GÓC BUỒN
tan biến vui cười mất cuộc chơi
thói quen mây nước gửi dòng đời
niềm vui hò hẹn dài vài phút
để nhớ khát khao thổn thức hơi
thơ giấy đang chờ người chẳng tới
rượu thơm thức nguội hểt ngon rồi
thân đơn trăng sáng sầu thêm tỏ
một góc ta ngồi đếm bóng trôi.
YeuDieuLongNu
Mảnh đời
Hồng trần chung một kiếp rong chơi
Vay trả -trả vay cái nợ đời
Vinh nhục nào qua đà mỏi gối
Sang hèn chưa tỏ đã tàn hơi
Còn đây chưa hẳn là ăn chắc
Thoáng đó mà sao đã mất rồi !
Mấy vạn ngày qua?là mấy chốc
Một làn gió thoảng bóng câu trôi