Xướng
- LCR
Hoạ
- Minh Tuấn
- Đông Hoà
- Trần Mạnh Hùng
- An Giang
PHÉP LẠ ÐÔNG XUÂN
(thân chúc các bạn thơ)
Phép lạ đông xuân lại đến rồi
Ðem vườn thơ héo đổi ra tươi
Rừng mơ phe phẩy mời thơ đến
Lối mộng reo mừng đón bạn chơi
Mát mái thơm chèo Xuân toại ý
Thuận dòng thương gió Tết quen hơi
Chúc nhau đậm mãi tình tri kỷ
Chung hưởng chung vui phúc lộc trời!
Lá chờ rơi
TÌM THƠ XUÂN
chúa xuân sắp bước tới nơi rồi
đông lạnh qua mùa đổi sắc tươi
lộc nảy chồi xanh mong vạn ý
niềm vui tìm lại chốn thơ chơi
đào hoa nhuộm nắng phơi ngàn thắm
liều rủ cành nghiêng sương tỏa hơi
xuân đến tìm thơ trong cảnh vắng
bâng khuâng mây trắng thả lưng trời.
MINH TUẤN
Thân Họa : Xuân Hoa
Đỏng đảnh nàng xuân cũng đến rồi
Mai Đào Thọ Cúc nở vàng tươi
Liêu xiêu nhánh trúc như đùa giỡn
Lỉnh kỉnh nhành Hồng đứng ngắm chơi
Lộng gió mây về mang tiếng thở
Mơ màng sương sớm khẽ buông hơi
Tâm tư một thoáng chìm trong mộng
Xao xuyến từ đâu giữa đất trời
Đông Hoà
XIN CHÚC
Không hẹn, mùa xuân cũng tới rồi.
Hết rồi một thuở rạng xuân tươi.
Còn đâu nôn nóng khi chờ, hẹn
Mất cả vui buồn lúc nói, chơi.
Đầy ấp đợi mong, mong gặp bạn.
Vun tròn nỗi nhớ, nhớ làn hơi
Nhớ thương giọng nói - thương vô hạn
Xin chúc người vui, hưởng phước trời
Trần Mạnh Hùng
CHẲNG MONG
Xuân đến, xuân đi, đến nữa rồi
Xuân rằng xuân cứ mãi xinh tươi.
Em thì mong mỏi xuân đừng đến.
Anh nữa lo âu xuân kén chơi
Nhìn sợi tóc mây pha tuyết điểm.
Ngắm làn da mịn nhuộm mù hơi.
Xuân về số tuổi thêm chồng chất.
Ghét lắm. Xuân tan giữa đất trời.
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 20:57:00 bởi Nguyen Thi An Giang >