BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 520 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Đông Hòa 02.03.2007 20:57:49 (permalink)
0
Rời Trần Thế
 
Thế gian từ giã đến thiên đàng
Phơi phới bay vào trong khói loang
Ước nguyện đời đành thôi duyên nợ
Chờ mong mộng cũng hết tình ân

Một chiều tạ thế người thương cảm
Rồi sớm nghỉ yên kẻ khóc than
Trần tục từ nay nơi quá vãng
Nhẹ nhàng sương thoảng kiếp hồn hoang
Đông Hòa
02.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 21:01:44 bởi Đông Hòa >
Trần Mạnh Hùng 03.03.2007 05:22:49 (permalink)
0
TÂM SỰ Cùng BẠN THÂN
 
Hôm nay Vi Ân ghé qua nhà, chợt thấy trên bàn quyển bản thảo Thơ Đường Xướng Họa, táy máy lấy đại một trang ra đọc,  bỗng rũ ra cười và nói rằng " thơ của anh đấy hả !!! trời ơi là trời , thơ ơi là thơ , thế này cũng in ra thành sách được hả???
Tui ngạc nhiên quá chừng và nói đây là quyển bản thảo  Xướng Hoạ Thơ Đường của nhiều tác giả , không phải riêng của tui.
Vi Ân nói của anh chứ ai tên anh rành rành còn chối nữa hả???

- Có gì đâu mà chối, sai thì sửa lại , đâu bài nào???
- Bài GỞI, đọc đi, thấy cái sai to bằng con bò không???

GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em vòng tay nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG
 
- Mèn đéc ơi , bài này làm khoảng hai năm về trước. Nghe lời Vi Ân tui cũng ráng đọc lại, và lại dò từng niêm luật và lỗi chình tả,
thấy chẳng có gì sai cả, bèn hùng hổ nói với Vi Ân rằng  - sai, sai
cái gì , rõ vạch lá tìm sâu, sâu chẳng thấy chỉ thấy chảy máu tay vì bị gai đâm.
- Anh nói thật hay nói chơi vậy, nếu không biết tui chỉ cho anh, ráng mà vểnh lỗi tai mà nghe cho kỹ. Tui hỏi anh câu " Gởi trả em vòng tay nũng nịu " anh nghe được hả??? Ối làng nước ơi tự cổ lai kim có ai nghe " vòng tay nũng nịu bao giờ chưa" tui đề nghị sửa lại " Gởi trả em bờ môi nũng nịu " mới hợp tình hợp lý nghe rõ chưa ông cà tửng.

 
Quả là tuyệt diệu !!! cám ơn Vi Ân , cám ơn tình bạn hữu
 


GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em bời môi nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG 

 
Sau hai năm bài thơ này mới tạm gọi là hoàn chỉnh, không biết sau này có phát hiện những lỗi lầm nữa không??? Ai biết được , riêng tui thì bây giờ không thấy
 




 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 05:36:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
nguyens 03.03.2007 10:10:20 (permalink)
0
Ngẫm

Người ta nói hễ làm thi sĩ
Thường thể hiện nhiều cái chất Tôi
Thân phận nhìn như làn gió thoảng
Cuộc tình xem tựa án mây trôi
Mê hoa dẫu hiểu rằng cay mắt
Thích rượu dù cho biết đắng môi
Thưởng nguyệt- gieo thơ cùng chúng bạn
Kê đời mặc kiếp cứ rong chơi
Minh Tuấn 03.03.2007 20:45:59 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CHẢ MUỐN VỀ
Tám khoảng vành trong học lấy nghề.(*)
Tha hồ ngang dọc với xe dê.
Giang tay hứng trọn người thiên hạ
Thọc cẳng tràn qua ngọn lạch khê.
Cánh bướm dập dìu hoa chẳng đủ
Vườn đào mơn mởn lá còn che
Trên non dưới biển bao nhiêu kẻ...
Tẩn mẩn nghề chơi chả muốn về.(* *)
Trần Mạnh Hùng

(*) Kiều Nguyễn Du
- Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề
Chơi cho liễu chán hoa chê
ND
(**)
- Nghề chơi cũng lằm công phu
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều
ND


Sửa lại hai câu thư 5 và thứ 6


Bài thơ rất khó họa. Mất bao nhiêu ngày nhưng chẳng tìm được gì hay hơn.

TÀN CANH THAO THỨC
(thân họa Chả Muốn Về)

Thương ai năm tháng bận tay nghề
Vẫn chửa xa rời kiếp ngựa dê
Lá thắm muốn xuôi dòng thủy lộ
Chim hồng sao bặt bóng sơn khê
Cành khô queo lá chờ mưa ướt
Nhụy rửa phai màu đợi nắng che
Tin đuổi theo tin đi mất hút
Tàn canh thao thức đợi ai về.
Lá chờ rơi


_____________________________

Tôi muốn mai nầy gió với trăng
Kết thành đôi lứa giữa nhân gian
Ông mai trai đứng kề bên gió
Tôi đứng bên kia với chị Hằng !

 
cuộc đời trôi mau
 
thân ham sung sướng học bao nghề
phú quí sang giàu nó rủ rê
tâm gửi mộng xuân vào tuyết lạnh
cười trao giọng khản mấy nồng khê.
nhạt phai mới tiếc thời son trẻ
tình thắm duyên chung thiếu chở che
thao thức dăng  đêm màu tóc trắng
vần thơ cuộn nhớ giục ta về.
 
MINH TUẤN
 
da1uhate 03.03.2007 21:52:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CHẢ MUỐN VỀ

Tám khoảng vành trong học lấy nghề (*)
Tha hồ ngang dọc với xe dê
Giang tay hứng trọn người thiên hạ
Thọc cẳng tràn qua ngọn lạch khê
Cánh bướm dập dìu hoa chẳng đủ
Vườn đào mơn mởn lá còn che
Trên non dưới biển bao nhiêu kẻ
Tẩn mẩn nghề chơi chả muốn về (* *)

Trần Mạnh Hùng

(*) Kiều Nguyễn Du
- Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề
Chơi cho liễu chán hoa chê
ND
(**)
- Nghề chơi cũng lằm công phu
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều
ND


Sửa lại hai câu thứ 5 và thứ 6


Bài thơ rất khó họa. Mất bao nhiêu ngày nhưng chẳng tìm được gì hay hơn.

TÀN CANH THAO THỨC
(thân họa Chả Muốn Về)

Thương ai năm tháng bận tay nghề
Vẫn chửa xa rời kiếp ngựa dê
Lá thắm muốn xuôi dòng thủy lộ
Chim hồng sao bặt bóng sơn khê
Cành khô queo lá chờ mưa ướt
Nhụy rửa phai màu đợi nắng che
Tin đuổi theo tin đi mất hút
Tàn canh thao thức đợi ai về

Lá chờ rơi


_____________________________

Tôi muốn mai nầy gió với trăng
Kết thành đôi lứa giữa nhân gian
Ông mai trai đứng kề bên gió
Tôi đứng bên kia với chị Hằng !


cuộc đời trôi mau
 
thân ham sung sướng học bao nghề
phú quí sang giàu nó rủ rê
tâm gửi mộng xuân vào tuyết lạnh
cười trao giọng khản mấy nồng khê
nhạt phai mới tiếc thời son trẻ
tình thắm duyên chung thiếu chở che
thao thức dăng  đêm màu tóc trắng
vần thơ cuộn nhớ giục ta về
 
MINH TUẤN
 


Họa vần:
 
NGHỀ DÊ
 
Những kẻ ngồi không thiệt rỗi nghề
Làng chàng thấy gái trổ mòi dê
Chiều tàn dọ dẫm lên trung lộ
Sáng sớm lò dò xuống tiểu khê
Nắng táp ga lăng đưa nón đội
Mưa sa lịch sự lấy dù che
Bô trai khó thắng thằng dai nhách
Lỡ gặp dông luôn chẳng dám về
 
da1uhate
3 Mar 07
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 08:06:19 bởi da1uhate >
YeuDieuLongNu 03.03.2007 23:35:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

quote:

quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CHẢ MUỐN VỀ

Tám khoảng vành trong học lấy nghề (*)
Tha hồ ngang dọc với xe dê
Giang tay hứng trọn người thiên hạ
Thọc cẳng tràn qua ngọn lạch khê
Cánh bướm dập dìu hoa chẳng đủ
Vườn đào mơn mởn lá còn che
Trên non dưới biển bao nhiêu kẻ
Tẩn mẩn nghề chơi chả muốn về (* *)

Trần Mạnh Hùng

(*) Kiều Nguyễn Du
- Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề
Chơi cho liễu chán hoa chê
ND
(**)
- Nghề chơi cũng lằm công phu
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều
ND


Sửa lại hai câu thứ 5 và thứ 6


Bài thơ rất khó họa. Mất bao nhiêu ngày nhưng chẳng tìm được gì hay hơn.

TÀN CANH THAO THỨC
(thân họa Chả Muốn Về)

Thương ai năm tháng bận tay nghề
Vẫn chửa xa rời kiếp ngựa dê
Lá thắm muốn xuôi dòng thủy lộ
Chim hồng sao bặt bóng sơn khê
Cành khô queo lá chờ mưa ướt
Nhụy rửa phai màu đợi nắng che
Tin đuổi theo tin đi mất hút
Tàn canh thao thức đợi ai về

Lá chờ rơi
Tôi muốn mai nầy gió với trăng
Kết thành đôi lứa giữa nhân gian
Ông mai trai đứng kề bên gió
Tôi đứng bên kia với chị Hằng !

cuộc đời trôi mau

thân ham sung sướng học bao nghề
phú quí sang giàu nó rủ rê
tâm gửi mộng xuân vào tuyết lạnh
cười trao giọng khản mấy nồng khê
nhạt phai mới tiếc thời son trẻ
tình thắm duyên chung thiếu chở che
thao thức dăng đêm màu tóc trắng
vần thơ cuộn nhớ giục ta về

MINH TUẤN

Họa vần:

Untitled

Những kẻ ngồi không thiệt rỗi nghề
Làng chàng thấy gái trổ mòi dê
Hoàng hôn dọ dẫm lên trung lộ
Tảo thượng lò dò xuống tiểu khê
Nắng táp ga lăng đưa nón đội
Mưa sa lịch sự lấy dù che
Bô trai khó thắng thằng dai nhách
Lỡ gặp dông luôn chẳng dám về

da1uhate
3 Mar 07

 
NGư -Tiều.
 
sướng đâu thân kiếp có nhiều nghề
nhiều nỗi oan khiên bước ngựa dê
bão dập quanh thuyền cơn sóng cả
mưa vùi ngọn gió  xám sơn khê
Ngư Tiều mấy chú chung niềm đắng
thầm trách ông trời chẳng chở che
vất vả quanh năm cùng  gió bão
vẫn vui theo bạn chẳng quay về.
 
YeuDieuLongNu
 
 
 
 
vũkimThanh 04.03.2007 05:35:18 (permalink)
0
Thân mời

PHU GIỮ VƯỜN THƠ
(thân gửi những người trong cuộc)

Phu giữ vườn thơ tưới nước thơ
Thơ chen nhau mọc thỏa mong chờ
Cành vươn hoa thắm chào ong bướm
Nhụy tỏa hương nồng dệt tóc tơ
Khéo vụng chân chen theo mỗi bước
Non già tay vói tận đôi bờ
Vườn xuân nay rộn lời oanh yến
Phu giữ vườn thơ toại ước mơ.

Lá chờ rơi

Họa: 

VƯỜN XUÂN
(Kính tặng PHU giữ vườn thơ)

Một chút tình con gửi chốn thơ
Người ơi! Quả mộng ước đương chờ
Đào non lộc biếc mừng xuân mới
Nghỉa nặng tình sâu nhấn phím tơ
Chị thả câu vàng gieo ngấn nước
Anh soi áng ngọc dát nên bờ
Sông ngân sáo trúc đùa câu ví
Vườn Phú Trăng Đường ghẹo giấc mơ!

Kim Giang



 
TRÁI NGỌT
 
Trái ngọt vườn Xuân nắng ấm Thơ
Hồn Ðông vạn kiếp luyến thương chờ
Trong cơn ảo ảnh muôn hoa bướm
Rướm lệ cung sầu ướm tiếng tơ
Núi lặng câm mong du ngoạn bước
Sông reo nước cuốn ước yêu bờ
Mênh mang sắc giấy Trăng Hoàng yến
Bất biến Ðường thi thoả mộng mơ
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 05:36:43 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 04.03.2007 06:08:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TÂM SỰ Cùng BẠN THÂN
 
Hôm nay Vi Ân ghé qua nhà, chợt thấy trên bàn quyển bản thảo Thơ Đường Xướng Họa, táy máy lấy đại một trang ra đọc,  bỗng rũ ra cười và nói rằng " thơ của anh đấy hả !!! trời ơi là trời , thơ ơi là thơ , thế này cũng in ra thành sách được hả???
Tui ngạc nhiên quá chừng và nói đây là quyển bản thảo  Xướng Hoạ Thơ Đường của nhiều tác giả , không phải riêng của tui.
Vi Ân nói của anh chứ ai tên anh rành rành còn chối nữa hả???

- Có gì đâu mà chối, sai thì sửa lại , đâu bài nào???
- Bài GỞI, đọc đi, thấy cái sai to bằng con bò không???

GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em vòng tay nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG
 
- Mèn đéc ơi , bài này làm khoảng hai năm về trước. Nghe lời Vi Ân tui cũng ráng đọc lại, và lại dò từng niêm luật và lỗi chình tả,
thấy chẳng có gì sai cả, bèn hùng hổ nói với Vi Ân rằng  - sai, sai
cái gì , rõ vạch lá tìm sâu, sâu chẳng thấy chỉ thấy chảy máu tay vì bị gai đâm.
- Anh nói thật hay nói chơi vậy, nếu không biết tui chỉ cho anh, ráng mà vểnh lỗi tai mà nghe cho kỹ. Tui hỏi anh câu " Gởi trả em vòng tay nũng nịu " anh nghe được hả??? Ối làng nước ơi tự cổ lai kim có ai nghe " vòng tay nũng nịu bao giờ chưa" tui đề nghị sửa lại " Gởi trả em bờ môi nũng nịu " mới hợp tình hợp lý nghe rõ chưa ông cà tửng.

 
Quả là tuyệt diệu !!! cám ơn Vi Ân , cám ơn tình bạn hữu
 


GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em bời môi nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG 

 
Sau hai năm bài thơ này mới tạm gọi là hoàn chỉnh, không biết sau này có phát hiện những lỗi lầm nữa không??? Ai biết được , riêng tui thì bây giờ không thấy
 




 
 
 
 
 
 

Không biết các bác thế nào chứ tôi thấy hai câu thơ sửa của bác là :
(Gởi trả em/ vòng tay/ nũng nịu
Gởi về em /ánh mắt /chìm sâu )
Hai câu này nhịp ngắt tạo giai điệu đã lạc vận với toàn bộ các câu thơ kia. làm cho giai điệu không nhất quán với toàn bài.
Nếu vào tôi thì tôi cũng vẫn giữ ý đó mà đảo lại chữ cho nhất quán nhịp ngắt với toàn bộ nhạc điệu của bài thơ hơn
Có thể để là :
 
Gởi trả bờ môi /em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/ đã chìm sâu
 
 
Gởi lại cho em lời/ ước nguyện
Gởi lòng lo lắng /lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ /bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương /đậm lệ sầu.
Gởi trả bờ môi / em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/đã chìm sâu
Gởi em trọn vẹn /tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng /nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG

 
 
Không biết có nên chăng?
Thấy bác nói là tâm sự cùng bạn thân , nên tôi cũng tếu táo chút , mong các bác thông cảm nha.
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 06:16:34 bởi vũkimThanh >
Đông Hòa 04.03.2007 06:29:21 (permalink)
0

Gởi trả bờ môi /em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/ đã chìm sâu


Gởi lại cho em lời/ ước nguyện
Gởi lòng lo lắng /lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ /bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương /đậm lệ sầu.
Gởi trả bờ môi / em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/đã chìm sâu
Gởi em trọn vẹn /tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng /nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG


Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TÂM SỰ Cùng BẠN THÂN

Hôm nay Vi Ân ghé qua nhà, chợt thấy trên bàn quyển bản thảo Thơ Đường Xướng Họa, táy máy lấy đại một trang ra đọc,  bỗng rũ ra cười và nói rằng " thơ của anh đấy hả !!! trời ơi là trời , thơ ơi là thơ , thế này cũng in ra thành sách được hả???
Tui ngạc nhiên quá chừng và nói đây là quyển bản thảo  Xướng Hoạ Thơ Đường của nhiều tác giả , không phải riêng của tui.
Vi Ân nói của anh chứ ai tên anh rành rành còn chối nữa hả???

- Có gì đâu mà chối, sai thì sửa lại , đâu bài nào???
- Bài GỞI, đọc đi, thấy cái sai to bằng con bò không???

GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em vòng tay nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG
 
- Mèn đéc ơi , bài này làm khoảng hai năm về trước. Nghe lời Vi Ân tui cũng ráng đọc lại, và lại dò từng niêm luật và lỗi chình tả,
thấy chẳng có gì sai cả, bèn hùng hổ nói với Vi Ân rằng  - sai, sai
cái gì , rõ vạch lá tìm sâu, sâu chẳng thấy chỉ thấy chảy máu tay vì bị gai đâm.
- Anh nói thật hay nói chơi vậy, nếu không biết tui chỉ cho anh, ráng mà vểnh lỗi tai mà nghe cho kỹ. Tui hỏi anh câu " Gởi trả em vòng tay nũng nịu " anh nghe được hả??? Ối làng nước ơi tự cổ lai kim có ai nghe " vòng tay nũng nịu bao giờ chưa" tui đề nghị sửa lại " Gởi trả em bờ môi nũng nịu " mới hợp tình hợp lý nghe rõ chưa ông cà tửng.

Quả là tuyệt diệu !!! cám ơn Vi Ân , cám ơn tình bạn hữu



GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em bời môi nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG 

 
Sau hai năm bài thơ này mới tạm gọi là hoàn chỉnh, không biết sau này có phát hiện những lỗi lầm nữa không??? Ai biết được , riêng tui thì bây giờ không thấy
 




 

 
 
 
 

Không biết các bác thế nào chứ tôi thấy hai câu thơ sửa của bác là :
(Gởi trả em/ vòng tay/ nũng nịu
Gởi về em /ánh mắt /chìm sâu )
Hai câu này nhịp ngắt tạo giai điệu đã lạc vận với toàn bộ các câu thơ kia. làm cho giai điệu không nhất quán với toàn bài.
Nếu vào tôi thì tôi cũng vẫn giữ ý đó mà đảo lại chữ cho nhất quán nhịp ngắt với toàn bộ nhạc điệu của bài thơ hơn
Có thể để là :

Gởi trả bờ môi /em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/ đã chìm sâu
 

Gởi lại cho em lời/ ước nguyện
Gởi lòng lo lắng /lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ /bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương /đậm lệ sầu.
Gởi trả bờ môi / em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/đã chìm sâu
Gởi em trọn vẹn /tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng /nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG

 
 
Không biết có nên chăng?
Thấy bác nói là tâm sự cùng bạn thân , nên tôi cũng xí sớn chút , mong thông cảm nha.
 
Vũ kim Thanh

 
chỉnh như vầy nghe thuận phong nhỉ hơn anh Hùng ơi...............
 
Gởi thắm cho môi hồng nũng nịu
Gởi tình để mắt mộng chìm sâu
 
Gởi lại cho em lời/ ước nguyện
Gởi lòng lo lắng / lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ /bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương /đậm lệ sầu.
Gởi thắm / cho môi hồng nũng nịu
Gởi tình / để mắt mộng chìm sâu

Gởi em trọn vẹn lời nồng ấm
Gởi hết trong lòng / nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 06:32:19 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 04.03.2007 06:35:06 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Trích đoạn: Minh Tuấn

quote:

quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CHẢ MUỐN VỀ

Tám khoảng vành trong học lấy nghề (*)
Tha hồ ngang dọc với xe dê
Giang tay hứng trọn người thiên hạ
Thọc cẳng tràn qua ngọn lạch khê
Cánh bướm dập dìu hoa chẳng đủ
Vườn đào mơn mởn lá còn che
Trên non dưới biển bao nhiêu kẻ
Tẩn mẩn nghề chơi chả muốn về (* *)

Trần Mạnh Hùng

(*) Kiều Nguyễn Du
- Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề
Chơi cho liễu chán hoa chê
ND
(**)
- Nghề chơi cũng lằm công phu
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều
ND


Sửa lại hai câu thứ 5 và thứ 6


Bài thơ rất khó họa. Mất bao nhiêu ngày nhưng chẳng tìm được gì hay hơn.

TÀN CANH THAO THỨC
(thân họa Chả Muốn Về)

Thương ai năm tháng bận tay nghề
Vẫn chửa xa rời kiếp ngựa dê
Lá thắm muốn xuôi dòng thủy lộ
Chim hồng sao bặt bóng sơn khê
Cành khô queo lá chờ mưa ướt
Nhụy rửa phai màu đợi nắng che
Tin đuổi theo tin đi mất hút
Tàn canh thao thức đợi ai về

Lá chờ rơi
Tôi muốn mai nầy gió với trăng
Kết thành đôi lứa giữa nhân gian
Ông mai trai đứng kề bên gió
Tôi đứng bên kia với chị Hằng !

cuộc đời trôi mau

thân ham sung sướng học bao nghề
phú quí sang giàu nó rủ rê
tâm gửi mộng xuân vào tuyết lạnh
cười trao giọng khản mấy nồng khê
nhạt phai mới tiếc thời son trẻ
tình thắm duyên chung thiếu chở che
thao thức dăng đêm màu tóc trắng
vần thơ cuộn nhớ giục ta về

MINH TUẤN

Họa vần:

Untitled

Những kẻ ngồi không thiệt rỗi nghề
Làng chàng thấy gái trổ mòi dê
Hoàng hôn dọ dẫm lên trung lộ
Tảo thượng lò dò xuống tiểu khê
Nắng táp ga lăng đưa nón đội
Mưa sa lịch sự lấy dù che
Bô trai khó thắng thằng dai nhách
Lỡ gặp dông luôn chẳng dám về

da1uhate
3 Mar 07

 
NGư -Tiều.
 
sướng đâu thân kiếp có nhiều nghề
nhiều nỗi oan khiên bước ngựa dê
bão dập quanh thuyền cơn sóng cả
mưa vùi ngọn gió  xám sơn khê
Ngư Tiều mấy chú chung niềm đắng
thầm trách ông trời chẳng chở che
vất vả quanh năm cùng  gió bão
vẫn vui theo bạn chẳng quay về.
 
YeuDieuLongNu
 



Thân họa : Tiệc Vui Cùng Bạn
 
Nấu nướng xào chiên cũng cái nghề
Dưa hành gạo mắm với sườn dê
Canh hầm mớm lửa sôi ra rã
Gạo thổi bớt than chín chẳng khê
Mâm dọn em căng liền chiếu mảnh 

Tay xoè anh vội lấy dù che
Tiệc vui đãi bạn tình muôn vẻ
Đến xế ngà say không muốn về

Đông Hòa
04.03.07

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 12:22:24 bởi Đông Hòa >
KimGiang 04.03.2007 10:22:43 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

KHÓC CHỊ
(Vọng hương hồn chị Nguyễn Thị Thục)

Chị ơi!
Ruột đứt châu rơi sét phũ phàng
Chín suối lá xanh bứt vội vàng
Để gốc để cành đau nghiêng ngả
Kẻ sống đôi hồi chết dở dang

Chị hỡi ra đi thế cũng đành!!!
Để người đầu bạc khóc đầu xanh

Em không kịp tới tim ngưng lạnh
Ngọc quý không dưng vỡ tan tành

Nhớ quá chị ơi! Chị em mình
Tự hào em gái của người xinh
Mỗi kỳ thăm chị như đi hội
Giờ có còn đâu... Chị mất rồi!

Nghẹn ngào em gọi mãi chị ơi!
Chị của em đâu chẳng trả lời
Tầm tã mưa nhòa tầm tã lệ
Chị của em đâu...Mất chị rồi!!!

Kim Giang

THÀNH KÍNH



PHÂN ƯU

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Mây bốn phương trời đến chịu tang.
Gió hiu hiu lạnh lệ đôi hàng.
Mưa giăng giăng phủ làn khăn trắng
Như tiễn người trong cõi Vĩnh hằng

Một đoá hoa hồng gởi đến Giang.
Chia lòng đau, sẻ nỗi bàng hoàng.
Như Giang cũng biết đời là mộng
Thành kính phâu ưu , viếng điếu tang.

Thành kính phâu ưu, viếng điếu tang.
Thương em đau khổ buốt tâm cang.
Thương em ủ rũ buồn sinh…biệt…
Trân trọng dâng lên một nén nhang

Trân trọng dâng lên một nén nhang.
Tiễn chị yên vui cõi vĩnh hằng.
Xin Giang khuân khoả ngưng ngưng khóc.
Là để người đi được nhẹ nhàng

Trần Mạnh Hùng
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Kim Giang và gia đình , Mong em có nhiều nghị lực vượt qua sóng gió này.
xiết chặt tay thân aí.
Vũ kim Thanh

GIANG ƠI

Một nén nhang thơm tự cõi tâm
Chia sầu sẻ hận rất âm thầm
Thương người bạt gió Xuân đang thắm
Xót số phần ai đắm lệ trầm
Gánh nặng từ ly Trời buốt giá
Mong người đừng ngã trước gian truân
Giang ơi , tiếp sức tình thơ bạn
Vững bước băng qua nạn sóng ngầm

Vũ kim Thanh



LẠI MỘT NGƯỜI ÐI
(thân tặng Kim Giang)

Có những người thân bỏ chốn này
Ði về một cõi tỉnh như say
Trong gương soi thiếu hình em chị
Trước ngõ tìm không thấy mặt mày
Chợt nhớ chợt thương lòng quặn thắt

Thôi đành thôi chịu phải chia ly
Dương trần âm cảnh giờ ngăn cách
Nghĩa chị tình em khó tỏ bày.

Lá chờ rơi
 
Kính Họa:
 
CẢM TẠ
 
Cảm tạ tri âm sẻ nỗi này
Phân ưu gánh nặng mảnh hồn say
Đau riêng thảng thốt điều phân giải
Thảm cảnh chung mang xém mặt mày
Đốt nén hương thơ thầm vĩnh biệt
Nâng tình ruột thịt khóc phân ly
Về nơi chín suối Người trao gửi
Hộ Chị ân sâu nhớ tỏ bày!!!

 
Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 10:51:53 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 04.03.2007 15:15:23 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TÂM SỰ Cùng BẠN THÂN
 
Hôm nay Vi Ân ghé qua nhà, chợt thấy trên bàn quyển bản thảo Thơ Đường Xướng Họa, táy máy lấy đại một trang ra đọc,  bỗng rũ ra cười và nói rằng " thơ của anh đấy hả !!! trời ơi là trời , thơ ơi là thơ , thế này cũng in ra thành sách được hả???
Tui ngạc nhiên quá chừng và nói đây là quyển bản thảo  Xướng Hoạ Thơ Đường của nhiều tác giả , không phải riêng của tui.
Vi Ân nói của anh chứ ai tên anh rành rành còn chối nữa hả???

- Có gì đâu mà chối, sai thì sửa lại , đâu bài nào???
- Bài GỞI, đọc đi, thấy cái sai to bằng con bò không???

GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em vòng tay nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG
 
- Mèn đéc ơi , bài này làm khoảng hai năm về trước. Nghe lời Vi Ân tui cũng ráng đọc lại, và lại dò từng niêm luật và lỗi chình tả,
thấy chẳng có gì sai cả, bèn hùng hổ nói với Vi Ân rằng  - sai, sai
cái gì , rõ vạch lá tìm sâu, sâu chẳng thấy chỉ thấy chảy máu tay vì bị gai đâm.
- Anh nói thật hay nói chơi vậy, nếu không biết tui chỉ cho anh, ráng mà vểnh lỗi tai mà nghe cho kỹ. Tui hỏi anh câu " Gởi trả em vòng tay nũng nịu " anh nghe được hả??? Ối làng nước ơi tự cổ lai kim có ai nghe " vòng tay nũng nịu bao giờ chưa" tui đề nghị sửa lại " Gởi trả em bờ môi nũng nịu " mới hợp tình hợp lý nghe rõ chưa ông cà tửng.

 
Quả là tuyệt diệu !!! cám ơn Vi Ân , cám ơn tình bạn hữu
 


GỞI

Gởi lại cho em lời ước nguyện
Gởi lòng lo lắng lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương đậm lệ sầu.
Gởi trả em bờ môi nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu
Gởi em trọn vẹn tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG 

 
Sau hai năm bài thơ này mới tạm gọi là hoàn chỉnh, không biết sau này có phát hiện những lỗi lầm nữa không??? Ai biết được , riêng tui thì bây giờ không thấy


Không biết các bác thế nào chứ tôi thấy hai câu thơ sửa của bác là :
(Gởi trả em/ vòng tay/ nũng nịu
Gởi về em /ánh mắt /chìm sâu )
Hai câu này nhịp ngắt tạo giai điệu đã lạc vận với toàn bộ các câu thơ kia. làm cho giai điệu không nhất quán với toàn bài.
Nếu vào tôi thì tôi cũng vẫn giữ ý đó mà đảo lại chữ cho nhất quán nhịp ngắt với toàn bộ nhạc điệu của bài thơ hơn
Có thể để là :
 
Gởi trả bờ môi /em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/ đã chìm sâu
 
 
Gởi lại cho em lời/ ước nguyện
Gởi lòng lo lắng /lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ /bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương /đậm lệ sầu.
Gởi trả bờ môi / em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/đã chìm sâu
Gởi em trọn vẹn /tình nồng ấm
Gởi hết trong lòng /nỗi khổ đau
TRẦN MẠNH HÙNG

 
 
Không biết có nên chăng?
Thấy bác nói là tâm sự cùng bạn thân , nên tôi cũng tếu táo chút , mong các bác thông cảm nha.
 
Vũ kim Thanh


Chấp nhận đem thơ mình ra cho các bạn mổ xẻ, không phải ai cũng làm được.
Nên tôi xin góp ý để hoan hô cái cử chỉ phóng khoáng ấy.
 
1/ hai câu :
 
Gởi trả em vòng tay nũng nịu
Gởi về em ánh mắt chìm sâu


Tôi thấy không có gì sai. Nũng nịu cũng là « nhỏng nhẻo », người ta có thể dùng « môi » để làm một cử chỉ nhỏng nhẻo, nhưng biết đâu chừng với cái « vòng tay » ta vẫn có cách nhỏng nhẻo nhiều hơn ?
 
2/ sự ngắt nhịp
 
Có lẽ bác Thanh thích sự ngắt nhịp giống nhau từ trên xuống dưới, tức 4/3 hoặc 2/2/3 như vầy :
 
Gởi lại/cho em/lời ước nguyện
Gởi lòng/lo lắng/lẫn cho nhau.
Đợi, chờ, mong, nhớ/bao say đắm.
Hờn, giận, buồn, thương/đậm lệ sầu.
Gởi trả bờ môi /em nũng nịu
Gởi ánh mắt hiền/đã (lún) sâu
Gởi em/trọn vẹn/tình nồng ấm
Gởi hết/trong lòng/nỗi khổ đau


Nhưng có khuynh hướng (Thi Pháp Thơ Đường - Quách-Tấn) cho rằng ngắt nhịp giống nhau như vậy nghe nhàm tai mất hay, cần phải đổi xen nhịp khác thì nghe thơ có sự chuyển mình mạnh mẽ đậm đà hơn. Tôi thuộc khuynh hướng đó, nên việc Hùng đổi nhịp cho hai câu Luận tôi hoàn toàn không thấy là khó nghe, mà lại thích hơn.
 
Gởi trả em/vòng tay/nũng nịu
Gởi về em/ánh mắt/chìm sâu


Tóm lại theo sự suy luận 3-phải của tôi thì bài thơ của Hùng 2 năm về trước không có gì cần phải thay đổi cả :
 
Gởi lại/cho em/lời ước nguyện -2/2/3
Gởi lòng/lo lắng/lẫn cho nhau. -2/2/3
Đợi, chờ, mong, nhớ/bao say đắm. -4/3
Hờn, giận, buồn, thương/đậm lệ sầu. -4/3
Gởi trả em/vòng tay/nũng nịu -3/2/2
Gởi về em/ánh mắt/chìm sâu  -3/2/2
Gởi em/trọn vẹn/tình nồng ấm-2/2/3
Gởi hết/trong lòng/nỗi khổ đau-2/2/3


Thân chào bác Thanh và quí bạn
 
LCR - Ông già BA PHẢI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 15:29:06 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 04.03.2007 15:35:33 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

Ngẫm

Người ta nói hễ làm thi sĩ
Thường thể hiện nhiều cái chất Tôi
Thân phận nhìn như làn gió thoảng
Cuộc tình xem tựa án mây trôi
Mê hoa dẫu hiểu rằng cay mắt
Thích rượu dù cho biết đắng môi
Thưởng nguyệt- gieo thơ cùng chúng bạn
Kê đời mặc kiếp cứ rong chơi
Nguyens



VẪN CHỊU CHƠI
(thân họa Ngẫm)

Cao thấp trẻ già trăm chúng bạn
Vui buồn thương ghét một mình tôi
Lộc trời Tết đến ăn không hết
Nợ đất xuân về khất chẳng trôi
Thấy đẹp ngẩn ngơ nhìn bốn mắt*
Gặp chằn hoảng hốt mím hai môi
Một lần hai lượt đà sa bẫy
Mà số hoa đào vẫn chịu chơi!
Lá chờ rơi
*phải mang cặp mục kỉnh vào để nhìn cho rõ!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 21:21:09 bởi lá chờ rơi >
vũkimThanh 04.03.2007 15:46:39 (permalink)
0
Bác Lá chờ Rơi và bác Hùng thân mến , nhân chuyện đầu xuân mình tìm vui mới đem nàng thơ ra để làm khúc nhạc dạo đầu cho rôm rả. Chứ thực ra cảm nhận về thơ thì mỗi người một ý , không ai giống ai cả , có người thích mượt mà , có người thích ẩn khúc,gập ghềnh giai điệu , cho nên chủ yếu vẫn cứ là sự cảm nhận và quyết định của tác giả bài viết và tôi cũng rất thích cái vòng tay (nũng nịu) nhõng nhẽo hơn bờ môi nhõng nhẽo đó ...chúc các bác vui...Thân ái vũ kim Thanh
giotnangmuathu2007 04.03.2007 16:33:40 (permalink)
0
THƠ ĐƯỜNG NŨNG NĨU...

Thơ đường lại thích nụng nĩu chơi.
hoàng tử quán thơ tip mắt cười.
xuân đến hoa về cây nêu kết
hếch mặt quên sầu  dám chịu chơi.
thấy đẹp ngẩn ngơ "nhìn bốn mắt".
ngắt lộc tươi  xanh tủm tỉm vui.
xếp hàng là lượt vơ vào hết.
ôm trọn mùa xuân tết lả lơi

...............................................
THÔI THÌ BÊN LỞ BÊN BỒI.
THÔI THÌ TA ĐỂ NỮA VỜI TRONG NHAU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 17:38:26 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 520 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9