BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 520 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
KimGiang 23.08.2006 13:51:10 (permalink)
0

quote:
BÁC LÁ -BÁC có 4 đệ tử là TỶ MUỘI vậy thì BÁC mừng mới phải -nhà có 4 nữ thì không nghèo phải không BÁC.vậy mà BÁC nói< 4 đứa> là ....
không biết bác quí nhứt ai vậy ...?
chúc BÁC MẠNH KHỎE
CHAU NGOAN...
YeuDieuLongNu

Trong nhà thì yêu quí nhứt là đứa được gọi với mỹ danh "con vịt đẹt". Vì con vịt đẹt thật thì trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười khi bị các con lớn giành ăn lấn nó ngả lăn quay !
Cái nick rất hay này dường như chưa bạn nào nghĩ tới.

CON VỊT ÐẸT
(thân tặng YeuDieuLongNu)

Bé chui ra trể một ngày thôi
Anh chị khô lông khỏe cả rồi
Máng hẹp lấn em văng khỏi máng
Mồi ngon há miệng giật luôn mồi
Thân em thua thiệt ngày thêm đẹt
Gia chủ cười vui vẫn để nuôi
Lắm lúc gọi con là "vịt đẹt"
Với lòng yêu dấu đủ mười mươi !

Lá chờ rơi


Kính họa:

BẰNG NHAU

Vịt đàn một lứa cả mà thôi
Bố Mẹ thiên tư cũng khó rồi
Như ngựa khi đau tàu bỏ cỏ
Nhường em lúc đói chẳng tranh mồi
Đồng trong cá tép mò nay khó
Hy vọng mây rồng gặp vẫn nuôi
Của gái hồi môn dù lớn nhỏ
Chia đều các phận được "Mười mươi"...!

Kim Giang

Muội ui biết vậy nên tỷ không tỵ với muội đâu hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 18:00:36 bởi KimGiang >
CauBe 23.08.2006 14:15:21 (permalink)
0


Gởi bác Nguyên Hùng , thể thơ mà em với bác xướng họa đây là Đường (phú) thơ vận trắc vần bằng , luật bằng trắc như sau

Vần bằng
b-B-t-T-B-B-T
t-T-b-B-B-T-T
t-T-b-B-T-T-B
b-B-t-T-B-B-T
b-B-t-T-T-B-B
t-T-b-B-B-T-T
t-T-b-B-T-T-B
b-B-t-T-B-B-T

Vần trắc

t-T-b-B-B-T-T
b-B-t-T-B-B-T
b-B-t-T-T-B-B
t-T-b-B-B-T-T
t-T-b-B-T-T-B
b-B-t-T-B-B-T
b-B-t-T-T-B-B
t-T-b-B-B-T-T

Cũng như đường thơ vận bằng , những chữ b,t kg viết hoa có thể thay đổi nhưng chỉ đổi từ trắc sang bằng thì ok còn từ bằng sang trắc thì càng hạn chế càng tốt.
Ngoài ra theo 1 số sách đường luật và lời của ông thầy say rượu của H nói , 1 thể loại vận trắc khác như bài Thiên nhiên hữu tình mà H đã làm qua thì vẩn dùng luật theo thể thường chỉ khác là mở đầu bằng vận trắc , và thêm 1 cặp đối ở 2 câu đầu tiên
Đại khái là như vậy , H chỉ học được từ các tiền bối đi trước mà thôi , kg dám múa rìu qua mắt thợ , có gì sai xin các chú bác , anh chị sửa dùm cho. Xin đừng khiển trách làm nhà bác Lá kg được vui . HTSA

HTSA,

Đây là góp ý cho HTSA. HTSA nên phân biệt LUẬT và VẬN (hay VẦN cũng là một) .
Bảng luật hai bài HTSA post là thể thơ Đường Luật biến thể LUẬT BẰNG VẦN TRẮC(bảng thứ 1) và LUẬT TRẮC VẦN TRẮC (bảng thứ 2) .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 14:16:50 bởi CauBe >
nguyens 23.08.2006 16:47:40 (permalink)
0
LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang

TÌNH EM LẠC LỐI

tình trao trong trắng chẳng vương mờ
lòng đắng khi hay chốn vu vơ
trống vắng rủ rê dòng lệ má
bâng khuâng giữ lại phút hồn mơ
sang sông anh bỏ con đò cũ
bước về em đi lối vắng xưa
tình mới anh vui hạnh phúc mới
đường em lạc lối...mãi không bờ

minhtuan82

ĐÔI BỜ

Tóc xanh mưa nắng vội hoen mờ
Lòng luống in hằn duyên vẩn vơ
Đời cách sông sâu đành úa mộng
Tình phai lối hẹn phải buông mơ
Bến âu nhạt nắng hồn phiêu bạt
Đò rã xanh rêu người khác xưa
Mỗi bận thu sang buồn chẳng nói
Chỉ nghe trong gió khóc đôi bờ!

Tulipdenus



Se sắt

Lơ thơ hẻm núi vệt sương mờ
Bảng lảng dăm làn mây vẩn vơ
Đôi cánh nhạn bay về bến mộng
Vài con đò lạc giữa sông mơ
Tao nhân xao xuyến hồn thơ cũ
Mặc khách mơ màng bóng phố xưa
Đếm bước chân lòng nghe khắc khoải
Chiều rơi nhung nhớ khỏa đôi bờ



YeuDieuLongNu 23.08.2006 17:00:45 (permalink)
0

CON VỊT ÐẸT
(thân tặng YeuDieuLongNu)

Bé chui ra trể một ngày thôi
Anh chị khô lông khỏe cả rồi
Máng hẹp lấn em văng khỏi máng
Mồi ngon há miệng giật luôn mồi
Thân em thua thiệt ngày thêm đẹt
Gia chủ cười vui vẫn để nuôi
Lắm lúc gọi con là "vịt đẹt"
Với lòng yêu dấu đủ mười mươi !

Lá chờ rơi

Kính họa:

BẰNG NHAU

Vịt đàn một lứa cả mà thôi
Bố Mẹ thiên tư cũng khó rồi
Như ngựa khi đau tàu bỏ cỏ
Nhường em lúc đói chẳng tranh mồi
Đồng trong cá tép mò nay khó
Hy vọng mây rồng gặp vẫn nuôi
Của gái hồi môn dù lớn nhỏ
Chia đều các phận được "Mười mươi"...!

Kim Giang

Muội ui biết vậy nên tỷ không tỵ với muội đâu hì



trồng cây...thơ


phận út nũng thầy một chút thôi
sinh sau huynh tỷ đã đi rồi
thầy chăm giảng dạy khi đầu bạc
muội gắng học thơ ý bạn mồi
hỏi bước con đường thơ phía trước
thơ thầy đã vén mấy cây nuôi
bốn cây thầy nói ba cây lớn
cây bốn phải gieo nốt mấy mươi

YeuDieuLongNu

muội không biết hai người nữa là ai TỶ nè...không hỏi làm sao muội bít TỶ nè
phải không vậy...?cố làm cho thầy vui vậy thui...còn 2 người nữa...Tỷ bít không vậy...
chúc BÁC LÁ VÀ TỶ KIM GIANG...CÙNG SƯ TỶ SƯ HUYNH NỮA MẠNH GIỎI vàlàm nhiều thơ hay nha...lúc nào rảnh muội lại vô trang của TỶ quậy nha...hiii
YeuDieuLongNu 23.08.2006 17:18:21 (permalink)
0

LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang

TÌNH EM LẠC LỐI

tình trao trong trắng chẳng vương mờ
lòng đắng khi hay chốn vu vơ
trống vắng rủ rê dòng lệ má
bâng khuâng giữ lại phút hồn mơ
sang sông anh bỏ con đò cũ
bước về em đi lối vắng xưa
tình mới anh vui hạnh phúc mới
đường em lạc lối...mãi không bờ

minhtuan82

ĐÔI BỜ

Tóc xanh mưa nắng vội hoen mờ
Lòng luống in hằn duyên vẩn vơ
Đời cách sông sâu đành úa mộng
Tình phai lối hẹn phải buông mơ
Bến âu nhạt nắng hồn phiêu bạt
Đò rã xanh rêu người khác xưa
Mỗi bận thu sang buồn chẳng nói
Chỉ nghe trong gió khóc đôi bờ!

Tulipdenus

Se sắt

Lơ thơ hẻm núi vệt sương mờ
Bảng lảng dăm làn mây vẩn vơ
Đôi cánh nhạn bay về bến mộng
Vài con đò lạc giữa sông mơ
Tao nhân xao xuyến hồn thơ cũ
Mặc khách mơ màng bóng phố xưa
Đếm bước chân lòng nghe khắc khoải
Chiều rơi nhung nhớ khỏa đôi bờ


TRĂNG MUỘN

chốn hẹn không trăng cảnh tối mờ
em chờ anh tới thấy bơ vơ
gió đêm trong lá buồn vơ vẩn
tiếng nước cá vờn sao với mơ
đếm bước thời gian trong lỡ hẹn
nhớ thề anh nói vạn say xưa
em buồn chết lặng trong tê tái
trăng muộn hay ai phụ bến bờ.

YeuDieuLongNu
YeuDieuLongNu 23.08.2006 17:37:08 (permalink)
0

ÐỔI PHIÊN

Tre tàn măng mọc lẽ đương nhiên
Trang Xướng-Họa giờ nên đổi phiên
Thân mật hoét còi ai sót luật
Ôn tồn nhắn tiếng : bạn sai niêm
Luận bàn thi pháp đang lưu dụng
Gạn lọc trường qui đã cũ mèm
Bạn trẻ xin mời vui nhập cuộc
Tre già đón gió đợi chờ xem.
Lá chờ rơi


BÌNH TĨNH

Bác muốn "bán cái" cứ tự nhiên
Tre già măng mọc, phải thay phiên?!!!...
Trang thơ Đường luật là Đường luật,
Bằng trắc muối niêm cứ muối niêm.
Đồng ý với thầy nên đổi mới
Nhưng không có nghĩa phải lèm mèm.
Đệ xin đề nghị thầy nên giữ
Thầy có những gì... thiên hạ ... xem...
giothoang



Kính họa cùng Bác Lá

TÌNH THƠ

Uống nước nhớ nguồn* lẽ tự nhiên
Kính trên nhường dưới chẳng chờ phiên
Thương yêu vun đắp cho vừa luật
Mến nghĩa phù tay đặng vẹn niêm
Người đến chung vui không muốn bước
Kẻ đi quyến luyến cứ lèm mèm
Trang thơ mãi ấm tình thi tứ
Muốn tỏ hỏi cùng thiên hạ xem!



cùng thơ

ham học thông minh vốn tự nhiên
luyện rèn ban bảo nhau luân phiên
lời yêu mới chỉ điều sai sót
mến nghĩa bàn giao cho luật niêm
người xướng chuốt vần hay một khúc
họa dâng ý đối đọc say mèm.
mới hay thơ phú tâm thanh tịnh
chẳng lẽ làm người đứng mãi xem.

YeuDieuLongNu
Minh Tuấn 23.08.2006 22:03:24 (permalink)
0
KÍNH MỜI HỌA

thân xướng

TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang

họa 1

chuyện nàng TÂY THI

thiên hương quốc sắc là TÂY THI
Dệt lụa quay tơ mộng thắm thì
tuổi mộng đã trao tình PHẠM LÃI
phận buồn thương nước cảnh hàn vi
quê hương trông đợi lòng trung hiếu
đất khách gửi về giấc mộng si
tình sử sáng soi lòng má phấn
lời thơ thao thức dạ trông gì ...

binh_svaty
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 01:28:40 bởi minhtuan82 >
Diep Khai 23.08.2006 23:34:01 (permalink)
0

Trích đoạn: minhtuan82

KÍNH MỜI HỌA

thân xướng

TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang

họa 1

chuyện nàng TÂY THI

thiên hương quốc sắc là TÂY THI
Dệt lụa quay tơ mộng thắm thì
tuổi mộng đã trao tình PHẠM LÃI
phận buồn thương nước cảnh hàn vi
quê hương trông đợi lòng trung hiếu
đất khách gửi về giấc mộng si
tình sử sáng soi lòng má phấn
lời thơ thao thức dạ trông gì ...

binh_svaty

họa 2

Chẳng hẹn
(Hí họa TÂM HỒN THI SỸ )

Nếu kén hẳn là đây cũng thi
Dẫu cho có rớt cũng rồi ... thì ...
Miễn răng được ngắm là khoan khoái
Được lợi tay cầm đoán ... tử vi
Quá ải mỹ nhân dù thảm não
Gập đầu quân tử lúc tình si
Nói chi thì nói, cười ... mê nhất !
Nhoẽn miệng làm duyên chẳng ... hẹn gì !

DK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 03:03:41 bởi Viet duong nhan >
Sao mai 24.08.2006 01:46:58 (permalink)
0
Xướng ! ( Thân tặng Tulipdennus )


Tư Lú Ra Hà Nội

Tư Lú hôm nay tới thị thành
Nhà cao , tấp nập ngựa , xe nhanh
Áo xanh , yếm đỏ vài cô lượn
Mũi hếch , mắt hoa mọc mấy nhành
Muốn gọi xe ôm nhưng sợ lạc
Đành kêu cửu vạn nếu tinh anh
Đường xa xa mấy không cần biết
Thăm bạn - không xe - cõng mới lành

SM



*** Tư Lú nhà ta xem ra giàu gớm ! Không thèm đi xe ô tô, không thèm đi xe ôm... mà thuê "cửu vạn"... cõng Khà khà... Dân chơi chính hạng đây !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 01:57:28 bởi Sao mai >
tulipdenus 24.08.2006 02:07:43 (permalink)
0
Xướng ! ( Thân tặng Tulipdennus )


Tư Lú Ra Hà Nội

Tư Lú hôm nay tới thị thành
Nhà cao , tấp nập ngựa , xe nhanh
Áo xanh , yếm đỏ vài cô lượn
Mũi hếch , mắt hoa mọc mấy nhành
Muốn gọi xe ôm nhưng sợ lạc
Đành kêu cửu vạn nếu tinh anh
Đường xa xa mấy không cần biết
Thăm bạn - không xe - cõng mới lành

SM

Thân Họa cùng Sao Mai

LẠC BƯỚC ĐÔ THÀNH
(cảm ơn Sao Mai chiếu cố)

Hụt chân chuyếnh choáng chốn đô thành
Đường xá hổng thông chẳng dám nhanh
Ngơ ngẩn như Phèo quên bắt vạ
Bần thần tựa én đậu sai nhành
May thay đêm tối Sao Mai chiếu
Hồ hởi đường lu Tu Lip anh*
Mừng lắm đèo nhau đi nốc rượu
Đêm về xiêu vẹo vẫn an lành



ANH: TINH ANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 02:20:29 bởi tulipdenus >
giothoang 24.08.2006 08:10:45 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: minhtuan82

KÍNH MỜI HỌA

thân xướng

TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang

họa 1

chuyện nàng TÂY THI

thiên hương quốc sắc là TÂY THI
Dệt lụa quay tơ mộng thắm thì
tuổi mộng đã trao tình PHẠM LÃI
phận buồn thương nước cảnh hàn vi
quê hương trông đợi lòng trung hiếu
đất khách gửi về giấc mộng si
tình sử sáng soi lòng má phấn
lời thơ thao thức dạ trông gì ...

binh_svaty

họa 2

Chẳng hẹn
(Hí họa TÂM HỒN THI SỸ )

Nếu kén hẳn là đây cũng thi
Dẫu cho có rớt cũng rồi ... thì ...
Miễn răng được ngắm là khoan khoái
Được lợi tay cầm đoán ... tử vi
Quá ải mỹ nhân dù thảm não
Gập đầu quân tử lúc tình si
Nói chi thì nói, cười ... mê nhất !
Nhoẽn miệng làm duyên chẳng ... hẹn gì !

DK


Quí vị xướng "họa" như thế, đệ lại nhớ tới TÚ XƯƠNG, chuyện như vầy:

Mài dùi kinh sử để đi thi,
Thi phú dẫu hay... cũng... trật... thì...
Lại trách... đời đen như mõm chó!...
Than ôi,... nợ ám... quá... trủng vi!....
Cô đầm tom chát... tom... tom... chát...
Đàn địch tình tang... tính.. tính si.
Chợt tỉnh mới quay về thím nó...
Cô đơn... chờ đợi... héo đi!... Vì...
Ai?!!!
HBD 24.08.2006 10:28:18 (permalink)
0

Tư Lú Ra Hà Nội

Tư Lú hôm nay tới thị thành
Nhà cao , tấp nập ngựa , xe nhanh
Áo xanh , yếm đỏ vài cô lượn
Mũi hếch , mắt hoa mọc mấy nhành
Muốn gọi xe ôm nhưng sợ lạc
Đành kêu cửu vạn nếu tinh anh
Đường xa xa mấy không cần biết
Thăm bạn - không xe - cõng mới lành

SM
Thân Họa cùng Sao Mai

LẠC BƯỚC ĐÔ THÀNH
(cảm ơn Sao Mai chiếu cố )

Hụt chân chuyếnh choáng chốn đô thành
Đường xá hổng thông chẳng dám nhanh
Ngơ ngẩn như Phèo quên bắt vạ
Bần thần tựa én đậu sai nhành
May thay đêm tối Sao Mai chiếu
Hồ hởi đường lu Tu Lip anh*
Mừng lắm đèo nhau đi nốc rượu
Đêm về xiêu vẹo vẫn an lành
Tulipdennus

ANH: TINH ANH


Cũng xin hoạ mấy vần

VIỄN CẢNH CHỐN HÀ THÀNH
Sao Mai, Tư Lú chốn Hà thành
Rời cổng quán bia vội vọt nhanh
Chậm bước B Đ đành mất hướng
Non chân M S chẳng chung nhành
May sao mách lối đang còn chị
Được cái chỉ đường vẫn có anh
Mong mỏi có ngày cùng tuý luý
Bình văn, nhấm nháp món ngon lành
HBĐ
Nguyên Hùng 24.08.2006 10:37:09 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD

Tư Lú hôm nay tới thị thành
Nhà cao , tấp nập ngựa , xe nhanh
Áo xanh , yếm đỏ vài cô lượn
Mũi hếch , mắt hoa mọc mấy nhành
Muốn gọi xe ôm nhưng sợ lạc
Đành kêu cửu vạn nếu tinh anh
Đường xa xa mấy không cần biết
Thăm bạn - không xe - cõng mới lành

SM

LẠC BƯỚC ĐÔ THÀNH
(cảm ơn Sao Mai chiếu cố )

Hụt chân chuyếnh choáng chốn đô thành
Đường xá hổng thông chẳng dám nhanh
Ngơ ngẩn như Phèo quên bắt vạ
Bần thần tựa én đậu sai nhành
May thay đêm tối Sao Mai chiếu
Hồ hởi đường lu Tu Lip anh*
Mừng lắm đèo nhau đi nốc rượu
Đêm về xiêu vẹo vẫn an lành

Tulipdennus

Cũng xin hoạ mấy vần

VIỄN CẢNH CHỐN HÀ THÀNH
Sao Mai, Tư Lú chốn Hà thành
Rời cổng quán bia vội vọt nhanh
Chậm bước B Đ đành mất hướng
Non chân M S chẳng chung nhành
May sao mách lối đang còn chị
Được cái chỉ đường vẫn có anh
Mong mỏi có ngày cùng tuý luý
Bình văn, nhấm nháp món ngon lành

HBĐ


KHUYÊN BẠN

Sao Mai cố gắng đến Sài thành
Hai tiếng bay thôi, sẽ rất nhanh!
Đón bạn xa về, loan mấy cỗ
Trao người mới đến, phượng mươi nhành
Nghỉ ngơi mỗi tối lầu Thi Yến
Tao ngộ hàng ngày quán Tửu Anh
Công việc cả đời, không sợ hết
Ăn chơi phải chọn lúc… ngon lành!


24.8.06
Nguyên Hùng
Nguyên Hùng 24.08.2006 11:05:42 (permalink)
0
Theo yêu cầu của bác Thiềng Đức, NH xin dán bài này vào đây để chúc Bác Lá chờ rơi luôn (mà hình như bài xướng đã được post lên trong topc này phải không các bác?)


GẶP NHAU...CƯỜI
(Họa thơ bác Công Quỳ U 75, nhà giáo).

Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
Sức khoẻ như voi luôn 'mạnh giỏi'
Sử kinh tợ mọt chẳng chây lười
Tương lai, sự nghiệp không thua bạn
Nhà cửa, vợ con gắng vượt người
Hồi ức lạc quan dù lão tới
Chơi thơ hò hẹn gặp nhau...cười...

THIỀNG ĐỨC

MONG

Thương những bác già đã bảy mươi
Vẫn tìm đến Net để “làm tươi”
Đường thi xướng họa thì luôn cố
Thư Quán vào ra lại chẳng lười
Năng động cỡ này còn mấy cụ
Trẻ trung mức ấy được bao người
Mong sao bô lão luôn vui vẻ
Để chốn giao du rộn tiếng cười.


23.8.06
Nguyên Hùng
Sao mai 24.08.2006 12:35:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


Trích đoạn: HBD

Tư Lú hôm nay tới thị thành
Nhà cao , tấp nập ngựa , xe nhanh
Áo xanh , yếm đỏ vài cô lượn
Mũi hếch , mắt hoa mọc mấy nhành
Muốn gọi xe ôm nhưng sợ lạc
Đành kêu cửu vạn nếu tinh anh
Đường xa xa mấy không cần biết
Thăm bạn - không xe - cõng mới lành

SM

LẠC BƯỚC ĐÔ THÀNH
(cảm ơn Sao Mai chiếu cố )

Hụt chân chuyếnh choáng chốn đô thành
Đường xá hổng thông chẳng dám nhanh
Ngơ ngẩn như Phèo quên bắt vạ
Bần thần tựa én đậu sai nhành
May thay đêm tối Sao Mai chiếu
Hồ hởi đường lu Tu Lip anh*
Mừng lắm đèo nhau đi nốc rượu
Đêm về xiêu vẹo vẫn an lành

Tulipdennus

Cũng xin hoạ mấy vần

VIỄN CẢNH CHỐN HÀ THÀNH
Sao Mai, Tư Lú chốn Hà thành
Rời cổng quán bia vội vọt nhanh
Chậm bước B Đ đành mất hướng
Non chân M S chẳng chung nhành
May sao mách lối đang còn chị
Được cái chỉ đường vẫn có anh
Mong mỏi có ngày cùng tuý luý
Bình văn, nhấm nháp món ngon lành

HBĐ


KHUYÊN BẠN

Sao Mai cố gắng đến Sài thành
Hai tiếng bay thôi, sẽ rất nhanh!
Đón bạn xa về, loan mấy cỗ
Trao người mới đến, phượng mươi nhành
Nghỉ ngơi mỗi tối lầu Thi Yến
Tao ngộ hàng ngày quán Tửu Anh
Công việc cả đời, không sợ hết
Ăn chơi phải chọn lúc… ngon lành!


24.8.06
Nguyên Hùng



Nhắn Bạn Tâm Giao

Mong mỏi tình thâm gặp tốt lành
Buồn vui chia sớt nghĩa tôi - anh
Người khôn tựa bác còn bao "mụn"
Đứa dại như tôi cũng lắm "nhành"
Bầu rượu vơi dần khi cạn chén
Túi thơ đầy mãi lúc tinh nhanh
Nhắn ai muôn nẻo đường vô hạn
Tâm quyện trong tâm - Vạn chuyện thành !

SM
- 23/8/2006


*** Xin cảm ơn các Huynh đã "chiếu cố" ! Mong có một ngày được "dốc bầu" ( bầu thơ, bầu rượu , hầu bao...v...v...). hihi... rồi xem cả "Tửu lượng" lẫn "Thi lượng" nữa nhá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 13:16:11 bởi Sao mai >
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 520 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9