BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 520 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
NC 22.08.2006 10:15:54 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa

NC ơi , vận này mình họa nhiều rồi bây giờ H dùng chuyển hồi văn để sang vận khác nhé.

Giấc mơ hạnh phúc ( xướng kính mời )

Nâng hồn mộng lướt tận non xa
Dạo cánh đồng xanh ngắm vạn hoa
Đắm đuối hòa trong cơn gió thoảng
Say mê quyện giữa áng mây ngà
Xanh ngời ý tỏ vầng duyên thắm
Rạng rỡ tình soi ánh nguyệt pha
Sánh bước cùng đi về bến mộng
Hòa vang mãi khúc hát đồng ca

HTSA



Thân họa :

ƯỚC NGUYỆN TÌNH XA

Đôi mình viết mãi bản tình ca
Gắn bó đời nhau tựa cốp pha *
Yêu lắm môi hồng trong nắng nhẹ
Thương sao mắt lệ dưới trăng ngà
Nhiều khi chợt ước mơn làn gió
Có lúc thầm mơ vuốt cánh hoa
Anh nguyện tim này trao tất cả
Dù em vẫn ở tận miền xa.

NC


* cốp pha : khuôn bê tông trong xây dựng (shuttering).
KimGiang 22.08.2006 20:25:00 (permalink)
0
*Cảm ơn bác Lá đã chỉ dẫn tận tình! Cảm ơn HTSA đã cho cơ hội học hỏi!


Xướng:

HAI BẢY CHUNG TÌNH
(thâm tạ sự chúc lành của Chú Bé, Kim Giang, Binh_svaty)

Nay hai con bảy đến theo cùng
Vạch đất chia trời hẹn thủy chung
Chị diện tóc tai em cắt móng
Ngày lo cơm nước tối vô mùng !
Râu mày chẳng hỏi sao đen trắng
Tiền bạc nào lo sẽ có không
Lộc nước ơn vua từng tháng lại
Thế gian mấy kẻ dám so cùng ?

Lá chờ rơi

Kính họa

Tùy duyên

Vạn sự do sinh khắc đến cùng
Thuận thiên chớ ngại viết vần "Chung"
Quýt dày vỏ cứng nhường thua móng
Muỗi lép vòi kim thoái nhượng mùng
Tám hướng đầu non xuôi biển trắng
Bốn phương cuối bãi ngược sông không
Bác ơi..Tà hẹn nên quay lại
Chờ Bác hồi âm một tiếng cùng

20/08/2006
CSL

Kính họa:1

ƯỚC KÉ

Rượu chẳng biết say khó ké cùng
Mà lòng quý mến một niềm chung
Giá gần đổi Coktail hương mới
Chí ít ngang tô bún dọc mùng
Chứng kiến kỳ phùng xoay địch thủ
Hô hào múa võ vỗ tay không...
Thôi đành Bắc kính trời Nam dõi
Thấy được ai nâng dốc chén cùng.

Kim Giang

kính họa 2

cái chí ham thơ vạn kẻ cùng
điệu vần thì khác luật thì chung
gieo hay kẻ đọc tâm mơ mộng
ý hợm người xem vội mắc mùng
thơ phú sinh ra rèn nếp sống
vạn từ tâm nhập có rồi không
người xưa KIỀU đọc châm hương đốt...
hậu thế làm thơ phím gõ cùng

minhtuan82

Tiễn tình
(Xin được phép họa HAI BẢY CHUNG TÌNH)

Tình nghĩa ngờ đâu cũng tận cùng
Thế là thôi hết những riêng chung
Ngày qua nỗi nhớ giăng quay quắt
Tối đến buồn vương đắm mịt mùng
Nắm đất tiễn hồn về miên viễn
Nhành hoa đưa phách vút hư không
Người đi để lại nghìn thương tiếc
Biết nói gì đây lúc cuối cùng !

DK

KÍNH Hoạ 3

Nhạt tình

người phụ tim chia cả mộng cùng
chớ trêu cái cảnh ngắm trăng chung
bước qua nỗi khổ tìm vui mới
mặt nghoảnh buồn vơ với mịt mùng
áo cưới chân đi ngàn thắm thiết
tóc xanh sương lạnh vạn hư không
mai này chốn cũ ai tìm tới
lúc đó mộng xưa có đến cùng

binh_svaty


Họa:

THẤU CÙNG

Chỉ bấy nhiêu thôi thấy thấu cùng
Chiếu thơ một mảnh vẫn còn chung
Đêm qua mộng bóng...Trăng thuyền biển
Sáng dậy mơ ai... Gió quạt mùng
Nhơ sắc tím trời thu nỗi nhớ
Nhạn buồn thảng thốt chốn thinh không
Tình quê muối mặn gừng cay ngấm
Đất khách tri âm miệng đắng cùng.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 20:37:34 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 23.08.2006 00:04:25 (permalink)
0
kính mời xướng

LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang

TÌNH EM LẠC LỐI họa

tình trao trong trắng chẳng vương mờ
lòng đắng khi hay chốn vu vơ
trống vắng rủ rê dòng lệ má
bâng khuâng giữ lại phút hồn mơ
sang sông anh bỏ con đò cũ
bước về em đi lối buồn xưa
tình mới anh vui hạnh phúc mới
đường em lạc lối...mãi không bờ

minhtuan82



đệ cám ơn huynh nha NGUYÊN HUNG đệ sửa vần rùi nè...chúc huynh khỏe và vui nhiều....đệ đệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 21:26:41 bởi minhtuan82 >
tulipdenus 23.08.2006 00:58:21 (permalink)
0
Xướng:

HAI BẢY CHUNG TÌNH
(thâm tạ sự chúc lành của Chú Bé, Kim Giang, Binh_svaty)

Nay hai con bảy đến theo cùng
Vạch đất chia trời hẹn thủy chung
Chị diện tóc tai em cắt móng
Ngày lo cơm nước tối vô mùng !
Râu mày chẳng hỏi sao đen trắng
Tiền bạc nào lo sẽ có không
Lộc nước ơn vua từng tháng lại
Thế gian mấy kẻ dám so cùng ?

Lá chờ rơi

Kính họa

Tùy duyên

Vạn sự do sinh khắc đến cùng
Thuận thiên chớ ngại viết vần "Chung"
Quýt dày vỏ cứng nhường thua móng
Muỗi lép vòi kim thoái nhượng mùng
Tám hướng đầu non xuôi biển trắng
Bốn phương cuối bãi ngược sông không
Bác ơi..Tà hẹn nên quay lại
Chờ Bác hồi âm một tiếng cùng

20/08/2006
CSL

Kính họa:1

ƯỚC KÉ

Rượu chẳng biết say khó ké cùng
Mà lòng quý mến một niềm chung
Giá gần đổi Coktail hương mới
Chí ít ngang tô bún dọc mùng
Chứng kiến kỳ phùng xoay địch thủ
Hô hào múa võ vỗ tay không...
Thôi đành Bắc kính trời Nam dõi
Thấy được ai nâng dốc chén cùng.

Kim Giang

kính họa 2

cái chí ham thơ vạn kẻ cùng
điệu vần thì khác luật thì chung
gieo hay kẻ đọc tâm mơ mộng
ý hợm người xem vội mắc mùng
thơ phú sinh ra rèn nếp sống
vạn từ tâm nhập có rồi không
người xưa KIỀU đọc châm hương đốt...
hậu thế làm thơ phím gõ cùng

minhtuan82

Tiễn tình
(Xin được phép họa HAI BẢY CHUNG TÌNH)

Tình nghĩa ngờ đâu cũng tận cùng
Thế là thôi hết những riêng chung
Ngày qua nỗi nhớ giăng quay quắt
Tối đến buồn vương đắm mịt mùng
Nắm đất tiễn hồn về miên viễn
Nhành hoa đưa phách vút hư không
Người đi để lại nghìn thương tiếc
Biết nói gì đây lúc cuối cùng !

DK

KÍNH Hoạ 3

Nhạt tình

người phụ tim chia cả mộng cùng
chớ trêu cái cảnh ngắm trăng chung
bước qua nỗi khổ tìm vui mới
mặt nghoảnh buồn vơ với mịt mùng
áo cưới chân đi ngàn thắm thiết
tóc xanh sương lạnh vạn hư không
mai này chốn cũ ai tìm tới
lúc đó mộng xưa có đến cùng

binh_svaty

Họa:

THẤU CÙNG

Chỉ bấy nhiêu thôi thấy thấu cùng
Chiếu thơ một mảnh vẫn còn chung
Đêm qua mộng bóng...Trăng thuyền biển
Sáng dậy mơ ai... Gió quạt mùng
Nhơ sắc tím trời thu nỗi nhớ
Nhạn buồn thảng thốt chốn thinh không
Tình quê muối mặn gừng cay ngấm
Đất khách tri âm miệng đắng cùng.

Kim Giang

Kính họa cùng Bác Lá

QUYẾT LÒNG

Thương nhau quyết chí mộng xây cùng
Ngõ Bắc đường Nam mãi bước chung
Chẳng ngại mưa giăng trong gió bão
Không e gian khó giữa miên mùng
Chim bay thỏa cánh bên trời rộng
Diều vút đường mây chốn lặng không
Lòng đã thề nguyền không đổi bến
Theo nhau trọn kiếp thắm duyên cùng
Tulipdenus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 01:27:53 bởi tulipdenus >
tulipdenus 23.08.2006 01:56:28 (permalink)
0
kính mời xướng

LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !
Kim Giang


Họa:

TÌNH EM LẠC LỐI

tình trao trong trắng chẳng vương mờ
lòng đắng khi hay chốn vu vơ
trống vắng rủ rê dòng lệ má
bâng khuâng giữ lại phút hồn mơ
sang sông anh bỏ con đò cũ
bước về em đi lối vắng xưa
tình mới anh vui hạnh phúc mới
đường em lạc lối...mãi không bờ
minhtuan82


Thân họa cùng Kim Giang

ĐÔI BỜ

Tóc xanh mưa nắng vội hoen mờ
Lòng luống in hằn duyên vẩn vơ
Đời cách sông sâu đành úa mộng
Tình phai lối hẹn phải buông mơ
Bến âu nhạt nắng hồn phiêu bạt
Đò rã xanh rêu người khác xưa
Mỗi bận thu sang buồn chẳng nói
Chỉ nghe trong gió khóc đôi bờ!
Tulipdenus
lá chờ rơi 23.08.2006 08:14:21 (permalink)
0
ÐỔI PHIÊN

Tre tàn măng mọc lẽ đương nhiên
Trang Xướng-Họa giờ nên đổi phiên
Thân mật hoét còi ai sót luật
Ôn tồn nhắn tiếng : bạn sai niêm
Luận bàn thi pháp đang lưu dụng
Gạn lọc trường qui đã cũ mèm
Bạn trẻ xin mời vui nhập cuộc
Tre già đón gió đợi chờ xem.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 08:47:41 bởi lá chờ rơi >
giothoang 23.08.2006 08:19:43 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


Muốn thị phạm?

Bất ngờ bị hỏi, nhưng đồng ý!
Muội hãy cho ta xem mấy tý:
Má đỏ môi hồng đã nhạt chưa
Chăn xanh gối tím còn thơm nhỉ?
Mảnh trăng tròn sáng chửa phô bày
Khe suối ngọt lành còn giấu kỹ?
Hỏi lắm chi hè, mời đến nhà
Để ta thị phạm làm Sơn - Thủy.

20.8.06
Nguyên Hùng

Ghê quá

Xem qua đã thấy dòng tà ý
Lời lẻ dường như hơi xạo tý
Dụ dỗ thăm nhà , dể sợ chưa
Bày trò ngắm suối , hay ghê nhỉ
Đời trai phiêu lãng có lo chi
Phận gái khuê môn cần xét kỷ
Chẳng thiết chi lời nói ngọt trao
Chỉ mơ một mối tình chung thủy

HTSA


Chào các bạn,
Thấy các bạn xướng họa vui quá, cho phép gió thổi vài hơi nha!

Chung thủy?... Thủy chung?... Người mỗi ý
Thấy vui xin góp một ti tí
Mới YÊU thì... nhớ... nói cho ngay...
Tàn cuộc lại than... Khờ vậy nhỉ?!!!
Là gái trinh nguyên khéo giữ gìn;
Mà trai tứ chiếng đâu còn kỷ.
Đem thân lao tới chốn giang hồ...
Nên biết đâu là chung với thủy?!!!

giiothoang
giothoang 23.08.2006 09:04:01 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

ÐỔI PHIÊN

Tre tàn măng mọc lẽ đương nhiên
Trang Xướng-Họa giờ nên đổi phiên
Thân mật hoét còi ai sót luật
Ôn tồn nhắn tiếng : bạn sai niêm
Luận bàn thi pháp đang lưu dụng
Gạn lọc trường qui đã cũ mèm
Bạn trẻ xin mời vui nhập cuộc
Tre già đón gió đợi chờ xem.
Lá chờ rơi


BÌNH TĨNH

Bác muốn "bán cái" cứ tự nhiên
Tre già măng mọc, phải thay phiên?!!!...
Trang thơ Đường luật là Đường luật,
Bằng trắc muối niêm cứ muối niêm.
Đồng ý với thầy nên đổi mới
Nhưng không có nghĩa phải lèm mèm.
Đệ xin đề nghị thầy nên giữ
Thầy có những gì... thiên hạ ... xem...

giothoang
lá chờ rơi 23.08.2006 09:23:09 (permalink)
0

BÁC LÁ -BÁC có 4 đệ tử là TỶ MUỘI vậy thì BÁC mừng mới phải -nhà có 4 nữ thì không nghèo phải không BÁC.vậy mà BÁC nói< 4 đứa> là ....
không biết bác quí nhứt ai vậy ...?
chúc BÁC MẠNH KHỎE
CHAU NGOAN...
YeuDieuLongNu


Trong nhà thì yêu quí nhứt là đứa được gọi với mỹ danh "con vịt đẹt". Vì con vịt đẹt thật thì trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười khi bị các con lớn giành ăn lấn nó ngả lăn quay !
Cái nick rất hay này dường như chưa bạn nào nghĩ tới.

CON VỊT ÐẸT
(thân tặng YeuDieuLongNu)

Bé chui ra trể một ngày thôi
Anh chị khô lông khỏe cả rồi
Máng hẹp lấn em văng khỏi máng
Mồi ngon há miệng giật luôn mồi
Thân em thua thiệt ngày thêm đẹt
Gia chủ cười vui vẫn để nuôi
Lắm lúc gọi con là "vịt đẹt"
Với lòng yêu dấu đủ mười mươi !
Lá chờ rơi


To Ðông Tà

Trước nhớ có nghe cháu nói là đi cả ngàn c/s gì đó, nên đoán mò là dân Bắc kỳ đi vào Nam công tác, rồi vướng phải tợ nhện trong Nam nên thỉnh thoảng phải kiếm cớ xẹt vào thăm ổ, nhân tiện nhậu với Ðông Hòa (đây là suy bụng ta ra ... bụng mình).
Nếu cháu thường trực ở Sgn thì hôm nào phối hợp giờ giấc để cùng gặp nhau một bữa : Tà, Hòa, Tulip, Lá và coi còn ai nữa thích nhập bọn thì rủ đến luôn. Giao cho mấy cháu việc chọn ngày giờ địa điểm và món nhậu. "Nhậu phí" thì lấy từ "giao tế phí" nhà nước Pháp cấp cho chú, trong vòng 100 u-rô thì chắc là thừa đủ nhậu quắt cần cu rùi !
Chú (090 871 9058)


Hôm nay tạm yên việc dọn về nhà mới, nên lục tìm những phần cần hồi đáp. Có thiếu sót bạn nào xin thông cảm. Ða tạ.
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 10:05:56 bởi lá chờ rơi >
HBD 23.08.2006 10:07:55 (permalink)
0
MƠ HAI NÀNG TÁM

Số rằng : thọ đến tám mươi ba
Lá sẽ rơi trong trận gió lùa
Thu đến thu đi người dẫu oải
Thơ mình thơ bạn bút chưa tà
Mơ duyên cá nước bền hai tám
Ngại số rồng mây chẳng một nhà
Hi vọng Nam Tào khi nhậu xỉn
Xem lầm tính lộn sẽ may ra ...!
Lá chờ rơi

Tám ba Hai tám
Dù số có ban đến tám ba
Nếu so Bành Tổ gió chưa lùa
Tám ba hai tám rằng còn thuận
Hai chín chín hai cũng chẳng tà
Thân cứng măng xanh hoà một khóm
Lá vàng chồi trẻ hội chung nhà
Chờ rơi tuổi thọ lâu an hưởng
Chắc lẽ quẻ bài chẳng nói ra.
HBĐ
Đông Tà 23.08.2006 11:44:41 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi
To Ðông Tà

Trước nhớ có nghe cháu nói là đi cả ngàn c/s gì đó, nên đoán mò là dân Bắc kỳ đi vào Nam công tác, rồi vướng phải tợ nhện trong Nam nên thỉnh thoảng phải kiếm cớ xẹt vào thăm ổ, nhân tiện nhậu với Ðông Hòa (đây là suy bụng ta ra ... bụng mình).
Nếu cháu thường trực ở Sgn thì hôm nào phối hợp giờ giấc để cùng gặp nhau một bữa : Tà, Hòa, Tulip, Lá và coi còn ai nữa thích nhập bọn thì rủ đến luôn. Giao cho mấy cháu việc chọn ngày giờ địa điểm và món nhậu. "Nhậu phí" thì lấy từ "giao tế phí" nhà nước Pháp cấp cho chú, trong vòng 100 u-rô thì chắc là thừa đủ nhậu quắt cần cu rùi !
Chú (090 871 9058)
Hôm nay tạm yên việc dọn về nhà mới, nên lục tìm những phần cần hồi đáp. Có thiếu sót bạn nào xin thông cảm. Ða tạ.
LCR

Hìi..Tà làm gì có fước như thế:-) chẳg có ổ nhện nào mà muốn cũg ko được Bác ơi hic..tội nghiệp lắm!..

Thấy SDT của Bác,Cháu mới nhớ là từ hôm đến giờ hẹn qua,hẹn lại mà ko để lại SDT thì sao Bác Cháu mình liên lạc được:-) Sorry..nhưg chiều nay Cháu gọi cho Bác nhé.Nếu rảnh mình nhậu trước đi chứ cái lão DH có biết nhậu nhẹt gì đâu,chán lắm.Cháu xin fép mời Bác trước nhé.

CSL
Nguyên Hùng 23.08.2006 12:20:37 (permalink)
0

LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang

TÌNH EM LẠC LỐI

tình trao trong trắng chẳng vương mờ
lòng đắng khi hay chốn vu vơ
trống vắng rủ rê dòng lệ má
bâng khuâng giữ lại phút hồn mơ
sang sông anh bỏ con đò cũ
bước về em đi lối vắng xưa
tình mới anh vui hạnh phúc mới
đường em lạc lối...mãi không bờ

minhtuan82

ĐÔI BỜ

Tóc xanh mưa nắng vội hoen mờ
Lòng luống in hằn duyên vẩn vơ
Đời cách sông sâu đành úa mộng
Tình phai lối hẹn phải buông mơ
Bến âu nhạt nắng hồn phiêu bạt
Đò rã xanh rêu người khác xưa
Mỗi bận thu sang buồn chẳng nói
Chỉ nghe trong gió khóc đôi bờ!

Tulipdenus

NH xin họa với Kim Giang và các bạn nhé.

VÔ BỜ

Giang rộng mênh mông sương phủ mờ
Thuyền con trôi lạc giữa vu vơ
Sông Vàng lãng đãng đôi bờ mộng
Lữ khách bồng bềnh những bến mơ
Gò nổi lưa thưa dường đã khác
Bãi bồi loáng thoáng chẳng như xưa
Đi hoài đi mãi mà không tới
Chợt hiểu ra sông chẳng có bờ!


23.8.06
Nguyên Hùng

Nhắn HTSA: Cám ơn HTSA đã gửi cái kia cho mình, nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 16:27:48 bởi Nguyên Hùng >
tulipdenus 23.08.2006 12:25:39 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: lá chờ rơi
To Ðông Tà

Trước nhớ có nghe cháu nói là đi cả ngàn c/s gì đó, nên đoán mò là dân Bắc kỳ đi vào Nam công tác, rồi vướng phải tợ nhện trong Nam nên thỉnh thoảng phải kiếm cớ xẹt vào thăm ổ, nhân tiện nhậu với Ðông Hòa (đây là suy bụng ta ra ... bụng mình).
Nếu cháu thường trực ở Sgn thì hôm nào phối hợp giờ giấc để cùng gặp nhau một bữa : Tà, Hòa, Tulip, Lá và coi còn ai nữa thích nhập bọn thì rủ đến luôn. Giao cho mấy cháu việc chọn ngày giờ địa điểm và món nhậu. "Nhậu phí" thì lấy từ "giao tế phí" nhà nước Pháp cấp cho chú, trong vòng 100 u-rô thì chắc là thừa đủ nhậu quắt cần cu rùi !
Chú (090 871 9058)
Hôm nay tạm yên việc dọn về nhà mới, nên lục tìm những phần cần hồi đáp. Có thiếu sót bạn nào xin thông cảm. Ða tạ.
LCR

Hìi..Tà làm gì có fước như thế:-) chẳg có ổ nhện nào mà muốn cũg ko được Bác ơi hic..tội nghiệp lắm!..

Thấy SDT của Bác,Cháu mới nhớ là từ hôm đến giờ hẹn qua,hẹn lại mà ko để lại SDT thì sao Bác Cháu mình liên lạc được:-) Sorry..nhưg chiều nay Cháu gọi cho Bác nhé.Nếu rảnh mình nhậu trước đi chứ cái lão DH có biết nhậu nhẹt gì đâu,chán lắm.Cháu xin fép mời Bác trước nhé.

CSL



Chúc Bác Lá và huynh ĐT nhậu thật vui vẻ, TL đang ở tận Hà Nội xa xôi hix, tết mới về được!
Bác Lá ạ, TL đã gặp huynh Sao Mai, vui lắm và nhắc Bác luôn, hy vọng có dịp nào đó sẽ hội ngộ đông đủ chén tạc chén thù
Chúc Bác luôn khoẻ mạnh, TL vẫn hằng dõi theo, chỉ dạo này không còn đi học mà đã đi làm rồi nên hơi bận, nhưng vẫn họa theo
tulipdenus 23.08.2006 13:43:27 (permalink)
0
ÐỔI PHIÊN

Tre tàn măng mọc lẽ đương nhiên
Trang Xướng-Họa giờ nên đổi phiên
Thân mật hoét còi ai sót luật
Ôn tồn nhắn tiếng : bạn sai niêm
Luận bàn thi pháp đang lưu dụng
Gạn lọc trường qui đã cũ mèm
Bạn trẻ xin mời vui nhập cuộc
Tre già đón gió đợi chờ xem.
Lá chờ rơi


BÌNH TĨNH

Bác muốn "bán cái" cứ tự nhiên
Tre già măng mọc, phải thay phiên?!!!...
Trang thơ Đường luật là Đường luật,
Bằng trắc muối niêm cứ muối niêm.
Đồng ý với thầy nên đổi mới
Nhưng không có nghĩa phải lèm mèm.
Đệ xin đề nghị thầy nên giữ
Thầy có những gì... thiên hạ ... xem...
giothoang



Kính họa cùng Bác Lá

TÌNH THƠ

Uống nước nhớ nguồn* lẽ tự nhiên
Kính trên nhường dưới chẳng chờ phiên
Thương yêu vun đắp cho vừa luật
Mến nghĩa phù tay đặng vẹn niêm
Người đến chung vui không muốn bước
Kẻ đi quyến luyến cứ lèm mèm
Trang thơ mãi ấm tình thi tứ
Muốn tỏ hỏi cùng thiên hạ xem!

*: Tục ngữ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 13:46:07 bởi tulipdenus >
Đông Hòa 23.08.2006 13:46:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: lá chờ rơi
To Ðông Tà

Trước nhớ có nghe cháu nói là đi cả ngàn c/s gì đó, nên đoán mò là dân Bắc kỳ đi vào Nam công tác, rồi vướng phải tợ nhện trong Nam nên thỉnh thoảng phải kiếm cớ xẹt vào thăm ổ, nhân tiện nhậu với Ðông Hòa (đây là suy bụng ta ra ... bụng mình).
Nếu cháu thường trực ở Sgn thì hôm nào phối hợp giờ giấc để cùng gặp nhau một bữa : Tà, Hòa, Tulip, Lá và coi còn ai nữa thích nhập bọn thì rủ đến luôn. Giao cho mấy cháu việc chọn ngày giờ địa điểm và món nhậu. "Nhậu phí" thì lấy từ "giao tế phí" nhà nước Pháp cấp cho chú, trong vòng 100 u-rô thì chắc là thừa đủ nhậu quắt cần cu rùi !
Chú (090 871 9058)
Hôm nay tạm yên việc dọn về nhà mới, nên lục tìm những phần cần hồi đáp. Có thiếu sót bạn nào xin thông cảm. Ða tạ.
LCR

Hìi..Tà làm gì có fước như thế:-) chẳg có ổ nhện nào mà muốn cũg ko được Bác ơi hic..tội nghiệp lắm!..

Thấy SDT của Bác,Cháu mới nhớ là từ hôm đến giờ hẹn qua,hẹn lại mà ko để lại SDT thì sao Bác Cháu mình liên lạc được:-) Sorry..nhưg chiều nay Cháu gọi cho Bác nhé.Nếu rảnh mình nhậu trước đi chứ cái lão DH có biết nhậu nhẹt gì đâu,chán lắm.Cháu xin fép mời Bác trước nhé.

CSL



Úi úi....Cái Lão Tà này khinh thường bổn tiệm Wá nha...tự ái nha....chậc chậc...nói cho nghe...hồi trước mình là bợm rượu nha..... chứ ông nào viết thơ mà kô uống cà.....nhưng tại cai rượu thui chứ chưa cai bia....hầu tiếp nha...lâu lâu.uống ko sao cả.......Chùi ui....tụ ái dồn dập wá hà..
dh
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 520 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9