BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 173 của 520 trang, bài viết từ 2581 đến 2595 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 18.01.2007 01:05:51 (permalink)
0
KÍNH MỜI

NHỚ NGÀN NĂM

Nhớ em hơi thở thơm ngon ngọt.
Nhớ giọt mồ hôi quyện tóc mềm.
Nhớ ngón tay hồng dài tháp bút.
Nhớ vòng tay xiết chặt hồn nhiên
Nhớ khi nũng nịu môi cong cớn
Nhớ lúc nồng nàn mắt bốc lên
Nhớ giọng sũng mềm khơi hạnh phúc
Nhớ em … trong nỗi nhớ triền miên
Trần Mạnh Hùng
1-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 04:50:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 18.01.2007 02:51:43 (permalink)
0
Tuổi Xuân Già

Thời gian năm tháng tuổi xuân già
Nhưng mộng duyên thời cũng chửa pha
Chữ nhớ ru theo về dáng ngọc
Câu thương vẫn vọng tiếng nàng hoa
Nghe hồn mong mỏi ai tìm đến
Chột dạ mơ màng bậu bước qua
Một thoáng tâm tư đầy luyến nhớ
Ôi đời , có phải để riêng ta

Đông Hòa
18.01.07

Nhờ quý vị chỉnh quote dùm....rất cảm ơn
Dh

 
XUÂN  GÂN 

Tuổi  mới  năm  mươi !  chửa  dám  già
bởi  còn  ..  cơ  hội  phải  xông  pha
tóc  trắng  chưa  quên   thời  phong  nguỵêt
da  chì   vẫn  nhớ  thói  trăng  hoa
ai  thích   ai thương   thì  gọi / ghé
đâu  cần  đâu  nhớ bảo  qua  /  qua
có  sao  nói  vậy  /  lòng  thật thế 
không  tin   thì cứ  thử  gân  ta 

Nguyệt Thảo



Chưa Già 
Tuổi già, có một chuyện chưa già.
Mắt biềc môi hồng nhấp nháy pha
Hỏi thử thế gian sao ngoảnh mặt.
Đáp rằng cõi tục luỵ vì hoa.
Cô kia mơn mởn chiêu mời gọi.
Mợ nọ hồi xuân  đưa đẩy qua 
Bước tới, bước lui bao ngõ rẽ.
Tuổi già, sức ấy chỉ riêng ta
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 13:07:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 18.01.2007 06:06:46 (permalink)
0
Xướng Kính Mời
 
THƯƠNG CHÚC

Nỗi nhớ mênh mông, nỗi nhớ đầy
Gởi người câu chúc với cành mai
Trăm năm hạnh phúc trong tươi, trẻ.
Vạn thuở an khang trọn lộc, tài.
Trân quý mối tình xin khép kín
Thiết tha yêu dấu hẹn sinh lai
Yêu người - thầm nguyện ơn chư thánh
Thương chúc người vui giấc mộng dài
Trần Mạnh Hùng 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 00:22:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
nguyens 18.01.2007 09:32:38 (permalink)
0

Xướng Kính Mời

THƯƠNG CHÚC

Nỗi nhớ mênh mông, nỗi nhớ đầy
Gởi người câu chúc với cành mai
Trăm năm hạnh phúc trong tươi, trẻ.
Vạn thuở an khang trọn lộc, tài.
Trân quý mối tình xin khép kín
Thiết tha yêu dấu hẹn sinh lai
Yêu người thầm nguyện xin phù hộ
Thương chúc người vui giấc mộng dài
Trần Mạnh Hùng



XIN XỎ

Kiếp sống nhân gian chốn đọa đầy
Mảnh đời nào khác giọt sương mai
Nào ai thoát khỏi vòng sinh, tử
Đâu kẻ buông rơi chuyện sắc, tài
Sống cứ tranh nhau nơi hạ giới
Thác thời lại muốn chốn bồng lai
Nghiệp duyên đâu phải trò xin xỏ
Thượng đế trên cao cũng chạy dài


( Vui thôi nhé - mọi ngưòi đừng suy diễn )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 10:19:08 bởi nguyens >
lá chờ rơi 18.01.2007 11:18:23 (permalink)
0












Trích đoạn: phu ong

Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời

NỬA KIẾP PHÙ DU

Nửa kiếp phù du một kiếp người
Trăm năm còn thiếu nợ đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !
Lá chờ rơi

Ouf! đến mức là cũng vừa cạn xí-oách.

MẤY TUỔI ĐỜI.
Bao năm mới đủ một đời người
Phận số bấy nhiêu mới trọn lời
Sở tại muôn người cầu phước toại?
Thiên đàng lắm kẽ muốn tìm chơi?
Quyền năng tạo hóa ai nào biết
Khéo lắm thời nay cố giãi bài *
Có tử có sinh nào khác biệt
Khá khen tuyệt diệu mệnh cung Trời !
PO 1/17/07
PO cố tình họa theo vần....
Cũng mới tập tành thơ họa...xin quý bạn hửu chỉ điểm !

Chào bạn Phu Ong,

Trước xin nhờ bạn sửa giùm bài cũ của tôi trong quote, vì sau khi nằm gác chân lên trán đọc lại tôi có sửa vài chỗ cho khá hơn.
Còn bài họa như vậy là quá tốt, dư sức chơi với anh em trong trang này.

Năm mới thân chúc bạn :

Lẳng lặng mà nghe tôi chúc giàu
Tiền muôn bạc ức để vào đâu ?
Năm nay có lẻ gà ăn bạc
Ðồng rụng đồng rơi lọ phải cầu !

Ai cũng biết bài này của ai và cũng thấy là tôi có sửa nhẹ vài chữ cho thích nghi với hoàn cảnh.

Thân ái.
LCR

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 23:51:11 bởi lá chờ rơi >
NhAT CHI MAI 18.01.2007 15:19:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Tuổi Xuân Già

Thời gian năm tháng tuổi xuân già
Nhưng mộng duyên thời cũng chửa pha
Chữ nhớ ru theo về dáng ngọc
Câu thương vẫn vọng tiếng nàng hoa
Nghe hồn mong mỏi ai tìm đến
Chột dạ mơ màng bậu bước qua
Một thoáng tâm tư đầy luyến nhớ
Ôi đời , có phải để riêng ta

Đông Hòa
18.01.07

Nhờ quý vị chỉnh quote dùm....rất cảm ơn
Dh

 
XUÂN  GÂN 

Tuổi  mới  năm  mươi !  chửa  dám  già
bởi  còn  ..  cơ  hội  phải  xông  pha
tóc  trắng  chưa  quên   thời  phong  nguỵêt
da  chì   vẫn  nhớ  thói  trăng  hoa
ai  thích   ai thương   thì  gọi / ghé
đâu  cần  đâu  nhớ bảo  qua  /  qua
có  sao  nói  vậy  /  lòng  thật thế 
không  tin   thì cứ  thử  gân  ta 

Nguyệt Thảo



Chưa Già 
Tuổi già, có một chuyện chưa già.
Mắt biềc môi hồng nhấp nháy pha
Hỏi thử thế gian sao ngoảnh mặt.
Đáp rằng cõi tục luỵ vì hoa.
Cô kia mơn mởn chiêu mời gọi.
Mợ nọ hồi xuân  đưa đẩy qua 
Bước tới, bước lui bao ngõ rẽ.
Tuổi già, sức ấy chỉ riêng ta
Trần Mạnh Hùng


 
 
Truớc tiên xin chào các bậc tiền bối...nhatchimai..man phép góp vài dòng.. mong các tiền bối chỉ dẫn lỗi sai..day bảo cho nhiều.. thật lòng muốn học hỏi......chân thành cảm tạ....
 
Ông Ấy..
 
Ông ấy tính ra cũng đã già
Thức tuần chữa đến..chẳng còn xa
Câu thơ vô ý..nồng đôi tám
Vần vận hữu tình..đượm thiết tha
Mỗi lần suy tư nghiêng nét bút
Bao bận trầm ngâm ngã bóng tà
Dòng thi mai này là hồi ký
Lưu lại một thời mộng duới hoa
 
NhatChiMai
lá chờ rơi 18.01.2007 18:40:56 (permalink)
0









Trích đoạn: NhAT CHI MAI
Truớc tiên xin chào các bậc tiền bối...nhatchimai..man phép góp vài dòng.. mong các tiền bối chỉ dẫn lỗi sai..day bảo cho nhiều.. thật lòng muốn học hỏi......chân thành cảm tạ....

Ông Ấy..

Ông ấy tính ra cũng đã già
Thức tuần chữa đến..chẳng còn xa
Câu thơ vô ý..nồng đôi tám
Vần vận hữu tình..đượm thiết tha
Mỗi lần suy tư nghiêng nét bút
Bao bận trầm ngâm ngã bóng
Dòng thi mai này là hồi ký
Lưu lại một thời mộng duới hoa

NhatChiMai

Thân chào bạn NhatChiMai,

 
Tôi tô màu trên những chữ cần lưu ý:
Màu xanh là những chữ không có gì sai về luật Bằng Trắc, được đề nghị thay với chữ khác cho có nghĩa tốt hơn vậy thôi.
 
Những chữ màu đỏ là sai luật Bằng Trắc, phải đổi ngược lại, Bằng với Trắc, Trắc với Bằng.
 
Ở câu2 dường như bạn muốn nói là "thất tuần" tức trong vòng 70? nếu đúng thế thì sửa lại là "Thất". Còn như ý muốn nói gì khác thì khỏi.
 
Câu5, "Mỗi lần" đổi thành "Mỗi bận" là xong.
Câu6, "Bao bận" thì đổi lại "Bao lần" là xong phần nó. Rồi tiếp theo chữ "ngâm" phải đổi thành một chữ Trắc và chữ "bóng" với một chữ Bằng.
Tôi chỉ đưa ví dụ như sau:
Bao lần ngẫm nghĩ cạn canh tà. Dùng chữ "cạn" cho thích nghi về nghĩa với "canh tà", chứ chữ "ngã" vẫn đúng luật Bằng Trắc.
Câu7 chữ "này" phải dùng một chữ Trắc, tôi tạm dùng chữ "chỉ"
 
Bài thơ ví dụ như sau thì đúng niêm luật :
 
Ông Ấy..

Ông ấy tính ra cũng đã già
Thất tuần chữa đến..chẳng còn xa
Câu thơ vô ý..nồng đôi tám
Vần vận hữu tình..đượm thiết tha
Mỗi bận suy tư nghiêng nét bút
Bao lần ngẫm nghĩ cạn canh
Dòng thi mai chỉ là hồi ký
Lưu lại một thời mộng duới hoa

NhatChiMai
 
Bài thơ có nhiều ý tứ rõ ràng và phần "đối" rất tốt.
 
Thân ái.
LCR
 
phu ong 19.01.2007 07:01:03 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi







Trích đoạn: phu ong

Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời

NỬA KIẾP PHÙ DU

Nửa kiếp phù du một kiếp người
Trăm năm còn thiếu nợ đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !
Lá chờ rơi

Ouf! đến mức là cũng vừa cạn xí-oách.

MẤY TUỔI ĐỜI.
Bao năm mới đủ một đời người
Phận số bấy nhiêu mới trọn lời
Sở tại muôn người cầu phước toại?
Thiên đàng lắm kẽ muốn tìm chơi?
Quyền năng tạo hóa ai nào biết
Khéo lắm thời nay cố giãi bài *
Có tử có sinh nào khác biệt
Khá khen tuyệt diệu mệnh cung Trời !
PO 1/17/07
PO cố tình họa theo vần....
Cũng mới tập tành thơ họa...xin quý bạn hửu chỉ điểm !

Chào bạn Phu Ong,

Trước xin nhờ bạn sửa giùm bài cũ của tôi trong quote, vì sau khi nằm gác chân lên trán đọc lại tôi có sửa vài chỗ cho khá hơn.
Còn bài họa như vậy là quá tốt, dư sức chơi với anh em trong trang này.

Năm mới thân chúc bạn :

Lẳng lặng mà nghe tôi chúc giàu
Tiền muôn bạc ức để vào đâu ?
Năm nay có lẻ gà ăn bạc
Ðồng rụng đồng rơi lọ phải cầu !

Ai cũng biết bài này của ai và cũng thấy là tôi có sửa nhẹ vài chữ cho thích nghi với hoàn cảnh.

Thân ái.
LCR



Trước tiên xin chân thành cảm ơn những câu thơ chúc tốt lành của Bạn.
Sau nữa là cũng xin chủ nhân thứ lỗi vì sự sự hội ngộ chưa có lời ngõ !
Quả thật là tôi rất ít khi tham khảo thơ vận ,khi mình chưa hiểu biết nhiều về nhau....chỉ e sự hiểu lầm mà tổn thương vô ích....
Để tư tưởng thông qua ý thơ.Phú ông xin được mạn phép làm theo ý của Bạn Lá Chờ Rơi.... và mong rằng chủ ý của tôi là dùng ý thơ để trắc nghiệm tư duy mà thôi không có ý khen chê....Vì thế nên bài thơ sẽ thay đổi phần lớn lời vận....nhưng còn giữ cái ý của nó như  Bạn Lá Chờ Rơi đã sáng tác...

Một kiếp phù du...được nửa rồi !
Trăm năm nào đủ...oán than Trời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến? *
Mà bận lòng ni lúc mãn đời?
Vạn vật nhiệm mầu tay Tạo hóa
Thần cơ diệu toán Ngọc hoàng ngôi
Được vui một kiếp làm nhân thế *
Chắc lưởi ,  gật đầu cơ với ngơi.

* Chỉ còn hai câu nầy là PO không rớ tới !
Thân chào Bạn Lá Chờ Rơi...cùng tất cả bạn thơ. .....Phú ông..

Đông Hòa 19.01.2007 07:47:47 (permalink)
0

Bao năm mới đủ một đời người
Phận số bấy nhiêu mới trọn lời
Sở tại muôn người cầu phước toại?
Thiên đàng lắm kẽ muốn tìm chơi?
Quyền năng tạo hóa ai nào biết
Khéo lắm thời nay cố giãi bài *
Có tử có sinh nào khác biệt
Khá khen tuyệt diệu mệnh cung Trời

Trích đoạn: phu ong


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: phu ong
Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời

NỬA KIẾP PHÙ DU

Nửa kiếp phù du một kiếp người
Trăm năm còn thiếu nợ đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !
Lá chờ rơi

Ouf! đến mức là cũng vừa cạn xí-oách.

MẤY TUỔI ĐỜI.
Bao năm mới đủ một đời người
Phận số bấy nhiêu mới trọn lời
Sở tại muôn người cầu phước toại?
Thiên đàng lắm kẽ muốn tìm chơi?
Quyền năng tạo hóa ai nào biết
Khéo lắm thời nay cố giãi bài *
Có tử có sinh nào khác biệt
Khá khen tuyệt diệu mệnh cung Trời !
PO 1/17/07
PO cố tình họa theo vần....
Cũng mới tập tành thơ họa...xin quý bạn hửu chỉ điểm !

Chào bạn Phu Ong,

Trước xin nhờ bạn sửa giùm bài cũ của tôi trong quote, vì sau khi nằm gác chân lên trán đọc lại tôi có sửa vài chỗ cho khá hơn.
Còn bài họa như vậy là quá tốt, dư sức chơi với anh em trong trang này.

Năm mới thân chúc bạn :

Lẳng lặng mà nghe tôi chúc giàu
Tiền muôn bạc ức để vào đâu ?
Năm nay có lẻ gà ăn bạc
Ðồng rụng đồng rơi lọ phải cầu !

Ai cũng biết bài này của ai và cũng thấy là tôi có sửa nhẹ vài chữ cho thích nghi với hoàn cảnh.

Thân ái.
LCR

Trước tiên xin chân thành cảm ơn những câu thơ chúc tốt lành của Bạn.
Sau nữa là cũng xin chủ nhân thứ lỗi vì sự sự hội ngộ chưa có lời ngõ !
Quả thật là tôi rất ít khi tham khảo thơ vận ,khi mình chưa hiểu biết nhiều về nhau....chỉ e sự hiểu lầm mà tổn thương vô ích....
Để tư tưởng thông qua ý thơ.Phú ông xin được mạn phép làm theo ý của Bạn Lá Chờ Rơi.... và mong rằng chủ ý của tôi là dùng ý thơ để trắc nghiệm tư duy mà thôi không có ý khen chê....Vì thế nên bài thơ sẽ thay đổi phần lớn lời vận....nhưng còn giữ cái ý của nó như  Bạn Lá Chờ Rơi đã sáng tác...

Một kiếp phù du...được nửa rồi !
Trăm năm nào đủ...oán than Trời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến? *
Mà bận lòng ni lúc mãn đời?
Vạn vật nhiệm mầu tay Tạo hóa
Thần cơ diệu toán Ngọc hoàng ngôi
Được vui một kiếp làm nhân thế *
Chắc lưởi ,  gật đầu cơ với ngơi.

* Chỉ còn hai câu nầy là PO không rớ tới !
Thân chào Bạn Lá Chờ Rơi...cùng tất cả bạn thơ. .....Phú ông..


Thân Hoạ : Thoáng nửa kiếp người

Mới đó mà qua nửa kiếp người
Dùng dằng tâm sự chẳng thành lời
Chút sầu gửi bóng theo ly rượu
Nỗi nhớ đưa hồn xa cuộc chơi
Thoáng tưởng cõi đời chừng lịm tiếng

Thoảng như mộng mị đã an bài
Hỡi ơi ! Số kiếp tình nhân thế
Biết phải làm sao mới thấu trời

Đông Hoà

19.01.07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 07:56:37 bởi Đông Hòa >
lá chờ rơi 20.01.2007 08:07:55 (permalink)
0




Thân chào Phú Ông,
 
Câu chúc chỉ là đùa chơi năm mới cho bạn "chở củi về rừng" ấy mà.
Ngoài ra có chút hiểu lầm nhưng lại hóa ra hay.
Số là trước tôi viết câu Thực thứ hai là :
 
Mà bận lòng ni lúc phải đi ?
 
đối nghĩa đối chữ "đến" với "đi" nghe rất ngon lành.
Nhưng "vần" thì không ngon mấy nên đổi lại là "lúc nghỉ chơi", cách nói không nghiêm trang đứng đắn bằng hai chữ "mãn đời" của bạn dùng.
Ghi nhận vậy cho những cơ hội về sau. Con giờ thì bài đã được họa nhiều rồi, không tiện sửa vần.
Thân mến,
LCR



lá chờ rơi 20.01.2007 08:11:29 (permalink)
0




Xin phép Repost chung toàn bộ các đoạn liên hoàn :
 
THƠ ÐẾN MANG THEO...
 
1.THƠ ÐẾN MANG THEO chút ngậm ngùi
Khi buồn man mác lại khi vui
Nhớ ai thao thức dường ai nhớ
Say mộng chập chờn giấc mộng say
Thu đến thu đi đầy nuối tiếc
Ðông qua đông lạnh lẫn đêm ngày
Tình xuân năm cũ nay còn mấy
Xa khuất chân trời cánh nhạn bay!
 
2.XA KHUẤT CHÂN TRỜI cánh nhạn bay!
Xuân nầy thương nhớ với ai đây ?
Quay về cố quận tình chia sớt
Gửi lại quê người giấc tỉnh say
Thơ viết trăm câu lời vẫn một
Ðường đi khác hướng bạn phân hai
Bâng khuâng dạo bước vườn thơ lạnh
Tiếc thuở xa xưa với những ngày...
 
3.TIẾC THUỞ XA XƯA với những ngày...
Câu thơ mua lấy miệng ai cười
Kẻ tung người hứng lời thân mật
Nghĩa kết tình trao chữ thắm tươi
Xướng họa chung vui đường một lối
Trẻ già cùng nói giọng đôi mươi
Dấu xưa nỗi nhớ luôn còn đó
Nhắc lại ngày vui của một thời.
 
4.NHẮC LẠI NGÀY VUI của một thời
Sòng đời thua nhẳn cả thơ ngây*
Chơi cùng bạn trẻ lây tình trẻ
Uống với người say mượn nết say
Mơ một đêm xuân hồn trải đất
Theo vầng trăng hạ bóng tung trời
Ðường lên cung Quảng dường gang tấc
Nối mộng sông hồ dẫu trắng tay!
* thơ Tạ Ký
 
5.NỐI MỘNG SÔNG HỒ dẫu trắng tay
Ði từ góc bể đến chân mây
Vui vầy nay gió trăng cười cợt
Ngất ngưởng mai trời đất tỉnh say
Hết lúc phiêu bồng trên ngọn sóng
Ðến hồi an lạc cũng như ai
Quanh năm suốt tháng thơ pha rượu
Nhớ những ngày xanh tuổi mộng đầy.
 
6.NHỚ NHỮNG NGÀY XANH tuổi mộng đầy
Ðời tươi như vệt sáng ban mai
Mẹ cha chung sức lo cơm áo
Thầy bạn phân công luyện trí tài
Ðất khách nhiều duyên không nghỉ bước
Quê nhà lỡ điệu khó hồi lai
Dặm ngàn dâu bể trời xa cách
Ngơ ngẩn năm canh tiếng thở dài.
 
7.NGƠ NGẨN NĂM CANH tiếng thở dài
Mẹ già phẩy áo hẹn tương lai*
Nhớ con mộng mị đêm chờ sáng
Nghe trẻ lang thang má lệ đầy
Chẳng phải gió sương gây cách trở
Chỉ vì sông núi ngập chông gai
Cành trơ thiếu lá khô nguồn sống
Ðến ngã ba đường mẹ vẩy tay!
*thơ Trần Huyền Trân
 
8.ÐẾN NGÃ BA ÐƯỜNG mẹ vẩy tay!
Con còn ở lại giữa trần ai
Hẩm hiu thân thế khôn lùi tới
Ðen đúa tình duyên khó tỏ bày
Ðợi thỏ ôm cây đành chịu dở
Tái ông thất mã vậy mà hay
An bần lạc đạo đời hưu lão
Mặc kẻ tung hoành rộn trả vay!
 
9.MẶC KẺ TUNG HOÀNH rộn trả vay
Dòng đời ngụp lặn tựa Hôm Mai*
Tối ngây phận tối chờ phiên sáng
Ðêm nóng tình đêm đợi rạng ngày
Trăm trận tang bồng thua lại được
Cạn bầu sương gió tỉnh rồi say
Ta bà tay trắng hoàn tay trắng
Nửa kiếp phù du một kiếp người!
*sao Hôm và sao Mai tuy hai tên nhưng chỉ là một.
 
10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !
Lá chờ rơi 17/1/07
 



#2591
    Trần Mạnh Hùng 21.01.2007 03:53:12 (permalink)
    0
    CUNG CHÚC TÂN XUÂN
     
    KÍNH CHÚC Bác LCR VẠN SỰ NHƯ Ý
    AN KHANG, PHÁT TÀI
    TÂM THÂN AN LẠC
     
    TMH
    #2592
      YeuDieuLongNu 22.01.2007 00:42:29 (permalink)
      0

      Xuân tình

      Ngấp nghé năm mươi đã nói già
      Gắng mà giữ sức để tiêu pha
      Chiều buông gió nhạt -nghe thương ngọc
      Đêm xuống sương mờ- thấy nhớ hoa
      Thi thoảng dăm ngày cũng ghé lại
      Dùng dắng đôi tháng nhớ thăm qua
      Tết về nắng ấm -mai khoe sắc
      Mơ nụ xuân tình - ai nhớ ta

      _____________________________
      Chuyện đời theo gió bay đi mất
      Còn lại nơi này một chữ THƠ

       
       
       
        XUÂN TƯƠI
       
      xuân đến vô tư mặc kệ già
      tóc đen ta nhuộm mất bạc pha
      mày râu phong độ hàm răng trắng
      chải chuốt nói cười để đắm hoa
      lối cũ  sương dăng nhìn vẫn rõ
      chốn chờ xa ngõ hẹn đều qua
      mấy chục xuân rơi trên áo nhỉ ?
      nàng thơ lên tiếng đón chờ ta.
       
      kính chúc huynh vui nhé NGUYENKHANHCHÂN
       
      CHÚC CẢ VƯỜN THƠ NHÀ BÁC LÁ VUI NĂM MỚI TRÀN ĐẦY MỘNG ƯỚC
       
       
       
       
      #2593
        phu ong 22.01.2007 08:32:47 (permalink)
        0

        Trích đoạn: YeuDieuLongNu


        Xuân tình

        Ngấp nghé năm mươi đã nói già
        Gắng mà giữ sức để tiêu pha
        Chiều buông gió nhạt -nghe thương ngọc
        Đêm xuống sương mờ- thấy nhớ hoa
        Thi thoảng dăm ngày cũng ghé lại
        Dùng dắng đôi tháng nhớ thăm qua
        Tết về nắng ấm -mai khoe sắc
        Mơ nụ xuân tình - ai nhớ ta

        _____________________________
        Chuyện đời theo gió bay đi mất
        Còn lại nơi này một chữ THƠ




          XUÂN TƯƠI
         
        xuân đến vô tư mặc kệ già
        tóc đen ta nhuộm mất bạc pha
        mày râu phong độ hàm răng trắng
        chải chuốt nói cười để đắm hoa
        lối cũ  sương dăng nhìn vẫn rõ
        chốn chờ xa ngõ hẹn đều qua
        mấy chục xuân rơi trên áo nhỉ ?
        nàng thơ lên tiếng đón chờ ta.
         
        kính chúc huynh vui nhé NGUYENKHANHCHÂN
         
        CHÚC CẢ VƯỜN THƠ NHÀ BÁC LÁ VUI NĂM MỚI TRÀN ĐẦY MỘNG ƯỚC
         
         
         
         


        Thân họa : GHẸO XUÂN

        Xuân kia bao tuổi mới nên già
        Mái tóc nhuộm sương xông trận pha
        Gieo rắc tơ tình, tình nặng gánh
        Tương tư hương sắc ,sắc màu hoa
        Dần trôi năm tháng bao nàng đến
        Chết lặng bốn mùa mấy ã qua
        Xuân đến ta đây già lắm  nhỉ
        Hay là nàng vẫn mãi chờ ta !

        PO 1/21/07
        #2594
          lá chờ rơi 22.01.2007 15:30:14 (permalink)
          0




          CUNG CHÚC TÂN XUÂN
           
          KÍNH CHÚC Bác LCR VẠN SỰ NHƯ Ý
          AN KHANG, PHÁT TÀI
          TÂM THÂN AN LẠC
           
          TMH

          CHÚC CẢ VƯỜN THƠ NHÀ BÁC LÁ VUI NĂM MỚI TRÀN ĐẦY MỘNG ƯỚC 
          YeuDieuLongNu
            
           




          PHÉP LẠ ÐÔNG XUÂN
          (thân chúc các bạn thơ)
           
          Phép lạ đông xuân lại đến rồi
          Ðem vườn thơ héo đổi ra tươi
          Rừng mơ phe phẩy mời thơ đến
          Lối mộng reo mừng đón bạn chơi
          Mát mái thơm chèo Xuân toại ý
          Thuận dòng thương gió Tết quen hơi
          Chúc nhau đậm mãi tình tri kỷ
          Chung hưởng chung vui phúc lộc trời!
          Lá chờ rơi
          #2595
            Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 173 của 520 trang, bài viết từ 2581 đến 2595 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9