BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 520 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 17.03.2007 10:35:36 (permalink)
0
CHỈ TẠI THƯƠNG ANH

Em lười biếng quá tại thương anh
Tuổi Hạc thân Cò gánh nước nhanh
Rụt cổ so vai ôi dẹo rặt
Ngày nao cũng tắm giặt sao đành ?
Quần phai váy bạc ươm hương thắm
Áo nhạt răng vàng đượm vuốt nanh
Cái đẹp trong tâm hồn mộng mị
Yêu thương chẳng lẽ kị chua chanh ?

Hương tình Ðời

 
 
( TIÊU ĐỀ????)  SÓNG TRĂNG ĐẴT TÊN CHO BÀI THƠ HỈ
 
Ai chăm chỉ lắm chuyện yến anh
Tác Hồng dáng Hạc liệng non nhanh
Giang cánh vươn mình hương tình rặt
Thâu niên dẫu chẳng tắm cũng đành
Áo nhuộm quần hồng đằm sắc thắm
Váy đậm môi son phai vuốt nanh
Con xấu ngoài mặt thần không mị
Ghét yêu thuận lý hợp cam chanh 
sóng trăng
 
 
THƠM LÁ CHANH
 
Em đẹp như hoa -  đoá Ngọc Anh.
Men tình lan toả bướm theo nhanh.
Gió mùa ve vuốt tình thêm đậm.
Nắng ấm điểm trang dạ tốt  đành.
Hoa thắm  xinh tươi màu sắc phấn
Môi hồng làm dáng chiếc răng nanh.
Nhị hoa, phấn trắng còn nguyên trắng
Chất phát lòng son thơm lá chanh
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 10:47:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đông Hòa 17.03.2007 11:39:59 (permalink)
0
Chung Tình

Bến xưa viễn khách đứng trông thuyền
Giữa tối treo vầng nguyệt bóng nguyên
Thoảng nhớ hôm nao cùng tiếng nguyện
Như mong ngày ấy với lời nguyền
Chung đời viết tiếp câu cầm sắc
Trọn kiếp ghi thêm chữ nợ duyên
Dù thóang trăm năm đầu ánh bạc
Hoan tình vẫn đậm giữa đêm tuyền

Đông Hoà
17.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 21:59:10 bởi Đông Hòa >
tamma 17.03.2007 12:09:50 (permalink)
0

LỠ LỜI
(thân tặng những người biết hối)

Đương khi cải lý việc trên trời
Lạc ý sai tâm nói lỡ lời
Ngựa trẻ không cương hăng tiết vịt
Trâu già ngon trớn mạnh làn hơi
Người vô tội vạ cam mang xấu
Kẻ thích oai danh lại đắc thời
Lời nói như tên* khôn lấy lại
Phải đành tạ lỗi với làng chơi !
Lá chờ rơi
* lời nói như « mũi tên », khi đã bắn ra rồi thì không chạy theo lấy lại được

 
việc đời như vậy
 
ai biết tầng mây tít tận trời
là nơi giam giữ của bao lời
than thân nhân thế kêu vang vọng
tuyệt mệnh trần ai thả cuối hơi
đất táng xác thân nơi thẳm tối
trời chôn tâm chí đã qua thời
trước sau con sóng thời mãi vậy
biển rộn sóng đè lớp lớp chơi....?
 
tam mã đông đủ
 
he..he.chúc các pác...vui nhiều
 
 
Đông Hòa 17.03.2007 12:38:29 (permalink)
0
Chờ Mong

Hoá lệ vầng mây đến chuyển giông
Mưa đâu rửa lạt chữ duyên nồng
Âu sầu gác lại trong đêm quạnh
Lưu luyến lặng theo giữa tối mông
Hồn đắng mơ tìm xưa gió hạ
Dạ buồn mộng gửi thuở mây hồng
Cô đơn bởi kiếp đời ly xứ
Một thoáng chờ ai nỗi nhớ mong

Đông Hoà
17.03.07
__________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 16:47:56 bởi Đông Hòa >
lá chờ rơi 17.03.2007 14:12:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

HOA
 
Hoa hiến dâng đời tiết giá gương 
Dẫu lìa ngó ý vẫn tơ vương (*).
TIGÔN rướm máu tim tan vỡ.
TRINH NỮ hận duyên lá khép buồn.
VẠN THỌ viên tròn câu chúc thọ,.
DẠ HƯƠNG tinh kết ý tâm hương
Hoa SUNG no ấm đời hoan lạc
Thanh thoát hoa SEN đẹp lạ thường
Trần Mạnh Hùng
(*) Kiều
" Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" 
 



KHUYÊN BẠN
(thân họa Hoa)
 
Đã biết nhiễu điều bọc giá gương 
Cớ sao tâm ý lụy còn vương
?
Đầu xanh nông nổi
thôi đừng giận
Tóc bạc phôi pha cũng chớ buồn

Mấy thuở không mưa mà có nước

Muôn đời hữu xạ tự nhiên hương !
Già vui như bạn đời luôn trẻ

Tùng bách trăm năm vẫn sự thường.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 14:13:34 bởi lá chờ rơi >
Minh Tuấn 17.03.2007 14:18:54 (permalink)
0

quote:

LỠ LỜI
(thân tặng những người biết hối)

Đương khi cải lý việc trên trời
Lạc ý sai tâm nói lỡ lời
Ngựa trẻ không cương hăng tiết vịt
Trâu già ngon trớn mạnh làn hơi
Người vô tội vạ cam mang xấu
Kẻ thích oai danh lại đắc thời
Lời nói như tên* khôn lấy lại
Phải đành tạ lỗi với làng chơi !
Lá chờ rơi
* lời nói như « mũi tên », khi đã bắn ra rồi thì không chạy theo lấy lại được

việc đời như vậy

ai biết tầng mây tít tận trời
là nơi giam giữ của bao lời
than thân nhân thế kêu vang vọng
tuyệt mệnh trần ai thả cuối hơi
đất táng xác thân nơi thẳm tối
trời chôn tâm chí đã qua thời
trước sau con sóng thời mãi vậy
biển rộn sóng đè lớp lớp chơi....?

tam mã đông đủ

he..he.chúc các pác...vui nhiều


 
MÃI CÙNG CHƠI
 
khổ sướng cũng kêu vọng đất trời
đường thi khổ luyện giữ từng lời
vần hay khéo xếp êm tai lạ
ý dở  còn dăng khổ tiếng hơi
mấy lượt giảng răn ai có thấu
bao lần muỗi đốt biết cho thời 
vườn thơ đã nảy hai trăm lá
cố giữ hơi tàn nốt cuộc chơi.
 
MINH TUẤN
 
Minh Tuấn 17.03.2007 14:36:02 (permalink)
0

HOA

Hoa hiến dâng đời tiết giá gương
Dẫu lìa ngó ý vẫn tơ vương (*).
TIGÔN rướm máu tim tan vỡ.
TRINH NỮ hận duyên lá khép buồn.
VẠN THỌ viên tròn câu chúc thọ,.
DẠ HƯƠNG tinh kết ý tâm hương
Hoa SUNG no ấm đời hoan lạc
Thanh thoát hoa SEN đẹp lạ thường
Trần Mạnh Hùng
(*) Kiều
" Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"



KHUYÊN BẠN
(thân họa Hoa)

Đã biết nhiễu điều bọc giá gương
Cớ sao tâm ý lụy còn vương ?
Đầu xanh nông nổi thôi đừng giận
Tóc bạc phôi pha cũng chớ buồn
Mấy thuở không mưa mà có nước
Muôn đời hữu xạ tự nhiên hương !
Già vui như bạn đời luôn trẻ
Tùng bách trăm năm vẫn sự thường.
Lá chờ rơi

 
những bông sen
 
Quốc sắc mấy người sáng tựa gương
Ngu Cơ tiễn Sở lệ còn vương
Điêu Thuyền vì nước thân đưa đón
Võ Tắc...tranh ngôi để lụy buồn
gieo gió ai người không gặp họa
xối mưa hoa nở nhạt tâm hương
biết rằng bùn ao thường nhơ bẩn
Sen thắm phải vươn tránh bất thường.
 
MINH TUẤN
 
 
Minh Tuấn 17.03.2007 14:52:09 (permalink)
0
kính mời.
 
chung một nhịp thơ
 
bốn biển một nhà cùng xướng ca
anh em chú bác tựa chung nhà
ai tài cố sửa cho người kém
thấu chữ gửi trao, dục thắm hoa
gió thoảng mây bay chiều phải xế
mưa rơi cây ngả gửi tình xa
Nguyễn Du than thở sau khi mất
lệ nhỏ thơ mình có nhớ ta...?
 
MINH TUẤN
 
 
 
vũkimThanh 17.03.2007 17:35:55 (permalink)
0
Trích đoạn: Minh Tuấn

kính mời.
 
chung một nhịp thơ
 
bốn biển một nhà cùng xướng ca
anh em chú bác tựa chung nhà
ai tài cố sửa cho người kém
thấu chữ gửi trao, dục thắm hoa
gió thoảng mây bay chiều phải xế
mưa rơi cây ngả gửi tình xa
Nguyễn Du than thở sau khi mất
lệ nhỏ thơ mình có nhớ ta...?
 
MINH TUẤN
 

 
Thân họa với bạn Minh Tuấn  (Chung một nhịp thơ )
 
 SỐNG TRONG TA
 
Người vui bắt nhịp khúc hoan ca
Núi biếc sông xanh quyện một nhà
Tận tuỵ nâng nhau khi yếu kém
Chan hoà ấm áp mộng muôn hoa
Yêu thương bóng Nguyệt khi tàn xế
Quí nắng mai hồng tốt tươi xa
Vũ trụ thiên hà rồi cũng mất
Tình thơ chất ngất sống trong ta
 
Vũ kim Thanh
 
 
lá chờ rơi 17.03.2007 17:46:16 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: Minh Tuấn

kính mời.
 
chung một nhịp thơ
 
bốn biển một nhà cùng xướng ca
anh em chú bác tựa chung nhà
ai tài cố sửa cho người kém
thấu chữ gửi trao, dục thắm hoa
gió thoảng mây bay chiều phải xế
mưa rơi cây ngả gửi tình xa
Nguyễn Du than thở sau khi mất
lệ nhỏ thơ mình có nhớ ta...?
 
MINH TUẤN

 
Thân họa với bạn Minh Tuấn  (Chung một nhịp thơ )
 
 SỐNG TRONG TA
 
Người vui bắt nhịp khúc hoan ca
Núi biếc sông xanh quyện một nhà
Tận tuỵ nâng nhau khi yếu kém
Chan hoà ấm áp mộng muôn hoa
Yêu thương bóng Nguyệt khi tàn xế
Quí nắng mai hồng tốt tươi xa
Vũ trụ thiên hà rồi cũng mất
Tình thơ chất ngất sống trong ta
 
Vũ kim Thanh
  

 
THƠ TRÀN SÔNG NÚI
(thân họa Chung Một Nhịp Thơ)
 
Thanh bình trăm họ được âu ca
Ai cũng riêng vui một mái nhà
Cửa trước phất phơ treo cặp đối
Vườn sau chen chúc mọc trăm hoa
Ngày vui phiên chợ đông người tới
Đêm vắng chuông làng vọng tiếng xa
Theo hướng thơ giăng tình kết nối
Thơ tràn sông núi ngập tình ta !
Lá chờ rơi

 
tamma 17.03.2007 20:01:42 (permalink)
0
kính mời
 
suối thơ réo gọi
 
mỗi bước qua sông phải nhớ đò
chẳng hơn đi bộ mấi quanh co
buổi đầu tập đánh vần con chữ
ngày cuối đã thi quãng học trò
bằng cấp tạm treo thời kỷ niệm
lẽ đời phải kiếm chốn tình cho
bút thơ khắc họa lòng thi sĩ
hồn trải theo dòng suối nước to.
 
tam mã đông đủ
 
 
 
KimGiang 17.03.2007 22:53:25 (permalink)
0

PHONG CẢNH TÂY HỒ
(thuận nghịch đọc)

đọc xuôi :

Đầy vơi thực lạ cảnh Tây Hồ
Trước tự Trời kia khéo vẻ đồ
Mây lẫn nước xanh màu đúc ngọc
Nguyệt lồng hoa thắm vẻ in châu
Cây là tán rợp tầng cao thấp
Sóng gợn cầm tâu nhịp nhỏ to
Bầy sẵn thú vui non nước đủ
Tây-Hồ giá ấy dễ đâu so !

đọc ngược :

So đâu dễ ấy giá Hồ-Tây !
Đũ nước non vui thú sẳn bầy
To nhỏ nhịp tâu cầm gợn sóng
Thấp cao tầng rợp tán là cây
Châu in vẻ thắm hoa lồng nguyệt
Ngọc đúc màu xanh nước lẫn mây
Đồ vẻ khéo kia Trời tự trước
Hồ Tây cảnh lạ thực vơi đầy !

Nguyển-Huy-Lượng


Vì lo bận việc riêng, hôm nay KG mới đưa được bài thơ hoạ mang nhiều trăn trở này vào trang Đường. Cảm ơn bác Lá! Cảm ơn những tấm lòng vì thơ tận tình chỉ giúp!


TÂY HỒ ĐỆ NHẤT

Đầy sương sóng phủ mặt Tây Hồ
Cảnh đẹp thêm tranh bức họa đồ
Mây nước giữa gương soi bích ngọc
Sáng chiều trong nắng tắm hồng châu
Cây rừng nghẹt đất chim yêu tổ
Khói phấn tung trời khách đợi sao
Này nước với trăng rừng một vẽ
Tây Hồ lộng ngọc phiếm ngang so.

 
So ngang phiếm ngọc lộng Hồ Tây
Vẽ một rừng trăng với nước này
Sao đợi khách trời tung phấn khói
Tổ yêu chim đất nghẹt rừng cây
Châu hồng tắm nắng trong chiều sáng
Ngọc bích soi gương giữa nước mây
Đồ hoạ bức tranh thêm đẹp cảnh
Hồ Tây mặt phủ sóng sương đầy.

 
Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 23:26:28 bởi KimGiang >
#2967
    Trần Mạnh Hùng 17.03.2007 23:12:00 (permalink)
    0

    Trích đoạn: tamma

    kính mời
     
    suối thơ réo gọi
     
    mỗi bước qua sông phải nhớ đò
    chẳng hơn đi bộ mấi quanh co
    buổi đầu tập đánh vần con chữ
    ngày cuối đã thi quãng học trò
    bằng cấp tạm treo thời kỷ niệm
    lẽ đời phải kiếm chốn tình cho
    bút thơ khắc họa lòng thi sĩ
    hồn trải theo dòng suối nước to.
     
    tam mã đông đủ
     
     
     

    CHO
    Em đã sang ngang một chuyến đò
    Bên giàu bên khó mãi giành co
    Bao nhiêu ước mộng trôi gòng nước
    Chẳng lẽ thề non chỉ đóng trò
    Em viện lý do vì chữ hiếu…
    Em tìm mọi lẽ bởi câu cho…
    Khi cho, có lúc cần xin lại..
    Chuyện bé tí ti cứ xé to
    Trần Mạnh Hùng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 21:34:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #2968
      tamma 18.03.2007 01:28:22 (permalink)
      0

      CHỈ TẠI THƯƠNG ANH

      Em lười biếng quá tại thương anh
      Tuổi Hạc thân Cò gánh nước nhanh
      Rụt cổ so vai ôi dẹo rặt
      Ngày nao cũng tắm giặt sao đành ?
      Quần phai váy bạc ươm hương thắm
      Áo nhạt răng vàng đượm vuốt nanh
      Cái đẹp trong tâm hồn mộng mị
      Yêu thương chẳng lẽ kị chua chanh ?

      Hương tình Ðời


      ( TIÊU ĐỀ????) SÓNG TRĂNG ĐẴT TÊN CHO BÀI THƠ HỈ


      Ai chăm chỉ lắm chuyện yến anh
      Tác Hồng dáng Hạc liệng non nhanh
      Giang cánh vươn mình hương tình rặt
      Thâu niên dẫu chẳng tắm cũng đành
      Áo nhuộm quần hồng đằm sắc thắm
      Váy đậm môi son phai vuốt nanh
      Con xấu ngoài mặt thần không mị
      Ghét yêu thuận lý hợp cam chanh

      sóng trăng


      THƠM LÁ CHANH

      Em đẹp như hoa - đoá Ngọc Anh.
      Men tình lan toả bướm theo nhanh.
      Gió mùa ve vuốt tình thêm đậm.
      Nắng ấm điểm trang dạ tốt đành.
      Hoa thắm xinh tươi màu sắc phấn
      Môi hồng làm dáng chiếc răng nanh.
      Nhị hoa, phấn trắng còn nguyên trắng
      Chất phát lòng son thơm lá chanh
      Trần Mạnh Hùng
       
       


       
      ước
       
      với mộng anh
       
      chẳng nỡ phai tình với mộng Anh
      xuân thì có lứa tính cho nhanh
      tương lai sau trước đều qua ải
      hạnh phúc sớm trao dạ phải đành
      tốt xấu duyên trời se chỉ thắm
      ngoan xinh tươi thắm cặp răng nanh
      tính hiền một bước người khen ngợi
      ngoa ngoắt đời chê  ,dạ sát chanh.
       
       
      tam mã
       
      cám ơn bạn đã không chê mình là lính mới tò te /chúc bạn và hương tình đời vui nhiều nhé 
       

       
      #2969
        lá chờ rơi 18.03.2007 03:15:17 (permalink)
        0
        HÃY CÙNG VUI
        (thân tặng các bạn đã chung tay xây dựng trang Bản Nháp)
         
        Nay trang tình nghĩa đủ hai trăm
        Nhờ lắm bạn hiền siêng viếng thăm
        Nhiều lúc tối đen như hũ nút
        Đôi khi sáng chói tựa trăng rằm
        Ai đi ai đến xin tùy hứng
        Người thích người không chớ để tâm
        Muôn điệu thi ca trời rộng mở
        Hãy cùng vui tiếng bổng câu trầm.
        Lá chờ rơi
        #2970
          Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 520 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 21 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9