BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 146 của 520 trang, bài viết từ 2176 đến 2190 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 15.09.2006 21:17:26 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà

Loạn

Khuấy động đường thơ tràn bảo tố
Thanh trừng thư quán dậy phong ba
Kỳ văn phóng túng âm sâu sắc
Quái ngữ buông lơi lý đậm đà
Miệt thị gieo vần gây biến loạn
Khinh khi thả tứ dấy can qua
Ngao Cò ẩu đả ngư ông đắc
Hểnh hểnh râu tôm hả miệng...khà

HTSA
Sep/14/06

Có biển nào không đầy bão tố?
Đời người nào chẳng lắm phong ba?
Thất tình chìm đắm chừng mê muội
Lục dục mơ say trót đậm đà
Tài ,lộc, lợi, danh khôn bỏ mặc
Thế, quyền , thân ,sắc khó buông qua
Ngẫm trông tự cổ lai kim -hậu
Ngửa mặt nâng ly chép miệng...khà
Nguyens

Xin hai chữ BÌNH YÊN


Đọc 2chữ BÌNH YÊN của anh Nguyens mà hãi quá!?Vẫn bình yên đây thôi hìhì..

Thân họa: Loạn

Cười thôi :-)

Rằng đời tự ngẫm nhiều dông tố
Muối bảy phần đường chửa được ba
Trách nỗi xuân lai chừ xuống sắc
Than chi hạ đến nắng lên đà?
Nhân ưa đấu đá gầy thêm loạn
Tục thích hưỡn hoà giả bỏ qua
Xét thấu song phương đều bất đắc
Nhìn ra hiểu thế..Tớ cười khà

15/09/2006
CSL


ÐỪNG
(thân họa LOẠN)

Sự đời khó nói ai tài giỏi
Thương bạn đem cau sáu bổ ba
Chớ để chia tay đành dứt áo
Ðừng cho lỡ trớn phải theo đà
Trăm năm chợt đến trời thơ khép
Một phút ngây nhìn bóng ngựa qua
Hơn thiệt tranh chi cho phí sức
Sao bằng đối mặt nhậu khề khà !
Lá chờ rơi
Minh Tuấn 15.09.2006 22:28:00 (permalink)
0

Loạn

Khuấy động đường thơ tràn bảo tố
Thanh trừng thư quán dậy phong ba
Kỳ văn phóng túng âm sâu sắc
Quái ngữ buông lơi lý đậm đà
Miệt thị gieo vần gây biến loạn
Khinh khi thả tứ dấy can qua
Ngao Cò ẩu đả ngư ông đắc
Hểnh hểnh râu tôm hả miệng...khà

HTSA
Sep/14/06

Có biển nào không đầy bão tố?
Đời người nào chẳng lắm phong ba?
Thất tình chìm đắm chừng mê muội
Lục dục mơ say trót đậm đà
Tài ,lộc, lợi, danh khôn bỏ mặc
Thế, quyền , thân ,sắc khó buông qua
Ngẫm trông tự cổ lai kim -hậu
Ngửa mặt nâng ly chép miệng...khà
Nguyens

Xin hai chữ BÌNH YÊN

Đọc 2chữ BÌNH YÊN của anh Nguyens mà hãi quá!?Vẫn bình yên đây thôi hìhì..

Thân họa: Loạn

Cười thôi :-)

Rằng đời tự ngẫm nhiều dông tố
Muối bảy phần đường chửa được ba
Trách nỗi xuân lai chừ xuống sắc
Than chi hạ đến nắng lên đà?
Nhân ưa đấu đá gầy thêm loạn
Tục thích hưỡn hoà giả bỏ qua
Xét thấu song phương đều bất đắc
Nhìn ra hiểu thế..Tớ cười khà

15/09/2006
CSL

ÐỪNG
(thân họa LOẠN)

Sự đời khó nói ai tài giỏi
Thương bạn đem cau sáu bổ ba
Chớ để chia tay đành dứt áo
Ðừng cho lỡ trớn phải theo đà
Trăm năm chợt đến trời thơ khép
Một phút ngây nhìn bóng ngựa qua
Hơn thiệt tranh chi cho phí sức
Sao bằng đối mặt nhậu khề khà !
Lá chờ rơi




CƯỜI

tài giỏi xứng danh nhờ bão tố
nghĩa tình nồng nhạt trải phong ba
học hay vạn nẻo trong đường bước
vui vội đường chơi dễ mất đà
tật xấu gọi mời xin cứ chối
điều hay cửa đóng chớ cho qua
gian nan học cố cho đầy ước
nhàn hạ bước chân- thắm tiếng khà


MINH TUẤN
CHÚC các bác khỏe và vui nhiều nhé
htsa 16.09.2006 02:57:01 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn


Loạn

Khuấy động đường thơ tràn bảo tố
Thanh trừng thư quán dậy phong ba
Kỳ văn phóng túng âm sâu sắc
Quái ngữ buông lơi lý đậm đà
Miệt thị gieo vần gây biến loạn
Khinh khi thả tứ dấy can qua
Ngao Cò ẩu đả ngư ông đắc
Hểnh hểnh râu tôm hả miệng...khà

HTSA
Sep/14/06

Có biển nào không đầy bão tố?
Đời người nào chẳng lắm phong ba?
Thất tình chìm đắm chừng mê muội
Lục dục mơ say trót đậm đà
Tài ,lộc, lợi, danh khôn bỏ mặc
Thế, quyền , thân ,sắc khó buông qua
Ngẫm trông tự cổ lai kim -hậu
Ngửa mặt nâng ly chép miệng...khà
Nguyens

Xin hai chữ BÌNH YÊN

Đọc 2chữ BÌNH YÊN của anh Nguyens mà hãi quá!?Vẫn bình yên đây thôi hìhì..

Thân họa: Loạn

Cười thôi :-)

Rằng đời tự ngẫm nhiều dông tố
Muối bảy phần đường chửa được ba
Trách nỗi xuân lai chừ xuống sắc
Than chi hạ đến nắng lên đà?
Nhân ưa đấu đá gầy thêm loạn
Tục thích hưỡn hoà giả bỏ qua
Xét thấu song phương đều bất đắc
Nhìn ra hiểu thế..Tớ cười khà

15/09/2006
CSL

ÐỪNG
(thân họa LOẠN)

Sự đời khó nói ai tài giỏi
Thương bạn đem cau sáu bổ ba
Chớ để chia tay đành dứt áo
Ðừng cho lỡ trớn phải theo đà
Trăm năm chợt đến trời thơ khép
Một phút ngây nhìn bóng ngựa qua
Hơn thiệt tranh chi cho phí sức
Sao bằng đối mặt nhậu khề khà !
Lá chờ rơi




CƯỜI

tài giỏi xứng danh nhờ bão tố
nghĩa tình nồng nhạt trải phong ba
học hay vạn nẻo trong đường bước
vui vội đường chơi dễ mất đà
tật xấu gọi mời xin cứ chối
điều hay cửa đóng chớ cho qua
gian nan học cố cho đầy ước
nhàn hạ bước chân- thắm tiếng khà


MINH TUẤN
CHÚC các bác khỏe và vui nhiều nhé



Rất vui được cùng anh Nguyens , Đông Tà , Bác Lá và Minh Tuấn đã cùng vui họa bài cầu bình yên , tin rằng tất cả mọi người chúng ta đều có chung quan điểm yêu chuộng hòa bình tự do và an lạc. H xin được tiếp bước Minh Tuấn

Bình yên

Bình yên dẫu cách nghìn trùng hải
Hòa nhã dù xa vạn lý ba
Chánh định tư duy gương Phật Tổ
Minh khơi niệm ý đức Di Đà
Chung tay chuyển vận an hòa đến
Góp sức xoay thời bĩ cực qua
Hỹ lạc nâng ly vui nghĩa bạn
Vườn thơ vọng mãi tiếng... khà khà

HTSA
Sep/15/06
lá chờ rơi 17.09.2006 00:29:36 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

xướng

Luyến tiếc

Nuối tiếc ngày xưa dưới mái nhà
Thật là vui nhộn khúc hoan ca
Tao nhân hớn hở câu thơ phú
Lãng tử rộn ràng cảnh nguyệt hoa
Thi hữu ngàn phương về ghé lại
Bạn bè trăm nẻo cũng thăm qua
Bỗng đâu chợt có cơn mưa lạc
Vùi dập vườn hồng chẳng tiếc tha
Nguyens


VẮNG KHÁCH VƯỜN THƠ
(thân họa Luyến Tiếc)

Trâu trắng trâu đen khó một nhà
Ðôi đường thương ghét khó kêu ca
Ðành ngưng ngâm vịnh ngưng cười nguyệt
Cam dứt trêu đùa dứt ghẹo hoa
Xót ruột lúc nghe người dứt áo
Nhói tim khi nhớ bạn từng qua
Vườn thơ vắng khách hồn thơ chết
Vang mãi trời thơ tiếng thiết tha !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 00:31:42 bởi lá chờ rơi >
Chú Bé 17.09.2006 01:24:04 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Chú Bé

Trích đoạn: lá chờ rơi
* Loại thuốc đại bổ nhân-sâm hòa với mật ong chúa. Mới nghe quảng cáo, chưa thử !

Hehehe, Chú Bé khuyên Bác Lá chưa thử thì cũng đừng có thử nhen! Chú Bé sợ Bác thử rồi là lá khỏi chờ cũng bay cái vèo rồi rụng cái bịch á! [sm=secret.gif]

Hehehe
Chưa thử là vì chưa cần thử í mà ! Còn chú Bé nói dzị thì chắc là đã thử rồi ! [sm=secret.gif]
Vậy ai "gân" hơn ai?


Hehehe, dạ Chú Bé cũng chỉ nghe thiên hạ đồn đãi với xem quảng cáo như Bác thôi ấy! Công nhận Bác Lá còn gân thiệt! Chú Bé xin bó tay chịu thua!

Có bài thơ nầy bỏ ở ngòai topic trưng cầu, nay đã bị xóa, không nơi nương tựa, xin được thả vào đây tạm trú ở nhà Bác hén!

Trắc Ẩn

Cùng dòng giống, cùng tiếng nói làn da
Hai bên đồi có một bức tường lớn
Trong là ngoài, ngoài là trong...cứ tưởng đang đau đớn
Sự phân chia bởi cảm nghĩ xa xôi
Bên nào cũng than ôi
Là bên kia chẳng thấy
Chẳng bắt được tay đành vẫy vẫy
Dấu hiệu gì đây sao chẳng có thiện tình
Tôi thấy, chính mắt tôi thấy...cả hai đều thanh bình
Sao cứ muốn trèo tường để rồi trầy da tróc vảy
Hãy đập tan bức tường vô hình ấy
Và lập tức thấy được sự hân hoan
Chúng ta là cả một hùng vĩ đại đoàn
Dân nước Việt!

Chú Bé
Ngọc Lý 17.09.2006 01:50:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Chú Bé


Trắc Ẩn

Cùng dòng giống, cùng tiếng nói làn da
Hai bên đồi có một bức tường lớn
Trong là ngoài, ngoài là trong...cứ tưởng đang đau đớn
Sự phân chia bởi cảm nghĩ xa xôi
Bên nào cũng than ôi
Là bên kia chẳng thấy
Chẳng bắt được tay đành vẫy vẫy
Dấu hiệu gì đây sao chẳng có thiện tình
Tôi thấy, chính mắt tôi thấy...cả hai đều thanh bình
Sao cứ muốn trèo tường để rồi trầy da tróc vảy
Hãy đập tan bức tường vô hình ấy
Và lập tức thấy được sự hân hoan
Chúng ta là cả một hùng vĩ đại đoàn
Dân nước Việt!

Chú Bé


Bài thơ của Chú Bé khó họa quá hà,
xin được góp bài thơ khác trong cùng ý tưởng nhe:


Trăm con một bọc chung giòng giống
Phải lời nguyền ngăn cách chia đôi
Năm mươi con lên núi vượt đồi
Năm mươi người băng rừng vượt biển
Mẹ cha nào không chung ước nguyện
Cả trăm con nối lại duyên tình
Sao cho Lạc Việt thanh bình
Tình người hòa ái dân tình ấm no
Muốn như thế phải lo chung sức
Xóa tan đi những bức tường ngăn
Dựng lên bởi loại ngoại xâm
Chỉ mong diệt Việt để hòng Hán sang

Truyện nước Việt ngàn đời đã rõ
Lịch sử kia huyết lệ còn vương
Diên Hồng Dân Chủ Việt cường
Dân là nguồn gốc mọi đường tồn vinh





ngọc lý

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 02:01:49 bởi Ngọc Lý >
Trần Mạnh Hùng 17.09.2006 02:16:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Ngọc Lý


Trích đoạn: Chú Bé


Trắc Ẩn

Cùng dòng giống, cùng tiếng nói làn da
Hai bên đồi có một bức tường lớn
Trong là ngoài, ngoài là trong...cứ tưởng đang đau đớn
Sự phân chia bởi cảm nghĩ xa xôi
Bên nào cũng than ôi
Là bên kia chẳng thấy
Chẳng bắt được tay đành vẫy vẫy
Dấu hiệu gì đây sao chẳng có thiện tình
Tôi thấy, chính mắt tôi thấy...cả hai đều thanh bình
Sao cứ muốn trèo tường để rồi trầy da tróc vảy
Hãy đập tan bức tường vô hình ấy
Và lập tức thấy được sự hân hoan
Chúng ta là cả một hùng vĩ đại đoàn
Dân nước Việt!

Chú Bé


Bài thơ của Chú Bé khó họa quá hà,
xin được góp bài thơ khác trong cùng ý tưởng nhe:


Trăm con một bọc chung giòng giống
Phải lời nguyền ngăn cách chia đôi
Năm mươi con lên núi vượt đồi
Năm mươi người băng rừng vượt biển
Mẹ cha nào không chung ước nguyện
Cả trăm con nối lại duyên tình
Sao cho Lạc Việt thanh bình
Tình người hòa ái dân tình ấm no
Muốn như thế phải lo chung sức
Xóa tan đi những bức tường ngăn
Dựng lên bởi loại ngoại xâm
Chỉ mong diệt Việt để hòng Hán sang

Truyện nước Việt ngàn đời đã rõ
Lịch sử kia huyết lệ còn vương
Diên Hồng Dân Chủ Việt cường
Dân là nguồn gốc mọi đường tồn vinh





ngọc lý




ĐÂY LÀ TRANG THƠ ĐƯỜNG XIN QUÝ VỊ HIỂU DÙM CHO. CHÂN THÀNH CÁM ƠN
Trần Mạnh Hùng
htsa 17.09.2006 02:40:37 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: nguyens

xướng

Luyến tiếc

Nuối tiếc ngày xưa dưới mái nhà
Thật là vui nhộn khúc hoan ca
Tao nhân hớn hở câu thơ phú
Lãng tử rộn ràng cảnh nguyệt hoa
Thi hữu ngàn phương về ghé lại
Bạn bè trăm nẻo cũng thăm qua
Bỗng đâu chợt có cơn mưa lạc
Vùi dập vườn hồng chẳng tiếc tha
Nguyens


VẮNG KHÁCH VƯỜN THƠ
(thân họa Luyến Tiếc)

Trâu trắng trâu đen khó một nhà
Ðôi đường thương ghét khó kêu ca
Ðành ngưng ngâm vịnh ngưng cười nguyệt
Cam dứt trêu đùa dứt ghẹo hoa
Xót ruột lúc nghe người dứt áo
Nhói tim khi nhớ bạn từng qua
Vườn thơ vắng khách hồn thơ chết
Vang mãi trời thơ tiếng thiết tha !
Lá chờ rơi


Bình minh đến

Đâu ai nỡ để nát tan nhà
Quạnh vắng đìu hiu thiếu tiếng ca
Xót cảnh sân thơ vàng úa nắng
Thương khu vườn phú nhạt tàn hoa
Chiều phai nguyệt khuất bình minh đến
Sớm tỏ mây tan ảm đạm qua
Bản nháp đường thơ tràn mặc khách
Tỵ hiềm xin hãy niệm tình tha

HTSA
Sep/16/06
lá chờ rơi 17.09.2006 09:34:16 (permalink)
0

TRẢI MẤY DÒNG THƠ
(thân gửi ai tự nhận ra mình)

"Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ"
Sáu tỷ nhân sinh lắm bạn vàng
Giông tố ngửa nghiêng tình vẫn đậm
Bão bùng lăn lóc nghĩa không tan
Trách ai trở mặt quên sau trước
Thương kẻ co tay chịu phủ phàng
Trải mấy dòng thơ chia uất hận
Hẹn cùng vui gặp chốn vinh quang.
Lá chờ rơi
KimGiang 17.09.2006 09:55:17 (permalink)
0


xướng :

Luyến tiếc

Nuối tiếc ngày xưa dưới mái nhà
Thật là vui nhộn khúc hoan ca
Tao nhân hớn hở câu thơ phú
Lãng tử rộn ràng cảnh nguyệt hoa
Thi hữu ngàn phương về ghé lại
Bạn bè trăm nẻo cũng thăm qua
Bỗng đâu chợt có cơn mưa lạc
Vùi dập vườn hồng chẳng tiếc tha
Nguyens

VẮNG KHÁCH VƯỜN THƠ
(thân họa Luyến Tiếc)

Trâu trắng trâu đen khó một nhà
Ðôi đường thương ghét khó kêu ca
Ðành ngưng ngâm vịnh ngưng cười nguyệt
Cam dứt trêu đùa dứt ghẹo hoa
Xót ruột lúc nghe người dứt áo
Nhói tim khi nhớ bạn từng qua
Vườn thơ vắng khách hồn thơ chết
Vang mãi trời thơ tiếng thiết tha !
Lá chờ rơi

Họa:

Bình minh đến

Đâu ai nỡ để nát tan nhà
Quạnh vắng đìu hiu thiếu tiếng ca
Xót cảnh sân thơ vàng úa nắng
Thương khu vườn phú nhạt tàn hoa
Chiều phai nguyệt khuất bình minh đến
Sớm tỏ mây tan ảm đạm qua
Bản nháp đường thơ tràn mặc khách
Tỵ hiềm xin hãy niệm tình tha

HTSA
Sep/16/06


Họa:

VỊ THA

Có nỡ đâu tay đuốc đốt nhà
Rung cây sót đứt tiếng chim ca
Trăng vằng vặc sáng đêm thu vắng
Chân bước xa xăm lối rụng hoa
Biển lớn cầu cho yên bão tố
Trời cao cố bớt nỗi can qua
Lòng người chẳng đổi thay chiều sớm
Nghĩa bạn mong đầy chất vị tha !

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 21:22:02 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 00:04:48 (permalink)
0

Xướng:
- Kim Giang

Hoạ:
- Duy Giang
- Trần Mạnh Hùng
- Kim Giang

Xướng kính mời

TÌNH ĐÔNG

Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng tai nhiều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!

Kim Giang


TIẾC THU

có phải mùa thu ta mãi yêu
vì tim đã biết được bao điều
đường xưa chung lối bên hàng liễu
ước mộng anh trao tặng dáng KIỀU
nắng nhạt vương nhòa trên nẻo vắng
tóc xanh gió thổi ngọn nghiêng xiêu
chân đi thu vọng ngàn câu ước
ngày hẹn lối về trả bấy nhiêu .

DUY GIANG ,
CHÀO BẠN bạn khỏe không KIM GIANG.
mọi người làm thơ giọng đều buồn quá...mong sẽ trở lại mùa xuân và tình bạn...chúc bạn vui nhé KIM GIANG

* Duy Giang ơi cười nhé!

Họa:

CƯỜI

Hãy nói cùng nhau chữ mến yêu
Vì thơ nêm trải đã bao điều
Ngây như mặt sắt Hồ Tôn Hiến
Đẹp tựa khuôn trăng nữ Thúy Kiều
Nặng túi tiền nhiều tiên có lả
Ngay lòng dạ thẳng gió đâu xiêu
Nên si... dám chết khi say đắm
Đã chửa... cho cười lúc nhiễu nhiêu.
Kim Giang
*Sao khó cười đến vậy


Hoạ

MẾN CHÚC KIM GIANG VUI

BAO NHIÊU
Tôi, mình trăn trở cũng vì yêu.
Hai đứa xót xa bởi đủ điều.
Tri kỷ, tri tâm như Bá, Thúc
Tình nồng, tình thắm tựa Kim, Kiều
Sáng, trưa, chiều, tối trong nhung nhớ
Xướng, hoạ, thi, văn đã đắm xiêu
Tôi nói yêu mình, mình nũng nịu.!!!!
Bao nhiêu ?? ? tôi chẳng rõ bao nhiêu???

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 03:18:05 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 19.09.2006 03:48:03 (permalink)
0

Hoa khai sắc ( xướng kính mời )

Nụ tầm xuân nhú trĩu nhành bông
Hàm tiếu như môi đượm thắm hồng
Bao gã ong tình ngây ngất đợi
Dăm chàng bướm ái lượn lờ trông
Mê vầng khuynh sắc bồn chồn dạ
Đắm nét thanh tân nhấp nhỏm lòng
E ấp tuyệt vời hoa hé nhụy
Cười duyên cánh mở tiển màn đông

HTSA

TÌNH THU
(thân họa Hoa Khai Sắc)

Mỗi độ thu về cúc nở bông
Vàng hoa xanh lá giữa trời hồng
Duyên còn thơ dại chưa trao gởi
Bướm đã gần xa luống đợi trông
Cửa trước chim xanh vừa cất tiếng
Vườn sau lá thắm vội ghi lòng
Tình thu say đắm bền sông núi
Sưởi ấm trời thơ mặc gió đông.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 04:55:57 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 03:48:44 (permalink)
0
ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm (*)
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.
Kim Giang

Xướng Kính Mời

NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm (*)
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nổi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

(*) thơ Kim Giang
lá chờ rơi 19.09.2006 04:45:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng:
- Kim Giang

Hoạ:
- Duy Giang
- Trần Mạnh Hùng
- Kim Giang

Xướng kính mời

TÌNH ĐÔNG

Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng tai nhiều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!

Kim Giang

TIẾC THU

có phải mùa thu ta mãi yêu
vì tim đã biết được bao điều
đường xưa chung lối bên hàng liễu
ước mộng anh trao tặng dáng KIỀU
nắng nhạt vương nhòa trên nẻo vắng
tóc xanh gió thổi ngọn nghiêng xiêu
chân đi thu vọng ngàn câu ước
ngày hẹn lối về trả bấy nhiêu .

DUY GIANG

CHÀO BẠN bạn khỏe không KIM GIANG.
mọi người làm thơ giọng đều buồn quá...mong sẽ trở lại mùa xuân và tình bạn...chúc bạn vui nhé KIM GIANG

* Duy Giang ơi cười nhé!

Họa:

CƯỜI

Hãy nói cùng nhau chữ mến yêu
Vì thơ nêm trải đã bao điều
Ngây như mặt sắt Hồ Tôn Hiến
Đẹp tựa khuôn trăng nữ Thúy Kiều
Nặng túi tiền nhiều tiên có lả
Ngay lòng dạ thẳng gió đâu xiêu
Nên si... dám chết khi say đắm
Đã chửa... cho cười lúc nhiễu nhiêu.
Kim Giang

*Sao khó cười đến vậy


Hoạ

MẾN CHÚC KIM GIANG VUI

BAO NHIÊU
Tôi, mình trăn trở cũng vì yêu.
Hai đứa xót xa bởi đủ điều.
Tri kỷ, tri tâm như Bá, Thúc
Tình nồng, tình thắm tựa Kim, Kiều
Sáng, trưa, chiều, tối trong nhung nhớ
Xướng, hoạ, thi, văn đã đắm xiêu
Tôi nói yêu mình, mình nũng nịu.!!!!
Bao nhiêu ?? ? tôi chẳng rõ bao nhiêu???

Trần Mạnh Hùng



TÌNH SI
(thân họa Tình Ðông)

Ai chưa từng có một lần yêu ?
Ðắm đuối bên nhau dẫu chẳng nhiều
Nào lúc ngất ngây đêm mộng mị
Nào khi say đắm nét yêu kiều
Lòng toan trở gót tay còn níu
Rượu chửa mềm môi bước đã xiêu
Chớ trách Văn-Quân say giọng hát
Tình mình si dại kém bao nhiêu ?
Lá chờ rơi

to Duy Giang :
Họa vậy là hết buồn được chưa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 04:49:27 bởi lá chờ rơi >
htsa 19.09.2006 07:26:10 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi
[
[size=3]quote]Hoa khai sắc ( xướng kính mời )

Nụ tầm xuân nhú trĩu nhành bông
Hàm tiếu như môi đượm thắm hồng
Bao gã ong tình ngây ngất đợi
Dăm chàng bướm ái lượn lờ trông
Mê vầng khuynh sắc bồn chồn dạ
Đắm nét thanh tân nhấp nhỏm lòng
E ấp tuyệt vời hoa hé nhụy
Cười duyên cánh mở tiển màn đông

HTSA

TÌNH THU
(thân họa Hoa Khai Sắc)

Mỗi độ thu về cúc nở bông
Vàng hoa xanh lá giữa trời hồng
Duyên còn thơ dại chưa trao gởi
Bướm đã gần xa luống đợi trông
Cửa trước chim xanh vừa cất tiếng
Vườn sau lá thắm vội ghi lòng
Tình thu say đắm bền sông núi
Sưởi ấm trời thơ mặc gió đông.
Lá chờ rơi


Cháu rất vui khi được cùng bác Lá họa thơ

Cúc xinh

Chào thu cánh cúc rộ đơm bông
Rạng rỡ xinh tươi nét tuổi hồng
Thoát tục khai duyên thiên nguyệt luyến
Thanh trần khởi sắc địa cầu trông
Chim sa ngơ ngẩn mê thần trí
Bướm lượn say sưa mị cõi lòng
Quyến rủ bao tình si ghé lại
Vườn hoa mổi lúc một thêm đông

HTSA
Sep/18/06
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 146 của 520 trang, bài viết từ 2176 đến 2190 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9