BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 155 của 520 trang, bài viết từ 2311 đến 2325 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
HBĐ 14.11.2006 07:50:15 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: KimGiang


Lâu nay chủ yếu chỉ ăn theo bác Lá và mọi người. Hôm nay NH góp một bài, tạm gọi là xướng, xin mời KG và các bạn hưởng ứng .

Bỏ cuộc
(Cuộc thi thơ với yêu cầu cấm dùng vần i)

Có bạn chưa già bị bệnh suy
Suốt đêm vật lộn khổ cùng “i”
Ngày ngày bố tí tha hồ phởn
Tối tối thằng cu mặc sức ỳ
Bút viết chẳng nên dù mấy chữ
Mực mài không nổi dẫu vài li
Chữ “i” vì cấm, thơ đâm bí
Bất lực nên đành bỏ cuộc thi.

Nguyên Hùng.


LẠI THI THƠ...

sức yếu tuổi già nặng nghĩ suy
chân tay run rẩy bút thơ ỳ
trà thơm thức đón bình minh rạng
rượu uống tiễn đêm miệng nhấp ly
mấy giọng thơ lòng ngâm nức nở
ngàn xanh trải mộng tiếc lâm li
tiếng OANH còn hót sau vườn thắm
gió gọi tâm hồn thơ cứ thi.

MINH TUẤN

*Đang rất buồn may có Đề thi , càm ơn anh Nguyên Hùng!

I ĐI THI

Có thố thi gì chẳng nghĩ suy
Thôi thì ngậm miệng í i i
Đề kia nghĩ thấy mà đâm sởn
Bút nọ chưa chi đã ỷ ỳ
Thắng thế khua tay mần mấy chữ
Đầu hàng vạch thước kém chừng li
Cấm gì chả cấm cầm "i" thế
Bắt được thì tha thả vẫn thi.

Kim Giang



Vợ Dặn Chồng

Không may mắc chứng thận gan suy
Ắc phải đi lo thuốc chẩn y
Nhất nhất siêng năng nên vận động
Luôn luôn cần mẩn chớ nằm ỳ
Chàng còn khoẻ mạnh còn sum hợp
Thiếp khỏi lo rầu khỏi biệt ly
Phải chóng phòng ngừa hơn chữa bệnh
Cần sang tư vấn đốc tờ (doctor) Thy.

HTSA
Nov/13/06


THƯƠNG MẤY BÁC GIÀ
Tớ trẻ đâu thèm phải nghĩ suy
Chẳng cần sử dụng đến thần y
Đêm dăm ba tiếng cờ còn khoẻ
Tháng sáu mươi keo máy chẳng ỳ
Cảm kẻ bút hư cần hí hoáy
Thương ai mực hết phải chi li
Chẳng sao! tuổi tác đâu là chính
Kỹ thuật thông tường giật giải thi.
14.11.06
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 07:52:47 bởi HBĐ >
HBĐ 14.11.2006 07:57:43 (permalink)
0

NGHỈ CHƠI

Bạn nghỉ chơi rồi ta nghỉ theo
Tội gì đêm vắng đứng cheo leo
Không tìm được ý thơ khô quéo
Chẳng biết trêu ai tứ mốc meo
Tiếng hát vô duyên đem giấu cất
Câu hò lỡ điệu để dành treo
Mồi ngon độc ẩm nghe khen khét
Thiếu bạn ngàn ly cũng nhạt phèo!
Lá chờ rơi
CHỚ BÌ VỚI TỚ
(Bác Lá chờ rơi khuyên bạn đồng niên )

Đã yếu xin đừng cố chạy theo
Sức còn mấy nả để mà leo
Muốn trao niềm mến, ừ, thì gọi
Mong tỏ lời yêu, được, chỉ “meo” (mail)
Gái đẹp bây giờ nên để ngắm
Rượu ngon tới lúc chỉ dành treo
Chớ bì với tớ mà đâm uất
Không khéo tim gan lộn phổi phèo!

11.11.06
Nguyên Hùng

Kính họa Nghỉ Chơi

Cảm khái

Người vui chẳng nổi cảnh buồn theo
Lá rụng cành trơ gió lắt leo
Thoáng giá đầu đông hồn quắt quéo
Thêm sầu gác lửng tiếng mèo meo
Tiền tài trói buộc danh đành cất
Khí khái rời xa lễ lẹ treo
Thế thái nhân tình nay quá khét
Đường ngang ngõ tắt lộn tùng phèo

11/11/2006
CSL

SỐNG HẾT MÌNH
Hết mình triết lý sống tuân theo
Cứa gối máu còn, phải cứ leo
Mỗi tối vài bài đêm tới sáng
Mấy tuần một cuộc mốc rồi meo
Bồ xinh vợ khoẻ sao mà khất
Mồi tốt rượu ngon chẳng thể treo
Hứng chí thơ văn ngâm mấy khúc
Cà phê nhấm nháp, thuốc phì phèo.
13.11.06
HBĐ
htsa 15.11.2006 06:33:21 (permalink)
0


Trích đoạn: HBĐ


NGHỈ CHƠI

Bạn nghỉ chơi rồi ta nghỉ theo
Tội gì đêm vắng đứng cheo leo
Không tìm được ý thơ khô quéo
Chẳng biết trêu ai tứ mốc meo
Tiếng hát vô duyên đem giấu cất
Câu hò lỡ điệu để dành treo
Mồi ngon độc ẩm nghe khen khét
Thiếu bạn ngàn ly cũng nhạt phèo!
Lá chờ rơi
CHỚ BÌ VỚI TỚ
(Bác Lá chờ rơi khuyên bạn đồng niên )

Đã yếu xin đừng cố chạy theo
Sức còn mấy nả để mà leo
Muốn trao niềm mến, ừ, thì gọi
Mong tỏ lời yêu, được, chỉ “meo” (mail)
Gái đẹp bây giờ nên để ngắm
Rượu ngon tới lúc chỉ dành treo
Chớ bì với tớ mà đâm uất
Không khéo tim gan lộn phổi phèo!

11.11.06
Nguyên Hùng

Kính họa Nghỉ Chơi

Cảm khái

Người vui chẳng nổi cảnh buồn theo
Lá rụng cành trơ gió lắt leo
Thoáng giá đầu đông hồn quắt quéo
Thêm sầu gác lửng tiếng mèo meo
Tiền tài trói buộc danh đành cất
Khí khái rời xa lễ lẹ treo
Thế thái nhân tình nay quá khét
Đường ngang ngõ tắt lộn tùng phèo

11/11/2006
CSL

SỐNG HẾT MÌNH
Hết mình triết lý sống tuân theo
Cứa gối máu còn, phải cứ leo
Mỗi tối vài bài đêm tới sáng
Mấy tuần một cuộc mốc rồi meo
Bồ xinh vợ khoẻ sao mà khất
Mồi tốt rượu ngon chẳng thể treo
Hứng chí thơ văn ngâm mấy khúc
Cà phê nhấm nháp, thuốc phì phèo.
13.11.06
HBĐ



Đời

Văn đàn lỗ luận chả ai theo
Cuộc sống suy đồi vật giá leo
Triết lý nhân sanh đà đóng mốc
Kinh luân phẩm đức đã lên meo
Nông phu vẽ chữ bày ra bán
Sĩ tử mua bằng máng lên treo
Biết học vài năm lên chức tổng
Tài thâu lộc hưởng ngập đùm phèo

HTSA
Nov14/06
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 18.11.2006 11:52:57 (permalink)
0
Kính họa bài CAM PHẬN Ế của bác Lá(ý thơ độc chiêu này  của bác Lá khiến ttng phải vật vã mất một tuần mới họa xong):

TÌNH NGỎ

Ngày mùa đám cưới thật là đông
Lẻ bạn nhiều khi cũng muốn xong
Bèo mặc sông đưa buồn lững thững
Thuyền chưa bến đỗ tủi bềnh bồng
Thân hèn dẫu muốn sao dời gót
Phận bạc còn mong để sổ lồng
Chẳng bán tình duyên đem gửi tặng
Nhân gian hỏi thử có ai không.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 19:15:51 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
YeuDieuLongNu 18.11.2006 18:27:18 (permalink)
0

Kính họa bài CAM PHẬN Ế của bác Lá(ý thơ độc chiêu này ttng của bác Lá khiến ttng phải vật vã mất một tuần mới họa xong):

TÌNH NGỎ

Ngày mùa đám cưới thật là đông
Lẻ bạn nhiều khi cũng muốn xong
Bèo mặc sông đưa buồn lững thững
Thuyền chưa bến đỗ tủi bềnh bồng
Thân hèn dẫu muốn sao dời gót
Phận bạc còn mong để sổ lồng
Chẳng bán tình duyên đem gửi tặng
Nhân gian hỏi thử có ai không.

Tình thực:có một điều chắc chắn rằng,ttng chưa được hân hạnh quen biết thành viên nào khác ngoài những xã giao ,
ttng đang sống độc thân và chưa một lần...ly dị.

< Sửa đổi bởi: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN -- 18.11.2006 10:56:52 >

 
VÔ TƯ.
 
mặc cho đám cưới với mùa đông
cam chịu ế chồng cho phận xong
cái cảnh không yêu sao sống nổi
đành thôi với kiếp gió phiêu bồng
kiếp mang lận đận không  cần vội
chân bước bẫy sa khó thoát lồng
chẳng bán chẳng cho tình gắng giữ
duyên tìm tri kỷ có còn không?
 
hi mình họa với bạn nhéTTNG /
BÁC LÁ DẠO NÀY BẬN LẮM MÀ
CHÚC BẠN VUI KHI TỚITHĂM THẦY TRÒ CỦA TRANG THƠ ĐƯỜNG NHÉ
 
 
 
 
 
DUY GIANG 19.11.2006 16:47:12 (permalink)
0

quote:

Kính họa bài CAM PHẬN Ế của bác Lá(ý thơ độc chiêu này ttng của bác Lá khiến ttng phải vật vã mất một tuần mới họa xong):

TÌNH NGỎ

Ngày mùa đám cưới thật là đông
Lẻ bạn nhiều khi cũng muốn xong
Bèo mặc sông đưa buồn lững thững
Thuyền chưa bến đỗ tủi bềnh bồng
Thân hèn dẫu muốn sao dời gót
Phận bạc còn mong để sổ lồng
Chẳng bán tình duyên đem gửi tặng
Nhân gian hỏi thử có ai không.

Tình thực:có một điều chắc chắn rằng,ttng chưa được hân hạnh quen biết thành viên nào khác ngoài những xã giao ,
ttng đang sống độc thân và chưa một lần...ly dị.

< Sửa đổi bởi: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN -- 18.11.2006 10:56:52 >

VÔ TƯ.

mặc cho đám cưới với mùa đông
cam chịu ế chồng cho phận xong
cái cảnh không yêu sao sống nổi
đành thôi với kiếp gió phiêu bồng
kiếp mang lận đận không cần vội
chân bước bẫy sa khó thoát lồng
chẳng bán chẳng cho tình gắng giữ
duyên tìm tri kỷ có còn không?

hi mình họa với bạn nhéTTNG /
BÁC LÁ DẠO NÀY BẬN LẮM MÀ
CHÚC BẠN VUI KHI TỚITHĂM THẦY TRÒ CỦA TRANG THƠ ĐƯỜNG NHÉ


 
KHÔNG ĐÀNH CAM LÒNG.
 
đám cưới người ta xem rất đông
duyên mình mãi đợi mà không xong
hồng nhan cái kiếp trời quen thói
phận bạc phòng không bèo nổi bồng
ước muốn trong lòng lên kiệu cưới
duyên chờ chim tới nhốt chung lồng.
đành cam phận bạc chờ thêm mãi
bước vội cùng ai hơn trống không.
 
DUY GIANG /
 MÌNH TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI NÈ...CHÚC VUI NHÉ CÁC SƯ HUYNH TỶ MUỘI /
 
 
 
nguyenthoai 19.11.2006 17:21:42 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG


quote:

Kính họa bài CAM PHẬN Ế của bác Lá(ý thơ độc chiêu này ttng của bác Lá khiến ttng phải vật vã mất một tuần mới họa xong):

TÌNH NGỎ

Ngày mùa đám cưới thật là đông
Lẻ bạn nhiều khi cũng muốn xong
Bèo mặc sông đưa buồn lững thững
Thuyền chưa bến đỗ tủi bềnh bồng
Thân hèn dẫu muốn sao dời gót
Phận bạc còn mong để sổ lồng
Chẳng bán tình duyên đem gửi tặng
Nhân gian hỏi thử có ai không.

Tình thực:có một điều chắc chắn rằng,ttng chưa được hân hạnh quen biết thành viên nào khác ngoài những xã giao ,
ttng đang sống độc thân và chưa một lần...ly dị.

< Sửa đổi bởi: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN -- 18.11.2006 10:56:52 >

VÔ TƯ.

mặc cho đám cưới với mùa đông
cam chịu ế chồng cho phận xong
cái cảnh không yêu sao sống nổi
đành thôi với kiếp gió phiêu bồng
kiếp mang lận đận không cần vội
chân bước bẫy sa khó thoát lồng
chẳng bán chẳng cho tình gắng giữ
duyên tìm tri kỷ có còn không?

hi mình họa với bạn nhéTTNG /
BÁC LÁ DẠO NÀY BẬN LẮM MÀ
CHÚC BẠN VUI KHI TỚITHĂM THẦY TRÒ CỦA TRANG THƠ ĐƯỜNG NHÉ



KHÔNG ĐÀNH CAM LÒNG.
 
đám cưới người ta xem rất đông
duyên mình mãi đợi mà không xong
hồng nhan cái kiếp trời quen thói
phận bạc phòng không bèo nổi bồng
ước muốn trong lòng lên kiệu cưới
duyên chờ chim tới nhốt chung lồng.
đành cam phận bạc chờ thêm mãi
bước vội cùng ai hơn trống không.
 
DUY GIANG /
 MÌNH TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI NÈ...CHÚC VUI NHÉ CÁC SƯ HUYNH TỶ MUỘI /


 
Thôi thì…
 
Thôi thì chẳng lẽ để sang đông
Ưng đại cho rồi thế cũng xong
Trẻ nữa đâu mà chờ kẻ bế
Xinh thì chưa đến lượt người bồng
Lỡ mang cái phận phất phơ ấy
Đừng nghĩ suy chi ngột ngạt lồng
Có lúc tình không mà lại có
Ít thì méo mó … có hơn không
 
Nguyên Thoại

 

YeuDieuLongNu 20.11.2006 21:43:32 (permalink)
0


quote:

Kính họa bài CAM PHẬN Ế của bác Lá(ý thơ độc chiêu này ttng của bác Lá khiến ttng phải vật vã mất một tuần mới họa xong):

TÌNH NGỎ

Ngày mùa đám cưới thật là đông
Lẻ bạn nhiều khi cũng muốn xong
Bèo mặc sông đưa buồn lững thững
Thuyền chưa bến đỗ tủi bềnh bồng
Thân hèn dẫu muốn sao dời gót
Phận bạc còn mong để sổ lồng
Chẳng bán tình duyên đem gửi tặng
Nhân gian hỏi thử có ai không.

Tình thực:có một điều chắc chắn rằng,ttng chưa được hân hạnh quen biết thành viên nào khác ngoài những xã giao ,
ttng đang sống độc thân và chưa một lần...ly dị.

< Sửa đổi bởi: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN -- 18.11.2006 10:56:52 >

VÔ TƯ.

mặc cho đám cưới với mùa đông
cam chịu ế chồng cho phận xong
cái cảnh không yêu sao sống nổi
đành thôi với kiếp gió phiêu bồng
kiếp mang lận đận không cần vội
chân bước bẫy sa khó thoát lồng
chẳng bán chẳng cho tình gắng giữ
duyên tìm tri kỷ có còn không?

hi mình họa với bạn nhéTTNG /
BÁC LÁ DẠO NÀY BẬN LẮM MÀ
CHÚC BẠN VUI KHI TỚITHĂM THẦY TRÒ CỦA TRANG THƠ ĐƯỜNG NHÉ



KHÔNG ĐÀNH CAM LÒNG.

đám cưới người ta xem rất đông
duyên mình mãi đợi mà không xong
hồng nhan cái kiếp trời quen thói
phận bạc phòng không bèo nổi bồng
ước muốn trong lòng lên kiệu cưới
duyên chờ chim tới nhốt chung lồng.
đành cam phận bạc chờ thêm mãi
bước vội cùng ai hơn trống không.

DUY GIANG /
MÌNH TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI NÈ...CHÚC VUI NHÉ CÁC SƯ HUYNH TỶ MUỘI /



Thôi thì…

Thôi thì chẳng lẽ để sang đông
Ưng đại cho rồi thế cũng xong
Trẻ nữa đâu mà chờ kẻ bế
Xinh thì chưa đến lượt người bồng
Lỡ mang cái phận phất phơ ấy
Đừng nghĩ suy chi ngột ngạt lồng
Có lúc tình không mà lại có
Ít thì méo mó … có hơn không

Nguyên Thoại

 
ĐÀNH THÔI.
 
thôi thì tìm ấm sưởi mùa đông
theo họ kiếm chồng mãi cũng xong
đẹp xấu tắt đèn ai cũng vậy
nên đôi lúc nghỉ có người bồng
thế gian ai hiểu nhành hoa ế
tình đợi chẳng ai bắt nhốt lồng
tình đến hãy vui vì đã có
tấm chồng sưởi ấm chốn phòng không.
 
YDLN.
 
 
Đông Tà 21.11.2006 00:34:56 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu



quote:

Kính họa bài CAM PHẬN Ế của bác Lá(ý thơ độc chiêu này ttng của bác Lá khiến ttng phải vật vã mất một tuần mới họa xong):

TÌNH NGỎ

Ngày mùa đám cưới thật là đông
Lẻ bạn nhiều khi cũng muốn xong
Bèo mặc sông đưa buồn lững thững
Thuyền chưa bến đỗ tủi bềnh bồng
Thân hèn dẫu muốn sao dời gót
Phận bạc còn mong để sổ lồng
Chẳng bán tình duyên đem gửi tặng
Nhân gian hỏi thử có ai không.

Tình thực:có một điều chắc chắn rằng,ttng chưa được hân hạnh quen biết thành viên nào khác ngoài những xã giao ,
ttng đang sống độc thân và chưa một lần...ly dị.

< Sửa đổi bởi: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN -- 18.11.2006 10:56:52 >

VÔ TƯ.

mặc cho đám cưới với mùa đông
cam chịu ế chồng cho phận xong
cái cảnh không yêu sao sống nổi
đành thôi với kiếp gió phiêu bồng
kiếp mang lận đận không cần vội
chân bước bẫy sa khó thoát lồng
chẳng bán chẳng cho tình gắng giữ
duyên tìm tri kỷ có còn không?

hi mình họa với bạn nhéTTNG /
BÁC LÁ DẠO NÀY BẬN LẮM MÀ
CHÚC BẠN VUI KHI TỚITHĂM THẦY TRÒ CỦA TRANG THƠ ĐƯỜNG NHÉ



KHÔNG ĐÀNH CAM LÒNG.

đám cưới người ta xem rất đông
duyên mình mãi đợi mà không xong
hồng nhan cái kiếp trời quen thói
phận bạc phòng không bèo nổi bồng
ước muốn trong lòng lên kiệu cưới
duyên chờ chim tới nhốt chung lồng.
đành cam phận bạc chờ thêm mãi
bước vội cùng ai hơn trống không.

DUY GIANG /
MÌNH TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI NÈ...CHÚC VUI NHÉ CÁC SƯ HUYNH TỶ MUỘI /



Thôi thì…

Thôi thì chẳng lẽ để sang đông
Ưng đại cho rồi thế cũng xong
Trẻ nữa đâu mà chờ kẻ bế
Xinh thì chưa đến lượt người bồng
Lỡ mang cái phận phất phơ ấy
Đừng nghĩ suy chi ngột ngạt lồng
Có lúc tình không mà lại có
Ít thì méo mó … có hơn không

Nguyên Thoại


ĐÀNH THÔI.
 
thôi thì tìm ấm sưởi mùa đông
theo họ kiếm chồng mãi cũng xong
đẹp xấu tắt đèn ai cũng vậy
nên đôi lúc nghỉ có người bồng
thế gian ai hiểu nhành hoa ế
tình đợi chẳng ai bắt nhốt lồng
tình đến hãy vui vì đã có
tấm chồng sưởi ấm chốn phòng không.
 
YDLN.
  

Mọi ng than ế ghê quá nên tôi cũg tham gia tí.:-)
 
Cũng..đành thôi
 
Mới đó mà nay lại tiết đông
Ngày xuân sắp đến nhắm nào xong
Thằng tôi vẫn thế còn nguyên vậy :-)
Cháu gái vừa thêm đứa ẵm bồng
Quyết níu..ngây thơ cam phận ế
Đành thôi khổ sở kiếp nương lồng
Thân trai..trong trắng tìm đâu có
Hỏi thử bao người giữ được không?
 
21/11/2006
CSL
 
Chả là tôi vẫn còn..ngây thơ,trong trắng ấy mà haha..
Ngậm Ngùi 21.11.2006 02:25:05 (permalink)
0
Quán vắng buồn, xin xướng một bài góp vui.

Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 14:46:07 bởi Ngậm Ngùi >
lá chờ rơi 21.11.2006 08:13:56 (permalink)
0
Chào bạn Ngậm Ngùi, chúc gặp vui khi đến chơi, sẽ họa sau nhé! Thân mến.



Repost 

ÐỔI PHIÊN

Tre tàn măng mọc lẽ đương nhiên
Trang Xướng-Họa giờ nên đổi phiên
Thân mật hoét còi ai sót luật
Ôn tồn nhắn tiếng : bạn sai niêm
Luận bàn thi pháp đang lưu dụng
Gạn lọc trường qui đã cũ mèm
Bạn trẻ xin mời vui nhập cuộc
Tre già đón gió đợi chờ xem.
Lá chờ rơi 23/08/06

BÌNH TĨNH

Bác muốn "bán cái" cứ tự nhiên
Tre già măng mọc, phải thay phiên?!!!...
Trang thơ Đường luật là Đường luật,
Bằng trắc muối niêm cứ muối niêm.
Đồng ý với thầy nên đổi mới
Nhưng không có nghĩa phải lèm mèm.
Đệ xin đề nghị thầy nên giữ
Thầy có những gì... thiên hạ ... xem...
giothoang

 
ÐÂU CÒN GÂN?
 
Tưởng là bán cái* sẽ yên thân
Chợt thấy đời tư lắm nợ nần
Cháu dưới Long-An mời ít bữa
Bà ngoài Phước-Hải gọi ba** lần
Tin từ Pháp nhắn meo (mail) xin gặp
Ðô biếu Mỹ kèm chữ vấn an
Hồi đáp viếng thăm không kịp thở
Còn đâu gân sức vịnh thu tàn***?
Lá chờ rơi
 
* bán cái là việc nói trong bài "Ðổi Phiên" nêu trên
** vì lý do kỹ thuật phải nói phét thế cho thật đối.
Thực ra bà chằn chỉ gọi có một lần thôi!
 
*** Xin dùng tạm bài vịnh thu tàn của mùa trước:



repost:

BUỒN TÀN THU
 
Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.
Lá chờ rơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 10:56:35 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 21.11.2006 11:07:01 (permalink)
0


Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 15:17:17 bởi lá chờ rơi >
Chỉ Vui Thôi 21.11.2006 12:12:43 (permalink)
0

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.
Lá chờ rơi

 
VIỆC ĐÃ RỒI
 
Luyến tiếc ai ơi chuyện nửa vời
Ngàn vàng đánh mất cũng đành thôi
Thương thương lòng gợi bao chua xót
Nhớ nhớ giọt sa những sụt sùi
Mưa nắng trần gian lâu cũng tạnh
Được thua nhân thế đắc rồi rơi
Ngàn thu một khắc bừng mơ mộng
Đau đớn làm chi việc đã rồi…
 
 
Ngậm Ngùi 21.11.2006 14:51:08 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi



Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc             
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc           
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch             
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!
Lá chờ rơi

Bác La' ạ, vì không chú ý nên đã sai chữ 6 câu 5 nên giờ xin chỉnh lại, mong Bác chỉnh lại giúp ở phần Họa ạ, từ tàn thay từ nhỡ vậy !
Chúc Bác luôn vui, NN Đ Thoại cho Bác nhiều lần mà chưa lần nào máy nhận cả, toàn báo lại là máy tạm khóa, híc  
hẹn Bác một ngày gần đây!
Minh Tuấn 21.11.2006 15:41:10 (permalink)
0


Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!
Lá chờ rơi

Bác La' ạ, vì không chú ý nên đã sai chữ 6 câu 5 nên giờ xin chỉnh lại, mong Bác chỉnh lại giúp ở phần Họa ạ, từ tàn thay từ nhỡ vậy !
Chúc Bác luôn vui, NN Đ Thoại cho Bác nhiều lần mà chưa lần nào máy nhận cả, toàn báo lại là máy tạm khóa, híc
hẹn Bác một ngày gần đây!


NHỚ LÒNG.
 
tuyết đã rơi đầy trắng gió đông
lạnh rơi hưu hắt sương dăng đồng
lối về khắc khoải mong tin nhạn
thư nhắn mong chờ một chữ không
viễn xứ chân đi  không ngại khổ
nẻo quê chốn đợi lo mưa dông
vần thơ gom góp niềm tri kỷ
bút nhắn tình thơ mãi  một lòng.
 
MINH TUẤN.
 
BÁC LÁ -bác khỏe là tụi cháu mừng rùi.bác làm thơ như vậy đọc là hiểu được sức khỏe của BÁC -CHÚC BÁC mãi khỏe và vào làm thơ cho đỡ buồn BÁC NHA.
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 155 của 520 trang, bài viết từ 2311 đến 2325 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9