BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 175 của 520 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 24.01.2007 19:53:42 (permalink)
0











Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng



Thân mời
 
XUÂN VỀ TRẮNG TÓC
 
Mặc sức xuân về trắng tóc ai!
Tóc mình đã trắng tự lâu nay
Trắng thêm hay chẳng đều đem nhuộm
Ai biết cùng không vẫn có xài
Chẳng sợ xóm làng nhìn thấu ruột
Chỉ lo em út ngắm bề ngoài
Tóc đen tóc trắng thay không khó
Mà mối tình đen lại khó thay!
Lá chờ rơi


NHỚ

Nhớ lắm, bây giờ biết nhớ ai.

Nhớ thương tràn ngập đến hôm nay

Nhớ ơi bữa trước nghe còn thiếu.

Nhớ hỡi năm xưa lấy lại xài

Nhớ tiếng thì thầm - câu chuyện kể...

Nhớ lời thỏ thẻ - chẳng  đâu ngoài...

Nhớ ai!!! nhớ mãi  đôi gò má.

Nhớ nụ hồn nồng khó đổi thay

Trần Mạnh Hùng


(mạn phép) 


 


 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 19:55:27 bởi lá chờ rơi >
#2611
    Trần Mạnh Hùng 24.01.2007 20:38:55 (permalink)
    0
    Gởi Bác Lá
    Đúng rồi, cám ơn nhiều nghe.
    Thân ái
    Trần Mạnh Hùng
    #2612
      Minh Tuấn 24.01.2007 20:43:15 (permalink)
      0

      Thân mời

      XUÂN VỀ TRẮNG TÓC

      Mặc sức xuân về trắng tóc ai!
      Tóc mình đã trắng tự lâu nay
      Trắng thêm hay chẳng đều đem nhuộm
      Ai biết cùng không vẫn có xài
      Chẳng sợ xóm làng nhìn thấu ruột
      Chỉ lo em út ngắm bề ngoài
      Tóc đen tóc trắng thay không khó
      Mà mối tình đen lại khó thay!
      Lá chờ rơi


      NHỚ

      Nhớ lắm, bây giờ biết nhớ ai.
      Nhớ thương tràn ngập đến hôm nay
      Nhớ ơi bữa trước nghe còn thiếu.
      Nhớ hỡi năm xưa lấy lại xài
      Nhớ tiếng thì thầm - câu chuyện kể...
      Nhớ lời thỏ thẻ - chẳng đâu ngoài...
      Nhớ ai!!! nhớ mãi đôi gò má.
      Nhớ nụ hồn nồng khó đổi thay

      Trần Mạnh Hùng

       

       
       NHỚ TÌNH XƯA.
       
      kính tặng BÁC LÁ
       
      tóc trắng thân mai chẳng phải ai
      tám mươi xuân gội Tới hôm nay
      đã qua mấy nẻo đời sương gió
      tâm vọng ngàn thơ...ý  cứ xài 
      rượu uống hằng đêm ngồi vọng Nguyệt
      bút gieo khúc gió gửi hiên ngoài.
      hoa quỳnh hương thoảng nghiêng tình nhớ
      thoắt đã cuối đời nhớ...lắm thay.
       
       MINH TUẤN
       
      #2613
        Trần Mạnh Hùng 24.01.2007 20:52:40 (permalink)
        0
        Kính mời

        MUÔN THUỞ 1

        Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
        Thuở học trò chân sáo thấp cao
        Thuở dại khờ hương thơm má phấn
        Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
        Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
        Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
        Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
        Thuở thương em cuống quýt xanh xao
        Trần Mạnh Hùng


        MUÔN THUỞ 2

        "Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở."
        Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa.
        Làn tóc nào đan dài nỗi nhớ.
        Bờ môi nào kết nụ ươm mơ.
        Vòng tay nào chắt chiu ân ái.
        Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ.
        Anh nhớ em xoay tròn khép kín.
        Anh yêu em quay quắt bơ phờ.
        Trần Mạnh Hùng
        1-2007


        MUÔN THUỞ 3

        " Thuở hoc trò chân sáo thấp cao."
        Tung tăng đuổi bắt lá vàng chao.
        Vờn quanh gót ngọc vương màu nắng.
        Bám nhẹ tóc mây óng ánh sao.
        Trong vắt bầu trời - trong mắt biếc.
        Mộng còn bỏ ngõ - mộng chưa trao
        Giọng cười rạng vỡ không vương vấn.
        Sảng khoái lòng riêng vị ngọt ngào
        TMH


        MUÔN THUỞ 4

        “Thuở dại khờ hương thơm má phấn”
        Thuở trăng tròn  mới chớm mười ba
        Áo dài ngượng nghịu theo ô nhảy.
        Sách vở hồn nhiên với bướm hoa
        Tóc búp bê bay mùi mực tím
        Mắt bồ câu đậm nhớ hàng qùa
        Tan trường những buổi chiều bên phố
        Có kẻ nối theo, nối thiết tha
        1-2007

        MUÔN THUỞ 5

        "Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào."
        Từng bước ngượng ngùng với guốc cao.
        Duyên dáng nụ cười e ấp gởi.
        Mộng mơ ánh mắt vụng về trao.
        Phấn son trang điểm còn xa lạ.
        Sách vở miệt mài những ước ao.
        Áo trắng học trò thơm phấn trắng.
        Sân trường tíu tít chuyện ngày sau
        Trần Mạnh Hùng

         
        MUÔN THUỞ 6
         
        " Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn.
        Đương độ trăng thề tuổi nhớ thương.
        Ngơ ngác mắt nai phơn phớt phấn.
        Thướt tha dáng liễu mượt mà hương.
        Thơ tình viết vội không ngày gởi.
        Sách vở lạnh tênh nhớ lớp trường.
        Những buổi chiều về từng bước chậm.
        Như chờ ai đó đợi bên đường.
        Trần Mạnh Hùng

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 09:59:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #2614
          phu ong 24.01.2007 21:59:36 (permalink)
          0

          Trích đoạn: lá chờ rơi


          Thân mời
           
          XUÂN VỀ TRẮNG TÓC
           
          Mặc sức xuân về trắng tóc ai!
          Tóc mình đã trắng tự lâu nay
          Trắng thêm hay chẳng đều đem nhuộm
          Ai biết cùng không vẫn có xài
          Chẳng sợ xóm làng nhìn thấu ruột
          Chỉ lo em út ngắm bề ngoài
          Tóc đen tóc trắng thay không khó
          Mà mối tình đen lại khó thay!
          Lá chờ rơi





           


          Thân họa : XUÂN TRONG TA
          Xuân về cứ mặc chẳng lo ai
          Tóc trắng về già kiếp kiếp nay
          Gối mõi lưng còng không muốn lộ
          Chân lơi gối lỏng hỏng dám xài
          Nhớ thời trai trẻ sao mà phí
          Ngẫm lúc tuổi già phải ngó ngoài
          Vật thể di dời thời quá dễ
          Nhân phẩm muôn đời khó đổi thay.

          PO 1/24/07
          #2615
            Nguyen Thi An Giang 24.01.2007 22:22:00 (permalink)
            0
            Thân mời

            XUÂN VỀ TRẮNG TÓC

            Mặc sức xuân về trắng tóc ai!
            Tóc mình đã trắng tự lâu nay
            Trắng thêm hay chẳng đều đem nhuộm
            Ai biết cùng không vẫn có xài
            Chẳng sợ xóm làng nhìn thấu ruột
            Chỉ lo em út ngắm bề ngoài
            Tóc đen tóc trắng thay không khó
            Mà mối tình đen lại khó thay!
            Lá chờ rơi 

             
            CHUYỆN CŨ, MỚI

             
            Ngoảnh đi, ngoảng lại chẳng còn ai.
            Bạn hữu bao người, còn đến nay.
            Thì thụt, thì thầm  ăn uống vụng.
            Dấm da, dấm dúi phủi tay xài.
            Hí ha hí hửng nâng ly rượu.
            Tíu tít tíu ta dạ để ngoài.
            Bạn cũ hả hê câu chuyện cũ.
            Tìm đâu chuyện mới để mà thay
            An Giang
             
             

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 08:31:44 bởi Nguyen Thi An Giang >
            #2616
              phu ong 25.01.2007 07:45:46 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

              AN GIANG THÂN MỜI HOẠ

              NHƯ ĐẮM ĐUỐI
              Anh cúi xuống dìu em nhập cuộc.
              Bờ môi mềm quấn quýt cuồng ngây
              Vòng tay vụng dại ôm không chặt
              Đôi mắt mơ màng khép ngất say
              Như đắm đuối  tận  cùng đắm đuối.
              Như tung bay  tận cõi tung bay
              Nụ hôn đầu, thuở tình dâng hiến.
              Anh mến yêu -  tròn giấc mộng đ ầy
              An Giang
              1-2007


              Xin hân hạnh làm quen với Thi sỉ vùng nước lợ..
              Xin được họa vận.
              TỪ GIÃ
              Anh đi lặng lẽ người thua cuộc
              Bỏ lại nơi nầy những ngất ngây
              Chẳng tiếc không hờn và chẳng thấy
              Không buồn không giận chẳng hề say
              Suối tình chưa cạn sao lại nở
              Duyên nợ chẳng tròn chấp cánh bay
              Gởi lại em yêu tình trắc trở
              Nhờ người tiếp lỡ mối duyên đầy .
              PO.1/25/07
              #2617
                lá chờ rơi 25.01.2007 08:33:15 (permalink)
                0




                CHUYỆN TRẺ KHÔNG BÀN
                (tự nhủ)
                 
                An lạc thân tâm một kiếp nhàn
                Chuyện tình son trẻ quyết không bàn
                Lắm khi đưa đẩy vờ như thật
                Ðôi lúc rụng rời hợp lại tan
                Tha thiết duyên ôi chờ khắc khoải
                Vấn vương tình lẻ bận đa đoan
                Dòng đời pha trộn từ muôn thuở
                Có kẻ vui mừng kẻ thở than!
                Lá chờ rơi



                #2618
                  YeuDieuLongNu 25.01.2007 16:05:53 (permalink)
                  0

                  CHUYỆN TRẺ KHÔNG BÀN
                  (tự nhủ)

                  An lạc thân tâm một kiếp nhàn
                  Chuyện tình son trẻ quyết không bàn
                  Lắm khi đưa đẩy vờ như thật
                  Ðôi lúc rụng rời hợp lại tan
                  Tha thiết duyên ôi chờ khắc khoải
                  Vấn vương tình lẻ bận đa đoan
                  Dòng đời pha trộn từ muôn thuở
                  Có kẻ vui mừng kẻ thở than!
                  Lá chờ rơi


                   
                    CHUNG TÌNH
                   
                  nàng thơ tìm đến lúc thư nhàn
                  niêm luật thi nhân mãi phải bàn
                  rượu uống bao chum tìm ý lạ
                  trà nâng mấy lượt đợi trăng tan
                  gió đưa chiếc lá vừa rơi rụng
                  hồn gửi tâm tư đa với đoan
                  vương kiếp chung tình sầu chất đống
                  thương ai chẳng ngại kiếp lầm than
                   
                  KÍNH CHÚC CẢ VƯỜN LÁ MÃI VUI
                   
                   
                  #2619
                    KimGiang 25.01.2007 22:29:16 (permalink)
                    0
                    Thân mời

                    XUÂN VỀ TRẮNG TÓC

                    Mặc sức xuân về trắng tóc ai!
                    Tóc mình đã trắng tự lâu nay
                    Trắng thêm hay chẳng đều đem nhuộm
                    Ai biết cùng không vẫn có xài
                    Chẳng sợ xóm làng nhìn thấu ruột
                    Chỉ lo em út ngắm bề ngoài
                    Tóc đen tóc trắng thay không khó
                    Mà mối tình đen lại khó thay!
                    Lá chờ rơi


                    NHỚ

                    Nhớ lắm, bây giờ biết nhớ ai.
                    Nhớ thương tràn ngập đến hôm nay
                    Nhớ ơi bữa trước nghe còn thiếu.
                    Nhớ hỡi năm xưa lấy lại xài
                    Nhớ tiếng thì thầm - câu chuyện kể...
                    Nhớ lời thỏ thẻ - chẳng đâu ngoài...
                    Nhớ ai!!! nhớ mãi đôi gò má.
                    Nhớ nụ hồn nồng khó đổi thay

                    Trần Mạnh Hùng


                    NHỚ TÌNH XƯA.
                     
                    kính tặng BÁC LÁ
                     
                    tóc trắng thân mai chẳng phải ai
                    tám mươi xuân gội Tới hôm nay
                    đã qua mấy nẻo đời sương gió
                    tâm vọng ngàn thơ...ý  cứ xài 
                    rượu uống hằng đêm ngồi vọng Nguyệt
                    bút gieo khúc gió gửi hiên ngoài.
                    hoa quỳnh hương thoảng nghiêng tình nhớ
                    thoắt đã cuối đời nhớ...lắm thay.
                     
                     MINH TUẤN 
                     
                    Họa:

                     
                    VỊNH SEN
                     
                    Sách Cổ tình Sen kể với ai
                    Vương lòng ngó ý tới hôm nay
                    Nhành thơm gói trọn trời hương cốm
                    Nhụy đắng tri tâm nguyệt thưởng xài
                    Giấc mộng chập chờn trong gió thổi
                    Hồn đông lẳng lặng chút mưa ngoài
                    Xuân lai hẹn bóng người tri kỷ
                    Họa lại câu Đường luật khó thay.
                     
                    Kim Giang
                     
                     
                     
                     
                    #2620
                      DUY GIANG 25.01.2007 23:16:01 (permalink)
                      0

                       

                       
                      BÁC LÁ NĂM MỚI CHÁU KÍNH CHÚC BÁC MÃI THẮM ĐẸP NHƯ CÂY MAI MÙA XUÂN VÀ CHO TRANG THƠ ĐƯỜNG MÃI ĐẸP NHƯ VƯỜN HOA TUY LÍP NỌ...
                      CHÚC CẢ NHÀ TA VÀ CÁC HUYNH ĐỆ SƯ MUỘI -CÁC TIỀN BỐI HẬU NHÂN -KẾT ĐOÀN TRONG VẦN THƠ ĐƯỢNG NGỌT NGÀOTÌNH NGHĨA...CỐ GẮNG NĂM SAU TRANG THƠ PHÁT TRIỂN THÊM 2000 TRANG BÁC LÁ À...
                       
                       KÍNH THƯ
                       DUY GIANG
                      #2621
                        Trần Mạnh Hùng 26.01.2007 06:00:04 (permalink)
                        0
                        Xướng Kính Mời
                         
                        MUÔN THUỞ 7
                         
                        "Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao".
                        Tan trường người ấy vẫn  theo sau.
                        Nắng nghiêng soi bóng song song bước.
                        Mắt chớp mơ màng liếc liếc sâu.
                        Bước ngắn, đường dài thêm nỗi nhớ.
                        Kẻ sau,  người trước nối chờ nhau.
                        Tóc bay từng sợi vờn trong gió.
                        Như nhắn người dưng  nhớ dạt dào
                        Trần Mạnh Hùng
                        1-2007
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 06:36:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
                        #2622
                          Trần Mạnh Hùng 26.01.2007 06:31:06 (permalink)
                          0
                          CHUYỆN TRẺ KHÔNG BÀN
                          (tự nhủ)

                          An lạc thân tâm một kiếp nhàn
                          Chuyện tình son trẻ quyết không bàn
                          Lắm khi đưa đẩy vờ như thật
                          Ðôi lúc rụng rời hợp lại tan
                          Tha thiết duyên ôi chờ khắc khoải
                          Vấn vương tình lẻ bận đa đoan
                          Dòng đời pha trộn từ muôn thuở
                          Có kẻ vui mừng kẻ thở than!
                          Lá chờ rơi


                          CHUNG TÌNH

                          nàng thơ tìm đến lúc thư nhàn
                          niêm luật thi nhân mãi phải bàn
                          rượu uống bao chum tìm ý lạ
                          trà nâng mấy lượt đợi trăng tan
                          gió đưa chiếc lá vừa rơi rụng
                          hồn gửi tâm tư đa với đoan
                          vương kiếp chung tình sầu chất đống
                          thương ai chẳng ngại kiếp lầm than

                          KÍNH CHÚC CẢ VƯỜN LÁ MÃI VUI 
                           
                          ĐÂU CŨNG THẾ
                          An nhàn cõi chợ cũng an nhàn

                          Chẳng phải tìm xa, cũng chẳng bàn.
                          Còn nợ tám mươi tình vẫn đẹp.
                          Hết duyên hai chục hận chưa tan.
                          Tình yêu chỉ đẹp lòng thương nhớ
                          Dấu ái mãi bền dạ chính đoan
                          Đi khắp đông tây đâu cũng thế.
                          Hỏi cùng nam bắc chẳng ai than.
                          Trần Mạnh Hùng
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 06:59:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #2623
                            lá chờ rơi 26.01.2007 09:04:36 (permalink)
                            0
                             
                            TÌNH GỞI THEO THƠ
                            (cảm nghĩ riêng)
                             
                            Ai gởi theo thơ chút chuyện mình
                            Bạn vui chia sớt được tâm tình
                            Thơ văn khi nhuộm màu chân thật
                            Lời lẽ càng tăng nét đẹp xinh
                            Tiếng gọi mỏi mong lời cộng hưởng
                            Cung đàn vui tấu điệu song thanh (xin phép sửa lại)
                            Tình vui duyên khó cùng thông cảm
                            Như giữa phong ba được thái bình !
                            Lá chờ rơi




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 20:25:49 bởi lá chờ rơi >
                            #2624
                              Trần Mạnh Hùng 26.01.2007 10:03:06 (permalink)
                              0
                               
                              TÌNH GỞI THEO THƠ
                              (cảm nghĩ riêng)

                              Ai gởi theo thơ chút chuyện mình
                              Bạn vui chia sớt được tâm tình
                              Thơ văn khi nhuộm màu chân thật
                              Lời lẽ càng tăng nét đẹp xinh
                              Tiếng gọi mỏi mong lời cộng hưởng
                              Cung đàn vui tấu điệu song thanh
                              Tình vui duyên khó cùng thông cảm
                              Như giữa phong ba được thái bình !
                              Lá chờ rơi


                              MÌNH
                              Sung sướng khi nghe gọi tiếng mình.

                              Trao nhau êm ái xiết bao tình.
                              Mình ơi !!! tiếng gọi thân thương quá.
                              Mình ạ !!! lời thưa duyên dáng xinh.
                              Mình hỡi!!! Mình này!!! nghe thắm thiết
                              Mình thương!!!, mình nhớ !!! cảm tâm thanh
                              Gọi nhau bằng tiếng mình thân ái
                              Thiên hạ nào ai đã phẩm bình
                              Trần Mạnh Hùng
                               
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 21:23:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #2625
                                Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 175 của 520 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 20 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9