BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 520 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 14.03.2007 08:12:41 (permalink)
0












Trích đoạn: huongtinhdoi

Xướng thân mời :
 
TÌNH THÊM ĐẬM

Bốn biển năm châu chẳng khác nhà.
Ở đây, ở đó cũng như là...
Nơi này mâm cỗ còn thơm... phức
Chỗ nọ tiệc đầy khó bước...ra
Nâng chén rượu mừng, mừng hội ngộ.
Cạn ly kính bạn, bạn gần xa
Say sưa trêu cợt tình thêm đậm. 

Xướng Họa  vui  chơi thật thiết tha.
Trần Mạnh Hùng

 

 
Thân họa :
 
CŨNG THỨ THA
 
Trút hết ưu tư sống một nhà
Mênh mông trái đất ví von là...
Đầu cành Mận Táo hương phưng phức
Cuối bãi Đào Lê chín đỏ da
Nắng ấm hồn thơ -Thơ hạnh ngộ
Mưa ngàn gió núi -Núi gần xa
Anh em tứ hải tình đà đậm
Dẫu có sai lầm cũng thứ tha
 
Vũ kim Thanh 
 
Hương Tình Ðời thấy yêu thích hai bài thơ này , đoàn kết và thứ tha mới là nơi hạnh phúc.



MẶT NGƠ TAI ÐIẾC
(thân họa Tình Thêm Ðậm)
 
Tai điếc không nghe tiếng sập nhà
Mặc ai chót chét, kể như là...
Mèo cào xuể vách vờ không thấy
Chó sủa mòn răng quyết chẳng ra

Ngước mắt tìm em, em mất biệt
Chu mồm réo bạn, bạn đâu xa
Mặt ngơ nay cộng thêm tai điếc

Lỗi chứa trăm bồ vẫn phải tha !
Lá chờ rơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 08:14:03 bởi lá chờ rơi >
Đông Hòa 14.03.2007 10:19:38 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi












Trích đoạn: huongtinhdoi

Xướng thân mời :
 
TÌNH THÊM ĐẬM

Bốn biển năm châu chẳng khác nhà.
Ở đây, ở đó cũng như là...
Nơi này mâm cỗ còn thơm... phức
Chỗ nọ tiệc đầy khó bước...ra
Nâng chén rượu mừng, mừng hội ngộ.
Cạn ly kính bạn, bạn gần xa
Say sưa trêu cợt tình thêm đậm. 

Xướng Họa  vui  chơi thật thiết tha.
Trần Mạnh Hùng

 

 
Thân họa :
 
CŨNG THỨ THA
 
Trút hết ưu tư sống một nhà
Mênh mông trái đất ví von là...
Đầu cành Mận Táo hương phưng phức
Cuối bãi Đào Lê chín đỏ da
Nắng ấm hồn thơ -Thơ hạnh ngộ
Mưa ngàn gió núi -Núi gần xa
Anh em tứ hải tình đà đậm
Dẫu có sai lầm cũng thứ tha
 
Vũ kim Thanh 
 
Hương Tình Ðời thấy yêu thích hai bài thơ này , đoàn kết và thứ tha mới là nơi hạnh phúc.



MẶT NGƠ TAI ÐIẾC
(thân họa Tình Thêm Ðậm)
 
Tai điếc không nghe tiếng sập nhà
Mặc ai chót chét, kể như là...
Mèo cào xuể vách vờ không thấy
Chó sủa mòn răng quyết chẳng ra

Ngước mắt tìm em, em mất biệt
Chu mồm réo bạn, bạn đâu xa
Mặt ngơ nay cộng thêm tai điếc

Lỗi chứa trăm bồ vẫn phải tha !
Lá chờ rơi




Thân Họa : Bởi Vì Thiếu Sắc Giai Nhân

Mỏ môi … oái ! bự giống căn nhà
Mũi hỉnh to sần chẳng lược là
Mà cứ từng hôm đưa mặt nhóng
Lại nhè mỗi bữa ló đầu ra

Cho thằng mũi  nỏ ( lỏ )tay lôi giật
Để bố nưng( lưng ) đen cẳng chéo rà
Thấy xấu chả thèm nên ế ẩm
Chừng như mắc cở khóc oa oa
Đông Hòa

14.03.07
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 15:19:52 bởi Đông Hòa >
nguyens 14.03.2007 11:16:03 (permalink)
0
CŨNG THỨ THA

Trút hết ưu tư sống một nhà
Mênh mông trái đất ví von là...
Đầu cành Mận Táo hương phưng phức
Cuối bãi Đào Lê chín đỏ da
Nắng ấm hồn thơ -Thơ hạnh ngộ
Mưa ngàn gió núi -Núi gần xa
Anh em tứ hải tình đà đậm
Dẫu có sai lầm cũng thứ tha
Vũ kim Thanh

Thân họa

Dân tộc tính

Việt nam thư quán ấy trang nhà
Họa xướng đường thi cứ gọi là …
Hưng phấn tất lòng anh đỏ mặt
Hồi xuân đáy dạ chị thơm da
Tỏ bày duyên phận khi tương ngộ
Cởi mở tâm tình dẫu cách xa
Bốn biển năm châu về một mối
Dân mình hiếu khách lại nhu , tha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 11:18:50 bởi nguyens >
Trần Mạnh Hùng 14.03.2007 14:31:01 (permalink)
0
Bài thơ này thân tặng HTĐ , vui vẻ cả "dĩ hoà vi quý"

NHỚ MÙI HEM
Tuy không như ý cũng anh em
Tình vẫn hồn nhiên chẳng lấm lem
Chữ nghĩa chưa thông đành dựa cột.
Văn chương chẳng vỡ núp sau rèm
Đùa Đùa, phá phá lời thơ riễu.
giỡn giỡn, vui vui ánh mắt nhèm
Đầu sớm cuối hôm cùng bạn hữu
Ngày sau còn nhớ đậm mùi hem
Trần Mạnh Hùng

Ngậm Ngùi 14.03.2007 15:55:42 (permalink)
0
Hy vọng các bạn bình tĩnh, cứ thế này còn gì là thơ, khổ tâm nhất là người gầy dựng nên trang nào bao tâm huyết cùng bạn đọc, xin hãy vì nhau và VÌ MÌNH đừng dùng những lời không đẹp nữa!
 
 
 
 
lá chờ rơi 14.03.2007 18:01:55 (permalink)
0




 
MẶT NGƠ TAI ÐIẾC
(thân họa Tình Thêm Ðậm)
 
Tai điếc không nghe tiếng sập nhà
Mặc ai chót chét, kể như là...
Mèo cào xuể vách vờ không thấy
Chó sủa mòn răng quyết chẳng ra

Ngước mắt tìm em, em mất biệt
Chu mồm réo bạn, bạn đâu xa
Mặt ngơ nay cộng thêm tai điếc

Lỗi chứa trăm bồ vẫn phải tha !
Lá chờ rơi
 
Cổ Học Tinh Hoa có truyện người mất búa. Hôm bị mất cái búa ông nhìn thấy thằng con nhà láng giềng từ bộ đi tướng đứng, điệu nói giọng cười gì cũng rất giống « thằng ăn cắp búa ».
Hôm sau tìm lại được cái búa, ông nhìn lại thằng bé thì thấy từ bộ đi tướng đứng, điệu nói giọng cười gì cũng đều không có chút gì giống « thằng ăn cắp búa » !
 
Hiện tượng đó là do cái « tâm » đã len vào trong và điều khiển cái « trí ».
 
Hai kẻ đang lớn tiếng gây nhau, bên A sẽ sung sướng cảm thấy bài thơ trên được viết ra để mắng bên B. Và bên B cũng vẫn thấy rõ ràng là bài thơ mắng bên A. Còn đệ tam nhân thì có thể dùng bài thơ ấy để mắng bên A hay bên B tùy theo họ bồ với bên nào.
 
Như trên đã nói, đó là do cái « tâm ». Muốn biết rõ hơn chắc phải hỏi sư tỷ VDN. Còn thì xin khuyên bạn thân Mây Trắng là :
 
Mây thì cũng như Thiên Lôi, đừng để cho mất cái búa nhé !
 
Chào thân mến tất cả.
LCR



MAY TRANG 14.03.2007 18:15:53 (permalink)
0
kính mời

lòng buồn

lòng buồn vương vấn mảnh trăng xa
ánh ngọc tươi hoa chẳng nhạt nhòa
nhi nữ nghiêng thành công liệt quốc
anh hùng lập thế gánh phong ba
nước trôi mùa cuốn gieo mưa lệ
bão táp ngả nghiêng ngọn gió tà
thương mãi cái thời răng cắn bút
tình thâm muốn giữ dễ rừng già.

MAY TRĂNG
Đông Hòa 14.03.2007 18:30:41 (permalink)
0
Xoá vậy .... nhưng thơ thì nhiều kiểu thơ , tục có tục vãn thanh có thanh có nói chung tại con người nhiều tâm trạng quá trông vào lại tưởng nói mình thực sự một bài thơ nó đi theo vần lới lẽ thanh tạo mấy bài họa kia chốp chộp hết rồi chỉ còn lời tuy là thô hơn nhưng vẫn rất xướng tai khi nghe đấy mà .... thể theo yêu cầu thì xoá vậy

Chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 21:47:05 bởi Đông Hòa >
lá chờ rơi 14.03.2007 19:35:13 (permalink)
0












Trích đoạn: MAY TRANG

kính mời

lòng buồn

lòng buồn vương vấn mảnh trăng xa
ánh ngọc tươi hoa chẳng nhạt nhòa
nhi nữ nghiêng thành công liệt quốc
anh hùng lập thế gánh phong ba
nước trôi mùa cuốn gieo mưa lệ
bão táp ngả nghiêng ngọn gió tà
thương mãi cái thời răng cắn bút
tình thâm muốn giữ dễ rừng già.

MAY TRĂNG



TAY NẮM TAY
(thân họa Lòng Buồn)

Tay nắm tay cùng vọng hướng xa
Buồn vui năm tháng sẽ phai nhòa
Chung lo việc lớn ngoài muôn vạn  
Chớ để tình riêng chẻ bảy ba
Anh ngả em nâng lời đã hẹn
Kẻ tung người hứng bút chưa tà 
Vườn xanh sắp trổ hai trăm lá
Ðón một trời thơ mãi chẳng già.
Lá chờ rơi  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 19:45:50 bởi lá chờ rơi >
#2919
    langtuhanoi 14.03.2007 20:11:16 (permalink)
    0

    quote:

    Trích đoạn: MAY TRANG

    kính mời

    lòng buồn

    lòng buồn vương vấn mảnh trăng xa
    ánh ngọc tươi hoa chẳng nhạt nhòa
    nhi nữ nghiêng thành công liệt quốc
    anh hùng lập thế gánh phong ba
    nước trôi mùa cuốn gieo mưa lệ
    bão táp ngả nghiêng ngọn gió tà
    thương mãi cái thời răng cắn bút
    tình thâm muốn giữ dễ rừng già.

    MAY TRĂNG



    TAY NẮM TAY
    (thân họa Lòng Buồn)

    Tay nắm tay cùng vọng hướng xa
    Buồn vui năm tháng sẽ phai nhòa
    Chung lo việc lớn ngoài muôn vạn
    Chớ để tình riêng chẻ bảy ba
    Anh ngả em nâng lời đã hẹn
    Kẻ tung người hứng bút chưa tà
    Mộng vàng sắp trổ hai trăm lá
    Ðón một trời thơ mãi chẳng già.
    Lá chờ rơi

     
    tâm sự lời thơ
     
    đã vui không có quãng đường xa
    năm tháng nối nhau chẳng nhạt nhòa
    nặng gánh đa mang tình mấy nẻo
    sương sầu tóc nhuộm trắng phần ba
    tiếng lòng ai vọng câu thơ xót
    để gió chiều rơi ngả bóng tà
    chân bước chung vui ngày thật nhộn
    tay giơ muốn rủ  bóng trăng già.
     
    LÃNG TỬ HÀ NỘI
     
     
     
    #2920
      Trần Mạnh Hùng 14.03.2007 21:41:45 (permalink)
      0
      Thân gởi quý bạn
       
      Các bạn có biết trên thế gian này có bao nhiêu tên gọi cho mỗi loại lá , nên có thơ rằng :
       
                     
      Lá     , Lá ,     Lá
      Lá đa, lá mít,  lá vông vang

      Lá khế , lá chanh,  lá cúc vàng

      Lá dứa gai dài  nhiều ngán ngẳm

      Lá mơ lông mướt những mơ màng
      Lá sen  muôn thuở theo thu đến

      Lá phượng ngàn đời đón hạ sang.

      Vạn dạng thiên hình đều có cả.

      Xinh tươi của lá chốn lành an

      Trần   -   Mạnh   -   Hùng
      14 -  3  -  2  0  0  7

      Đương nhiên rồi khi nói về lá  thì phải nói về hoa, khi nói về hoa thì phải nói về củ, để chứng minh rằng  mình là người chung thuỷ, tất cả phải đồng đều, trước sau đồng nhất, chỉ thế thôi.

      "Xinh tươi của lá chốn lành an "
       
      Đúng chúng ta nên vinh danh lá, bởi không có lá thì chúng ta không còn trên thế gian, đầu tiên là những loài ăn lá để sống ( nhiều vố số kể động vật và côn trùng ) kế đến những loài ăn thịt và cuối cùng đến chúng ta - loài người -  vắng thiếu lá khổ lắm bạn ơi, thử tưởng tượng xem trong bữa cơn thiếu vắng những ngọn rau, lá cải.
      Vì thế tôi vô cùng không đồng ý với tiền nhân câu:
       
      Sự đời như cái lá đa.
      Đen như mõm chó chém cha sự đời.
       
      Lá chỉ có màu xanh lục, làm gì có màu đen, bạn nào biết chỉ cho tui để mở thêm tầm nhìn


      Thế này là thế nào???

      Nếu các bạn cảm thấy mình quá thông minh không nên tìm hiểu câu nói lái.
      Đa tạ

       



       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 22:33:46 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #2921
        YeuDieuLongNu 15.03.2007 01:40:59 (permalink)
        0
         


        thân xướng
         
        Lá , Lá , Lá
        Lá đa, lá mít, lá vông vang
        Lá khế , lá chanh, lá cúc vàng
        Lá dứa gai dài nhiều ngán ngẳm
        Lá mơ lông mướt những mơ màng
        Lá sen muôn thuở theo thu đến
        Lá phượng ngàn đời đón hạ sang.
        Vạn dạng thiên hình đều có cả.
        Xinh tươi của lá chốn lành an
        Trần - Mạnh - Hùng
        14 - 3 - 2 0 0 7

         
        kính họa
         

        hai lá cuộc đời
         
        tâm hồn lá phổi thật hư vang
        người yếu lá gan da phải vàng
        tim đỏ máu tươi hai lá góp
        tâm thu nhịp thả -mặc muộn màng
        tình yêu ai cũng ham đỏ mộng
        bước lỡ thôi đành lá số sang
        xuân tiếc phai mùa ai người giữ
        thu tàn mộng lá gối bình an
         
         
        YeuDieuLongNu
         
        muội xin dán  vào đây nha

         
        #2922
          Đông Hòa 15.03.2007 08:07:53 (permalink)
          0
          Thoáng Mờ Kỷ Niệm
           
          Bình minh vừa mọc cuối trời nam
          Ánh sáng đâu loang trắng nắng vàng
          Rạng ngút phương đông vươn đỏ thắm
          Lừng  xa phía bắc thoáng xanh ngàn
          Sương thưa ngủ nhẹ trên hoa dại
          Suối thoảng nghiêng tràn dưới khói hoang
          Tựa gối mắt ai trông vạn dặm
          Nơi nào kỷ niệm đã vùi tan
          Đông Hòa
          05.03.07


          #2923
            lá chờ rơi 15.03.2007 08:30:34 (permalink)
            0







            BÔI MẶT ÐÁ NHAU
            (thân gửi ai…)

            Ai biết mèo nao cắn mĩu nào
            Thói đời té nặng bởi trèo cao
            Vườn hoang múa gậy người ê mắt
            Vổ ngực xưng tên bạn nhức đầu
            "Mục hạ vô nhân" sao dại thế ?
            "Thi trung hữu giáo" chớ tầm phào !
            Tình giao nghĩa kết xưa còn đó
            Sao nỡ đành bôi mặt đá nhau ?
            Lá chờ rơi





            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 15:21:13 bởi lá chờ rơi >
            #2924
              Đông Hòa 15.03.2007 08:40:33 (permalink)
              0
              Khuất Biệt
               
              Hửng sớm trời kia đỏ phẳng lì
              Ngóng qua đồi vắng cỏ xanh rì
              Trùng trùng gió cuốn rêm tùng vỹ

              Điệp điệp suối trôi đọng mắt mi
              Chột dạ tim rên nghe rĩ rĩ

              Đau lòng bụng khóc cứ rì ri
              Cũng vì ai hứa lời chung thuỷ
              Để mãi thương sầu khúc biệt ly

              Đông Hòa
              15.03.07
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 08:45:06 bởi Đông Hòa >
              #2925
                Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 520 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9