BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 520 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 09.09.2006 21:01:17 (permalink)
0


Trích đoạn: Nike

Hôm nay mạo muội ghé qua đây xin được tham gia cùng quý bằng hữu
Mong được xướng 1 bài góp vui

Xướng thân mời:

QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương ta đẹp mãi muôn đời
Với những con đường ngập lá rơi
Dòng nước êm đềm xuôi mái đẩy
Cây đa hò hẹn ngắm sao trời
Lúa đơm vàng hạt say mùa vụ
Cá nặng khoan đầy rộn biển khơi
Nghĩa xóm tình làng như nắng tỏa
Buồn vui chia sớt đẹp muôn người


Thân chào Nike, người bạn mới.
Chúc bạn gặp nhiều bạn vui nơi đây.

GÓP MẶT VỚI ÐỜI
(thân họa Quê Hương Tôi)

Góp mặt năm châu mới biết đời
Con tàu tiến bộ bám không rơi
Khẩn hoang lập ấp bao đường đất
Dựng nước dương danh một cõi trời
Chế phục kình ngư ngoài biển cả
Ði về ngang dọc giữa trùng khơi
Tang bồng chí trẻ danh lưu sử
Không hổ sinh ra một kiếp người.
Lá chờ rơi
Nike 09.09.2006 22:58:49 (permalink)
0

Thân chào Nike, người bạn mới.
Chúc bạn gặp nhiều bạn vui nơi đây.

GÓP MẶT VỚI ÐỜI
(thân họa Quê Hương Tôi)

Góp mặt năm châu mới biết đời
Con tàu tiến bộ bám không rơi
Khẩn hoang lập ấp bao đường đất
Dựng nước dương danh một cõi trời
Chế phục kình ngư ngoài biển cả
Ði về ngang dọc giữa trùng khơi
Tang bồng chí trẻ danh lưu sử
Không hổ sinh ra một kiếp người.
Lá chờ rơi


Xin cảm ơn Bác Lá ( tiếng gọi thân thương mà bao người vẫn gọi), Nike còn nhiều bỡ ngỡ mong Bác tận tình giúp đỡ ạ
Để đáp lại thịnh tình Nike xin được họa ngược lại một lần nữa!

XÂY ĐỜI

Nếu trót sinh ra một kiếp người
Sống sao không thẹn với trùng khơi
Gói tròn tình nghĩa trong dòng huyết
Giữ vẹn nhân sinh với đất trời
Thương lắm ngại chi đời ngọt đắng?
Giận đâu khi sớt chén sầu rơi?
Vì nhau cùng vượt ngàn giông tố
Xây đắp ngày mai đến trọn đời


lá chờ rơi 10.09.2006 08:41:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Nike

GÓP MẶT VỚI ÐỜI
(thân họa Quê Hương Tôi)

Góp mặt năm châu mới biết đời
Con tàu tiến bộ bám không rơi
Khẩn hoang lập ấp bao đường đất
Dựng nước dương danh một cõi trời
Chế phục kình ngư ngoài biển cả
Ði về ngang dọc giữa trùng khơi
Tang bồng chí trẻ danh lưu sử
Không hổ sinh ra một kiếp người.
Lá chờ rơi

Xin cảm ơn Bác Lá ( tiếng gọi thân thương mà bao người vẫn gọi), Nike còn nhiều bỡ ngỡ mong Bác tận tình giúp đỡ ạ
Để đáp lại thịnh tình Nike xin được họa ngược lại một lần nữa!

XÂY ĐỜI

Nếu trót sinh ra một kiếp người
Sống sao không thẹn với trùng khơi
Gói tròn tình nghĩa trong dòng huyết
Giữ vẹn nhân sinh với đất trời
Thương lắm ngại chi đời ngọt đắng?
Giận đâu khi sớt chén sầu rơi?
Vì nhau cùng vượt ngàn giông tố
Xây đắp ngày mai đến trọn đời
Nike



VUI SỐNG KIẾP NGƯỜI
(thân họa Xây Ðời)

Thượng đế cho ta đội lốt người
Ðúc từ cát bụi chốn mù khơi
Trăm năm chân bước đo vòng đất
Một gánh vai mang trả nợ trời
Nghĩa cả non sông cùng nắm giữ
Tình riêng phu phụ chớ buông rơi
Mặc người nham nhở cam luồn lách
Ta vẫn ngang nhiên sống giữa đời.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 08:48:50 bởi lá chờ rơi >
Nike 10.09.2006 15:40:47 (permalink)
0
Bác Lá trong khi chờ đợi Bác Xướng Nike xin xướng tiếp một bài theo dòng cảm hứng nhé:



Xướng xin mời:

Nhớ Thôn Đoài

Thôn Đoài bên ấy có vui không?
Lữ khách xa quê vốn chạnh lòng
Nhớ giếng nước chung vai ghánh dở
Thương câu hò hẹn ai chờ mong
Chợ Làng còn đó đôi Trầu thúng?
Lều Vách có không chén nước nồng?
Mưa vẫn hay về bên bến cũ?
Người chừ tình vẹn hay long đong?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 15:47:30 bởi Nike >
BHD2 10.09.2006 15:49:27 (permalink)
0
Hihi... lâu lắm mới vô lại trang thơ Xướng - Họa. BHD2 xin mời các bác cùng họa cho vui nhé !

Xướng kính mời

Cảm thu

Tiết trời ảm đạm gợi đìu hiu
Lơ đãng mây trôi gió dập dìu
Dăm chiếc lá non vừa mởn sắc
Vài cành cây mục đã khô kêu
Mới thôi nắng hạ còn tươi tắn
Chốc lát heo may đến ỉu xìu
Thu biết lòng ta buồn lắm lắm
Nên thu nay bỗng thật tiêu điều ...

(BHD2)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 15:53:15 bởi BHD2 >
Nike 10.09.2006 16:16:59 (permalink)
0


Trích đoạn: BHD2


Xướng kính mời

Cảm thu

Tiết trời ảm đạm gợi đìu hiu
Lơ đãng mây trôi gió dập dìu
Dăm chiếc lá non vừa mởn sắc
Vài cành cây mục đã khô kêu
Mới thôi nắng hạ còn tươi tắn
Chốc lát heo may đến ỉu xìu
Thu biết lòng ta buồn lắm lắm
Nên thu nay bỗng thật tiêu điều ...

(BHD2)


Thân Họa và làm quen với BHD2

THU ĐẾN LÀM CHI?

Mỗi lúc thu về thoáng quạnh hiu
Tình nhân đã vắng lấy ai dìu?
Cô Đơn ngồi đếm từng thu chết
Một bóng đi về phai sắc kêu
Bốn vách buồng ngăn cơn lửa khát
Cửa lòng lại khép tình yêu xìu
Cớ gì thu đến làm chi nữa
Cho những bình yên vướng lụy điều?
YeuDieuLongNu 10.09.2006 22:11:47 (permalink)
0



Cảm thu

Tiết trời ảm đạm gợi đìu hiu
Lơ đãng mây trôi gió dập dìu
Dăm chiếc lá non vừa mởn sắc
Vài cành cây mục đã khô kêu
Mới thôi nắng hạ còn tươi tắn
Chốc lát heo may đến ỉu xìu
Thu biết lòng ta buồn lắm lắm
Nên thu nay bỗng thật tiêu điều ...

(BHD2)

Thân Họa và làm quen với BHD2

THU ĐẾN LÀM CHI?

Mỗi lúc thu về thoáng quạnh hiu
Tình nhân đã vắng lấy ai dìu?
Cô Đơn ngồi đếm từng thu chết
Một bóng đi về phai sắc kêu
Bốn vách buồng ngăn cơn lửa khát
Cửa lòng lại khép tình yêu xìu
Cớ gì thu đến làm chi nữa
Cho những bình yên vướng lụy điều?


ĐÔNG BUỒN
<thân họa CẢM THU >

Gío lạnh đông về vắng quạnh hưu
bước chân lẻ bóng... lối dắt dìu
người đi đem hết ngàn mơ ước
bóng lẻ mãi tìm trong tiếng kêu
đất khách mộng vui cười hớn hở
quê chờ sầu nhớ cảnh iu xìu
đông về khắc khoải trên đường cũ
có nhớ sao không nhắn mấy điều

YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 22:13:48 bởi YeuDieuLongNu >
lá chờ rơi 11.09.2006 01:17:45 (permalink)
0
Nếu đang thiếu thơ Xướng cho các bạn vui họa, thì đây, xin thân mời :

77 HOÀI CẢM

Mới bảy bảy tây bảy tám ta
Chân còn tung hứng bụi quan hà
Nửa vòng ngọc thố phơi sương sớm
Sáu tháng hồng lô đợi ánh tà
Chợt đó chợt đâu người cố cựu
Dường mê dường tỉnh chốn ta bà
Hăm ba năm nữa tròn trăm tuổi
Dẫu chẳng gần bên cũng chẳng xa.
Lá chờ rơi

NHỚ BƯỚC HẢI HỒ

Nhớ thuở đi hoang giữa chợ đời
Chân trời góc bể nhởn nhơ chơi
Theo tàu sình sịch đương đầu gió
Cởi sóng mơn man dạo xứ người
Giông bão tưởng chừng tan nhật nguyệt
Chống chèo bao quản phí công hơi
Ngỡ mình cột đá ngăn dòng lũ
Ngẫm lại giờ đây bắt nực cười.
Lá chờ rơi
Đuyên Hồng 11.09.2006 17:18:53 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Nike

GÓP MẶT VỚI ÐỜI
(thân họa Quê Hương Tôi)

Góp mặt năm châu mới biết đời
Con tàu tiến bộ bám không rơi
Khẩn hoang lập ấp bao đường đất
Dựng nước dương danh một cõi trời
Chế phục kình ngư ngoài biển cả
Ði về ngang dọc giữa trùng khơi
Tang bồng chí trẻ danh lưu sử
Không hổ sinh ra một kiếp người.
Lá chờ rơi

Xin cảm ơn Bác Lá ( tiếng gọi thân thương mà bao người vẫn gọi), Nike còn nhiều bỡ ngỡ mong Bác tận tình giúp đỡ ạ
Để đáp lại thịnh tình Nike xin được họa ngược lại một lần nữa!

XÂY ĐỜI

Nếu trót sinh ra một kiếp người
Sống sao không thẹn với trùng khơi
Gói tròn tình nghĩa trong dòng huyết
Giữ vẹn nhân sinh với đất trời
Thương lắm ngại chi đời ngọt đắng?
Giận đâu khi sớt chén sầu rơi?
Vì nhau cùng vượt ngàn giông tố
Xây đắp ngày mai đến trọn đời
Nike



VUI SỐNG KIẾP NGƯỜI
(thân họa Xây Ðời)

Thượng đế cho ta đội lốt người
Ðúc từ cát bụi chốn mù khơi
Trăm năm chân bước đo vòng đất
Một gánh vai mang trả nợ trời
Nghĩa cả non sông cùng nắm giữ
Tình riêng phu phụ chớ buông rơi
Mặc người nham nhở cam luồn lách
Ta vẫn ngang nhiên sống giữa đời.
Lá chờ rơi


Gió


Thượng Đế sinh Ta chẳng giống người
Bay từ rừng thẳm đến miền khơi
Thấp cao một ngọn khươ non nước
Ngang dọc đôi cơn động đất trời
Tứ hải rong chơi kìa bão nổi
Ngàn mây dạo bước nọ mưa rơi
Vi vu mặc sức cùng trưa sớm
Năm tháng ngang nhiên thổi giữa đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 20:07:41 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 12.09.2006 08:31:44 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Cảm thu

Tiết trời ảm đạm gợi đìu hiu
Lơ đãng mây trôi gió dập dìu
Dăm chiếc lá non vừa mởn sắc
Vài cành cây mục đã khô kêu
Mới thôi nắng hạ còn tươi tắn
Chốc lát heo may đến ỉu xìu
Thu biết lòng ta buồn lắm lắm
Nên thu nay bỗng thật tiêu điều ...

(BHD2)

Thân Họa và làm quen với BHD2

THU ĐẾN LÀM CHI?

Mỗi lúc thu về thoáng quạnh hiu
Tình nhân đã vắng lấy ai dìu?
Cô Đơn ngồi đếm từng thu chết
Một bóng đi về phai sắc kêu
Bốn vách buồng ngăn cơn lửa khát
Cửa lòng lại khép tình yêu xìu
Cớ gì thu đến làm chi nữa
Cho những bình yên vướng lụy điều?
Nike

ĐÔNG BUỒN
<thân họa CẢM THU >

Gío lạnh đông về vắng quạnh hiu
bước chân lẻ bóng... lối dắt dìu
người đi đem hết ngàn mơ ước
bóng lẻ mãi tìm trong tiếng kêu
đất khách mộng vui cười hớn hở
quê chờ sầu nhớ cảnh iu xìu
đông về khắc khoải trên đường cũ
có nhớ sao không nhắn mấy điều

YeuDieuLongNu


LẠC BƯỚC RỪNG THU
(thân họa Cảm Thu)

Trời thu u tối lạnh hiu hiu
Lạc bước đi không kẻ dắt dìu
Rờn rợn tai nghe lời vượn hú
Mơ màng gió thoảng tiếng quyên kêu
Sờ vai sương xuống còn chưa ráo
Ngước mặt trăng khuya đã vội xìu
Thương bạn phương trời oanh đợi yến
Ðèn khêu đêm vắng rộn trăm điều.
Lá chờ rơi
KimGiang 12.09.2006 20:03:52 (permalink)
0
TƯỞNG TƯỢNG

Ta ngồi tưởng tượng mối tình mơ
Khỏa lấp buồn đau, chỗ dựa hờ
Cứ cháy bừng lên theo ánh mắt
Không tàn, lặng dấu vẻ thân sơ.
Âm thầm lắng đáy lòng say mộng
Dậy sóng tung bờ dạ ngẩn ngơ!
Cứ ngỡ dần dần tan nỗi nhớ
Ai ngờ thống thiết dội vào thơ.

Kim Giang

Giang ơi! hôm nay mới họa thơ được này...bắt đền đấy! đường với chả mật...mất bao nhiêu thời gian của người ta

Hết giận nhá

Cứ ngồi đấy mà tưởng tượng…

Đành rằng cũng chỉ một cơn mơ
Đau xót còn đây chẳng hững hờ
Ai dệt thương bằng giây quyến luyến
Ai ươm nhớ bởi phút ban sơ
Ai còn mong đắp tình hư ảo
Ai vẫn hoài xây mộng ngẩn ngơ
Thì dẫu be thành ngăn nước lũ
Trái tim vẫn cuộn sóng vào thơ

HoaTiNa

*N ơi! Rồi đây Giang tin bọn mình còn nhiều đồng cảm lắm... Là nói vậy chứ giận yêu thôi, thấy tin nhắn là vui ngay mà ! Lại còn cho cái của ngọt Giang nghiện nữa . Bê nguyên sang đây nha:

BẾN THƠ

Có Thể chỉ là một giấc mơ
Như cơn gió thoảng đến ơ hờ
Sao tim tự trói vòng xao xuyến
Để dạ vơ vào mộng xác sơ
Tự nhủ trăng mây... mà cảm mến
Lại rằng nhạc hoạ... khó làm ngơ
Người ơi chẳng biết từ đâu đến
Lũ quét xô hồn dạt bến thơ...

Kim Giang
Chú Bé 12.09.2006 22:15:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


( Đọc ngược xuôi có ngày đứt gân máu)

VÀNG THEO LÁ
Chan chứa nỗi riêng lòng tiễn đưa
Đắng cay và nhớ mãi duyên thừa.
Đàn tơ gởi mến lời tha thiết
Nhạc điệu dần quên tình thớt thưa.
Ngân giọng với vui buồn thuở đó
Hát lời trong tiếc nuối kia xưa.
Ngàn mây đến gởi trao thương nhớ
Lan vọng gọi ai … tiếng thoảng lùa

Lùa thoảng tiếng ai…gọi vọng lan.
Nhớ thương trao gởi đến mây ngàn
Xưa kia nuối tiếc trong lời hát.
Đó thuở buồn vui với giọng ngân
Thưa thớt tình quên dần điệu nhạc
Thiết tha lời mến gởi tơ đàn .
Thừa duyên mãi nhớ và cay đắng.
Đưa tiễn lòng riêng nỗi chứa chan
Trần Mạnh Hùng

Thân gởi Cậu Bé, Chú Bé, Cô Bé , Dì Bé và... Bé

Nợ mấy người bài thơ hoạ " ngược, xuôi " đến bây giờ "Qua" nghĩ là tạm " mát mái " không biết mấy Cậu, Mấy Chú, Mấy Cô , mấy Dì có được ưng ý " xuôi chèo " không?
( Mệt quá, nội, ngoại có tí người mà cứ nhặng cả lên , ý nói là bên dzợ đó mà, phe ta thì good lắm, nhưng cần nhiều cảnh giac , đề phòng như đề phòng...)
cho "Qua" biết ý kiến để sửa lại cho hoàn chỉnh. Cái nhận xét của người là cái sửa sai rất có ích của ta.
" Qua " thành thật cám ơn
TM Hùng



Nhắc tới Bé mới thấy diễn đàn mình cói bộ còn thiếu mấy người "bà con" Bé hehehe. CauBe chắc là vọt luôn rồi!

TMH mến, thể thơ nầy cầu kì kinh khủng, làm lại khó hoàn chỉnh một cách tuyệt đối! Chú Bé cũng thấy ít ai làm (ngay cả các nhà thơ lớn) cho nên khó lòng nhận xét. Nhìn chung chung thì thấy rõ ràng TMH đã không hòai công bế quang luyện tập!

Chúc TMH luôn luôn tiến triển trong Thơ Văn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 03:43:57 bởi Chú Bé >
Chú Bé 12.09.2006 22:35:06 (permalink)
0


Trích đoạn: HBĐ


Trích đoạn: nguyens


Già Gân Kiếm Vợ

Đã mấy mươi năm chẳng có ai
Ra vô ngưỡng cửa thiếu then cài
Ngóng trông bóng nhỏ ngày kề mặt
Chờ đợi thân non tối tựa vai
Buồn tủi đời già thèm phận đẹp
Khóc than kiếp cạn kiếm duyên hài
Chiêu thê mọi cõi trên nhân thế
Nếu muốn chồng gân cứ ghé ngay!

Chú Bé

Thân mời Họa!


Vườn hồng hé mở ý.. chờ ai
Suối tóc mây vương điểm lược cài
Lúng liếng ánh sao vờn khoé mắt
Mượt mà dải lụa xỏa bờ vai
Đoan trang dáng ngọc hờn thu nguyệt
Yểu điệu chân son lộng gót hài
E ấp phòng loan chờ bóng phượng
Đâu người quân tử hãy vào ngay


Ế CHỒNG
Mấy chục xuân chờ chẳng có ai
Dẫu vườn mở lối cửa không cài
Nếp nhăn ngang dọc hằn trên mặt
Tóc bạc buông tuồng chấm tận vai
Thị Nở tình điên còn góp kịch
Đoan trang phận hẻo có mong hài?
Cầu Trời khấn Phật khi xuân tới
Vướng chút duyên hờ dẫu vãng lai.
HBĐ



Xin được kính đáp thêm một bài, cám ơn các bạn đã cùng vui họa!

Bếp trống nhà không vẫn vắng ai
Tóc thơm tình thắm rất thèm cài
Môi đưa dịu ngọt hôn vầng trán
Ngực ngã ân cần tựa bả vai
Sấp tối vén màng cùng bóng dáng
Rạng ngày cạn bữa với hình hài
Ước mong đơn giản sao chưa thỏa
Nhi nữ đâu rồi tóm lão ngay!

Chú Bé
lá chờ rơi 13.09.2006 14:31:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Chú Bé

Già Gân Kiếm Vợ

Đã mấy mươi năm chẳng có ai
Ra vô ngưỡng cửa thiếu then cài
Ngóng trông bóng nhỏ ngày kề mặt
Chờ đợi thân non tối tựa vai
Buồn tủi đời già thèm phận đẹp
Khóc than kiếp cạn kiếm duyên hài
Chiêu thê mọi cõi trên nhân thế
Nếu muốn chồng gân cứ ghé ngay!

Chú Bé

Thân mời Họa!

Vườn hồng hé mở ý.. chờ ai
Suối tóc mây vương điểm lược cài
Lúng liếng ánh sao vờn khoé mắt
Mượt mà dải lụa xỏa bờ vai
Đoan trang dáng ngọc hờn thu nguyệt
Yểu điệu chân son lộng gót hài
E ấp phòng loan chờ bóng phượng
Đâu người quân tử hãy vào ngay
Nguyens

Ế CHỒNG

Mấy chục xuân chờ chẳng có ai
Dẫu vườn mở lối cửa không cài
Nếp nhăn ngang dọc hằn trên mặt
Tóc bạc buông tuồng chấm tận vai
Thị Nở tình điên còn góp kịch
Đoan trang phận hẻo có mong hài?
Cầu Trời khấn Phật khi xuân tới
Vướng chút duyên hờ dẫu vãng lai.
HBĐ


Xin được kính đáp thêm một bài, cám ơn các bạn đã cùng vui họa!

Bếp trống nhà không vẫn vắng ai
Tóc thơm tình thắm rất thèm cài
Môi đưa dịu ngọt hôn vầng trán
Ngực ngã ân cần tựa bả vai
Sấp tối vén màng cùng bóng dáng
Rạng ngày cạn bữa với hình hài
Ước mong đơn giản sao chưa thỏa
Nhi nữ đâu rồi tóm lão ngay!

Chú Bé


Xin nối ý

THUA CUỘC

1. Nó hỏi ta chưa kịp trả lời
Nó hờn nó dỗi nó không chơi
Cực thân tám thước đành thua cuộc
Mẹ kiếp ba phen lỡ dại rồi
Hễ giận nó cho heo nhịn cám (1)
Giải buồn ta mượn rượu cầm hơi
Kênh nhau hai đứa cùng thua cả
Thôi thế từ nay sớm trả lời.

(1) cám treo heo nhịn đói

2. Thôi thế từ nay sớm trả lời
Cho mình vuốt giận cục cưng ơi !
Nghỉ chơi thời nghỉ đừng gây nữa
Không nói thời không chớ dỗi hoài
Vắng mặt em xinh hàng xóm hỏi
Trơ mình ta xấu cả làng coi
Tiền đây muốn lấy bao nhiêu lấy
Chẳng mượn cho nên cũng chẳng đòi !

3. Chẳng mượn cho nên cũng chẳng đòi
Trăm đô mua lấy miệng em cười
Chồng già vợ trẻ tu ba kiếp
Con mọn nhà vui tuổi tám mươi
Bởi được ông cha cho lộc đất
Khó dằn ước nguyện cưới con trời
Muốn gì ta cũng chìu em được
Ðâu phải già nào cũng chịu chơi.

4. Ðâu phải già nào cũng chịu chơi
Kẻ thời bủn xỉn kẻ mòn hơi
Ðây già hiếm có già như trẻ
Chẳng hứa thời thôi hứa giữ lời
Một hạt via-gra em xính vính
Hai liều sâm-mật* bậu chơi vơi
Tuần trăng ba bảy tuần trăng mãi
Hay dở hơn nhau cái của đời !

Lá chờ rơi
* Loại thuốc đại bổ nhân-sâm hòa với mật ong chúa. Mới nghe quảng cáo, chưa thử !
CauBe 13.09.2006 16:44:49 (permalink)
0
Ai nói với Chú Bé Cậu Bé chạy dị. Chẳng qua bị ổng rũa thê thảm và không cho đi phá nữa nên Bé không vào nữa hoy hà. Dí lại trang nầy của bác Lá và đã 145 trang rồi nhưng mọi người cứ đâm đầu vào nên hoy nghĩ đi. Thà CauBe mỡ trang khác hà
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 520 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9