa âm mơ mộng
Ve đã chôn rồi khúc lãng du
Thu đẹp cho ai ai tự cảm
Cảnh tươi lòng héo cũng xin từ .
vivi02


Quên tình
(Thân họa "Lòng thu")

Tính nay cũng đã mấy mùa thu
Từ lúc con tim bỗng hóa mù
Bứt rứt cõi lòng như lửa đốt
Lầm lì dáng bước tựa xe lu
Cũng vì lưu luyến ngày thương cũ
Hay bởi si tình kiếp mộng du
Nén dạ quên tình sầu khép lại
Thôi thì duyên cũ mãi xin từ...


BHD2
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 12:18:16
0
XƯỚNG - THÂN MỜI

BẤT QUÁ TAM

Này bạn mình ơi, bất quá tam !
Ba lần cũng đủ thấy mà ham
Sắc tuy là có lời chưa đáp
Huyền dẫu còn không giọng vẫn trầm
Bèo quyện chân bèo mơ ngọc phách
Nước vui tình nước mặc băng tâm
Rừng thơ thêm lá thay duyên mới
Lá cũ chờ rơi chỉ tiếc thầm !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 08:42:44 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 12:40:01
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:45:24 bởi Donghoa >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 14:01:57
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:45:47 bởi Donghoa >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 14:48:25
0

LY BIỆT

Người đã đi rồi độ cuối thu
Một chiều nắng nhạt tỏa mây mù
Mây trôi xế bóng sao le lói
Nguyệt lão đêm tàn lúc tỏ lu
Cung lỗi dây chùng câu ân ái
Phím đàn rơi nhịp khúc hoan du
Đau đớn nỗi lòng giờ ly biệt
Nhòa nhạt sương sa khắc tạ từ

Nguyens

Bạn Nguyens thân,

Đề nghị đổi « ân ái » thành « luyến ái » và đảo lộn « đau đớn nỗi lòng » thành « nỗi lòng đau đớn » để tránh lổi « bằng trắc ».
Giử nguyên, đổi vậy hoặc đổi khác xin cho biết để sửa trong TUYỂN TẬP.
Thân mến,
LCR

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 16:19:38
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:46:14 bởi Donghoa >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 11.02.2006 16:43:18
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:46:47 bởi Donghoa >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 06:34:54
0

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Ta về thăm lại chốn quê xưa
Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
Lác đác trên sông lọn sóng đùa
Chân bước đi hoang lòng những tưởng
Nửa đời mới gặp đúng người chưa



Thân họa :

NHỚ ĐŨ CHƯA ?

Trở gót về thăm lại chốn xưa
Nhìn đây nhớ đó chẳng đâu thừa
Trường xưa mái lệch chiều thương nhớ
Lớp cũ màn nghiêng gió đẩy đưa
Đâu những hàng me chờ trái rụng
Đâu đàn con trẻ rộn chân đùa
Ngoài sân phượng vĩ tàn lay bóng
Như hỏi người xưa ... nhớ đũ chưa ?
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 01:23:04 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 08:56:35
0

LY BIỆT

Người đã đi rồi độ cuối thu
Một chiều nắng nhạt tỏa mây mù
Mây trôi xế bóng sao le lói
Nguyệt lão đêm tàn lúc tỏ lu
Cung lỗi dây chùng câu ân ái
Phím đàn rơi nhịp khúc hoan du
Đau đớn nỗi lòng giờ ly biệt
Nhòa nhạt sương sa khắc tạ từ
Nguyens

Bạn Nguyens thân,

Đề nghị đổi « ân ái » thành « luyến ái » và đảo lộn « đau đớn nỗi lòng » thành « nỗi lòng đau đớn » để tránh lổi « bằng trắc ».
Giử nguyên, đổi vậy hoặc đổi khác xin cho biết để sửa trong TUYỂN TẬP.
Thân mến,
LCR


Cảm ơn bác LÁ.
Lâu lâu bị tổ thơ làm mờ cả mắt. xin lỗi. ( đã sưả laị rôì)



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 08:56:57
0
XƯỚNG - THÂN MỜI

TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
(thân gửi những bạn thơ đã dành cho nhiều thương mến)

Hai mươi năm chẳn lạnh tim lòng
Mượn bóng thay hình mấy cũng không
Trót dại gánh con người lỡ bước
Chịu ngu thua trí kẻ đèo bồng
Sắc cầm nay ngán hòa cung bậc
Oanh yến dường say giấc ngũ đông
Còn chút duyên thơ trong xướng họa
Tình thơ nghĩa bạn nức hương nồng !
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 09:49:36
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:42:58 bởi Donghoa >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 10:19:06
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:43:25 bởi Donghoa >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 13:18:44
0

Xướng:
Kính mời!
LỠ

Tự mình vẽ chuyện lạ lùng thay
Cũng thấy vui vui với tháng ngày
Chẳng thể tránh trời cho khỏi nắng
Nên toàn dựa đất trả tình vay
Từ nay nhớ nhé đừng khôn dại
Mai mốt quên rồi hết dở hay
Ước được làm trai từ bụng mẹ
Mong gì phận gái miếng trầu cay!

Kim Giang


1108.1 CHỚ LO (họa)
Chẳng dễ gì rồi sẽ đổi thay
Như đêm có thể hóa thành ngày
Mỗi người một số không là nợ
Mỗi số một người chẳng phải vay
Cuộc sống đâu ai hoài chỉ dại
Kiếp người cũng chẳng thể toàn hay
Thành công khởi sắc từ khi bại
Có mãi đâu nào suốt đắng cay.

Tulipdenus

Tiếc

Lòng dạ ai kia trót đổi thay
Để rồi đau đớn suốt đêm ngày
Con tim vật vã vì thương nhớ
Day dứt tâm can bởi nợ vay
Điệu nhạc tình yêu đành lỡ nhịp
Lời ca ân ái chẳng còn hay
Đôi khi luyến tiếc duyên xưa ấy
Phảng phất đâu đây nỗi đắng cay !

BHD2

An phận
Đường đời sao tránh đổi hay thay
Hết sáng là đêm mới có Ngày
Cuộc sống chung quy là “ở trọ”(1)
Kiếp người cũng chỉ là đi vay
Phong trần bắt tội thôi đành biết
Cao quý cho phần thì mới hay(2)
An phận thủ thường không tráo trở
Can gì sầu đắng với chua cay
!

vivi02
(1)bài hát của Trịnh Công Sơn
(2)Kiều : “Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 16:03:32 bởi vivi02 >
let it be

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 13:27:56
0


Xướng -TrầnMạnhHùng

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Cung tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.


Kính họa:

Những kẻ mê thơ
Si khờ là kẻ vướng tình thơ
Thơ thẩn,thẫn thờ cũng tại thơ
Ôm ấp trăng ,sao,mây diễm lệ
Mơ màng hoa,lá ,cỏ nên thơ
Chân đi ý tưởng ru vào gió
Mắt ngủ tâm hồn luyến với thơ
Những kẻ mê thơ hãy xích lại
Con người ta sống để yêu thơ *!

(*)Danh ngôn: “người với người sống để yêu nhau” (không rõ tác giả)
vivi02


Xướng Trần Mạnh Hùng

GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết mối tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!



Họa :

Tâm tư
Đâu là sự thật đâu là mơ
Chỉ biết tâm tư mãi ngóng chờ…
Ngắm nước trông mây sầu tiếng gió
Ngân đàn tưởng nguyệt não đường tơ
Bâng khuâng niềm nhớ người tri kỷ
Xao xuyến tâm hồn khúc nhạc thơ
Hội ngộ xa xôi hoài mộng ước
Ai kia nơi đó có mong chờ ?!

vivi02
let it be

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 14:09:34
0

XƯỚNG - THÂN MỜI


TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
(thân gửi những bạn thơ đã dành cho nhiều thương mến)

Hai mươi năm chẳn lạnh tim lòng
Mượn bóng thay hình mấy cũng không
Trót dại gánh con người lỡ bước
Chịu ngu thua trí kẻ đèo bồng
Sắc cầm nay ngán hòa cung bậc
Oanh yến dường say giấc ngũ đông
Còn chút duyên thơ trong xướng họa
Tình thơ nghĩa bạn nức hương nồng !
Lá chờ rơi


Họa:

DỰNG LẠI

Một khối tình chung thấy chạnh lòng
Trên đời lẻ bóng có mà không
Ưu phiền não nuột thôi quên hết
Vợ bé con thêm thỏa sức bồng
Giữa chợ đâu ra ngôi thứ bậc
Nếp nhà dựng lại dưới trên đông
Ấm êm là dựa tài ai đó
Lạnh nắm tay nhau sẽ ấm nồng.

MTP


vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 14:39:48
0




Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Ta về thăm lại chốn quê xưa
Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
Lác đác trên sông lọn sóng đùa
Chân bước đi hoang lòng những tưởng
Nửa đời mới gặp đúng người chưa



Thân họa :

NHỚ ĐŨ CHƯA ?

Trở gót về thăm lại chốn xưa
Nhìn đây nhớ đó chẳng đâu thừa
Trường xưa mái lệch dường nhung nhớ
Lớp cũ màn buông tựa đẩy đưa
Đâu những hàng me chờ trái rụng
Đâu đàn con trẻ rộn chân đùa
Ngoài sân phượng vĩ tàn lay bóng
Như hỏi người xưa ... nhớ đũ chưa ?
Lá chờ rơi


Trớ trêu
Tình ái muôn đời vẫn chẳng xưa
Chỗ hòng duyên số chỗ dư thừa
Kẻ mong mòn mỏi chẳng ai đón
Người cứ hững hờ lắm kẻ đưa
Trăn trở tâm tư người ước thật
Bông lơn tình ái kẻ ưa đùa
Trớ trêu muôn thuở là duyên số
Ngang trái sao người lắm, kẻ chưa .

vivi02
let it be

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 17:14:39
0
Các bạn trong Làng thơ xướng họa thân mến! MTP nổi hứng chen chân vào chốn bồng lai thơ mộng của các bạn. Mạo muội với đôi dòng góp ý để yên lòng bởi bấy nay rất tâm đắc mà chưa có thời gian. Chủ xướng Trần Mạnh Hùng có một ý tưởng thật tuyệt, đã tập hợp đông đảo các thi nhân trên diễn đàn cuốn vào cái đam mê xướng họa.

Song để thự hiện ý tưởng in tuyển thơ thì các bạn nên tổ chức lại (Một cây làm chẳng nên non...) dưới sự giúp sức của bạn LCR, bạn Hùng nên mời thêm một vài bạn nữa như bạn Thanh, Viet Duong Nhan... cùng hỗ trợ biên tập :

1- Việc tuyển chọn: kiểm tra rà soát, tôi thấy có những bài chưa đúng thể loại, ngọt mà chưa đúng niêm luật, nên chăng, góp ý để tác giả chỉnh sửa để đạt được yêu cầu của thể thơ này. Và đây là TUYỂN TẬP nên tuyển lựa kỹ, khách quan.

2- Việc sắp theo thứ tự tên tác giả theo vần là hay nhưng nên kết hợp với cách trình bày khoa học đẹp mắt của bạn LCR.

3- Các thi sỹ đã tham gia nên nhiệt tình giúp nhóm biên tập, chí ít cũng là kiểm duyệt lại các bài của mình.

Vài ý thô thiển mong các bạn đọc qua và chiếu cố nếu có gì không đúng. Hy vọng các bạn làm tròn trách nhiệm, như sứ mệnh, người đời và hậu thế sẽ biết ơn các bạn lắm lắm. Chúc đại thành công. Thân ái!

MTP


BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 19:14:08
0

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Ta về thăm lại chốn quê xưa
Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
Lác đác trên sông lọn sóng đùa
Chân bước đi hoang lòng những tưởng
Nửa đời mới gặp đúng người chưa

Thân họa :

NHỚ ĐŨ CHƯA ?

Trở gót về thăm lại chốn xưa
Nhìn đây nhớ đó chẳng đâu thừa
Trường xưa mái lệch dường nhung nhớ
Lớp cũ màn buông tựa đẩy đưa
Đâu những hàng me chờ trái rụng
Đâu đàn con trẻ rộn chân đùa
Ngoài sân phượng vĩ tàn lay bóng
Như hỏi người xưa ... nhớ đũ chưa ?
Lá chờ rơi

Trớ trêu
Tình ái muôn đời vẫn chẳng xưa
Chỗ hòng duyên số chỗ dư thừa
Kẻ mong mòn mỏi chẳng ai đón
Người cứ hững hờ lắm kẻ đưa
Trăn trở tâm tư người ước thật
Bông lơn tình ái kẻ ưa đùa
Trớ trêu muôn thuở là duyên số
Ngang trái sao người lắm, kẻ chưa .
vivi02


Tỉnh ngộ
(Thân họa ngược "Đường xưa lối cũ")

Tự hỏi rằng mình đã tỉnh chưa?
Ngồi không hưởng thụ cứ như đùa
Nhàn cư lười biếng sinh hư đốn
Rỗi rãi ác tà đến đón đưa
Chẳng lẽ giống như loài thực vật
Rồi đành cam chịu kiếp người thừa
Vung tay vỗ trán mà suy ngẫm
Chớ để thẹn thùng với tích xưa *!


BHD2


* Làm trai phải có danh gì với núi sông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 19:20:52 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 20:40:16
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:44:02 bởi Donghoa >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 21:19:37
0
Xin Xóa Cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:44:29 bởi Donghoa >

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 22:19:45
0
TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
(thân gửi những bạn thơ đã dành cho nhiều thương mến)

Hai mươi năm chẳn lạnh tim lòng
Mượn bóng thay hình mấy cũng không
Trót dại gánh con người lỡ bước
Chịu ngu thua trí kẻ đèo bồng
Sắc cầm nay ngán hòa cung bậc
Oanh yến dường say giấc ngũ đông
Còn chút duyên thơ trong xướng họa
Tình thơ nghĩa bạn nức hương nồng !
Lá chờ rơi

Tự sự
(Kính hoạ bài "Tình thơ nghĩa bạn")

Giải tỏa cùng ai chút nỗi lòng
Cái tâm hướng thiện chốn hư không
Thương tên trộm cắp đời tù tội
Xót ả đa mang phận bế bồng
Vẫn biết giữa đời đầy ánh sáng
Thế mà trong dạ mãi sầu đông
Tiền tài danh vọng đành rằng quý
Sao chẳng để tâm chút nghĩa nồng !


BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 22:28:43 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 23:14:26
0

XƯỚNG - THÂN MỜI


TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
(thân gửi những bạn thơ đã dành cho nhiều thương mến)

Hai mươi năm chẳn lạnh tim lòng
Mượn bóng thay hình mấy cũng không
Trót dại gánh con người lỡ bước
Chịu ngu thua trí kẻ đèo bồng
Sắc cầm nay ngán hòa cung bậc
Oanh yến dường say giấc ngũ đông
Còn chút duyên thơ trong xướng họa
Tình thơ nghĩa bạn nức hương nồng !
Lá chờ rơi



Thân họa

ĐỘC ẨM

Bạn hữu ngàn phương sưởi ấm lòng
Vui buồn muôn sự chút tình không
Ảo tình vương vấn thêm mang nặng
Duyên mộng đeo mang chuyện bế bồng
Say giấc liêu trai hồn vọng nguyệt
Du dương huyền dị ánh trăng đông
Nghêu ngao vài chữ tình chưa vẹn
Thưởng lãm vần thơ chén rượu nồng





Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Mai Trắng
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 12.02.2006 23:56:22
0
Mời hoạ

Trăng lên

Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
Hay cái con diều trẻ phất chơi….

Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
Sao cứ trông trăng lại nhớ người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 13.02.2006 01:36:11
0


Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

LÒNG THU

Ai thấu được chăng lòng dạ thu
Vì sao lá rụng đẫm sương mù
Heo may run rẩy hoa vừa nở
Mây xám giăng trời trăng chợt lu
Thiếu nữ cứ sầu vương dáng núi
Tiếng oanh thôi hót khúc phiêu du
Chắc... từ độ nhạt hương tình ái
Và giấc mơ xưa cũng giã từ


Thân họa

1111.4 SAO LẠI CHIA TAY ?

Chợt nhớ thương về nhuộm ánh thu
Trời trăng khép lại tối như mù
Canh tàn mong đợi ngày mai sáng
Đêm nhớ nhòa theo mắt lệ lu
Đã lỡ quên đi ngày Hạ ước
Thôi thì nối lại bước Xuân du
Tình xưa đây đó còn nguyên mối
Sao lại chia tay nói giả từ ?
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 13.02.2006 05:44:32
0
[Các bạn trong Làng thơ xướng họa thân mến! MTP nổi hứng chen chân vào chốn bồng lai thơ mộng của các bạn. Mạo muội với đôi dòng góp ý để yên lòng bởi bấy nay rất tâm đắc mà chưa có thời gian. Chủ xướng Trần Mạnh Hùng có một ý tưởng thật tuyệt, đã tập hợp đông đảo các thi nhân trên diễn đàn cuốn vào cái đam mê xướng họa.

Song để thự hiện ý tưởng in tuyển thơ thì các bạn nên tổ chức lại (Một cây làm chẳng nên non...) dưới sự giúp sức của bạn LCR, bạn Hùng nên mời thêm một vài bạn nữa như bạn Thanh, Viet Duong Nhan... cùng hỗ trợ biên tập :

1- Việc tuyển chọn: kiểm tra rà soát, tôi thấy có những bài chưa đúng thể loại, ngọt mà chưa đúng niêm luật, nên chăng, góp ý để tác giả chỉnh sửa để đạt được yêu cầu của thể thơ này. Và đây là TUYỂN TẬP nên tuyển lựa kỹ, khách quan.

2- Việc sắp theo thứ tự tên tác giả theo vần là hay nhưng nên kết hợp với cách trình bày khoa học đẹp mắt của bạn LCR.

3- Các thi sỹ đã tham gia nên nhiệt tình giúp nhóm biên tập, chí ít cũng là kiểm duyệt lại các bài của mình.

Vài ý thô thiển mong các bạn đọc qua và chiếu cố nếu có gì không đúng. Hy vọng các bạn làm tròn trách nhiệm, như sứ mệnh, người đời và hậu thế sẽ biết ơn các bạn lắm lắm. Chúc đại thành công. Thân ái!

MTP


Bạn MTP thân mến và các Bạn Trong Văn Đàn Xướng Họa

Thành thật cám ơn bạn đã có lòng quan tân đến. Những điều bạn nêu ra đều đúng cả. Tuy nhiên ở đây tôi giải thích thêm để bạn và các Thi Hữu trong Thi Đàn Xướng Hoạ hiểu rõ hơn trong việc in ấn Quyển Thơ Đường Xướng Hoạ Tuyển Tập I.
1./ Ý nghĩ thành lập ban Tuyển Chọn đã có từ khi manh nha in quyển Thơ Đường Xướng Hoạ Tuyển Tập I của nhiều tác giả trong và ngoài VN Thư Quán . Mà đến 97% Thi Hữu ở trong THI ĐÀN XƯỚNG HỌA , số còn lại là bạn thơ xướng hoạ của Báv Lá Chờ Rơi
Tôi có mời các bạn thi hữu tham gia trong ban tuyển chọn , vài người nhận lời, vài người từ chối, lý do quá bận.
GIAI ĐOẠN ĐẦU:
Theo đề nghị của số bạn và để dễ dàng cho việc in ấn sau này , chúng tôi đã lọc riêng rẽ tên tác giả cũa những bài thơ Xướng , để các bạn xem lại có sửa đổi gì không ? xắp sếp theo thứ tự A, B, C để giữ tính chất vô tư, tránh những dị nghị có thể hiểu lầm, thơ hay nên chọn trước, thơ kém dở chọn sau. Mất vui cả làng.
Tiêu chuẩn TUYỂN CHỌN
Niên luật, câu Đối Đáp , Ý và cách hành văn.
Các bạn chỉ có từ 5 đến 10 bài thơ Xướng.
Còn bài hoạ không giới hạn .
Xin đừng buồn khi thấy thiếu bóng bài thơ của mình trong TUYỂN TẬP

2./ chuyện này khỏi phải nói. Trước hết cám ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ, và giúp đỡ,
người giúp một tay, kẻ gánh một vai . Các bạn trong Thi Đàn Xướng Hoạ tôi đều thương mến cả. Xin nhận sự chân tình cám ơn của tôi đặc biệt anh Vũ Kim Thanh, Bác Lá Chờ Rơi, Bạn Tul và còn nhiều nữa...
3./Chuyện đương nhiên Quyển Thơ Đường Xướng Họa Tuyển Tâp I của nhiều tác giả rất là non nớt từ ý đến câu hành văn, vì các thi hữu trong văn đàn rất non nớt về thơ Đường
Trừ vài người như Bác Lá Chơ Rơi và và bạn thơ xướng hoạ cũa bác. Mong sự cảm thông của Thi, Văn Nhân đàn anh đàn chi , và những sự yêu thương dẵn dắt
4./ Chuyện phải đến: Sau quyển I , quyển 2, 3 , 4... rút kinh nghiệm sẽ hay hơn, ý văn chững chạc hơn, câu văn bóng bẩy hơn
5./ Các bạn nào còn cảm thấy làm điệu một chút..., làm eo một chút ...và còn mắc cở một chút... khi đắn đo chưa hoàn tất bài tiểu sử của minh và hình ảnh xin hãy liên hệ với TULILDENUS.
Thân.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 06:29:57 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 260 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 7792 bài trong đề mục