BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 520 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lam xuong 08.11.2006 09:48:22 (permalink)
0
Mời Cùng Họa

Xướng:

Tình Ca Lạc Gió

Hứng hết giọt mưa sầu chứa chan
Lòng tay thưa lạnh mộng lan tràn
Người qua đất khác vui hương thắm
Kẻ đếm mùa xưa lỡ giấc ngoan
Gió thốc phòng đơn đèn hắt bóng
Tim chùng máu loãng lệ xuôi ngang
Cái xuân rong rủi thân bèo dạt
Như bản tình ca lạc gió ngàn
HBĐ 08.11.2006 09:55:44 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

CÒN CHÚT DƯ ÂM

Thắc mắc thêm chi chuyện đã rồi
Nhớ càng thêm bận thuở xa xôi
Còn ai tức dễ mà trêu tức
Thiếu kẻ cười dai để chọc cười
Lặng lẻ đầu thôn chờ chó sủa
Âm thầm cuối xóm đợi chiều rơi
Lời thơ cô lẻ tan trong gió
Còn chút dư âm đọng cuối trời.
Lá chờ rơi


THÊM ẤM CHO ĐỜI
Ấm ức làm chi chuyện cũ rồi
Chẳng vì cố đấm để ăn xôi
Đâu ham giận dỗi nên bơ giận
Những muốn cười vui để thích cười
Cuộc sông thêm hương nâng bút viết
Vần thơ chắp cánh thả hồn rơi
Bạn bè cõi ảo chung tình thật
Bốn biển năm châu họp một trời
HBĐ
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 08.11.2006 15:46:02 (permalink)
0
Kính họa bài ĐỐT ĐUỐC TÌM THƠ của bác Lá:


HỒN THƠ

Hồn thơ kiếm mãi biết nơi đâu
Bạc tóc chưa thôi bạc cả râu
Sắc thắm nồng trao thêm thắm sắc
Màu phai gắng giữ vẫn phai màu
Yêu vì giấy bút tình cao rộng
Quý bởi văn chương nghĩa thẳm sâu
Tri kỷ trên đời sao khó vậy
Hồn thơ kiếm mãi biết nơi đâu.

Bài họa chưa chỉnh so với bài gốc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 12:01:24 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
lá chờ rơi 08.11.2006 18:57:33 (permalink)
0


Trích đoạn: lam xuong


Trích đoạn: lá chờ rơi

NHẶT ÁNH SAO RƠI

Khăn gói xong rồi lại quẩn quanh
Tình thơ nghĩa bạn dứt sao đành
Bước đi nửa bước mờ tin nhạn
Đường rẽ đôi đường lạc tiếng oanh
Tiếc nỗi đất bằng chao sóng bạc
Thương tình lá thắm bặt chim xanh
Nửa đêm băng giá hồn thơ lạnh
Nhặt ánh sao rơi động lá cành!
Lá chờ rơi


Bác Lá ơi, thơ Bác lúc nào cũng tuyệt, nhưng gần đây thơ buồn quá, mong rằng chợ thơ sẽ sớm ngày đông đúc để khách không không vắng khách tri âm!
Xin họa cùng Bác 1 bài:

Họa:

Vì Thương:

Vần thơ viết vụng mãi loanh quanh
Còn nhớ thương mong bỏ chẳng đành
Người cách xa người sầu dáng nhạn
Gió lìa ngõ gió bạc lòng oanh
Chim bay về núi mù sương mịt
Bến ngóng trông thuyền rạ rễu xanh
Ngấp nghé bên đời bao lũ bão
Vì thương mà lá phải xa cành!

bạn lamxuong mến,

Cám ơn lời khen. Ðời có lúc vui lúc buồn.
Bài xướng của bạn cũng buồn vậy!
Phần tôi thì có những điều cần phải nói cho hết, nên có đợt thơ buồn.
Bài Mơ một ngày mai đã chấm dứt đợt thơ ấy. Và xin tiếp theo đây một bài không buồn :

NHẮN BẠN YÊU THƠ

Nhắn bạn yêu thơ nhớ dặn lòng
Trái xanh chậm hái đợi thêm hồng
Mắt siêng rà kiểm khung bằng trắc
Tai lắng nghe tìm tiếng đục trong
Trọn gói ý hay lời sống động
Từng đôi đối chỉnh vận thơm nồng
Tâm tình lưới mạng treo muôn gió
Sưởi ấm lòng nhau giữa tiết đông.
Lá chờ rơi

lá chờ rơi 08.11.2006 19:16:12 (permalink)
0


Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

Kính họa bài ĐỐT ĐUỐC TÌM THƠ của bác Lá:


HỒN THƠ

Hồn thơ kiếm mãi biết nơi đâu
Bạc tóc chưa thôi bạc cả râu
Sắc thắm nồng trao thêm thắm sắc
Màu phai cố giữ vẫn phai màu
Yêu vì giấy bút tình cao rộng
Quý bởi văn chương nghĩa thẳm sâu
Tri kỷ trên đời sao khó vậy
Hồn thơ kiếm mãi biết nơi đâu.

Bài họa chưa chỉnh so với bài gốc,mong bác Lá và mọi người chấp nhận.

Ý kiến:ttng đồng tình với ý tưởng THƠ ĐƯỜNG LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO,
nhưng với ai chưa tự tin lắm xin cứ mạnh dạn,chỉ cần chú ý một chút thôi,
nếu quan tâm,mọi người sẽ thấy chất liệu thơ của ttng có ảnh hưởng của bác Lá,
đặc biệt là của anh Hùng(Trần),và một chút của Batoong...

Cám ơn sự khích lệ tinh thần "cầu tiến" của TTNG.
lá chờ rơi 09.11.2006 14:58:02 (permalink)
0


Trích đoạn: lam xuong

Mời Cùng Họa

Xướng:

Tình Ca Lạc Gió

Hứng hết giọt mưa sầu chứa chan
Lòng tay thưa lạnh mộng lan tràn
Người qua đất khác vui hương thắm
Kẻ đếm mùa xưa lỡ giấc ngoan
Gió thốc phòng đơn đèn hắt bóng
Tim chùng máu loãng lệ xuôi ngang
Cái xuân rong rủi thân bèo dạt
Như bản tình ca lạc gió ngàn


GỢI NHỚ MIỀN TRUNG
(thân họa Tình Ca Lạc Gió)

Tiếng ai hát giữa nắng chan chan
Gợi nhớ miền Trung lũ ngập tràn
Ðun bát chè tươi thương chị lạnh
Nối vòng tay lớn dặn em ngoan
Vén màn mẹ ngóng màn bay bổng
Hé cửa con chờ cửa lật ngang
Nước mắt chưa khô mưa lại ướt
Miền Trung chua xót ngập trăng ngàn!
Lá chờ rơi
KimGiang 09.11.2006 22:14:34 (permalink)
0
Xướng:

MƠ MỘT NGÀY MAI

Tôi bám dòng thơ đang chảy xuôi
Đôi bờ hoan hỉ giọng cười vui
Quên khi chợ vắng nguồn thơ bạn
Bỏ lúc làng không nửa tiếng người
Nay rộn vườn xưa hoa nở thắm
Giờ thêm duyên mới nhụy thơm tươi
Bướm ong mừng đón mùa hoa mới
Oanh yến hoan ca một góc trời.

Lá chờ rơi

Kính họa:

NHẠC ĐẤT TRỜI

Loan Phụng êm chèo rẽ nước xuôi
Câu hò líu ríu bước chân vui
Lúng la lúng liếng hồ thu ấy
Ứ hự ừ hư tiếng hát người
Má thắm... ngây say làn má thắm
Hồng tươi... ấp ủ nụ hồng tươi
Hòa ca tay nắm bàn tay ấm
Vũ nhạc thơ hay nhạc đất trời.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2006 22:20:08 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 10.11.2006 06:00:25 (permalink)
0
thân gửi các bạn đọc vui cuối tuần

CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi
HBĐ 10.11.2006 16:54:48 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

thân gửi các bạn đọc vui cuối tuần

CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi


LẤY BỪA
Người ta cưới vợ khắp tây đông
Mình cũng vơ quàng để việc xong
Nàng dẫu không xinh, nàng có học
Tớ đang có phước, tớ con bồng
Chỉ thương tuấn mã đem giam cũi
Những thiệt thân trai bị nhốt lồng
Bù lại hàng ngày cơm nóng dẻo
Đêm về ấm đệm chẳng nằm không.
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2006 17:05:09 bởi HBĐ >
lá chờ rơi 10.11.2006 19:05:24 (permalink)
0


Trích đoạn: HBĐ


Trích đoạn: lá chờ rơi

thân gửi các bạn đọc vui cuối tuần

CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi


LẤY BỪA
Người ta cưới vợ khắp tây đông
Mình cũng vơ quàng để việc xong
Nàng dẫu không xinh, nàng có học
Tớ đang có phước, tớ con bồng
Chỉ thương tuấn mã đem giam cũi
Những thiệt thân trai bị nhốt lồng
Bù lại hàng ngày cơm nóng dẻo
Đêm về ấm đệm chẳng nằm không.
HBĐ


Hoan hô bài họa nhanh và đẹp của HBD, xin gửi tiếp một bài vui nữa :

GIẤU SỔ NAM TÀO

Năm nay* cũng lọt sổ Nam Tào
Vẫn sống... nhăn răng chẳng cái nào!
Dẫu biết không răng là lắm lợi**
Nhưng rồi có lộc phải làm sao?
Ai ăn khô cứng ta ăn nước
Lạnh tắm vòi sen nực tắm ao***
Cứ thế nhởn nhơ mươi tháng nữa
Sang năm lại giấu sổ Nam Tào!
Lá chờ rơi

* mới vừa kỷ niệm thôi nôi xx tháng trước

** chữ "lợi" phải lấy nghĩa của bài ca dao dưới đây:
"Bà già đi chợ cầu Ðông
"Bói xem một quẽ lấy chồng lợi chăng?
"Thầy bói ra quẽ nói rằng
"Lợi thì có lợi nhưng răng không còn!

*** cụ Trạng ơi cho mượn tí tứ thơ của cụ
Nguyên Hùng 10.11.2006 21:45:03 (permalink)
0

GIẤU SỔ NAM TÀO

Năm nay* cũng lọt sổ Nam Tào
Vẫn sống... nhăn răng chẳng cái nào!
Dẫu biết không răng là lắm lợi**
Nhưng rồi có lộc phải làm sao?
Ai ăn khô cứng ta ăn nước
Lạnh tắm vòi sen nực tắm ao***
Cứ thế nhởn nhơ mươi tháng nữa
Sang năm lại giấu sổ Nam Tào!

Lá chờ rơi


LÁ VẪN CHƯA RƠI
(Kính họa bác Lá chờ rơi)

Thu nay vừa xé sổ Nam Tào
Bác vẫn chưa rơi chiếc lá nào
Dù thiếu vài răng, nhằn vẫn tốt!
Dẫu thừa ít lợi, mắm không sao!
Hễ nhìn người đẹp là mong muốn
Cứ thấy bóng hồng lại ước ao
Thơ phú ung dung ngồi xướng họa
Thu mai lại xé sổ Nam Tào!


10.11.06
Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 06:00:02 bởi Nguyên Hùng >
lá chờ rơi 11.11.2006 07:27:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


GIẤU SỔ NAM TÀO

Năm nay* cũng lọt sổ Nam Tào
Vẫn sống... nhăn răng chẳng cái nào!
Dẫu biết không răng là lắm lợi**
Nhưng rồi có lộc phải làm sao?
Ai ăn khô cứng ta ăn nước
Lạnh tắm vòi sen nực tắm ao***
Cứ thế nhởn nhơ mươi tháng nữa
Sang năm lại giấu sổ Nam Tào!

Lá chờ rơi


LÁ VẪN CHƯA RƠI
(Kính họa bác Lá chờ rơi)

Thu nay vừa xé sổ Nam Tào
Bác vẫn chưa rơi chiếc lá nào
Dù thiếu vài răng, nhằn vẫn tốt!
Dẫu thừa ít lợi, mắm không sao!
Hễ nhìn người đẹp là mong muốn
Cứ thấy bóng hồng lại ước ao
Thơ phú ung dung ngồi xướng họa
Thu mai lại xé sổ Nam Tào!


10.11.06
Nguyên Hùng


Bạn Nguyên Hùng thân mến,

Cám ơn sự chúc lành. Ðịnh nhắc bạn về câu8 khúc giữa bị sụm xuống. Nhưng bạn đã thấy và cho nó ngóc lên rồi.

Vậy chỉ xin nối tiếp:

NGHỈ CHƠI

Bạn nghỉ chơi rồi ta nghỉ theo
Tội gì đêm vắng đứng cheo leo
Không tìm được ý thơ khô quéo
Chẳng biết trêu ai tứ mốc meo
Tiếng hát vô duyên đem giấu cất
Câu hò lỡ điệu để dành treo
Mồi ngon độc ẩm nghe khen khét
Thiếu bạn ngàn ly cũng nhạt phèo!
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 07:33:33 bởi lá chờ rơi >
Nguyên Hùng 11.11.2006 10:20:50 (permalink)
0

NGHỈ CHƠI

Bạn nghỉ chơi rồi ta nghỉ theo
Tội gì đêm vắng đứng cheo leo
Không tìm được ý thơ khô quéo
Chẳng biết trêu ai tứ mốc meo
Tiếng hát vô duyên đem giấu cất
Câu hò lỡ điệu để dành treo
Mồi ngon độc ẩm nghe khen khét
Thiếu bạn ngàn ly cũng nhạt phèo!

Lá chờ rơi


CHỚ BÌ VỚI TỚ
(Bác Lá chờ rơi khuyên bạn đồng niên)

Đã yếu xin đừng cố chạy theo
Sức còn mấy nả để mà leo
Muốn trao niềm mến, ừ, thì gọi
Mong tỏ lời yêu, được, chỉ “meo” (mail)
Gái đẹp bây giờ nên để ngắm
Rượu ngon tới lúc chỉ dành treo
Chớ bì với tớ mà đâm uất
Không khéo tim gan lộn phổi phèo!


11.11.06
Nguyên Hùng
Đông Tà 11.11.2006 11:42:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng


NGHỈ CHƠI

Bạn nghỉ chơi rồi ta nghỉ theo
Tội gì đêm vắng đứng cheo leo
Không tìm được ý thơ khô quéo
Chẳng biết trêu ai tứ mốc meo
Tiếng hát vô duyên đem giấu cất
Câu hò lỡ điệu để dành treo
Mồi ngon độc ẩm nghe khen khét
Thiếu bạn ngàn ly cũng nhạt phèo!

Lá chờ rơi


CHỚ BÌ VỚI TỚ
(Bác Lá chờ rơi khuyên bạn đồng niên)

Đã yếu xin đừng cố chạy theo
Sức còn mấy nả để mà leo
Muốn trao niềm mến, ừ, thì gọi
Mong tỏ lời yêu, được, chỉ “meo” (mail)
Gái đẹp bây giờ nên để ngắm
Rượu ngon tới lúc chỉ dành treo
Chớ bì với tớ mà đâm uất
Không khéo tim gan lộn phổi phèo!


11.11.06
Nguyên Hùng

Kính họa Nghỉ Chơi

Cảm khái

Người vui chẳng nổi cảnh buồn theo
Lá rụng cành trơ gió lắt leo
Thoáng giá đầu đông hồn quắt quéo
Thêm sầu gác lửng tiếng mèo meo
Tiền tài trói buộc danh đành cất
Khí khái rời xa lễ lẹ treo
Thế thái nhân tình nay quá khét
Đường ngang ngõ tắt lộn tùng phèo

11/11/2006
CSL
nguyens 11.11.2006 12:58:24 (permalink)
0
CHỚ BÌ VỚI TỚ
(Bác Lá chờ rơi khuyên bạn đồng niên )

Đã yếu xin đừng cố chạy theo
Sức còn mấy nả để mà leo
Muốn trao niềm mến, ừ, thì gọi
Mong tỏ lời yêu, được, chỉ “meo” (mail)
Gái đẹp bây giờ nên để ngắm
Rượu ngon tới lúc chỉ dành treo
Chớ bì với tớ mà đâm uất
Không khéo tim gan lộn phổi phèo!

11.11.06
Nguyên Hùng

CHỚ BÌ VỚI TỚ 2

Nhũng gì tớ bảo hãy làm theo
Phải cố mà nghe không nói leo
Chức tước uy quyền đây nhắc hộ
Tiền tài quà cáp đấy I meo (email)
Cùng phe đừng có lờ heo nhịn
Khác phé cũng đành ngó cám treo
Gái đẹp ,rượu ngon cùng hưởng thụ
Có trên,dưới- chớ lộn tùng phèo







Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 520 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9