BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 520 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Diep Khai 01.09.2006 16:15:03 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

Xướng (Kính mời):

CHỈ THƠ THÔI

Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi.

Kim Giang




Ngoan nào
(Thân hoạ CHỈ THƠ THÔI)

Khổ lắm ! Than hoài ! Má nó ơi !
Đôi câu thơ thẩn đã nghi rồi ?!!!
Cơm nhà mỗi bữa chưa xơi thoả ?
Quà vợ từng đêm có nuốt lời ?
Chả quế hằng ngày dưng cũng ngán
Nem chua đôi bận hẳn nhiên cười
Miễn sao bổn phận cân đong đủ
Đừng có ... ngoan nào ! Chớ bảo thôi !

DK
HBD 01.09.2006 21:19:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng


Xướng (Kính mời):

CHỈ THƠ THÔI

Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi.

Kim Giang

NHỜ EM
(Lời nhân vật chị trong bài xướng của KG)

Bận tâm gì nhỉ, Kim Giang ơi!
Ông xã từ lâu chán chị rồi
Sáng sáng tiếng chào không chút nhạc
Chiều chiều chuyện vãn chẳng bao lời
Dù mừng sinh nhật, không còn hát
Dẫu chúc ngày vui, cũng hết cười
Vì lẽ từ lâu anh kết “phở”
Nhờ em thay chị làm “cơm” thôi.


01/9/06
Nguyên Hùng

LỜI CHỊ DẠY EM
Thân mình cố giữ lấy em ơi
Bao kẻ tình si xót hận rồi
Trinh trắng hiến dâng vì nhẹ dạ
Âu sầu cam nhận bởi tin lời
Hết duyên quá lứa nhăn rồi nhó
To bụng thai mang khóc dở cười
Chị đã đắng cay mòn mỏi khổ
Em còn mơ mộng… hãy dừng thôi!
HBĐ
htsa 02.09.2006 03:52:53 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng


HỔNG THÈM SƯƠNG AI

Hổng Thèm(có) Sương Ai sẽ được yên
Hơi đâu để ý những thề nguyền
Vài lời cửa miệng se tơ tóc
Mấy chữ đầu môi kết nợ duyên
Đã khiến sông tình tràn khổ lụy
Như xui biển ái nổi ưu phiền
Niềm yêu hẹn ước tan theo gió
Để lại chờ mong với hận riêng

HTSA

KỶ NIỆM RIÊNG

Biển nhớ thôi gào sóng lặng yên
Nghe như đã lắng dịu lời nguyền
Tâm si vượt thoát dây oan trái
Trí nhược buông rời mối nghiệt duyên
Hạnh phúc kèm theo bao khổ não
Đam mê nối tiếp những buồn phiền
Giờ còn tiếng nấc vô âm hưởng
Với vết hằng sâu kỷ niệm riêng

HTSA


CHẲNG HỀ RIÊNG

Không thèm sương…hử? Hãy ngồi yên
Nhìn kỹ tớ xem: chẳng tật nguyền
Cung cúc làm ăn, không hữu sự
Nhẹ nhàng giao tiếp, chẳng vô duyên
Họa thơ cùng “ấy” tìm vui thú
Lên mạng với ai trút muộn phiền
Đằng ấy “không sương” nhưng có nhớ
Giữa hai mình kỷ niệm chẳng hề riêng?


01.9.06
Nguyên Hùng


Trái tim ngủ yên

Kỷ niệm buồn vui đã tách riêng
Lòng không vướng bận những gì phiền
Làn môi vẩn thắm vầng son trẻ
Sóng mắt luôn ngời rạng sắc duyên
Ấy cũng nhờ chàng quên hứa hẹn
Cho nên giúp thiếp hủy thề nguyền
Mong mau cắt đứt tơ tình vướng
Để trái tim non được ngủ yên

HTSA
Sep/1/06
giothoang 02.09.2006 07:22:19 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng


Xướng (Kính mời):

CHỈ THƠ THÔI

Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi.

Kim Giang

NHỜ EM
(Lời nhân vật chị trong bài xướng của KG)

Bận tâm gì nhỉ, Kim Giang ơi!
Ông xã từ lâu chán chị rồi
Sáng sáng tiếng chào không chút nhạc
Chiều chiều chuyện vãn chẳng bao lời
Dù mừng sinh nhật, không còn hát
Dẫu chúc ngày vui, cũng hết cười
Vì lẽ từ lâu anh kết “phở”
Nhờ em thay chị làm “cơm” thôi.


01/9/06
Nguyên Hùng


Đệ cũng giống như anh Nguyên Hùng, lấy nhân vật "chị" để trả lời chị Kim Giang

NHẮN CÁC EM

Đôi lời nhắn nhủ, chị em ơi!...
Ông Xã mình, mình biết quá rồi.
Có thể thương ngay... năm bảy... thím...
Nhưng mà êm ái... chỉ... vài lời....
Mặt trông thấy ghét,... nhưng ưa nét...
Ngố ngố... ngu ngu... cứ... bắt cười...
Thế hỏi, làm sao không thích chứ?...
Như "Vi-Tiểu-Bảo"... sướng... thì... thôi!...

giothoang
Sao mai 02.09.2006 09:09:57 (permalink)
0


Trích đoạn: giothoang


Trích đoạn: Nguyên Hùng


Xướng (Kính mời):

CHỈ THƠ THÔI

Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi.

Kim Giang

NHỜ EM
(Lời nhân vật chị trong bài xướng của KG)

Bận tâm gì nhỉ, Kim Giang ơi!
Ông xã từ lâu chán chị rồi
Sáng sáng tiếng chào không chút nhạc
Chiều chiều chuyện vãn chẳng bao lời
Dù mừng sinh nhật, không còn hát
Dẫu chúc ngày vui, cũng hết cười
Vì lẽ từ lâu anh kết “phở”
Nhờ em thay chị làm “cơm” thôi.


01/9/06
Nguyên Hùng


Đệ cũng giống như anh Nguyên Hùng, lấy nhân vật "chị" để trả lời chị Kim Giang

NHẮN CÁC EM

Đôi lời nhắn nhủ, chị em ơi!...
Ông Xã mình, mình biết quá rồi.
Có thể thương ngay... năm bảy... thím...
Nhưng mà êm ái... chỉ... vài lời....
Mặt trông thấy ghét,... nhưng ưa nét...
Ngố ngố... ngu ngu... cứ... bắt cười...
Thế hỏi, làm sao không thích chứ?...
Như "Vi-Tiểu-Bảo"... sướng... thì... thôi!...

giothoang



Một Chút Tình Thâm
(Thân họa )

Hỡi Anh - Em - Chị của tôi ơi !
Ân nghĩa từ lâu trót nặng rồi !
Tiếng ghét ở đời đà cạn tiếng !
Lời thương trong mạng cũng hao lời !
Duyên xưa bến lở không còn đất !
Tình mới nhà xây rộn tiếng cười !
Mai dẫu là ai - và ai nữa...
Mãi là Anh - Chị với Em thôi !

SM





Nguyên Hùng 02.09.2006 14:35:58 (permalink)
0

VỊNH CHỒNG

Gia trưởng, tham ăn lại cậy quyền
Đi làm về muộn cứ liên miên
Lưng gù, chân ngắn, răng xiên xọ
Trán hói, đầu to, mắt láo liên
Rượu một vài li lời khoác lác
Bia vài ba vại nói huyên thuyên
Ra đường thấy gái nhìn hau háu
Như muốn ăn tươi nuốt sống liền.

HBĐ

VỊNH VỢ

Bất hạnh gia phong vợ nắm quyền
Quanh năm "nhạc Rock" xổ liên miên
Tam bành "tiếng ngọc" - giàn phi pháo
Thịnh nộ "câu vàng" - khẩu đại liên
Dây muống dây cà toàn thọc mạch
Gà kê dê ngỗng cứ huyên thuyên...
Ông bà già vợ sang thăm tớ
Tớ vái hai tay trả lại liền.

SGLT

Lấy liền
(hí họa VỊNH VỢ )

"Trả lại" hình như cũng "có quyền"
Đón về chia sẻ cảnh cô miên
"Tam bành" tớ sẽ dâng trà đá
"Thịnh nộ" đây liền biếu tiểu liên
Sáng sớm nằm kề van rủ rỉ
Tối về ngồi cạnh vuốt huyên thuyên
Vơ ai nếu vứt đây xin hết
Đến đón tận nơi sẽ lấy liền

DK

Kính biếu

Van vái thì sao gọi... "có quyền" ?
Tối ngày "làm mọi" tựa thằng Miên
Nhâm nhi chén rượu đành len lét
Gù gật cuộc cờ phải láo liên.
Sáng sớm, việc nhà... bà bép xép
Chiều tà, chuyện họ... mụ huyên thuyên.
Anh nào tham vợ phone cho tớ
Tớ đến tận nơi... kính biếu liền.

SGLT


ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.


02.9.06
Nguyên Hùng

SGLT 02.09.2006 15:04:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên

(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.


02.9.06
Nguyên Hùng


Thơ đường ???
CauBe 02.09.2006 15:33:07 (permalink)
0
ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi
SGLT 02.09.2006 15:46:05 (permalink)
0


Trích đoạn: CauBe

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi



Thơ Đường thì câu 3 và 4 phải đối nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 15:49:23 bởi SGLT >
Đông Hòa 02.09.2006 16:10:03 (permalink)
0


Trích đoạn: SGLT


Trích đoạn: CauBe

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi ( sâu bọ )
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi



Thơ Đường thì câu 3 và 4 phải đối nhau.


bài này đúng luật....thất vận chỉ sai mỗi chữ rác......( vần bằng )
Nguyên Hùng 02.09.2006 16:14:51 (permalink)
0

Trích đoạn: CauBe

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi

Hì, cám ơn CauBe (nhưng không bé) nhé. Qủa thực là NH không nhận ra vì đọc vẫn thấy ok. Lúc đầu NH dùng là "phường quan thối", nhưng đã thay vì không muốn dùng lặp lại chữ "quan".

Còn ý của SGLT có lẽ là chê cặp câu 3-4 không được chuẩn do hai cụm "biến mình" và "xử chúng" thuộc hai chủ ngữ khác nhau: Câu trên là quan tham tự biến mình..., còn câu dưới là ta/chúng ta xử chúng. Bản thân NH, vốn vẫn thấy chưa ổn trong cách diễn đạt như thế, và nhân thể xin sửa lại như sau:

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Tội to chẳng kém quân cường đạo
Xử nặng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Cửa quyền chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường quan ấy
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.


02.9.06
Nguyên Hùng

r

Một lần nữa cám ơn CauBe và SGLT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 21:21:36 bởi Huyền Băng >
Đông Hòa 02.09.2006 18:13:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


Trích đoạn: CauBe

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi

Hì, cám ơn CauBe (nhưng không bé) nhé. Qủa thực là NH không nhận ra vì đọc vẫn thấy ok. Lúc đầu NH dùng là "phường quan thối", nhưng đã thay vì không muốn dùng lặp lại chữ "quan".

Còn ý của SGLT có lẽ là chê cặp câu 3-4 không được chuẩn do hai cụm "biến mình" và "xử chúng" thuộc hai chủ ngữ khác nhau: Câu trên là quan tham tự biến mình..., còn câu dưới là ta/chúng ta xử chúng. Bản thân NH, vốn vẫn thấy chưa ổn trong cách diễn đạt như thế, và nhân thể xin sửa lại như sau:

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Tội to chẳng kém quân cường đạo
Xử nặng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Cửa quyền chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường quan ấy
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.


02.9.06
Nguyên Hùng

Một lần nữa cám ơn CauBe và SGLT.



Thân họa : Cho chết

Hành dân để tỏ đó là quyền
Lộng giả thành chân triền với miên
Tố cáo đơn từ thưa tới tấp
Tường trình giấy má xếp thành liên
Trời ơi , giống đỉa chừng không giãm
Đất hỡi , bọn dòi sao chẳng thuyên
Chuyến này thuốc Dũng(*) cho nó chết
Đè đầu thứ bẩn xẹp liền liền

Đông Hòa
02.09.06

* Thủ Tướng nguyễn Tiến Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 05:35:52 bởi Đông Hòa >
DUY GIANG 02.09.2006 23:17:15 (permalink)
0

Thân họa : Cho chết

Hành dân để tỏ đó là quyền
Lộng giả thành chân triền với miên
Tố cáo đơn từ thưa tới tấp
Tường trình giấy má xếp thành liên
Trời ơi , giống đĩa chừng không giãm
Đất hỡi , bọn dòi sao chằng thuyên
Chuyến này thuốc Dũng(*) cho nó chết
Đè đầu thứ bẩn xẹp liền liền

Đông Hòa
02.09.06


thân họa

mãi rách...

Cái mộng ham sang có chức quyền
bả danh hám lợi mãi triền miên
lộc vào theo việc tiền bo tấp
tội đã Ô che...mãi kết liên
huyện xã nhỏ nhoi phường ỐC HẾN
nghêu sò tỉnh bộ ghé chung thuyền
Tham quan đục khoét đời mãi vậy
vận nước rách rơi...liệu có liền

DUY GIANG...ĐỆ họa ké với các huynh và các bác lá nhé...mong mọi người vui vẻ và mạnh khoẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 23:20:52 bởi DUY GIANG >
SGLT 03.09.2006 01:41:00 (permalink)
0


Trích đoạn: CauBe

SGLT ui,
Nói phải cho rỏ ràng. "Thơ đường luật" thì câu 3 và 4 cũng như câu 5 và 6 cần phải đối với nhau chứ thơ đường thì không cần. Đôi khi câu 1 và 2 cũng cần đối với nhau trong thơ đường luật biến thể nữa.
Nếu nói về đối ở những câu 3,4 hay 5,6 không phải đối từ loại theo từ loại mà thôi nhưng còn phải coi về ý nghĩa của câu thơ và toàn bài thơ kià. Nếu bé không nhầm thì ý của SGLT là hể "xanh" thì phải đối với "đỏ", "hạng bét" phải đối với "hạng nhất"?.....
Bài thơ của Nguyen Hung bé không thấy đối từ loai có vấn đề gì về ý thì rất thích hợp với toàn bài cũng như ý của câu thơ.

Riêng bài thơ "Ngoa" của SGLT đang lâm vào..."Khó đọc" vì áp dụng sai luật "Nhất tam bất luận" thành "Nhất tam ngũ bất luận". SGLT đọc lại thử bài "Ngoa" xem có phải ba chử chót "thơ lôm côm" trong "Khua môi một đoạn thơ lôm côm " và "đây cho mau"" trong "Nếu không biến khỏi đây cho mau" khi đọc lên nghe không suông tai không !




Hi Caube,
Cho SGLT miễn phải nhắc lại luật thơ ở đây, Bê chịu khó tra cứu lại ha.
Về bài của Nguyên Hùng, câu 3 và 4 đối chữ nhưng không đối ý và không đúng theo bố cục Đề - Thực - Luận - Kết.
Riêng bài thơ của SGLT thì không sai luật, một lần nữa cho SGLT miễn phải nhắc lại luật thơ ở đây, Bê chịu khó tra cứu lại ha.
SGLT 03.09.2006 01:47:31 (permalink)
0
Hi Nguyên Hùng,
Cám ơn Nguyên Hùng đã họa thơ của SGLT. Cho SGLT miễn họa lại vì SGLT sống trong nước VN nên kiểu thơ của NH dễ bị "chiếu tướng". Ai sao không biết nhưng SGLT thà lẵng lặng yêu tổ quốc bằng hành động cụ thể, chả dại làm cái thùng rổng kêu to mất công bị người ta để ý thì potay.com.canh
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 520 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9