lá chờ rơi
thân mời
XA KHUẤT CHÂN TRỜI
Xa khuất chân trời cánh nhạn bay!
Xuân nầy thương nhớ với ai đây ?
Quay về cố quận tình chia sớt
Gửi lại quê người giấc tỉnh say
Thơ viết trăm câu lời vẫn một
Ðường đi khác hướng bạn phân hai
Bâng khuâng dạo bước vườn thơ lạnh
Tiếc thuở xa xưa với những ngày...
Lá chờ rơi
Tình lỡ Tình yêu vỗ cánh nhẹ nhàng bay Chẳng biết rằng ai có lỗi đây??? Cách biệt muôn trùng lòng vẫn nhớ Chia ly vạn nẻo dạ còn say Ông Tơ kết nợ se làm một Bà Nguyệt chia duyên sẻ cả hai Phận hẩm thì thôi đành phải chịu Tên người khẽ gọi suốt...đêm...ngày.... QN 12/1/2007 Kính chào Bác Lá...Q đã đường đột vào nhà Bác mà chưa gõ cửa xin phép

.Xin bác cho phép Q dạo quanh nhà Bác....Bác coi có mất gì không???

Rất vui khi đến đây.Chúc Bác luôn vui khoẻ !!!